Hội những người Mệnh vô chính diệu!
SonyIon
12/03/2013
Chúng ta có nên tổ chức 1 buổi off gặp gỡ, giao lưu không nhỉ???ai ở Hà Nội cho ý kiến nào
SonyIon
13/03/2013
Chuẩn không cần chỉnh, HP và SG chỉ cần 2 tiếng.
. Còn ai nữa không nhỉ???
NguaQuaDoc
15/03/2013
macphong1312
31/03/2013
cháu cũng mệnh VCD
rất vui được làm quen với các bác
học hành công danh chả đến nỗi lận đận, mỗi tội bất kể làm việc gì dù thàhh hay bại cũng ở mức lưng chừng trước thi ĐH đỗ thì ko hẳn là đỗ, mà cũng ko thể gọi là trượt học hành trong lớp thì cũng được đứng top, mỗi tội là đáy của cái top công nhận mệnh VCD khó mà làm chính được được cái cháu là con người giản dị, ko ham hơn thua với đời miễn nhiều tiền là được
rất vui được làm quen với các bác
khoaikhoai
31/03/2013
chú Can ở H-CM à?
cứ tạm cho là chập đi, hôm nào ae ngồi làm 1 vài chén đi.
cứ tạm cho là chập đi, hôm nào ae ngồi làm 1 vài chén đi.
SonyIon
31/03/2013
Dạo này mọi người đi đâu hết vậy, thấy im ắng quá. Mọi người lên tiếng nào....
NguaQuaDoc
01/04/2013
crystal83
01/04/2013
Mình cũng mệnh VCD nè. Không ngờ có nhiều bạn có mệnh VCD quá nha. Mình thấy đời mình không bao giờ mơ đến hai chữ trúng số đâu, chỉ có "trúng gió" mà thôi. Làm việc gì mà mình sắp xếp cẩn thận thì còn nên cơm nên cơm cháo một tí. Còn như làm biếng làm nhác không chú tâm thì dù chuyện có dễ mấy cũng rớt lộp bộp như trái mít chín vậy, Nên bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi, lúc nào cũng cẩn thận , cẩn thận và cẩn thận hết.