

Giải Thích Tam hợp Cục
Viết bởi minhgiac, 07/11/12 21:26
132 replies to this topic
#106
Gửi vào 10/11/2012 - 00:12
Anh đồng ý nhưng đâu nhất thiết phải làm mất lòng nhau vậy. Anh nghĩ em hiểu
Thanked by 1 Member:
|
|
#107
Gửi vào 10/11/2012 - 00:15
Quẻ như thế này Trạch thiên Quải động hào 1 và hào 6 biến thành Thiên phong Cấu.
Trong quẻ Quải có quẻ hổ là quẻ Càn .Quẻ Càn là tượng người quân tử.
Ông Nội tên gì khó nhớ phát kiến thành quẻ Khôn.Quẻ Khôn tượng là kẻ tiểu nhân..rồi cứ thế mà phán..Hài vãi!
Rốt cục lethanhnhi thành kẻ tiểu nhân.Kinh khủng!
Càn người quân tử
Khôn ,kẻ tiểu nhân.
Rỏ chửa ,vãi luyện!
Trong quẻ Quải có quẻ hổ là quẻ Càn .Quẻ Càn là tượng người quân tử.
Ông Nội tên gì khó nhớ phát kiến thành quẻ Khôn.Quẻ Khôn tượng là kẻ tiểu nhân..rồi cứ thế mà phán..Hài vãi!
Rốt cục lethanhnhi thành kẻ tiểu nhân.Kinh khủng!
Càn người quân tử
Khôn ,kẻ tiểu nhân.
Rỏ chửa ,vãi luyện!
Thanked by 2 Members:
|
|
#108
Gửi vào 10/11/2012 - 00:16
TPVTLS, on 10/11/2012 - 00:12, said:
Anh đồng ý nhưng đâu nhất thiết phải làm mất lòng nhau vậy. Anh nghĩ em hiểu
nhwung đến đúng giờ này em nghĩ em neen im lặng, là khôn
Lòng tốt = tự hại mình
không nên cãi nhau với kẻ đang làm lợi cho mình
oke, làm người kém
Thanked by 1 Member:
|
|
#109
Gửi vào 10/11/2012 - 00:17
khoakhong, on 10/11/2012 - 00:15, said:
Quẻ như thế này Trạch thiên Quải động hào 1 và hào 6 biến thành Thiên phong Cấu.
Trong quẻ Quải có quẻ hổ là quẻ Càn .Quẻ Càn là tượng người quân tử.
Ông Nội tên gì khó nhớ phát kiến thành quẻ Khôn.Quẻ Khôn tượng là kẻ tiểu nhân..rồi cứ thế mà phán..Hài vãi!
Rốt cục lethanhnhi thành kẻ tiểu nhân.Kinh khủng!
Càn người quân tử
Khôn ,kẻ tiểu nhân.
Rỏ chửa ,vãi luyện!
Trong quẻ Quải có quẻ hổ là quẻ Càn .Quẻ Càn là tượng người quân tử.
Ông Nội tên gì khó nhớ phát kiến thành quẻ Khôn.Quẻ Khôn tượng là kẻ tiểu nhân..rồi cứ thế mà phán..Hài vãi!
Rốt cục lethanhnhi thành kẻ tiểu nhân.Kinh khủng!
Càn người quân tử
Khôn ,kẻ tiểu nhân.
Rỏ chửa ,vãi luyện!
quan trọng quái gì, thiên hạ có mồm, nói ngang nói dọc là chuyện của họ
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#111
Gửi vào 10/11/2012 - 00:27
khoakhong, on 10/11/2012 - 00:23, said:
Không dính tới Bửu Đình ở đây.Công bằng mà nói Bửu Đình đã có chỗ đứng riêng trong làng tử vi.Không nên tranh cãi Bửu Đình ở đây.
dù Bửu ĐÌnh chưa nhận nó là cháu
ANh phải nói thế này: Bửu ĐÌnh có chỗ đứng trong làng Tử Vi ảo trên mạng
ở ngoài đời, với trình độ như thế, chưa ăn nổi tiền thiên hạ đâu
anh chưa tưởng tượng người ta làm thầy giỏi thế nào đâu
Thanked by 1 Member:
|
|
#112
Gửi vào 10/11/2012 - 00:33
ở ngoài đời:
đến cửa đọc trong túi mang bao nhiêu tiền , đến có việc gì
đọc vanh vách 3 đời nhà người ta, sửa thế nào, họa thì vào ai, bao giờ...
còn chưa ăn cơm nổi của thiên hạ, vài 3 cái câu phán vớ phán vẩn, thực tế xem miễn phí còn chê, ai người ta dùng
toàn tự tôn nhau nên cả
giỏi thế nào, xem thế nào gọi là sắc nét?????
đến cửa đọc trong túi mang bao nhiêu tiền , đến có việc gì
đọc vanh vách 3 đời nhà người ta, sửa thế nào, họa thì vào ai, bao giờ...
còn chưa ăn cơm nổi của thiên hạ, vài 3 cái câu phán vớ phán vẩn, thực tế xem miễn phí còn chê, ai người ta dùng
toàn tự tôn nhau nên cả
giỏi thế nào, xem thế nào gọi là sắc nét?????
Thanked by 1 Member:
|
|
#113
Gửi vào 10/11/2012 - 00:39
đại gia nó đi xem bói hả:
nó dẫn vợ nó theo:
mồm nó bảo, em ơi anh có con vợ khốn nạn lắm cả ngày cờ bạc
gặp 3 thằng đoán mò phán mấy câu nó cười cho thối mũi
nhẹ nhàng thì nó cũng thử như Gấu thử
đúng thì oke, sai nó không nói, nó cười cho, có khi nó gọi công an gô cổ
kiếm miếng cơm của thiên hạ dễ thế á, vài 3 cái câu đấy chỉ có về quê mà lừa trâu , anh có biết bây giờ thầy giỏi thế nào không ???
nó dẫn vợ nó theo:
mồm nó bảo, em ơi anh có con vợ khốn nạn lắm cả ngày cờ bạc
gặp 3 thằng đoán mò phán mấy câu nó cười cho thối mũi
nhẹ nhàng thì nó cũng thử như Gấu thử
đúng thì oke, sai nó không nói, nó cười cho, có khi nó gọi công an gô cổ
kiếm miếng cơm của thiên hạ dễ thế á, vài 3 cái câu đấy chỉ có về quê mà lừa trâu , anh có biết bây giờ thầy giỏi thế nào không ???
Thanked by 1 Member:
|
|
#114
Gửi vào 10/11/2012 - 01:31
Chào ông Ceinavigator,không biết có gõ sai từ nào không?tôi lật tự điển tiếng quốc tế mãi sao cũng không hiểu được tên tiếng Anh này.
Xin giải thích giùm Quẻ Quải làm cách nào có Hổ quẻ là quẻ Khôn ấy..uh Điều này quan trọng đấy vì không những liên quan đến danh dự một người mà còn tác động lớn lao đến nền dịch học lý số trên thế giới...Thân ái!
Sửa bởi khoakhong: 10/11/2012 - 01:34
#115
Gửi vào 10/11/2012 - 05:22
lethanhnhi, on 09/11/2012 - 13:53, said:
ii. Địa chi trường sinh (theo tam hợp cục và đều tính thuận)
- Dần, Ngọ, Tuất trường sinh ở Dần: + Hỏa cục
- Thân, Tí, Thìn trường sinh ở Thân: + Thủy cục
- Tỵ, Dậu, Sửu trường sinh ở Tỵ: + Kim Cục
- Hợi, Mão, Mùi trường sinh ở Hợi: + Mộc cục
- Dần, Ngọ, Tuất trường sinh ở Dần: + Hỏa cục
- Thân, Tí, Thìn trường sinh ở Thân: + Thủy cục
- Tỵ, Dậu, Sửu trường sinh ở Tỵ: + Kim Cục
- Hợi, Mão, Mùi trường sinh ở Hợi: + Mộc cục
minhgiac, on 09/11/2012 - 17:45, said:
về mà sủa cho nhà mày nghe! mày không đớp ngừoi ta mày không chịu được à? ông học từ dịch ấy. mà ông không hiểu sao cái loại như mày mặt lại dầy thế? mày không biết đến tự trọng, đến liêm sỉ là gì à? đến sức vật mà chửi nó nó còn biết nữa là. mày như cái bom thối ý, có ai muốn mong chờ đón đợi một thứ bệnh hoạn như mày không? ông đi đến đâu cũng có bạn hữu, huyênh đệ, có anh có em, có tình có nghĩa. có những người đáng kính, đáng học. thế mày thử trích dẫn ông đến điễn đàn nào ngừoi ta chửi ông nào, để ông nghe. nếu mày còn chút danh dự thì đừng bao giờ chạy sồng sộc sộc, dớt dại đầy mồm mà xông vào nhà ngừoi ta thế. nếu mày là ngừoi thì ít ra cũng phải hiểu điều đó chứ?
xin lỗi toàn thể điễn đàn, nhưng tôi không thể nhịn được cái loại súc nghiệp này. vì tôi cũng là con người mà thôi. tôi không phải thầy tu, nên không làm như không được. xin cáo lỗi cùng mọi người vậy!
xin các admin hãy khóa chủ đề này lại dùm! minhgiac cảm ơn nhiều!
xin lỗi toàn thể điễn đàn, nhưng tôi không thể nhịn được cái loại súc nghiệp này. vì tôi cũng là con người mà thôi. tôi không phải thầy tu, nên không làm như không được. xin cáo lỗi cùng mọi người vậy!
xin các admin hãy khóa chủ đề này lại dùm! minhgiac cảm ơn nhiều!
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được
Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được
Tâm phiền cố chấp, biết quên là được
Không phải có tiền, muốn gì cũng được
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được
Thanked by 3 Members:
|
|
#116
Gửi vào 10/11/2012 - 06:15
này thì, ở đâu:
NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH VÒNG LỘC TỒN VÀ VÌ SAO LỘC TỒN ...
Tóm lại vòng sao Bác Sĩ an theo Lộc Tồn thì Tử Vi cổ thư có lời giảng ... cho là trả lời được vấn đề mà ông Đằng Sơn – nickVDTT ở diễn đàn ...
tuvilyso.org/forum/topic/11766-nguyen.../page__st__15
NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH VÒNG LỘC TỒN VÀ VÌ SAO LỘC TỒN ...
Tóm lại vòng sao Bác Sĩ an theo Lộc Tồn thì Tử Vi cổ thư có lời giảng ... cho là trả lời được vấn đề mà ông Đằng Sơn – nickVDTT ở diễn đàn ...
tuvilyso.org/forum/topic/11766-nguyen.../page__st__15
Sửa bởi lethanhnhi: 10/11/2012 - 06:16
#117
Gửi vào 10/11/2012 - 06:19
và còn bao nhiêu ví dụ hùng hồn, ngu nhất là để các tiền bối như Hoa Cái ghét
đây là mạng, lời nói đều có ghi âm, không phải chỗ hàng tôm hàng thịt nói xong cãi bay cãi biến
huynh đệ gì: mấy thằng ngố thì nó mới theo mấy thằng ngố
xem có thằng nào ủng hộ mày mà nó bình thường không????
đây là mạng, lời nói đều có ghi âm, không phải chỗ hàng tôm hàng thịt nói xong cãi bay cãi biến
huynh đệ gì: mấy thằng ngố thì nó mới theo mấy thằng ngố
xem có thằng nào ủng hộ mày mà nó bình thường không????
#118
Gửi vào 10/11/2012 - 06:31
đây là những ngôn từ mà Hắc Giác hay dùng đối thoại với các fan, mang tính triết học tư duy sâu sắc
có 2 câu là tôi nể nhất:
1) Cụ Hà Uyên vô vàn kính mến ( nghe chuối cả nải), mà sau này cụ cũng chán chả thèm quan tâm !!!!
thứ 2 là mấy câu chửi kiểu viết sai chính tả, ngồ ngộ
có 2 câu là tôi nể nhất:
1) Cụ Hà Uyên vô vàn kính mến ( nghe chuối cả nải), mà sau này cụ cũng chán chả thèm quan tâm !!!!
thứ 2 là mấy câu chửi kiểu viết sai chính tả, ngồ ngộ
Sửa bởi lethanhnhi: 10/11/2012 - 06:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#120
Gửi vào 10/11/2012 - 07:12
trời cho tao cái trí nhớ đỉnh cao, bất cứ ai việc gì, qua 1 lần là nhớ như in trong óc, kèm theo nó là tính.......thù dai
Sửa bởi lethanhnhi: 10/11/2012 - 07:13
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Đề nghị các Admin giải thích vì sao chủ đề của tôi bỗng dưng biến mất! |
Vài Dòng Tản Mạn... | Singularity |
|
![]() |
|
![]() VULONG: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành có giải thích được sự tiến hóa của Vũ Trụ hay không?![]() |
Linh Tinh | SongHongHa |
|
![]() |
|
![]() Thước Phim Quý Về Cuộc Đời HT Thích Minh Châu - Người Mở Đường Cho Phật Học Việt Nam |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Làm sao để biết người nào thích chửi người khác (khẩu nghiệp) |
Linh Tinh | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Chú thích Thập Ác Đại Bại Sát(bài của maithon trongdiễn đàn cũ) |
Tử Bình | toahuongqui |
|
![]() |
|
![]() Thầy thích Minh tuệ |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












