

Sinh con năm Quý tỵ
#91
Gửi vào 02/01/2013 - 14:39
Chồng : Ất Sửu
Vợ : Mậu Thìn
Ta thấy người Vợ lãnh đạo gia đình. Người vợ có tính cách hơi tàn bạo.
Năm sau đẻ con mang nhiều may mắn tài lộc đến cho vợ chồng - bản thân đứa con quý tử loại 1 sẽ luôn gặp may mắn về tài lộc. Còn tiếp theo phụ thuộc vào tháng năm ngày giờ sanh của cháu bé.
Chúc bạn vui vẻ như ý.
Thanked by 2 Members:
|
|
#92
Gửi vào 02/01/2013 - 14:40
Nhiều người nói về yểu bần vô tự gì đó rồi, nhưng mới có 1 vế.
Thực ra khi con người ta chỉ sống dựa vào nghề bói toán thì toàn bộ nghiệp sẽ từ đó mà ra. Mà dựa vào bói toán để sống thì thấy tiền lóa mắt, ban đầu có thể dụng tâm tốt nhưng lâu ngày thấy đồng tiền dễ kiếm thành ra dễ chuyển hướng thành dụng tâm xấu rồi sinh ra nghiệp xấu.
Bởi vậy muốn học hỏi nghiên cứu tử vi thì cứ làm một nghề kiếm sống đi đã. Sau đó học bói toán hay làm gì cũng được, tha hồ bói (đừng nói bậy mang hậu quả xấu) là được, miễn đừng dính đến tiền, thì sẽ ko mang nghiệp.
Nói theo kinh tế thì lao động sinh ra thặng dư thì người lao động xứng đáng hưởng thặng dư đó. Anh làm công nhân, thặng dư xứng đáng công của anh 3tr thì anh hưởng 3tr. Anh làm kỹ sư, thặng dư anh làm ra xứng đáng hưởng 5tr thì hưởng 5tr nên ko mang nghiệp (còn gian dối tham ô tham nhũng ăn thêm 30tr mà ko sinh thặng dư => Nghiệp). Bói toán cũng vậy, anh bói đúng thì thặng dư anh xứng đáng hưởng 200k mà anh đòi 500k thì cũng mang nghiệp, mà anh ko học ra ngô ra khoai lại cứ đi bói, nghĩa là thặng dư = 0 mà cứ lấy tiền thiên hạ bằng cách buôn nước bọt chém gió thì mang nghiệp càng nặng. Chứ anh ko lấy tiền, lại xem đúng cho người ta, thì có phúc chứ sao lại sợ nghiệp, cứ thử là biết. Nhưng ở đời ko ai cho ko ai cái gì, xem xứng đáng 200k mà lấy 100k, vậy là vui vẻ cả làng, tiền 100k đó ko xài riêng mà giúp đỡ người khó khăn thì phúc sánh trời bể
Thanked by 2 Members:
|
|
#93
Gửi vào 02/01/2013 - 14:50
NhuThangThai, on 02/01/2013 - 14:19, said:
Người ta gọi "Thầy bói mù" là vậy, vì thường bị trời đày cho mù mắt, mới sinh ra cái câu đấy.Có thầy Huyền Linh Tử ở Cali
sau khi bị đánh cho què tay, tan cửa nát nhá mới bắt đầu xem tử vi được. Em là em cứ tránh xa. Iem là iem nhường hết, em là em chả ham, sau khi đọc cái bài của anh Thienco trong diễn đàn cũ.
Nên chúc các bác xem bói giỏi nhé. Thấy bác Chikhanh có năng khiếu tử vi lắm, sau này tiền đồ còn rộng mở.
@Vietmao:Chị thử về tự suy nghĩ lại cách tính xem, đến khi nào kỹ càng thì chị lên thảo luận tiếp.
@concrete:Không, tôi cho rằng đó là việc làm đại phúc, vì giúp nhân loại bài trừ mê tín dị đoan.
#94
Gửi vào 02/01/2013 - 15:15
TPVTLS, on 02/01/2013 - 14:29, said:
Đúng là theo quy luật như chị VietMao nêu thì 25 tuổi sinh con loại 1, 26 sinh con loại 2... ko cần biết địa chi tuổi mẹ và con
Được biết, chị học tử vi, và KHHB cũng đã lâu, ít nhất là gần 10 năm, và thời gian học ít ra gấp 3 lần tôi. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, chị vẫn không nhận ra rằng với cách tính của chị, cứ 25 tuổi đẻ con là loại 1, 26 là loại 2.... tuổi càng cao đẻ con càng kém, cho đến tận 30. Đáng tiếc, có rất nhiều người nghiên cứu lý số đã nhiều năm, nhưng không nhận ra được điều sơ đẳng đấy.
Sáng hôm nay, học trò của tôi, gồm toàn các em chip chip 9x, học tử vi 1-3 tháng, đọc "bí quyết" của chị, mách tôi và cười như nắc nẻ. Tôi nói với chúng nó rằng, cái đáng trân trọng là cái tâm người ta muốn chia sẻ và giúp đỡ người khác, còn về kiến thức tôi sẽ vào xem thử thế nào để nhắc khéo. Đáng tiếc, đến tận bây giờ, chị vẫn không thấy được điều đấy, nhưng vẫn tiếp tục "tư vấn", cũng như hăng say đi các topic khác quảng cáo về kỹ thuật này.
Đáng nhẽ tôi không nên nói gì, vạn sự tùy duyên, học man thư cũng là do duyên nghiệp, nhưng đây là cái liên quan đến định hướng tương lai cho trẻ em, con cái nhà người ta, là cái gây nghiệp rất nặng nếu các kiến thức sử dụng là sai lạc. Sau khi họ hiểu ra, họ sẽ thù chị cả đời, nên mạn phép nói thẳng.
Cuối cùng, xin có một lời khuyên với chị, vì biết chị có cái tâm tốt, đó là nên từ bỏ tử vi và tất cả các môn KHHB càng nhanh càng tốt, hoặc ít nhất ra thay đổi phương pháp học, vì đến nay chị đã bị sa vào mê tín dị đoan. Chị nên học một số môn về Đạo Phật thì sẽ phù hợp hơn. Hi vọng chị không phật ý, vì chị không có năng khiếu gì về môn này. Nếu như chị đang thọ giáo một thầy nào đấy về tử vi, mà thầy đó thấy chị sử dụng kỹ thuật này mà vẫn bỏ qua thì chị cũng cần phải xem xét lại.
Thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết không phải là cái tội, ai cũng có quyền không biết, nhưng không hiểu đến nơi đến chốn mà cứ đi tư vấn cho người khác về con cái họ, cao cao tại thượng thì đó là cái họa hại và gây nghiệp rất lớn.
Tất cả những người đọc xong topic này, mà vẫn không tự nhận ra rằng đó là tuổi đẻ con, cũng nên bỏ tử vi đi. Sơ đẳng như vậy mà không nhận ra, thì tốt nhất là không nên học nữa.
Hi vọng chị không coi đây là đả kích cá nhân, mà coi như đây là hành động tôi cứu chị và gia đình chị khỏi nghiệp quả do xem bói sai lạc tư vấn trẻ con gây ra. Không có gì là tranh cãi ở đây cả, nhưng giá trị của kiến thức đến đâu thì phải trả về cho nó đến đấy, vì chính tương lai của con cái của những người lên đây nhờ tư vấn.
Chúc chị tìm được một ngành KHHB nào đó phù hợp với chị hơn.
Sửa bởi NhuThangThai: 02/01/2013 - 15:36
Thanked by 3 Members:
|
|
#95
Gửi vào 02/01/2013 - 15:34
Năm mới chúc mọi người thân tâm an lạc nhé, đừng nóng hại gan.
Thanked by 3 Members:
|
|
#96
Gửi vào 02/01/2013 - 15:50
Thanked by 2 Members:
|
|
#97
Gửi vào 02/01/2013 - 15:58
Cuộc đời nó gán ghép quy luật cho cuộc sống theo quy luật quá đơn giản như vậy sao?
vietnamconcrete tính giúp giờ Tuất sắp tới diễn đàn sẽ thế nào được ko?
Sửa bởi TPVTLS: 02/01/2013 - 15:59
#98
Gửi vào 02/01/2013 - 15:58
NhuThangThai, on 02/01/2013 - 15:15, said:
Được biết, chị học tử vi, và KHHB cũng đã lâu, ít nhất là gần 10 năm, và thời gian học ít ra gấp 3 lần tôi. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, chị vẫn không nhận ra rằng với cách tính của chị, cứ 25 tuổi đẻ con là loại 1, 26 là loại 2.... tuổi càng cao đẻ con càng kém, cho đến tận 30. Đáng tiếc, có rất nhiều người nghiên cứu lý số đã nhiều năm, nhưng không nhận ra được điều sơ đẳng đấy.
Và thực tế PM có 2 cô con gái lá số cô con gái thứ 2 thuộc nhóm 6 thì lại đẹp hơn lá số cô con gái thứ nhất thuộc nhóm 1 . Cung phúc của cô con gái thứ 2 thì rất đẹp , chính vì vậy PM cứ phân vân hôm qua định nói nhưng lại bận quá chả vào comment được . Hơn nữa mình hết tuổi đẻ con rồi nên ko quan tâm tới chủ đề này lắm . Và PM luôn theo trường phái " mưu sự tại nhân thành sự tại trời " nên việc sinh con là trời cho mình cứ tự nhiên thôi chả giám lái theo ý muốn gì cả.
Sửa bởi phuongmai06: 02/01/2013 - 16:02
Thanked by 2 Members:
|
|
#99
Gửi vào 02/01/2013 - 16:01
Theo thuyết này tính ra thì tuổi mẹ hơn tuổi con bội của 6+ 1,2,3.
Như chị VM cũng có nói : đành rằng biết thuyết này nhưng mấy ai có thể canh để mà sinh con? Có rất nhiều lí do không thể sinh con ngay tại thời điểm mình mong muốn. Tôi gặp nhiều gia đình hiếm muộn, hoặc muốn sinh trai họ cùng nhau vào bệnh viện, canh 5 lần 7 lượt cuối cùng dịnh sinh con tháng này lại thành tháng khác. Việc thụ tinh có nhiều yếu tố chứ đâu phải như muốn sinh con thời điểm nào thì sinh đâu. Theo tôi chúng ta cần nghiệm lí và bổ sung, cần lá số của những người con trong 1 gia đình mà khi cha mẹ sinh con vào các thời điểm trên để so sánh họ với nhau, xem đúng là sinh con vào các tuổi trên thì đứa bé trội hơn nhưng đứa trẻ khác hay không? Sao đó, nhìn nhận tổng quan cuộc đời bé trong bối cảnh xã hội hiện tại.
Chúng ta đã kiểm chứng và tin vào tử vi thì không thể phủ nhận tác dụng của những sao Thiên Quan, Thiên Phúc, Ân Quang, Thiên Qúi. Đây là những sao mà người có nó có khả năng tâm linh và cũng được phù hộ bởi Phật, Trời, Chúa...Nhưng khi nào mới được phù hộ??? Đó là khi bạn thành tâm và mong ước của bạn là chính đáng. Đừng nghĩ cứ chấp cây nhang khấn lại, siêng đi lễ là được phù hộ. Mà ước mong đó của bạn có chính đánh và bạn đáng được hưởng sự may mắn của thế lực thiêng liêng không?
Tôi nghiệm lí thấy rất chính xác tác dụng của anh Thiên Phúc : TP ở cung nào thì cung đó cần cứu giải, cho dù cung đó có đủ bộ sao miếu vượng nhưng chắc chắn có 1 cách khắc đương số khủng khiếp, cũng như dùng dao sắc không khéo bị đứt tay vậy. Như vậy, TP ở đây có ý nghĩa gì? Chúng ta làm phúc từ tâm, có nghĩa là thấy động lòng, xét thấy cần giúp là giúp vô tư, không cân đong đo đếm thì ngay lập tức sẽ có những điềm may mắn nhỏ đến với cung mà có TP đóng. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ :" đi chùa, là, phước để tôi được giàu có..." là cái tâm mình khi làm Phúc không trong sáng. Nên việc làm phúc này như là tô son , phết sơn bên ngoài. Công dụng thật sự không có. Qua nghiệm lí từ bản thân tôi khuyên mọi người đừng nhạo báng tất cả hành vi " tín ngưỡng' của con người.
Một người mặc dù không tốt nhưng khi ăn chay, đi chùa nhiều thì tâm tính họ trở nên tốt hơn. Đây không phải là mê tín mà cội nguồn mọi bất hạnh của con người là " Tham sân si", ăn chay khắc chế được nhiều những khuyết điểm đó do tính chất của rau quả.
Năm nay, tôi hạn kế đô, năm tuổi lại cuối tam tai. Đầu năm, tôi tự nhủ :" năm nay mình tiêu rồi". Nhìn tiểu hạn 1 anh Địa Kiếp ngay cung Phúc, tôi hoảng sợ nhưng thấy có Qaung Qúi, Theo lý thuyết thì QQ cứu giải KK rất tốt.
Bản chất tôi thường ngày thích đi chùa, ăn chay....mỗi lần vào cảnh chùa, nghe tiếng chuông nghe lòng thanh thản. Nhưng không có thời gian. Năm nay, tôi có thời gian nên vào chùa. Năm nay cũng là năm mà một tháng tôi vào chùa gần 10 ngày, đọc kinh Pháp Hoa, Kinh Vu lan....rồi xin quy y thành Phật tử luôn.
Tôi xem lá số mình cũng biết làm phúc mới có con ( xin con nuôi, đi chùa...) nhưng tôi không tin lắm. Ngày đầu đi chùa, tôi chọn ngôi chùa hẻo lánh, nghèo mà đi, chùa có tên là VÔ ƯU. Thân môm Tang mon nên suốt đời sầu muộn nên tôi xem chữ VÔ ƯU như chữ duyên. Sau khi tôi trình bày, sư cô có nói :" con đừng oán trách và đừng cấu xin trả hết nợ mà hãy xin giải nghiệp và sám hối tội lỗi của mình". Những lần đọc kinh, khi sám hối, nước mắt tôi lưng tròng khi khấn chuyện con cái. Ngày xưa, lúc chưa biết gì tôi đã gây nghiệp nên cầu xin BỒ TÁC từ bi hỷ xả, cho con tôi được đầu thai để tôi có cơ hội sữa chữa sai lầm. Đó là câu khấn mà đi chùa năm nay lần nào tôi cũng khấn và đau xót, giận bản thân mình cho những tội nghiệt ngày xưa. Như vậy, tôi đã THÀNH tâm HỐI LỖI ....nên bỗng dưng năm xui mà lại có con.
Tôi và chồng người Đức không nghĩ là có con năm nay, chúng tôi sống với nhau mới 2 tháng, anh làm ở KCN VSIP, cuối tuần mới gặp nhau. Đã sống k gần mà nhắn tin hay chat là cãi nhau suốt nên có khi 2 tuần mới gặp. Rồi anh cứ mỗi tháng anh ta về nước 10 ngày. Bản thân anh ta được bác sĩ Châu Au kết luận là khó có con nữa vì bị giãn mạch tinh là căn bệnh vô sinh thứ 2 của đàn ông. Tôi đâu còn trẻ tuồi, thế mà 2 tháng...lục đục định chia tay, đùng 1 phát có con. Thoạt đầu, anh còn k tin tôi có con.
Như vậy, mọi người thấy uy lực của Quang quí và Quang Phúc thế nào. Nhưng tôi đã nói cứ không phải siêng đi chùa, bố thí nhiều ...là phước mà quan trọng là cách chúng ta làm, tâm chúng ta thế nào khi làm việc đó.
Nên chuyện có con do cầu tự là có, bản thân tôi nghiệm lí thấy đúng.
Thanked by 6 Members:
|
|
#100
Gửi vào 02/01/2013 - 16:01
Cậu đi đào tạo mấy chú đệ tử có khi còn gây nghiệp lớn hơn nhiều thầy bói tào lao khác đấy.
Thanked by 1 Member:
|
|
#101
Gửi vào 02/01/2013 - 16:04
NhuThangThai, on 02/01/2013 - 15:15, said:
Được biết, chị học tử vi, và KHHB cũng đã lâu, ít nhất là gần 10 năm, và thời gian học ít ra gấp 3 lần tôi. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, chị vẫn không nhận ra rằng với cách tính của chị, cứ 25 tuổi đẻ con là loại 1, 26 là loại 2.... tuổi càng cao đẻ con càng kém, cho đến tận 30. Đáng tiếc, có rất nhiều người nghiên cứu lý số đã nhiều năm, nhưng không nhận ra được điều sơ đẳng đấy.
Sáng hôm nay, học trò của tôi, gồm toàn các em chip chip 9x, học tử vi 1-3 tháng, đọc "bí quyết" của chị, mách tôi và cười như nắc nẻ. Tôi nói với chúng nó rằng, cái đáng trân trọng là cái tâm người ta muốn chia sẻ và giúp đỡ người khác, còn về kiến thức tôi sẽ vào xem thử thế nào để nhắc khéo. Đáng tiếc, đến tận bây giờ, chị vẫn không thấy được điều đấy, nhưng vẫn tiếp tục "tư vấn", cũng như hăng say đi các topic khác quảng cáo về kỹ thuật này.
Đáng nhẽ tôi không nên nói gì, vạn sự tùy duyên, học man thư cũng là do duyên nghiệp, nhưng đây là cái liên quan đến định hướng tương lai cho trẻ em, con cái nhà người ta, là cái gây nghiệp rất nặng nếu các kiến thức sử dụng là sai lạc. Sau khi họ hiểu ra, họ sẽ thù chị cả đời, nên mạn phép nói thẳng.
Cuối cùng, xin có một lời khuyên với chị, vì biết chị có cái tâm tốt, đó là nên từ bỏ tử vi và tất cả các môn KHHB càng nhanh càng tốt, hoặc ít nhất ra thay đổi phương pháp học, vì đến nay chị đã bị sa vào mê tín dị đoan. Chị nên học một số môn về Đạo Phật thì sẽ phù hợp hơn. Hi vọng chị không phật ý, vì chị không có năng khiếu gì về môn này. Nếu như chị đang thọ giáo một thầy nào đấy về tử vi, mà thầy đó thấy chị sử dụng kỹ thuật này mà vẫn bỏ qua thì chị cũng cần phải xem xét lại.
Thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết không phải là cái tội, ai cũng có quyền không biết, nhưng không hiểu đến nơi đến chốn mà cứ đi tư vấn cho người khác về con cái họ, cao cao tại thượng thì đó là cái họa hại và gây nghiệp rất lớn.
Tất cả những người đọc xong topic này, mà vẫn không tự nhận ra rằng đó là tuổi đẻ con, cũng nên bỏ tử vi đi. Sơ đẳng như vậy mà không nhận ra, thì tốt nhất là không nên học nữa.
Hi vọng chị không coi đây là đả kích cá nhân, mà coi như đây là hành động tôi cứu chị và gia đình chị khỏi nghiệp quả do xem bói sai lạc tư vấn trẻ con gây ra. Không có gì là tranh cãi ở đây cả, nhưng giá trị của kiến thức đến đâu thì phải trả về cho nó đến đấy, vì chính tương lai của con cái của những người lên đây nhờ tư vấn.
Chúc chị tìm được một ngành KHHB nào đó phù hợp với chị hơn.
Anh Gấu, Phật dạy rằng: các con cứ theo ngón tay của ta chỉ, thì thấy mặt trăng, nhưng đừng nhầm ngón tay của ta là trăng. Các con nghe lời ta giảng, thì tìm được Đạo, nhưng đừng nhầm lời ta giảng là Đạo.
Than ôi, cho dù có nhìn thấy mặt trăng, thì cũng ở quá xa vời, không với tới được. Mà càng đến gần thì mặt trăng lại càng khác đi, cho đến lúc tới được mặt trăng thì còn như lúc đứng xa nhìn lại hay không?
Cho tới giờ, những ai có thể vỗ ngực xưng tên là ta đã ngộ Đạo?
Nếu anh theo phương pháp đó dạy học trò, nghĩa là theo PP của anh thì ngộ được mục tiêu của họ, như đức Phật giảng Kinh, thì tốt.
Nhưng nếu dạy dỗ cả một lớp người có tư duy cực đoan, phiến diện, coi lời của thầy là nhất, thì đó có phải là tạo nghiệp hay không? người ta nói trồng người cũng tạo nghiệp, anh là thầy giáo dạy học sinh, nghề làm thầy giáo cũng chẳng khác thầy thuốc, thầy bói là bao đâu, nếu không cẩn thận cũng là tạo nghiệp đó anh ạ.
Vì tôi quý cái tính thẳng thắn, nhiệt tình của anh, nên tôi có vài lời như vậy, mong anh đừng giận, mà thực sự là tôi thấy anh rất hay khuyên mọi người đừng tạo nghiệp từ việc bói toán, nên tôi cũng khuyên anh như vậy, nếu anh không như vậy, tạo được nhiều nghiệp lành cho học trò, tôi càng mừng. Chúc anh nghiên cứu ngày càng tấn tới, đóng góp được nhiều bài viết hay cho diễn đàn.
Thanked by 3 Members:
|
|
#102
Gửi vào 02/01/2013 - 16:07
TPVTLS, on 02/01/2013 - 16:01, said:
Cậu đi đào tạo mấy chú đệ tử có khi còn gây nghiệp lớn hơn nhiều thầy bói tào lao khác đấy.
Thanked by 1 Member:
|
|
#103
Gửi vào 02/01/2013 - 16:09
#104
Gửi vào 02/01/2013 - 16:17
vinhthanhvnn, on 02/01/2013 - 16:01, said:
Theo thuyết này tính ra thì tuổi mẹ hơn tuổi con bội của 6+ 1,2,3.
Như chị VM cũng có nói : đành rằng biết thuyết này nhưng mấy ai có thể canh để mà sinh con? Có rất nhiều lí do không thể sinh con ngay tại thời điểm mình mong muốn. Tôi gặp nhiều gia đình hiếm muộn, hoặc muốn sinh trai họ cùng nhau vào bệnh viện, canh 5 lần 7 lượt cuối cùng dịnh sinh con tháng này lại thành tháng khác. Việc thụ tinh có nhiều yếu tố chứ đâu phải như muốn sinh con thời điểm nào thì sinh đâu. Theo tôi chúng ta cần nghiệm lí và bổ sung, cần lá số của những người con trong 1 gia đình mà khi cha mẹ sinh con vào các thời điểm trên để so sánh họ với nhau, xem đúng là sinh con vào các tuổi trên thì đứa bé trội hơn nhưng đứa trẻ khác hay không? Sao đó, nhìn nhận tổng quan cuộc đời bé trong bối cảnh xã hội hiện tại.
Chúng ta đã kiểm chứng và tin vào tử vi thì không thể phủ nhận tác dụng của những sao Thiên Quan, Thiên Phúc, Ân Quang, Thiên Qúi. Đây là những sao mà người có nó có khả năng tâm linh và cũng được phù hộ bởi Phật, Trời, Chúa...Nhưng khi nào mới được phù hộ??? Đó là khi bạn thành tâm và mong ước của bạn là chính đáng. Đừng nghĩ cứ chấp cây nhang khấn lại, siêng đi lễ là được phù hộ. Mà ước mong đó của bạn có chính đánh và bạn đáng được hưởng sự may mắn của thế lực thiêng liêng không?
Tôi nghiệm lí thấy rất chính xác tác dụng của anh Thiên Phúc : TP ở cung nào thì cung đó cần cứu giải, cho dù cung đó có đủ bộ sao miếu vượng nhưng chắc chắn có 1 cách khắc đương số khủng khiếp, cũng như dùng dao sắc không khéo bị đứt tay vậy. Như vậy, TP ở đây có ý nghĩa gì? Chúng ta làm phúc từ tâm, có nghĩa là thấy động lòng, xét thấy cần giúp là giúp vô tư, không cân đong đo đếm thì ngay lập tức sẽ có những điềm may mắn nhỏ đến với cung mà có TP đóng. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ :" đi chùa, là, phước để tôi được giàu có..." là cái tâm mình khi làm Phúc không trong sáng. Nên việc làm phúc này như là tô son , phết sơn bên ngoài. Công dụng thật sự không có. Qua nghiệm lí từ bản thân tôi khuyên mọi người đừng nhạo báng tất cả hành vi " tín ngưỡng' của con người.
Một người mặc dù không tốt nhưng khi ăn chay, đi chùa nhiều thì tâm tính họ trở nên tốt hơn. Đây không phải là mê tín mà cội nguồn mọi bất hạnh của con người là " Tham sân si", ăn chay khắc chế được nhiều những khuyết điểm đó do tính chất của rau quả.
Năm nay, tôi hạn kế đô, năm tuổi lại cuối tam tai. Đầu năm, tôi tự nhủ :" năm nay mình tiêu rồi". Nhìn tiểu hạn 1 anh Địa Kiếp ngay cung Phúc, tôi hoảng sợ nhưng thấy có Qaung Qúi, Theo lý thuyết thì QQ cứu giải KK rất tốt.
Bản chất tôi thường ngày thích đi chùa, ăn chay....mỗi lần vào cảnh chùa, nghe tiếng chuông nghe lòng thanh thản. Nhưng không có thời gian. Năm nay, tôi có thời gian nên vào chùa. Năm nay cũng là năm mà một tháng tôi vào chùa gần 10 ngày, đọc kinh Pháp Hoa, Kinh Vu lan....rồi xin quy y thành Phật tử luôn.
Tôi xem lá số mình cũng biết làm phúc mới có con ( xin con nuôi, đi chùa...) nhưng tôi không tin lắm. Ngày đầu đi chùa, tôi chọn ngôi chùa hẻo lánh, nghèo mà đi, chùa có tên là VÔ ƯU. Thân môm Tang mon nên suốt đời sầu muộn nên tôi xem chữ VÔ ƯU như chữ duyên. Sau khi tôi trình bày, sư cô có nói :" con đừng oán trách và đừng cấu xin trả hết nợ mà hãy xin giải nghiệp và sám hối tội lỗi của mình". Những lần đọc kinh, khi sám hối, nước mắt tôi lưng tròng khi khấn chuyện con cái. Ngày xưa, lúc chưa biết gì tôi đã gây nghiệp nên cầu xin BỒ TÁC từ bi hỷ xả, cho con tôi được đầu thai để tôi có cơ hội sữa chữa sai lầm. Đó là câu khấn mà đi chùa năm nay lần nào tôi cũng khấn và đau xót, giận bản thân mình cho những tội nghiệt ngày xưa. Như vậy, tôi đã THÀNH tâm HỐI LỖI ....nên bỗng dưng năm xui mà lại có con.
Tôi và chồng người Đức không nghĩ là có con năm nay, chúng tôi sống với nhau mới 2 tháng, anh làm ở KCN VSIP, cuối tuần mới gặp nhau. Đã sống k gần mà nhắn tin hay chat là cãi nhau suốt nên có khi 2 tuần mới gặp. Rồi anh cứ mỗi tháng anh ta về nước 10 ngày. Bản thân anh ta được bác sĩ Châu Au kết luận là khó có con nữa vì bị giãn mạch tinh là căn bệnh vô sinh thứ 2 của đàn ông. Tôi đâu còn trẻ tuồi, thế mà 2 tháng...lục đục định chia tay, đùng 1 phát có con. Thoạt đầu, anh còn k tin tôi có con.
Như vậy, mọi người thấy uy lực của Quang quí và Quang Phúc thế nào. Nhưng tôi đã nói cứ không phải siêng đi chùa, bố thí nhiều ...là phước mà quan trọng là cách chúng ta làm, tâm chúng ta thế nào khi làm việc đó.
Nên chuyện có con do cầu tự là có, bản thân tôi nghiệm lí thấy đúng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#105
Gửi vào 02/01/2013 - 16:23
Gấu mắc 2 sai lầm trong đây:
- Sai lầm thứ nhất: Cực đoan hóa vấn đề, trong khi nên hiểu là 123 là tốt hơn, 456 là xấu hơn, thì Gấu lại hiểu là thần đồng và đần độn
- Sai lầm thứ hai: Lấy cái tiểu cục để phán cái toàn cục, phương pháp trên không chỉ quy về mấy tuổi 25,26 mà cả những tuổi như 31,32, 37,38 ... nhưng có vẻ Gấu thích bám vào đó để lấp liếm cho phản biện của mình
Hihi
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












