

Sinh con năm Quý tỵ
#61
Gửi vào 01/01/2013 - 21:17
#62
Gửi vào 01/01/2013 - 21:21
Lá số cháu trong topic này. Cháu sợ làm loãng pic cô ạ.
Mẹ cháu sinh 1972, tuổi Nhâm Tý.
http://tuvilyso.org/...em-luc-toi-dau/
Mong chờ cô hồi âm.
#63
Gửi vào 01/01/2013 - 21:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#64
Gửi vào 01/01/2013 - 22:26
đại ý : hãy đừng giữ vẻ nghiêm trang , kiêu kỳ, nó cũng tai hại như thói nát rượu.
giao tiếp khéo léo, mở lòng ra, đường đời sẽ bớt chông gai.
Biết được như thế, trễ , còn hơn là không.
Thôi ngay cái ý chí cải tạo các ông chồng, tự khắc đời nhẹ khôn kham !
Thanked by 4 Members:
|
|
#65
Gửi vào 02/01/2013 - 08:38
#66
Gửi vào 02/01/2013 - 09:47
Phụ nữ đẻ con thần đồng vào tuổi 25. kém hơn vào 26,27, rồi cực ngu vào 31, rồi lại thần đồng vào tuổi 31...
Nếu mà như thế, viện thống kê Hoa Kì đã nghiên cứu và tìm ra từ lâu rồi, chứ không bao giờ có chuyện họ chưa tìm ra đâu.
Sửa bởi NhuThangThai: 02/01/2013 - 10:17
Thanked by 5 Members:
|
|
#67
Gửi vào 02/01/2013 - 10:11
Sử dụng một phương pháp luận đoán nhất định không quan trọng bằng sự Nhập tâm của người luận đoán, sự Nhập tâm ấy lớn đến mức được gọi là Xuất thần thì không có gì là không thể.
Mình cho là có nhiều bậc Thầy xem lá số tử vi nhưng chỉ liếc qua tờ giấy in lá số chưa quá 10 giây - nhưng nói được cho ta biết cả một đời người. Đấy là vì Thầy không xem bằng mắt mà xem bằng Tâm.
P/S: Bản thân mình nghiệm lý bằng phương pháp của VietMao cũng không thấy đúng
Thanked by 4 Members:
|
|
#68
Gửi vào 02/01/2013 - 10:23
Lý thuyết bấm bấm này, nói thẳng căng ra là một điều đã biết từ lâu trong phương tây, phụ nữ sinh con tốt nhất là vào lứa tuổi 25,26, chớ có nên để tới tầm 29-30, nếu nói ra thì các bà các cô chuyên ngành tử vi sẽ cười khinh bỉ.
Nhưng khi mà mã hóa bằng ngôn ngữ "bấm bấm", nhẩm trên bàn tay, Tý Sửu Dần Mão... thì nó lập tức trở thành thần thoại, lúc đầu tiên tôi không đọc, nghe thấy 6 cung tưởng ngay Lục Nhâm tiểu độn với lý thuyết trục trong Tử Vi Đẩu Số, nghĩ thầm phen này mình chắc phải sử dụng các lý thuyết nọ kia để nghiên cứu.
Đến khi đọc mới ngã ngửa người ra.
Chúng ta vào đây, chắc chắn ai cũng phải có chút niềm tin tâm linh trong đầu, nhưng chớ để biến niềm tin đó trở thành mê tín, rồi lại sinh ra cúng bái để có con loại 1, dịch vụ đẻ con loại 1 cấp tốc...
Sửa bởi NhuThangThai: 02/01/2013 - 10:24
Thanked by 6 Members:
|
|
#69
Gửi vào 02/01/2013 - 11:00
Trích dẫn
- Do ko đúng Chu kỳ 6 năm/một vòng.
- Do bệnh hoặc tật
- Do những điều kiện ko thể lý giải được mà ko thể có thai được hoặc có thai mà ko sanh dc con vì nhiều lý do.....
Nên làm gì có chuyện cứ thích là được. Tôi cũng chưa tin, nhưng thấy nó cũng thú vị đó, đáng để tham khảo xem sao.
Chị VietMao cho hỏi chút: Có những điều gì ngoại lệ hay mở rộng trong cách tính của chị không ?
Thanked by 6 Members:
|
|
#70
Gửi vào 02/01/2013 - 11:01
AnKhoa, on 02/01/2013 - 11:00, said:
Còn không hiểu nổi nữa thì bó chiếu và nên đi test chỉ số IQ khẩn cấp xem có dưới 70 không. =)). Thời nay nhiều đứa trẻ sinh ra không biết làm tính trừ.
Kiến thức toán lớp 4 thế này là hỏng, thậm chí toán chuyên lớp 2-3 cũng học rồi.
Lâu lắm rồi mới có chuyện cười thú vị như thế này.
Sửa bởi NhuThangThai: 02/01/2013 - 11:28
#71
Gửi vào 02/01/2013 - 11:08
TanHongThuy, on 01/01/2013 - 22:26, said:
đại ý : hãy đừng giữ vẻ nghiêm trang , kiêu kỳ, nó cũng tai hại như thói nát rượu.
giao tiếp khéo léo, mở lòng ra, đường đời sẽ bớt chông gai.
Biết được như thế, trễ , còn hơn là không.
Thôi ngay cái ý chí cải tạo các ông chồng, tự khắc đời nhẹ khôn kham !
An nghe anh ta nói mà hơi sửng sốt vì cứ như là anh ta đọc từ tử vi ra vậy vì ;" Cự Môn chủ tham vọng, đòi hỏi cao ở người phối ngẫu, anh Thiên Đồng rất cầu toàn nên khó chìu, chính bộ HRKK làm cho con người ta khó hiểu và ai có bộ này cũng đều khó tính. Riêu hãm làm cho đầu óc tối tăm, không thực tế....
An nghe thế liền cười và nói :" anh không nghiên cứu môn này thì thôi, chứ anh nghiên cứu còn giỏi hơn em". An nhìn thấy mệnh Tham Lang là rất có năng khiếu môn này, Thân mệnh cũng đủ quan phúc, Thiên Qúi, riêu đắc, Linh Hỏa và Thanh Long, thêm Khôi Việt thì anh ta mà học cái gì thì chú tâm ghê lắm.
Đã nghiên cứu số cũng biết mình sai, quá cực đoan nhưng sửa chữa là cứ làm cho bản thân mình khó chịu vì mình phải uốn nắn mình. Như ngày xưa, yêu anh nào cũng phải đủ các tiêu chuẩn về ngoại hình, tính cách, học vấn..... Ban đầu không có tình cảm với anh chồng này, nhưng thấy sự chăm sóc và thật thà của anh ta nên mủi lòng. Đã dặn lòng là không ai hoàn hảo nhưng cứ thấy cái vòng 2 hơi phì nhiêu của anh ta là An cằn nhằn :" sao anh không bỏ chút thời gian để tập luyện đi, tối nào cũng uống rượu...." Sau này, An kiềm chế không nói ra, nhưng nhìn ánh mắt, thái độ là anh ta hiểu là An vẫn không hài lòng về anh ta.
Nói chung là qua vận mới, An mong là vận Thiên Không Thiếu dương, Hồng Hỉ, Hóa Khoa ...giúp mình sáng suốt, hiểu biết nhiều và cố gắng kìm chế bản thân.
Sửa bởi vinhthanhvnn: 02/01/2013 - 11:12
Thanked by 3 Members:
|
|
#72
Gửi vào 02/01/2013 - 11:10
NhuThangThai, on 02/01/2013 - 11:01, said:
Còn không hiểu nổi nữa thì bó chiếu và nên đi test chỉ số IQ khẩn cấp. =))
Lâu lắm rồi mới có chuyện cười thú vị như thế này.
Tôi vốn đánh giá thấp những người có chỉ số IQ cao (tôi làm việc với họ nhiều rồi ), vì họ thường không biết rằng IQ là nhân tố quá nhỏ cho sự hiểu biết và thành công của 1 con người, hehe
Thanked by 2 Members:
|
|
#73
Gửi vào 02/01/2013 - 11:21
"Theo tôi thì Nghiệp của người xem số xuất phát từ cửa Khẩu, không phải từ xem số" (trích nguyên văn)
Mong 2 bạn NhuThangThai và AnKhoa lưu tâm
Thanked by 5 Members:
|
|
#74
Gửi vào 02/01/2013 - 11:27
Thanked by 4 Members:
|
|
#75
Gửi vào 02/01/2013 - 11:33
Đây là bài viết tôi vẫn nắm lòng, học thuộc từ xưa, từ khi lục tung đọc tất cả các bài trong diễn đàn cũ để tìm bí kíp. Mọi người trong tvls vẫn phiền lòng khi tôi bảo xem số, tự sướng vì xem số giỏi là hành động gây nghiệp, vẫn oán trách tôi vì tôi nói vậy về giới thầy bà.
Đó cũng là lý do, xưa nay tôi có bao giờ mấy khi phán một lá số tử vi nào đâu, và đều tránh ra trong tất cả các trò sơn đông mãi võ thi đấu tử vi đẩu số xem ai đốt phúc con cháu nhanh hơn, ai thích thắng thì tôi sẵn sàng nhường hết.
Người ta tự hào vì thông minh, trí tuệ, học thức, đóng góp cho tổ quốc, non sông, đóng góp cho sự phát triển kiến thức của nhân loại... chứ chẳng bao giờ tự hào vì bại con nghiệp cháu cả.
Trích dẫn
Vãn bối nghe nói là những người biết KHHB thường hay bị 1 nghiệp gì đó chẳng hạn như mù mắt, gãy tay chân, suốt đời nghèo khổ, gia đình tan nát, vợ con đau ốm suốt ngày, li dị vợ hoặc tình cảm trắc trở, con cái hư hỏng, cha mẹ bệnh tật mãn tính, bản thân bị tàn tật, không con nối dõi, cốt nhục chia lìa, ở tù, cô độc, thê thảm nhất là chết mất xác và vân vân . Không biết có đúng không nữa . Nhưng lúc ở TPHCM, thấy các thầy bói đều có hậu vận không tốt . Thầy Thiên Lộc ở Quận 10 thì con cái hư hỏng, 1 bà thầy ở quận tám thì có con lưu manh, 1 ông thầy có tên là tiên ở dơ thì nghèo khổ vô cùng mặc dù thầy đó nhận lễ 1 lần mấy trăm ngàn là ít nhất . 1 ông thầy tử vi ở đường Ngô Tất Tố thị nghè thì bị bán thân bất toại (không biết bây giờ đã quy tiên chưa), còn chưa kể mấy thầy bói mù nữa .
Không biết lí luận về nghiệp này như thế nào, nhưng vãn bối thấy nhiều thầy bị như vậy lắm, mong các vị tiền bối cho cao kiến chỉ dạy . Nhiều khi tính được mọi chuyện, giúp được nhiều người mà không giúp nỗi mình . Sợ quá .
Sư phụ của vãn bối cũng bị nghèo, vợ con cũng bất hạnh, rồi thương tật rồi sau này phải xuất gia .
Hồi trước vãn bối ngu xuẩn tự nghĩ sao mình đi học huyền bí làm gì, nếu cần biết thì chỉ cần đi xem thầy là được rồi . Nên mang sách bói đem đóng vô gương để không ngó tới nữa, nhưng mỗi lần cầm tới sách bói thì như có ma lực vậy say mê lắm, nhất là Tử Vi và Dịch . Nhưng sợ bị như mấy thầy mà mình thấy qua rồi, nên cũng không dám học nhiều lắm . Nhưng thật sự mà nói thì mê kinh khủng, nếu không chủ động kiểm soát mình, dám quên hết nhiều việc để đọc sách bói . Mong các vị tiền bối đã đi trước có nhiều kinh nghiệm bản thân mình chỉ dạy cho đám hậu sinh như vãn bối để biết cách mà tránh những nghiệp chướng do học bói mà ra .
Thiên Cơ kính bái các vị tiền bối và các bạn
Trích dẫn
Có điều vãn bối không biết có thể hay không thể là nếu mình xem bói, biết mình có số làm giàu lớn nhưng mình biết bói nữa thì chắc sẽ không làm được , hoặc giả ông trời tạo ra thêm rất nhiều thử thách cho mình . Thầy bói cũng không thoát khỏi nạn .
Có điều vãn bối thật sự không biết tiền bạc kiếm được bằng nghề coi bói chạy đi đâu, chi tiêu vô việc gì mà nghèo quá . Như ông tiên ở dơ, ổng tương đối nỗi tiếng, mỗi quẻ Dịch ổng xem lấy từ 100.000 đồng tới 500.000 đồng . Còn xem phong thủy thì giá thấp nhất cũng 3.000.000 đồng . Thân chủ toàn những tay giàu có, chứ bình thường thì không xem nổi, mà mấy chục năm làm nghề bói, chỉ làm được 1 chuyện là sửa lại cái nhà cho mới hơn . Ngoài ra nghèo lắm, các vị tiền bối nghe tên người ta đặt cho ổng là Tiên Ở Dơ thì thấy tàn tạ đến mức nào rồi . Thật sự ai cũng thắc mắc không biết là tiền bạc ổng để ở đâu mà nghèo dữ vậy . Vãn bối đặt giả thuyết là có thể ổng biết nghiệp của mình và cố ý sống như vậy để ứng vào nghiệp Nghèo để tránh khỏi mấy cái nghiệ khác nặng hơn . Nếu đúng vậy thì chắc cũng có cách né nghiệp trời , và đó chỉ là 1 cách đã tìm ra, còn nhiều cách khác còn tiềm ẩn nữa không chừng . Nhưng ổng chưa chết nên chưa chắc sẽ trốn được .
[Nam mô a di đà Phật, xin Phật Trời tha lỗi cho con, con chỉ thảo luận thôi, nói như vậy thấy con qua mặt thần thánh quá]
Ở gần nhà vãn bối có 1 ông Tàu, coi phong thủy, Bát Tự và 1 môn bói bằng gạo rất hay, người ta mời qua tận Singapo để xem . Lúc sống thì giàu lắm có 3 cây xăng, 1 hãng nước đá, nhưng chết rồi thì con cái nghèo dần, ổng bệnh 2 năm mới chết, tài sản bao nhiêu vô thuốc thang hết, rồi sau khi chết chỉ 1 năm sau thôi con cái bán luôn nhà cửa trốn biệt xứ, còn thiếu nợ nhà vãn bối $300.
Nhưng chắc có lẽ bói toán vừa là duyên mà cũng vừa là nghiệp . Vãn bối xin hỏi là nếu mình xem 1 lá số hoặc 1 quẻ bói, thì đến mức độ nào là thiên cơ mà mình phải thận trọng cân nhắc .
Nếu mình theo tôn giáo (đạo nào cũng được) thành tín thì mình có giải được nghiệp của mình khổng
Thiên Cơ kính bái
Trích dẫn
Đã nói đến có số mệnh thì nó đúng cho tất cả mọi người, mấy ông làm nghề thầy bói cũng là có số phải làm thầy bói chứ không phải tự dưng muốn làm thì làm đâu. Những thầy bói có khả năng tâm linh mà đoán trúng thì là những vị có số phải ăn mày cửa Thánh. Vì số mấy vị này xấu quá, không có những khả năng sinh kế khác nên nương nhờ nơi Thần thánh mà kiếm ăn. Như vậy thì tất nhiên đâu thể giầu có được, thần linh chỉ giúp đỡ cho sống được chứ đâu cho phép làm giầu trên cơ sở không phải tài năng sức lực? như vậy chẳng hóa ra không có công bằng? Còn những vị học được mấy sách chiêm bói rồi hành nghề thì kỳ thực nhiều khi là lừa đảo để kiếm ăn. Bản thân đoán đã chắc gì là đúng mà khẳng định với người ta, ngoài ra còn phải nói lừa, nói dối để ăn tiền, quả thực là tội lỗi vô cùng khi buôn bán bịp bợm, lừa đảo trên cơ sở lòng tin, niềm tin của người khác. Nhất là những chuyện phạm đến thần thánh thì thế nào cũng bị trừng phạt, nghiệp quả vô cùng lớn.
Thậm chí nhiều vị coi bói ăn tiền mà ăn nói cứ cho là có suy xét trước sau về đức độ này khác đi, nhưng thực ra vẫn gián tiếp nói dối người khác vì lợi, vì danh, tùy mức độ đoán, hậu quả tội ác như vậy tất phải bị trừng trị. Ngoài ra đã phải đi làm nghề bói toán ăn tiền thì chứng tỏ số người đó quá xấu không thể làm nghề khác nên chuyện hậu vận cũng như con cái có xấu xa thì cũng dễ hiểu.
Tử Vi bói toán nói chung thuộc những lĩnh vực khoa học vận mệnh, nghiên cứu về sự phát triển của con người đối với môi trường hoàn cảnh xã hội. Học hiểu nó chủ yếu để tu thân sửa mình cũng như nếu có tài thì hướng dẫn giúp đỡ cho những người khác trong những hoàn cảnh có thể, đại kỵ dùng để kiếm tiền. Bản thân Thiên Tướng nghiên cứu Tử Vi lý số 10 năm qua chủ yếu để sửa chữa những yếu nhược điểm của mình, phát triển ưu thế cũng như lựa thời thế mà quyết sách trong học tập, kinh doanh, cảm thấy rất công hiệu và quý giá kiến thức tinh hoa này.
Thiên Tướng
Còn tất nhiên, ai đọc mà không phân biệt được rằng, quy tắc tính kia chính là đẻ con 25 tuổi là loại 1, 26 là loại 2,.... 30 là loại 6, càng già càng kém đi, rồi quay ra vái lạy, thờ cúng... Tý sửu dần mão, dâng sao giải hạn.... thì đúng thật là....
NÓi thẳng như thế, hi vọng chị Vieetmao không giận.
Sửa bởi NhuThangThai: 02/01/2013 - 11:45
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












