Giải Thích Tam hợp Cục
ceinavigator
09/11/2012
saobienden, on 09/11/2012 - 21:54, said:
khó hiểu quá Anh ạ, tại sao lại phải phân biệt là Quân tử và Tiểu nhân, em chưa lĩnh hội được
Anh vừa học, vừa viết sách. Khi nào sách xong, em mà Cầu thì anh gửi cho em. Kinh Dịch được gọi là đạo của người quân tử. Phải dùng cảm xạ học mới hiểu được.
Sửa bởi ceinavigator: 09/11/2012 - 21:57
lhphong
09/11/2012
ceinavigator
09/11/2012
lhphong, on 09/11/2012 - 22:00, said:
Thế nào là tiểu nhân vậy bạn? Bạn giải thích giúp cả Quẻ được ko?
Tôi mới tham khảo qua thoán từ và hào từ của quẻ này thôi. Giờ vẫn đang phải tra sách. Chứ chưa thuộc được 64 thoán từ và 384 hào từ. Lúc nào nội công đủ, tôi lập phòng Karaoke đoán cho các bạn.
Bạn phải đọc và nhớ được thoán từ, hào từ thì mới thông được đạo của Dịch do Chu Văn Vương & Chu Công viết.
Đáng lẽ đêm nay viết lại được 2 quẻ, mà mải lên đây comment với các bạn mà không thực hiện được. Vậy là vẫn dừng lại ở 11 Quẻ.
Sửa bởi ceinavigator: 09/11/2012 - 22:04
saobienden
09/11/2012
ceinavigator, on 09/11/2012 - 21:56, said:
Anh vừa học, vừa viết sách. Khi nào sách xong, em mà Cầu thì anh gửi cho em. Kinh Dịch được gọi là đạo của người quân tử. Phải dùng cảm xạ học mới hiểu được.
em chưa đủ tự tin để trình bày với anh chữ Cầu, chắc cũng bổ ích cho em, vì sang năm chúng em mới học đến "chính diện" và "phản diện" khi phân tích một Kịch bản phim, mà thôi em chưa thể đi vào lĩnh vực này ngay, vì em đang phấn đấu để đủ tiêu chuẩn Trường cho đi Hàn quốc học thêm anh ạ
Sửa bởi saobienden: 09/11/2012 - 22:07
ceinavigator
09/11/2012
saobienden, on 09/11/2012 - 22:04, said:
em chưa đủ tự tin để trình bày với anh chữ Cầu, chắc cũng bổ ích cho em, vì sang năm chúng em mới học đến "chính diện" và "phản diện" khi phân tích một Kịch bản phim, thôi em chưa sa đà vào lĩnh vực này, vì em đang phấn đấu để đủ tiêu chuẩn Trường cho đi Hàn học thêm anh ạ
Ừ, thôi anh viết tiếp Quẻ đây. Sắp đến giờ Tý rồi.
Chúc em buổi tối vui vẻ.
lhphong
09/11/2012
ceinavigator, on 09/11/2012 - 22:03, said:
Tôi mới tham khảo qua thoán từ và hào từ của quẻ này thôi. Giờ vẫn đang phải tra sách. Chứ chưa thuộc được 64 thoán từ và 384 hào từ. Lúc nào nội công đủ, tôi lập phòng Karaoke đoán cho các bạn.
TPVTLS
09/11/2012
Cái cậu mà cứ tìm thánh nhân bữa nay ko tìm nữa mà chuyển qua viết sách rồi à hehe
Học mấy bài của BĐ giờ phán cứ như thánh hic
Dịch chưa nắm bao nhiêu cứ đi phán lung tung.
Nói như Gloria là mang nghiệp đó hị hị
Học mấy bài của BĐ giờ phán cứ như thánh hic
Dịch chưa nắm bao nhiêu cứ đi phán lung tung.
Nói như Gloria là mang nghiệp đó hị hị
lethanhnhi
09/11/2012
ai là người ta cần công nhận, là người đáng để ta công nhận
sợ ai : sợ nhất trên đời là người ta kính trọng buồn
bọn vô danh, thay vì cãi nhau để nó nhận ra lẽ phải, im lặng là cách dìm chết nó
tại sao cãi nhau: để cho người hiền lành mà quá thực thà nhìn ra lẽ phải, như vậy cái tâm mình vui, có 1 cô trước cãi chửi nhau, nay nhìn cô ấn thank là cô biết nhìn và hiểu để tránh sai lầm, vậy là về ngủ ngon, có người bạn tốt à lô, vậy là vui
sợ người hiền lành bị lừa gạt
sợ bạn thân buồn
kẻ ngốc, lừa người dễ, lừa mình khó
đúng là Bửu Điên nói: địa không = thiên không
vậy tôi là tiểu nhân, oke, nói đúng, nên học tử vi dòng Bửu Điên, ÁM Giác
Vì kẻ sáng tự tìm ra ánh sáng, kẻ tối tìm vào chỗ chết
nay có rất nhiều người bạn mà tôi kính trọng, quan tâm, hiểu tôi, vậy là tôi vui, vui và tự kiêu ngạo, còn mấy kẻ vớ vẩn, quí thì cũng chả để ý, ghét cũng chả bận tâm, kệ
KHi phố thị nên đèn
thành phố ngả nghiêng
men rượu môi mềm
tuổi thơ đi hoang, ngàn đêm trốn ngủ
phần ba cuộc đời hoang phế cô đơn........
rượu say, có tri kỉ quan tâm, có rượu có tình, quan tâm quái gì chuyện thiên hạ
sợ ai : sợ nhất trên đời là người ta kính trọng buồn
bọn vô danh, thay vì cãi nhau để nó nhận ra lẽ phải, im lặng là cách dìm chết nó
tại sao cãi nhau: để cho người hiền lành mà quá thực thà nhìn ra lẽ phải, như vậy cái tâm mình vui, có 1 cô trước cãi chửi nhau, nay nhìn cô ấn thank là cô biết nhìn và hiểu để tránh sai lầm, vậy là về ngủ ngon, có người bạn tốt à lô, vậy là vui
sợ người hiền lành bị lừa gạt
sợ bạn thân buồn
kẻ ngốc, lừa người dễ, lừa mình khó
đúng là Bửu Điên nói: địa không = thiên không
vậy tôi là tiểu nhân, oke, nói đúng, nên học tử vi dòng Bửu Điên, ÁM Giác
Vì kẻ sáng tự tìm ra ánh sáng, kẻ tối tìm vào chỗ chết
nay có rất nhiều người bạn mà tôi kính trọng, quan tâm, hiểu tôi, vậy là tôi vui, vui và tự kiêu ngạo, còn mấy kẻ vớ vẩn, quí thì cũng chả để ý, ghét cũng chả bận tâm, kệ
KHi phố thị nên đèn
thành phố ngả nghiêng
men rượu môi mềm
tuổi thơ đi hoang, ngàn đêm trốn ngủ
phần ba cuộc đời hoang phế cô đơn........
rượu say, có tri kỉ quan tâm, có rượu có tình, quan tâm quái gì chuyện thiên hạ
khoakhong
09/11/2012
ceinavigator, on 09/11/2012 - 21:33, said:
nhị là người như thế nào? Gieo được quẻ Trạch Thiên Quải:
by , on Flickr
Lúc hỏi rất trong sáng. Nên kết quả chắc chắn.
Thiên cơ đã được Tử vi nói. Hihi
by , on Flickr
Lúc hỏi rất trong sáng. Nên kết quả chắc chắn.
Thiên cơ đã được Tử vi nói. Hihi
Một phát kiến mới quẻ dịch chăng
Quẻ thuần Khôn cũ chắc là Man thư
Còn đây là quẻ Càn cũ cuối cùng anh Nhị là Tiểu nhân
. Sinh ra trong sáng nhưng cuối cùng là một tiểu nhân. Cần cố gắng nhiều.
Hãi thật !Dich học miên man đ.ến thế là cùng,Nhìn quẻ Càn thành quẻ Khôn ,phen này các bác dịch học đến đi đốt sách thôi.
Nhị ơi là Nhị!Giác ơi là Giác!Lạy các bác.
TPVTLS
09/11/2012
lethanhnhi với minhgiac chắc sau này thân nhau lắm. Thương nhau lắm cắn nhau đau hehe. 2 em ko phải là tiểu nhân cũng ko phải loại người thù dai nên sớm muộn cũng làm hòa. Vậy tội gì bây giờ cứ cãi nhau nhỉ?
lethanhnhi
09/11/2012
saobienden, on 09/11/2012 - 22:04, said:
em chưa đủ tự tin để trình bày với anh chữ Cầu, chắc cũng bổ ích cho em, vì sang năm chúng em mới học đến "chính diện" và "phản diện" khi phân tích một Kịch bản phim, mà thôi em chưa thể đi vào lĩnh vực này ngay, vì em đang phấn đấu để đủ tiêu chuẩn Trường cho đi Hàn quốc học thêm anh ạ
mày trẻ mà sau này giỏi lăm đấy, lần đàu tiên đọc bài anh cứ nghĩ là 1 bậc tiền bối, tò mò 3 cái vớ vẩn làm gì, võ mình mình luyện cho tinh, có thầy giỏi rồi, cứ thế mà theo, sau này mày ngon lắm đấy, anh chưa thấy ai học Cụ mà tròn như em đâu
lethanhnhi
10/11/2012
TPVTLS, on 09/11/2012 - 23:53, said:
lethanhnhi với minhgiac chắc sau này thân nhau lắm. Thương nhau lắm cắn nhau đau hehe. 2 em ko phải là tiểu nhân cũng ko phải loại người thù dai nên sớm muộn cũng làm hòa. Vậy tội gì bây giờ cứ cãi nhau nhỉ?
nó là ai??????
xem bói đã ngu còn đòi đào mả bố người ta lên táng!!!!
loại thất nhân ác đức
đời có mấy loại:
khôn mà chăm: quá tốt
khôn mà lười: làm quan
Ngu dốt mà chăm chỉ= phá hoại
tội ác trên thế giới này gây ra cực lớn đều là do: ngu dốt+ nhiệt tình cả
TPVTLS
10/11/2012
Dù gì thì cũng là sai sót từ từ rút kinh nghiệm. Nhắc nhở nhau làm quí. Hiềm khích nhau làm gì. Em uống mấy xị rồi mà đầy tâm sự thế
lethanhnhi
10/11/2012
khoakhong, on 09/11/2012 - 23:51, said:
Nhị ơi ra mà xem Quẻ thuần Khôn mới đây này
Một phát kiến mới quẻ dịch chăng
Quẻ thuần Khôn cũ chắc là Man thư
Còn đây là quẻ Càn cũ cuối cùng anh Nhị là Tiểu nhân
. Sinh ra trong sáng nhưng cuối cùng là một tiểu nhân. Cần cố gắng nhiều.
Hãi thật !Dich học miên man đ.ến thế là cùng,Nhìn quẻ Càn thành quẻ Khôn ,phen này các bác dịch học đến đi đốt sách thôi.
Nhị ơi là Nhị!Giác ơi là Giác!Lạy các bác.
Một phát kiến mới quẻ dịch chăng
Quẻ thuần Khôn cũ chắc là Man thư
Còn đây là quẻ Càn cũ cuối cùng anh Nhị là Tiểu nhân
. Sinh ra trong sáng nhưng cuối cùng là một tiểu nhân. Cần cố gắng nhiều.
Hãi thật !Dich học miên man đ.ến thế là cùng,Nhìn quẻ Càn thành quẻ Khôn ,phen này các bác dịch học đến đi đốt sách thôi.
Nhị ơi là Nhị!Giác ơi là Giác!Lạy các bác.
xem bói là nghề nguy hiểm
xem sai cho người bình thường không sao
xem cho bọn gớm, nhẹ nó đánh gẫy răng, làm nó sập nghiệp thì nó bắn chết luôn
sai ở đây oke, ra ngoài răng chẳng còn
kệ, cho nó hay, quan tâm quái gì
đúng, quẻ Càn dòng Bửu đình thế, đúng thế
lethanhnhi
10/11/2012
TPVTLS, on 10/11/2012 - 00:05, said:
Dù gì thì cũng là sai sót từ từ rút kinh nghiệm. Nhắc nhở nhau làm quí. Hiềm khích nhau làm gì. Em uống mấy xị rồi mà đầy tâm sự thế
Khôn thì nên im lặng nó càng nói nhiều em càng có lợi, lợi ở đâu?? cái đầu nó chưa đủ tầm hiểu
MÌnh có Tâm thì nói, nói là thiệt lơi ích, nhưng tâm hồn thoải mái


