lethanhnhi, on 12/11/2012 - 07:34, said:
trên 12 cung tử vi, sao vượng theo mùa, cung vượng theo thời
đây là học thuyết gốc
tặng anh 1 đoạn, hiểu đến đâu tùy duyên:1 đoạn tử bình thời cổ:
người này mệnh kiếm phong kim, kiếm phong kim là thứ kim loại rắn chắc nhất, nung chảy nó chỉ có Lư Trung Hỏa là thứ lửa bất tận, trong tứ trụ ông ta có đủ dần thân tỵ hợi nên ông ta phát tới tể tướng, nhưng cũng chính cách này hại ông ta, năm nay Lư Trung Hỏa ai cũng đoán là ông ta chết, nhưng phải đến năm Đinh Mão ông ta mới chết....
sau sự việc đều nghiệm
cái ngày nay anh gọi là tử Bình đã phạm 1 sai lầm....em chỉ nói thế thôi
can ngày thực chất chủ về gì?????
Theo anh hiểu biết thì thời xưa truớc cả Trần Đoàn, Từ Tử Bình. Thuyết luận mệnh theo âm dương ngũ hành chủ yếu phổ biến là lấy Trụ Năm làm bản mệnh, sau đó lấy Tháng, ngày , giờ để đối chiếu. Vì dựa theo lý lẽ năm là căn bản , năm là cái có trước, một năm chủ quản 4 mùa, nó hội đủ ngũ hành là kim , mộc, thuỷ, hoả, thổ. nên người xưa lấy Năm vi bản mệnh, lấy các yếu tố tháng , ngày , giờ sinh làm chứng ứng cho năm để biết được sự cao thấp, cát hung, vui buồn.... Lấy tuế vận để đo lường sự cao thấp, cát hung ...đó .
Về sau có Cụ Từ Tử Bình nghĩ ra phương pháp dùng can ngày làm bản mệnh.
Theo anh hiểu có thể một Năm nó chủ quản 4 mùa, hội đủ ngũ hành,lục khí, nóng, lạnh v.v, nên cũng có thể Cụ Tử Bình mới thấy trong một ngày nó cũng hội đủ các yếu tố như một năm , cũng có sáng , tối, nóng lạnh, cũng hội đủ ngũ hành, lục khí qua từng thời khắc, nên Cụ mới lấy Ngày làm chủ quản, làm bản mệnh, lấy các yếu tố còn lại là năm, tháng, giờ để đối chiếu, làm chứng ứng cho sự cao thấp, cát hung của .....
Nếu hỏi tại sao không lấy tháng, giờ làm bản mệnh, cũng như lập luận trên mà chỉ lấy Năm hoặc ngày làm bản mệnh? Vì Một tháng , hay một thời khắc nó không hội đủ các yếu tố như trên, nó chỉ mang một vài tính chất, và nó chỉ phản ánh một vài trạng thái thời gian và sự vật mà thôi.
Còn việc tại sao lấy can ngày hay can năm để luận mệnh? vì thiên can là thiên nguyên, là cái có trước , là cái khí thiên bao gồm mặt trời làm chủ đạo cùng với các tinh tú thuộc thái dương hệ của nó ,khí của nó giáng xuống đất , thiên địa giao phối gọi là địa chi tàng ẩn nhân nguyên ngũ hành. Khí của địa thăng lên thì thấy ở thiên can là lúc thiên địa giao hoà, địa chi chứa tạp khí, thiên can nhất khí , nó hiển lộ lên thiên can là hình hài ,nó tàng ẩn trong địa chi gọi là nguyên nhân. Hạt ngũ cốc khi được gieo xuống đất nó là địa chi tàng ẩn nhân nguyên, gọi là nhân, khi hạt nẩy mầm thì thấu lộ , hình hài thấy rõ đó là quả.
Sửa bởi tuankhong: 12/11/2012 - 20:40