

TẶNG DIỄN ĐÀN : KHỞI NGUỒN THIÊN ĐỊA NHÂN
#31
Gửi vào 12/11/2012 - 12:43
Kình phùng lực sĩ, vô danh thì hữu lộc, hữu danh thì vô lộc
em bỏ làm quan là vì thế, 1 danh tiếng, chức vụ ảo hay thật em đều sợ vã mồ hôi
Thanked by 5 Members:
|
|
#32
Gửi vào 12/11/2012 - 12:51
lethanhnhi, on 12/11/2012 - 12:43, said:
Kình phùng lực sĩ, vô danh thì hữu lộc, hữu danh thì vô lộc
em bỏ làm quan là vì thế, 1 danh tiếng, chức vụ ảo hay thật em đều sợ vã mồ hôi
Nhị à, số anh có Kình Lực đây, cũng ba đời luyện võ đây, cũng hiểu rõ chuyện vác tù và hàng tổng lắm nhưng ít nhất cái lợi của việc này là khi có trách nhiệm sẽ tự thúc đẩy mình kìm chế bản thân tốt hơn, đó cũng là lợi cho mình và cũng lợi cho mọi người.
Sau 1 thời gian, mình thích tự do tự tại thì giả lại chức vụ và ít nhất mình cũng đã được chữ Nhẫn rùi mà.
Thanked by 3 Members:
|
|
#33
Gửi vào 12/11/2012 - 12:56
lethanhnhi, on 12/11/2012 - 12:43, said:
Kình phùng lực sĩ, vô danh thì hữu lộc, hữu danh thì vô lộc
em bỏ làm quan là vì thế, 1 danh tiếng, chức vụ ảo hay thật em đều sợ vã mồ hôi
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#35
Gửi vào 12/11/2012 - 13:05
minhthe, on 12/11/2012 - 12:28, said:
Nhưng tên già hay nói bậy ở đây thời trẻ như bạn có nghĩ kiểu như bạn không nhỉ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#36
Gửi vào 12/11/2012 - 13:16
lethanhnhi, on 12/11/2012 - 12:39, said:
em suy nghĩ giống hệt ông thầy Ân Quốc Đại, bố là pháp sư con thì cho là mê tín!!!!!
cái học xem số có tác dụng thế này:
xu cát tỵ hung, giúp con người tránh 3 cái "nhân họa":
Thánh khổng nói, trời hại còn có thể tránh, tự mình gây họa tránh không có nổi, 3 thứ nhân họa là gì:
- sức yếu mà gánh nặng
- khi nhờn người trên
- tài hèn mà địa vị cao
Khi biết mình là ai thì tránh 3 thứ nhân họa
khi biết thiên họa thì dễ chữa
Có lần em đi Nam Kinh để họp hành, em hỏi cô lễ tân khách sạn: Nam Kinh có gì hay, cô giới thiệu tôi tham quan với? Cô ta liệt kê ra hàng loạt địa điểm. Sau khi ăn trưa xong, em chọn 02 nơi để đi thăm. Nơi tưởng niệm thảm kịch Nam Kinh và Đền thờ Khổng Tử. Đi thăm nơi tưởng niệm xong, lòng bồi hồi xúc động. Đến khi thăm đền thờ Khổng Tử thì em...mắc ..quá (xin lỗi vì bất lịch sự nhưng cái sự thật nó là như vậy), chắc không chịu được việc chờ đến chỗ ngài Khổng để... nên em kêu ông Taxi chở về khách sạn. Đường từ khách sạn về sân bay, sáng sớm tháng tư cuối đông, mưa bay bay, tiếng nhạc thánh thót ngân cao của cô ca sỹ Hoa Lục vọng về hàng ghế sau, những hình ảnh "the rape of Nanking" tràn về, bất giác em thấy thương cảm cho dân tộc Trung Hoa hơn hai nghìn năm 'quằn quại' với cái tư tưởng của "thánh" Khổng...
Bạn khongkhong: Bản thân tôi, chưa bao giờ quan tâm đến việc nói trúng ý của ai khác, tôi chỉ nói những gì tôi cảm thấy có lợi (cho bản thân tôi) và có ích (hy vọng là cho người khác). Tôi chưa bao giờ theo dõi cuộc thi hoa hậu nào (vì tôi không quan tâm và cũng không có thời gian cho việc ấy), nhưng giả sử tôi phải trả lời như bạn nói để được cái lợi ích nào đó thì tôi cũng không chối từ để làm. Tôi không phải loại người ngồi bó gối, tự kỷ và tự suy diễn về cái "đỉnh cao trí tuệ" của mình.
Thanked by 4 Members:
|
|
#37
Gửi vào 12/11/2012 - 13:28
phải đi con đường của minh thì mới là kẻ mạnh
anh thích lối nghĩ của em, nam ninh, bằng tường, thẩm quyến, hải nam, côn minh, ........anh đều đi và sống qua, có điều người Tàu giờ cũng ít phong kiến lắm, tự do như Tây
em chọn con đường của mình là đúng
duyên phận
#38
Gửi vào 12/11/2012 - 13:30
anhem, on 12/11/2012 - 13:05, said:
Nhưng tên già hay nói bậy ở đây thời trẻ như bạn có nghĩ kiểu như bạn không nhỉ.
@anh Anhem: Em là người gốc Bắc mà chọn phương Nam làm nơi lớn lên, không phải sỹ phu Bắc Hà, nên thâm ý anh nhắc, em chắc không nắm hết. Nói thật em chưa tròn 30 tuổi nhưng cũng là hạng lên voi xuống chó. Em ra đường, gặp người nói không đúng ý, đôi khi chưa tự kiểm soát tốt bản thân mình cũng nói "Đ.má, đ.mẹ". Bạn bè em, những tay có số có má, nổi tiếng trên báo ...công an cũng không phải ít. Cha mẹ cho tiền học hành tử tế, nhưng cũng có lúc cầm nhà để đi buôn lậu. Anh nói chữ "nề nếp" em xin không dám nhận.
#39
Gửi vào 12/11/2012 - 14:26
huynguyen, on 12/11/2012 - 12:33, said:
Rất quý sự chia sẻ của Nhị và theo You thì tốt nhất là không nên vì như thế sẽ không có lợi cho Nhị và cộng đồng. Mong Nhị cố gắng "tiết chế" hơn nữa, ai cũng một thời trẻ trai...
#40
Gửi vào 12/11/2012 - 16:58
lethanhnhi, on 11/11/2012 - 00:20, said:
a)thiên can
giáp kỉ: thổ
ất canh: kim
bính tân; thủy
đinh nhâm: mộc
mậu quí: hỏa
Giáp, Ất; Mộc
Bính, Đinh: Hỏa
Mậu, Kỷ: Thổ
Canh, Tân: Kim
Nhâm, Quý: Thủy
Em có thể giải thích rõ hơn không Nhị?
Cảm ơn em,
#41
Gửi vào 12/11/2012 - 17:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#42
Gửi vào 12/11/2012 - 17:41
Trích dẫn
Đọc đâu đó trên diễn đàn, minhthe thấy có nhiều câu chuyện về việc tri thiên mệnh, khi già rồi biết mệnh được sắp đặt sẵn, mất công chi phải thay đổi, rồi cười ha hả tự đắc. Từ góc nhìn thiển cận của mình, minhthe thấy đó là sai lầm lắm vậy. Trong mọi suy nghĩ, phải biết mình đang suy nghĩ gì, trong mọi hành động, phải biết mình đang hành động gì. Nhìn về tương lai, phải hy vọng về cái tốt đẹp hơn ở chính bản thân mình. Cha mẹ mất công sinh ra ta, thầy cô mất công giáo dưỡng ta, mọi người dành tình thương yêu cho ta, những khốn khổ và vất vả ta đã phải trải qua, đâu phải để ta trở thành con rối của số mệnh.
Và tôi cũng nghĩ các bạn trẻ bây giờ cũng nên như thế. Nhìn mấy bạn suốt ngày làm con rối của số phận, sau đó chém ró để tỏa rõ hào khí đông a, tôi thấy thật tức cười.
Sửa bởi NhuThangThai: 12/11/2012 - 17:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#43
Gửi vào 12/11/2012 - 18:00
#44
Gửi vào 12/11/2012 - 18:51
dath, on 12/11/2012 - 16:58, said:
Giáp, Ất; Mộc
Bính, Đinh: Hỏa
Mậu, Kỷ: Thổ
Canh, Tân: Kim
Nhâm, Quý: Thủy
Em có thể giải thích rõ hơn không Nhị?
Cảm ơn em,
đó là thiên can hợp hóa anh ah. anh lấy sách tử bình trúc lâm tử đọc phần thiên can hợp hóa là hiểu. em chỉ biết thế thôi
Thanked by 1 Member:
|
|
#45
Gửi vào 12/11/2012 - 19:09
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Miêu tả cảnh giới thiền của các cõi trời |
Khoa Học Huyền Bí | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Thiên Đạo Mộng Huyễn![]() |
Linh Tinh | ThienKhoi8666 |
|
![]() |
|
![]() Mệnh Thiên Đồng |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Mệnh Thiên Tướng |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Mệnh Thiên Cơ |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Vẫn tìm sách thất ngươn toàn bộ |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | trongtri |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












