TẶNG DIỄN ĐÀN : KHỞI NGUỒN THIÊN ĐỊA NHÂN
lethanhnhi
12/11/2012
minhthe, on 12/11/2012 - 09:50, said:
Ý của Lethanhnhi có phải nói ngày nay Tử Bình trọng Can Ngày còn ngày xưa thị trọng Can Năm? Một số Tiên Sinh người Minh Hương ở khu Chợ Lớn hoặc Mỹ Tho bây giờ vẫn lấy can chi của năm làm thể các can chi khác làm dụng, ngoài ra một số Cụ còn có cách khởi tháng khác với hiện thời (không phải khởi từ Dần), tiếc là Minhthe kém cỏi tiếng Quảng nên không xin được chỉ dạy được.
zách duyt zoi chí
nhì duỵt choi cẩu
sám duỵt choi ki
......
minhthe
12/11/2012
Cần nói thêm là các cụ đoán việc như thần. Đôi khi chỉ xem 03 trụ năm tháng ngày. Các cuốn sách như Tử Bình Thông Hội,...hỏi các cụ không biết. Các cụ bảo "ngày xưa Lão Sư của Ngộ dạy (dạy kèm Y lý), dạy bằng lời, nhắc đi nhắc lại nên nhớ, không viết ra chữ,...Lị thích học thì Ngộ dạy cho",
lethanhnhi
12/11/2012
minhthe, on 12/11/2012 - 10:26, said:
Cần nói thêm là các cụ đoán việc như thần. Đôi khi chỉ xem 03 trụ năm tháng ngày. Các cuốn sách như Tử Bình Thông Hội,...hỏi các cụ không biết. Các cụ bảo "ngày xưa Lão Sư của Ngộ dạy (dạy kèm Y lý), dạy bằng lời, nhắc đi nhắc lại nên nhớ, không viết ra chữ,...Lị thích học thì Ngộ dạy cho",
chỉ cần nìn các cụ cũng xem quá hay rồi, trước em học với dân tộc Sắn Dìu trên phú thọ 1 thời gian, tiếc là duyên không đủ
anh nên học , giữ lại cho dân Việt Nam dùng, sợ mai một đi hết
lethanhnhi
12/11/2012
người thầy đầu tiên của em là ông cụ Ân QUốc Đại, người gốc bên kia, cụ nói 2 thứ tiếng Pạc và và phổ thông
yeuhoabinh
12/11/2012
minhthe, on 12/11/2012 - 09:50, said:
Ý của Lethanhnhi có phải nói ngày nay Tử Bình trọng Can Ngày còn ngày xưa thị trọng Can Năm?
đoạn trên của lethanhnhi là nói về tử bình cổ trọng Nạp âm, không phải là trọng can năm.
năm nay Lư trung hỏa ý nói là Bính Dần thì không sao, năm sau Đinh Mão thì chết. Cùng là Lư trung hỏa mà thực ra có khác đấy ???
lethanhnhi
12/11/2012
ai muốn hiểu sao cũng được, tùy duyên
đây là chìa khóa cho mọi cuộc tranh luận chấm dứt, ai chưa nhìn ra thì chịu
đây là chìa khóa cho mọi cuộc tranh luận chấm dứt, ai chưa nhìn ra thì chịu
huynguyen
12/11/2012
lethanhnhi, on 12/11/2012 - 10:45, said:
ai muốn hiểu sao cũng được, tùy duyên
đây là chìa khóa cho mọi cuộc tranh luận chấm dứt, ai chưa nhìn ra thì chịu
đây là chìa khóa cho mọi cuộc tranh luận chấm dứt, ai chưa nhìn ra thì chịu
lethanhnhi
12/11/2012
huynguyen, on 12/11/2012 - 12:20, said:
Các Cụ ngày xưa dạy học trò đơn giản lắm. Đưa cho học trò vài cuốn sách đọc sau đó thảo luận ,ngộ tính của học trò đến đâu thì truyền đến đó. Học trò kém thì cứ nghĩ là Thầy giấu nghề,thực ra bí kíp đều nằm trong đó cả. Lethanhnhi căn cơ rất tốt,nắm bắt vấn đề nhanh hơn Anh rất nhiều,chỉ có cái tật mà tuổi trẻ ai củng vướng phải:cái tôi quá lớn,quá nóng nảy.
minhthe
12/11/2012
lethanhnhi, on 12/11/2012 - 10:37, said:
đây là cách dạy của thầy Tàu, viết đi viết lại, nhắc đi nhắc lại
chỉ cần nìn các cụ cũng xem quá hay rồi, trước em học với dân tộc Sắn Dìu trên phú thọ 1 thời gian, tiếc là duyên không đủ
anh nên học , giữ lại cho dân Việt Nam dùng, sợ mai một đi hết
chỉ cần nìn các cụ cũng xem quá hay rồi, trước em học với dân tộc Sắn Dìu trên phú thọ 1 thời gian, tiếc là duyên không đủ
anh nên học , giữ lại cho dân Việt Nam dùng, sợ mai một đi hết
Minhthe còn nhỏ tuổi, chỉ thuộc hàng em cháu của Anh Nhi mà thôi. Nên anh xưng Anh với em là được rồi. Em có 02 lý do không thể học. Thứ nhất về năng lực, em không rành tiếng Quảng (nhất là tiếng Quảng "thành thị" của người chợ Lớn - cùng chung với thứ tiếng Quảng Hồng Kông, ví dụ dân Chợ Lớn thấy ai mà xưng là "nị" thay vì "lị" thì chê là dân quê mùa). Thứ Hai, Cụ Nội em còn sống là thầy Đồ mà cũng biết về cái nghề Thầy Phù THủy, nhưng cụ không đi yểm đảo mà chỉ viết sách để lưu giữa lại kiến thức trong cái cơn gió bão giao thời (cụ bảo để giữ cái Âm Đức cho con cháu). Cụ mất, nhà theo Tây học cả nên không biết dùng sách cụ để lại. Người ngoài đến xin sách nên cho hết đi. Những người dùng sách ấy để hành nghề, đều là thầy nổi tiếng ở vùng Bắc Bộ về sau nhưng cũng đều có kết cục không tốt. Em xu thời, muốn theo tân tiến, những gì xưa cũ không cố níu giữ lại làm gì. Vì em xét thấy, thời bây giờ, ta không còn cần những thứ ấy nữa. Ở phương Tây ngày trước, ai làm thuật Phù Thủy đều bị mang ra đốt hết. Ở Việt Nam ta bây giờ, thì người ta vẫn tha hồ làm bùa làm ngải hại nhau. Thằng mất công ếm, thằng lại mất công gỡ. Ai đời, dân thường từ trong ra ngoài làng, quan chức từ dưới lên trên đều đi áp vong, gọi hồn. Em không dám nói những thứ ấy là mê tín, là không đúng. Chỉ thắc mắc tại sao cái công sức ấy không tập trung vào cải thiện nhân sinh. Thử hỏi trách ai về cái sự lạc hậu của quốc dân. Lấy ví dụ, nước Nhật năm qua có một cái tên nổi như cồn là Giáo Sư Trần Ngọc Phúc, ông chế tạo ra máy thở giúp các bé sinh non duy trì sự sống. Công ty của ông rất có uy tín tại Nhật Bản cũng như quốc tế, sản phẩm thật sự có chất lượng, thật sự hữu ích, Nhật Hoàng đã đến thăm và tuyên dương. Giới hậu sinh Việt Nam sau này, nếu nhìn thấy một đứa trẻ sinh non chết đi, họ có thể có 02 hành động mà lựa chọn: (1) Tìm ngày tháng năm sinh xem số của đứa bé đó vì sao mà chết non; (2) làm như giáo sư Phúc, tìm cách chế ra các loại máy móc hoặc bào chế các loại thuốc cứu mạng sống của các em ấy. Cá nhân minhthe, minhthe nghĩ nên chọn hành động thứ Hai. Đọc đâu đó trên diễn đàn, minhthe thấy có nhiều câu chuyện về việc tri thiên mệnh, khi già rồi biết mệnh được sắp đặt sẵn, mất công chi phải thay đổi, rồi cười ha hả tự đắc. Từ góc nhìn thiển cận của mình, minhthe thấy đó là sai lầm lắm vậy. Trong mọi suy nghĩ, phải biết mình đang suy nghĩ gì, trong mọi hành động, phải biết mình đang hành động gì. Nhìn về tương lai, phải hy vọng về cái tốt đẹp hơn ở chính bản thân mình. Cha mẹ mất công sinh ra ta, thầy cô mất công giáo dưỡng ta, mọi người dành tình thương yêu cho ta, những khốn khổ và vất vả ta đã phải trải qua, đâu phải để ta trở thành con rối của số mệnh.
huynguyen
12/11/2012
Mọi người nên bầu lethanhnhi vào vị trí giám sát của diễn đàn. Ở vị trí này giúp lethanhnhi kiềm chế bản thân tốt hơn,ngoài ra còn đóng góp nhiều bài viết hơn nữa .
lethanhnhi
12/11/2012
em minhthe:
em suy nghĩ giống hệt ông thầy Ân Quốc Đại, bố là pháp sư con thì cho là mê tín!!!!!
cái học xem số có tác dụng thế này:
xu cát tỵ hung, giúp con người tránh 3 cái "nhân họa":
Thánh khổng nói, trời hại còn có thể tránh, tự mình gây họa tránh không có nổi, 3 thứ nhân họa là gì:
- sức yếu mà gánh nặng
- khi nhờn người trên
- tài hèn mà địa vị cao
Khi biết mình là ai thì tránh 3 thứ nhân họa
khi biết thiên họa thì dễ chữa
em suy nghĩ giống hệt ông thầy Ân Quốc Đại, bố là pháp sư con thì cho là mê tín!!!!!
cái học xem số có tác dụng thế này:
xu cát tỵ hung, giúp con người tránh 3 cái "nhân họa":
Thánh khổng nói, trời hại còn có thể tránh, tự mình gây họa tránh không có nổi, 3 thứ nhân họa là gì:
- sức yếu mà gánh nặng
- khi nhờn người trên
- tài hèn mà địa vị cao
Khi biết mình là ai thì tránh 3 thứ nhân họa
khi biết thiên họa thì dễ chữa
Quách Ngọc Bội
12/11/2012
khoakhong
12/11/2012
Hỏi một ứng viên thi hoa hậu .nếu em đoạt vương miện hoa hậu em sẽ làm gì?minhthe phát biểu đúng như tiêu chuẩn thi hoa hậu nên ..các vị chấm thi hoan hô.