Hội những người Mệnh vô chính diệu!
ThanhThien
01/02/2013
Ngoài đời chị còn trẻ hơn thì thật sự là...
Em không dại gái đâu ạ, ngược lại rất chú ý khoảng cách với nữ giới... nhưng em hay thương và bênh vực nữ giới (vì thương mẹ và rất thích có em gái), cũng dễ gặp chuyện hiểu lầm liên quan đến mối quan hệ với nữ giới, nhưng toàn là hiểu lầm không, có tiếng mà không có miếng >"<
Em không dại gái đâu ạ, ngược lại rất chú ý khoảng cách với nữ giới... nhưng em hay thương và bênh vực nữ giới (vì thương mẹ và rất thích có em gái), cũng dễ gặp chuyện hiểu lầm liên quan đến mối quan hệ với nữ giới, nhưng toàn là hiểu lầm không, có tiếng mà không có miếng >"<
ThanhThien
01/02/2013
Em rất thoáng trong khoản tiền bạc, ai khó khăn gì thì tạo điều kiện... nhiều khi họ đưa mình vào tình thế nhạy cảm mà nếu có thể thì em luôn thử mạo hiểm một chút (trong khả năng cho phép) còn hơn là vô tình trở thành kẻ vô tâm. Chưa ai lừa được em cái gì, chỉ có em tạo điều kiện cho họ lừa, chính xác hơn là tạo điều kiện cho họ thể hiện và sau đó thì họ chạy theo lợi ích.
Nhưng người được lợi luôn là em, vì bỏ ra vài chục hay vài trăm ngàn để không làm điều trái với lòng mình, không những thế còn biết được một con người là cái giá quá rẻ. Chưa kể những trường hợp là em có ý cho người ta.
Xét theo nhận thức thông thường, ví dụ em cho ai đó vay tiền mà người ta không trả thì gọi là bị lừa, nhưng với nhận thức về giá trị của em (cũng như nhận thức về sự may mắn em đã tâm sự với chị) thì đó lại không phải là bị lừa
Về mối quan hệ với nữ giới, đúng là em vài lần bị nữ giới phản lòng tin, nhưng xét ra thì em cũng vài lần bị nam giới phản lòng tin nên tỉ lệ này có lẽ như nhau (hay vì em ít tiếp xúc với bạn nữ quá), thêm nữa là em chắc chắn không ai trong số các bạn nữ chủ định lừa em, chỉ là có một số sự việc mà điều họ làm được sau cùng không đúng như kỳ vọng của em ^^
Nhưng người được lợi luôn là em, vì bỏ ra vài chục hay vài trăm ngàn để không làm điều trái với lòng mình, không những thế còn biết được một con người là cái giá quá rẻ. Chưa kể những trường hợp là em có ý cho người ta.
Xét theo nhận thức thông thường, ví dụ em cho ai đó vay tiền mà người ta không trả thì gọi là bị lừa, nhưng với nhận thức về giá trị của em (cũng như nhận thức về sự may mắn em đã tâm sự với chị) thì đó lại không phải là bị lừa
Về mối quan hệ với nữ giới, đúng là em vài lần bị nữ giới phản lòng tin, nhưng xét ra thì em cũng vài lần bị nam giới phản lòng tin nên tỉ lệ này có lẽ như nhau (hay vì em ít tiếp xúc với bạn nữ quá), thêm nữa là em chắc chắn không ai trong số các bạn nữ chủ định lừa em, chỉ là có một số sự việc mà điều họ làm được sau cùng không đúng như kỳ vọng của em ^^
Goldenrod
01/02/2013
@Thiên Thanh: nhìn vào lá số em, chị có thể đoán ra mẫu hình chung con gái em thích là thế nào nữa kìa.
ThanhThien
01/02/2013
Hic mới ngủ được 5 tiếng tự nhiên tỉnh. Chị thử nói về mẫu con gái em thích đi ạ ^^
Linus
01/02/2013
Chỉ cần vài chục hay vài trăm nghìn là có thể đánh giá được 1 ngừi sao?
Đôi khi 1 con số như thế nó không đáng nên người ta không suy nghĩ gì thì sao?
Đôi khi 1 con số như thế nó không đáng nên người ta không suy nghĩ gì thì sao?
ThanhThien
01/02/2013
Đấy là bạn tự phát triển cái mà TT viết ra, còn cụ thể thế nào và TT là loại người có nhận thức như thế nào thì đương nhiên bạn không thể biết, nhất là khi không đặt đúng ngữ cảnh
ThanhThien
01/02/2013
TT không vội vàng đánh giá người khác, càng không dùng tiền bạc làm tiêu chí. Có thể nói từ trước đến nay giao lưu với bạn bè chưa bao giờ phải đắn đo về tiền bạc, nếu có thì chẳng qua mình ngại vì người khác chi cho mình nhiều quá mà thôi.
Cái gọi là bỏ ra chút tiền để biết người khác như thế nào thì phải có bối cảnh của nó và đối với TT thì tất nhiên phải trong trường hợp mình cho vay. Khi bạn nói "Chỉ cần vài chục hay vài trăm nghìn là có thể đánh giá được 1 ngừi sao?" thì câu nói đó có nghĩa hơi rộng nên dĩ nhiên nó không phản ánh quan điểm của TT
TT xin kể câu chuyện này, một lần cho một đứa em (con trai) quen biết vay tiền, số tiền tuy nhỏ, nó đi chơi với bạn gái một lần chắc chắn tốn nhiều hơn thế, nhà nó thì giàu hơn nhà TT nhưng lâu rồi nó không trả, TT không hề đòi và không nghĩ gì cả. Bởi vì nó hoàn toàn có thể quên, tuy nhiên vay tiền mà quên thì biết được gì về con người đó? Không phải theo nghĩa tiêu cực là con người đó lợi dụng mình mà ở chỗ nó quản lý tiền bạc chưa tốt, tùy từng công việc mà có thể nhờ đến nó hoặc không.
Tuy nhiên, TT quý và thông cảm cho nó. Tại sao? Vì TT từng trải qua tuổi của nó nên hiểu rằng nó chưa biết cách quản lý tiền bạc, tiêu pha không có kế hoạch nên cái nợ nhỏ thì mãi không trả, nhất là nó mới có người yêu thì điều đó càng hiển nhiên. Quý là ở chỗ, nó thẳng thắn thừa nhận với mình là nó rất ngại vì chưa trả tiền cho mình. Chỉ cần một câu nói đó là đủ, TT chỉ nói là anh không nghĩ gì chuyện đó, coi như anh mời em uống nước.
Có thể TT nói "biết được một con người" trong cách ứng xử của người đó khi vay tiền có thể dễ bị hiểu lầm thành đánh giá, đúng là sẽ có trường hợp TT đánh giá, tráo trở quá thì làm sao mà nghĩ thành tốt được? Nhưng thường thì "biết" có nghĩa là mình hiểu hoàn cảnh của người ta hơn.
Cái gọi là bỏ ra chút tiền để biết người khác như thế nào thì phải có bối cảnh của nó và đối với TT thì tất nhiên phải trong trường hợp mình cho vay. Khi bạn nói "Chỉ cần vài chục hay vài trăm nghìn là có thể đánh giá được 1 ngừi sao?" thì câu nói đó có nghĩa hơi rộng nên dĩ nhiên nó không phản ánh quan điểm của TT
TT xin kể câu chuyện này, một lần cho một đứa em (con trai) quen biết vay tiền, số tiền tuy nhỏ, nó đi chơi với bạn gái một lần chắc chắn tốn nhiều hơn thế, nhà nó thì giàu hơn nhà TT nhưng lâu rồi nó không trả, TT không hề đòi và không nghĩ gì cả. Bởi vì nó hoàn toàn có thể quên, tuy nhiên vay tiền mà quên thì biết được gì về con người đó? Không phải theo nghĩa tiêu cực là con người đó lợi dụng mình mà ở chỗ nó quản lý tiền bạc chưa tốt, tùy từng công việc mà có thể nhờ đến nó hoặc không.
Tuy nhiên, TT quý và thông cảm cho nó. Tại sao? Vì TT từng trải qua tuổi của nó nên hiểu rằng nó chưa biết cách quản lý tiền bạc, tiêu pha không có kế hoạch nên cái nợ nhỏ thì mãi không trả, nhất là nó mới có người yêu thì điều đó càng hiển nhiên. Quý là ở chỗ, nó thẳng thắn thừa nhận với mình là nó rất ngại vì chưa trả tiền cho mình. Chỉ cần một câu nói đó là đủ, TT chỉ nói là anh không nghĩ gì chuyện đó, coi như anh mời em uống nước.
Có thể TT nói "biết được một con người" trong cách ứng xử của người đó khi vay tiền có thể dễ bị hiểu lầm thành đánh giá, đúng là sẽ có trường hợp TT đánh giá, tráo trở quá thì làm sao mà nghĩ thành tốt được? Nhưng thường thì "biết" có nghĩa là mình hiểu hoàn cảnh của người ta hơn.
Linus
01/02/2013
Hic. Em thấy nếu là con trai với nhau thì từ vài chục nghìn đến < 500k thì có thể di du được. Còn con gái bọn em 100k cũng phải đòi là hiển nhiên
ThanhThien
01/02/2013
Trong vấn đề tiền bạc, TT không phải người có tiền nhưng đi chơi hoặc mời bạn bè đi chơi chi vài trăm hoặc vài triệu là chuyện không phải nghĩ ngợi gì cả. Nếu bạn mình có khó khăn, cho bạn vài trăm cũng coi như mời bạn đi ăn một bữa, hoặc nếu mình cũng không có tiền thì coi như mỗi ngày nhịn một bữa, có sao đâu?
Nhưng đã gọi là vay nghĩa là ở đây có một cái hợp đồng (dù không bao giờ viết giấy), khi đó là góc độ ứng xử, tác phong làm việc, dù ít tiền cũng phải có ý thức rõ ràng.
Làm ra làm, chơi ra chơi
Nhưng đã gọi là vay nghĩa là ở đây có một cái hợp đồng (dù không bao giờ viết giấy), khi đó là góc độ ứng xử, tác phong làm việc, dù ít tiền cũng phải có ý thức rõ ràng.
Làm ra làm, chơi ra chơi
Linus
01/02/2013
Chẳng ai khó khăn cần giúp mà lại đi nói thẳng ra là "xin" hoặc "mày cho tao",...cả
ThanhThien
01/02/2013
Có chứ, chỉ là nhờ giúp đỡ theo cách nào thôi
Ví dụ người nào đang khó khăn, họ cũng biết không có khả năng chi trả nên còn e dè, mình phải bắt sóng và chủ động giúp họ ngay. Giúp như thế nào cũng là cả vấn đề, tốt nhất là bỏ công, thứ mới đến bỏ tiền.
Cái này cũng tùy ứng xử của mỗi người.
Ví dụ người nào đang khó khăn, họ cũng biết không có khả năng chi trả nên còn e dè, mình phải bắt sóng và chủ động giúp họ ngay. Giúp như thế nào cũng là cả vấn đề, tốt nhất là bỏ công, thứ mới đến bỏ tiền.
boluclag
01/02/2013
Muathu80, on 31/01/2013 - 23:57, said:
Thường chị để ý người Phủ Tướng rất là dại gái, nhưng ko trăng hoa đâu
Ps. tại chị nhỏ con, nên trẻ dai, ở ngoài còn trẻ hơn hình nữa
Ps. tại chị nhỏ con, nên trẻ dai, ở ngoài còn trẻ hơn hình nữa
Chị muathu phán cái này chuẩn nè chị =)) ... em VCD phủ tướng tam hợp ... lâu lâu ra đường liếc phải chân dài bị người yêu em ngồi sau nhéo hoài ...
Thường những lúc vậy em hỏi ny em: "thế giờ em thích anh dại gái hay dại trai" =)) ...
Thế là xong chị ạ ... =)) ...