Jump to content

Advertisements




Những điều không được nói khi phán số tử vi


183 replies to this topic

#91 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 00:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuankhong, on 02/11/2012 - 00:05, said:

Nói cho gọn là Bác nào cứ dính đến các môn huyền học, lý số, thì ít nhiều cũng hay mắc cái bệnh tự cao tự đại, mình luôn đúng trong mọi trường hợp . Ai thấy đúng thì giơ tay.
Tôi xin đăng ký một xuất.

Ko phải tui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Luôn nghĩ mình cần phải học thêm nữa, học thêm nữa... Mình vẫn chưa là cái đinh gì hết

Thanked by 2 Members:

#92 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 06:41

Trích dẫn

Nói cho gọn là Bác nào cứ dính đến các môn huyền học, lý số, thì ít nhiều cũng hay mắc cái bệnh tự cao tự đại, mình luôn đúng trong mọi trường hợp . Ai thấy đúng thì giơ tay.
Phải tôi, chính là tôi.

Tôi trung thực nhận rằng mình vẫn nghĩ mình đúng, vẫn tự cao, tự sướng... Vẫn còn tranh cường háo thắng, vẫn còn phẫn nộ, tham sân si, vẫn còn thích tiền, thích danh.

Chính vì vậy, tôi không mở miệng phán lá số tử vi cho ai nữa, vì đến bản thân mình còn lo chưa xong, Và cũng không hứng mà luyện phán số ai nữa, để mà còn hạn chế tối đa tác họa cho bản thân.

Chỉ đến khi mình hiểu đời hiểu đạo như cụ Hà Uyên, cụ MM thì mới nên lập ngôn phán xét lá số thiên hạ, còn không mới chíp chíp đã chém ầm ầm thì nghiệp quả nặng lắm.

Trung thực với bản thân là vậy. 14 điều răn ở trang 1, cũng là cái tôi tự răn mình vậy.
.

Sửa bởi Gloria: 02/11/2012 - 07:11


#93 lycuaso

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 165 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 08:17

Tâm bình thế giới bình.

Huyền môn đi vào trong, tượng quẻ khảm. Hình ảnh là con cá.

Đạo là quẻ ly, hình ảnh là con rùa.

Cá mà biết lắng nghe rùa là thủy hỏa ký tế, ngược lại con rùa bò lên mặt đất, Đạo đi đằng đạo, thủy hỏa không tương thông.

Những người dùng trí mà quên mất dụng tâm thường nghiên cứu 1 thời gian, thủy hỏa mất quân bình sẽ sinh ra 1 số dấu hiệu của mệt mỏi, trầm cảm, tự cường, nhiều người ngạo mạn, lộng ngôn.

Thủy hỏa mất quân bình cũng hay xảy ra với 1 số bạn tìm hiểu Phật giáo, đi sâu vào nội tâm, nhưng dựa quá nhiều vào lý trí.

Trong khi tôn giáo, huyền môn ngoài tính lý trí, tính logic, còn cần cái tâm trống rỗng để buông bỏ, và không bị cái không giới hạn của vũ trụ cuốn vào.

Nên tôn giáo cần niềm tin, cũng như huyền môn cần dụng tâm để Tâm-Trí cân bằng.

"Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; Thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu."

Sửa bởi lycuaso: 02/11/2012 - 08:27


Thanked by 5 Members:

#94 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 08:28

Biết sợ là tốt rồi, sợ trời - sợ đất - sợ người. Đến Lão Tử còn than là chả biết ý trời đất như thế nào mà thuận theo. Ngày nay ra đường thanh niên mới lớn hung hăng lắm, chỉ cần 1 cái nhìn mà bị cho là nhìn đểu, chỉ cần 1 vụ quẹt xe vu vơ, chỉ cần 1 cái dẫm nhầm vào chân người khác, chỉ cần 1 câu nói làm kẻ khác khó chịu... là có thể xảy ra án mạng. Người xưa thường ghép 2 từ "Kính" và "Sợ" đi với nhau, dụng văn cho ngàn người đọc cũng nên có chút kính lễ vào thì không bị ném đá nữa.

Thanked by 4 Members:

#95 phuongmai06

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1154 Bài viết:
  • 2600 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 08:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuankhong, on 02/11/2012 - 00:05, said:

Nói cho gọn là Bác nào cứ dính đến các môn huyền học, lý số, thì ít nhiều cũng hay mắc cái bệnh tự cao tự đại, mình luôn đúng trong mọi trường hợp . Ai thấy đúng thì giơ tay.
Tôi xin đăng ký một xuất.
Tôi ko thấy đúng, tôi thấy mình học những môn khác thì chả sao chứ môn này chắc nói như mọi người trên diễn đàn tôi ngộ tính kém nên chả khá lên được . Tuy theo dõi moi chủ đề trên diễn đàn nhưng chắc do ko nhiều thời gian tập trung vào được nên cái gì cũng chỉ biết mà ko sâu nên ko dám phát biểu mà chỉ nghe thôi
Tôi rất thích sưu tập lá số của mọi người nhưng chỉ để nghiệm lý thôi còn ko xem cho ai cả vì mình chưa giỏi đòi phán ai .
Còn thỉnh thoảng xem hộ moi người như con cái nên học ngành gì, năm nào có thể lấy chồng sinh con được thì theo tôi chả sao vì cái đấy cũng chỉ là nghiệm lý ở tương lai gần thôi.

Sửa bởi phuongmai06: 02/11/2012 - 08:37


#96 hoangphuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 9 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 09:21

Các bác ơi thế có ông thầy bói nhìn em phát phán như đúng rồi " không hai đời chồng thì tôi đi đầu xuống đất, đôi này mà sống được với nhau tôi không làm nghề xem bói nữa".....

Có tin được không các bác, dẫu chỉ là lời nói nhưng nó như đinh đóng cột đâm cũng làm mình lo sợ. Mà ý của đề tài này là những cái thầy tử vi không nên nói ra , tức không được nói ra hay không nên phán 100% sẽ thế ? Em nghĩ chỉ tương đối thôi chứ nhỉ.

Thanked by 3 Members:

#97 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3867 Bài viết:
  • 24434 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 09:28

ôi , đã gọi là giang hồ thuật sĩ mà , ai bảo mình mê tín dị đoan ,
giống như bọn lang vườn chỉ vừa nhìn người bệnh là phán ngay , ối giời đau thần kinh tọa đây mà chỉ 3 thang là khỏi
nhưng câu nói đại loại như thế ... nhưng tiếc thay trình độ dân trí còn kém nên lại hay tin bọn ít học này
chính quyền thì không có những luật nhưng biện pháp chế tài nghiêm ngặt .

#98 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3867 Bài viết:
  • 24434 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 09:38

@Gloria :
Cám ơn Gấu đã quá đề cao , nhưng MM tôi từ xưa tới nay luôn lấy cẩn ngôn làm đầu , chỉ nói những gì mình biết là chắc chắn , bởi thế khi hành nghề ngoài tử vi có khi còn cần tới tướng , bói dịch và cả bói bài nữa nên mới dám chắc mà phát ngôn , thế mà vần nhiều , tôi nhấn mạnh nhiều khi sai .
cũng như trong chữa bệnh , chỉ chữa những bệnh không cần chữa , người ta cũng sẽ khỏi hay biết chắc mình chữa được thì mới nhận chữa .
có lẽ là nhờ vậy mà giữ được credit .
nhưng ấy là thủa xa xưa từ 25 năm về trước , bây giờ buông bỏ hết sông an nhiên tự tại thấy mình thanh thoát hơn
chuyện gì tới thì thế nào cũng tới
chuyện gì không tới thì không bao giờ tới .

#99 Lyngulongvu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 422 Bài viết:
  • 1532 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 09:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lycuaso, on 02/11/2012 - 08:17, said:

Tâm bình thế giới bình.

Huyền môn đi vào trong, tượng quẻ khảm. Hình ảnh là con cá.

Đạo là quẻ ly, hình ảnh là con rùa.

Cá mà biết lắng nghe rùa là thủy hỏa ký tế, ngược lại con rùa bò lên mặt đất, Đạo đi đằng đạo, thủy hỏa không tương thông.

Những người dùng trí mà quên mất dụng tâm thường nghiên cứu 1 thời gian, thủy hỏa mất quân bình sẽ sinh ra 1 số dấu hiệu của mệt mỏi, trầm cảm, tự cường, nhiều người ngạo mạn, lộng ngôn.

Thủy hỏa mất quân bình cũng hay xảy ra với 1 số bạn tìm hiểu Phật giáo, đi sâu vào nội tâm, nhưng dựa quá nhiều vào lý trí.

Trong khi tôn giáo, huyền môn ngoài tính lý trí, tính logic, còn cần cái tâm trống rỗng để buông bỏ, và không bị cái không giới hạn của vũ trụ cuốn vào.

Nên tôn giáo cần niềm tin, cũng như huyền môn cần dụng tâm để Tâm-Trí cân bằng.

"Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; Thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu."

Cám ơn ý kiến rất hay của bạn ! Xưa kia Thiền tông bất lập văn tự , chỉ cầm một bông hoa và mỉm cười là hiểu đạo !

Hiểu đạo lại bằng tâm ,
không tâm chẳng có đạo !

LNLV

Thanked by 5 Members:

#100 lycuaso

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 165 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 10:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoangphuong, on 02/11/2012 - 09:21, said:

Các bác ơi thế có ông thầy bói nhìn em phát phán như đúng rồi " không hai đời chồng thì tôi đi đầu xuống đất, đôi này mà sống được với nhau tôi không làm nghề xem bói nữa".....

Có tin được không các bác, dẫu chỉ là lời nói nhưng nó như đinh đóng cột đâm cũng làm mình lo sợ. Mà ý của đề tài này là những cái thầy tử vi không nên nói ra , tức không được nói ra hay không nên phán 100% sẽ thế ? Em nghĩ chỉ tương đối thôi chứ nhỉ.

Nếu tương lai đúng là chị sẽ 2 chồng, vậy chị xem làm gì cho lo lắng ? Biết trước hay biết sau sẽ tốt hơn. Liệu biết trước việc 2 chồng có giúp chị được gì không, hay sự lo lắng đó sinh ra nghi ngờ, chia rẽ với chồng, kết quả là chị 2 chồng thật như ông thầy nói cũng không chừng.

Nếu tương lai chỉ có 1 chồng, vậy chị xem làm gì cho phí tiền, vừa bực mình vào thân.

Nên xem tử vi, số mệnh như thế nào để tốt hơn cho bản thân, cần nhiều yếu tố, trước hết là mình nên hỏi gì, sau là ông thầy sẽ nói gì để tốt cho mình.

Tôi ví dụ như lethanhnhi tự xem số cho mình, và đang thay đổi dần tính nóng nảy, vậy là tốt chứ, bởi vì mình hiểu mình.

Nên gặp 1 ông thầy tốt khó nhất là làm cho mình hiểu chính mình.

Có người bị áp lực nhiều, đi xem bói nhiều nơi, nhờ cả mấy trung tâm tư vấn tâm lý, nhưng khi gặp được 1 ông thầy tốt, người thầy đó chỉ nói khoảng 10 phút, chị này như được cởi thoát và kể lể với 1 ông thầy xa lạ cả giờ đồng hồ về cuộc đời chị. Như vậy là chị đã hiểu mình, tử vi trong trường hợp này khác nào thuốc trị tâm bệnh.

Nên xem tử vi, dù có biết chắc xảy ra, nhưng không phải cứ nói đúng 100% đã là tốt và không tạo nghiệp. Quan trọng là cái gì tốt nhất cho người cần xem số.

Nên nhiều thầy tử vi có tâm xem 1 thời gian đã đưa ra nhiều cách để chọn lọc khách. Ví dụ như đưa định giá lên cao hơn hẳn để xem ít hơn nhưng hiệu quả, và loại bớt nhiều người xem bói kiểu cho vui, tò mò, nhất là mấy cô cậu teen đã quen đi xem bói bài, chỉ tay,vv...như 1 trò giải trí, tụ tập.
Có thầy định 1 giá là vậy, nhưng nhiều người đến xem đang trong tình trạng phá sản, ông thầy cũng ko lấy tiền của khách.

Khi người nhờ xem phải trả 1 giá cao hơn bình thường để được xem tử vi, đôi khi đấy là những người biết trân trọng số mệnh của mình, thay vì để thỏa mãn sự tò mò thường có khi đi xem bói.
Dĩ nhiên nhiều ông thầy tâm bất chính có rất nhiều chiêu trò để lấy tiền người khác, ví dụ như giải hạn, giải sao gì gì đó sau khi dọa đương số 1 số vấn đề đúng.

Và tốt hơn, nhiều trường hợp nên bỏ hẳn việc xem tử vi và đi xem tử vi, như bác minhminh đã làm mấy chục năm trước.

Sửa bởi lycuaso: 02/11/2012 - 10:35


Thanked by 1 Member:

#101 Lyngulongvu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 422 Bài viết:
  • 1532 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 10:31

Hôm qua tôi nghe được một câu chuyện như thế này - trích lại :

" Tôi hỏi bạn là nếu bạn ở Trung Tâm Hà nội có việc phải qua Gia lâm , vậy bạn sẽ chọn cách nào ? Bạn đi bằng cầu Chương dương to đẹp rộng rãi hay cầu Long Biên chật hẹp . Không đi bằng cầu thì có thể đi đò sang sông , hay bơi lội sang sông ? Nếu vào mùa nước cạn thì còn bơi lội sang được, gặp mùa nước to thì có qua sông được không ? "

Nhiều việc tránh không được thì không cần phải tránh né , dũng cảm đón nhận để giải thoát giống như dũng cảm nhận ra ....chính mình !

LNLV

Thanked by 1 Member:

#102 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 10:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoangphuong, on 02/11/2012 - 09:21, said:

Các bác ơi thế có ông thầy bói nhìn em phát phán như đúng rồi " không hai đời chồng thì tôi đi đầu xuống đất, đôi này mà sống được với nhau tôi không làm nghề xem bói nữa".....
Có tin được không các bác, dẫu chỉ là lời nói nhưng nó như đinh đóng cột đâm cũng làm mình lo sợ. Mà ý của đề tài này là những cái thầy tử vi không nên nói ra , tức không được nói ra hay không nên phán 100% sẽ thế ? Em nghĩ chỉ tương đối thôi chứ nhỉ.
Tưởng gì, nếu những thầy này gặp tay tôi thì ăn đòn ngay lập tức.

Để giúp họ có uy chém ró, mình hỗ trợ bằng cách đưa ra 1 vài trường hợp để thử trình độ, nếu đoán đúng mình mới tin, còn đoán sai thì mình cười xem họ có vòi tiền không? Chém đinh chặt sắt để lừa đảo vòi tiền, lừa đảo hám lợi, ngu mà vẫn thích chém .... thì dễ lắm,

1-Lấy lá số người chết rồi, hỏi họ xem có phát không?

2-Lấy ngay lá số ông nội mình rồi cho thầy phán thử, đặc biệt nếu trên 70 tuổi càng tốt. Tất nhiên, đem +60 năm để dấu đi. Để ông ấy chém ầm ầm cả nửa tiếng, mình mới chữa bài, xem thánh nhân huyền học cao cao tại thượng trả lời ra sao. Hỏi quá khứ là tốt nhất.

3-Lấy lá số có những cách cục mà ngày xưa không có, rồi hỏi thử. Trình độ hay không, biết ngay. Ví dụ. lấy lá số NBC, nói đó là làm nghề dạy học, hỏi xem quan lộc thế nào. Trình hay không ở đó.

Hoặc đơn giản hơn, có mấy lá số đại gia chứng khoán, đại gia BĐS, nhìn ngoài thì xấu mù, mệnh tài quan hãm tẹt, lại đi không đúng bộ. Mình mang ra xem bọn hàng chợ phán thế nào. Phán chán, mình chữa bài, bảo là tài sản của ông ấy là 800 tỷ.

Đã là cao nhân, cao cao tại thượng thì phải phán đúng chớ, cớ sao 800 tỷ mà lại phán là nghèo mạt rệp? Xem có dám huyênh hoang không?

Sau khi người ta qua được 3 test đó rồi thì hẵng tin, còn không thì cứ để họ chém ró, rồi mình ngồi cười. Tâm Hồn An Lạc, thế là xong.

Sửa bởi Gloria: 02/11/2012 - 10:47


Thanked by 3 Members:

#103 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 10:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lyngulongvu, on 02/11/2012 - 09:50, said:

Cám ơn ý kiến rất hay của bạn ! Xưa kia Thiền tông bất lập văn tự , chỉ cầm một bông hoa và mỉm cười là hiểu đạo !

Hiểu đạo lại bằng tâm ,
không tâm chẳng có đạo !


LNLV

bác nói chuẩn!

miệng thì niệm nam mô mà bụng lại mang một bồ dao găm thì tốt nhất lên đáp vào thùng rác!

#104 phuongmai06

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1154 Bài viết:
  • 2600 thanks

Gửi vào 02/11/2012 - 13:26

Tôi nhớ ngày trước khi còn là sinh viên , có một chú bạn của bố mẹ tôi xem tử vi cho tôi . Chú này là con của một thầy tử vị có tiếng ở HN , từ thời Pháp thuộc nhưng tôi quên tên thầy rồi .
Chú ấy có xem cung di của tôi và có nhắc nhở tôi như sau : Cung di cháu có sao thai ngộ đào hoa dễ tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng . Việc đó là một điều cấm kỵ với thời tôi lắm. Nhưng chú ấy cũng động viên tôi , cháu có sao nguyệt đức đi kèm nên nếu cháu chủ định giữ gìn thì sẽ giữ được .
Tôi thấy lời khuyên của chú ấy là hợp lý và chủ động hơn trong việc đó và sau này sự việc xảy ra đúng như lời chú ấy nói . Nếu ko biết về tử vi rơi vào hoàn cảnh đó dễ buông thả hơn nhưng vì biết mà tránh ( một việc ko cần thiết trong thời nay phải không ? )
Chú ấy có nhắc nhở mẹ tôi nên đề phòng những bênh về tử cung mà sau này mẹ tôi đúng là phát những bệnh đó thật .
Tôi thấy những người xem tử vi nếu xem đúng, có tâm thì rất thiết thực với người được xem , vấn đề là người xem nên tiết chế ngôn ngữ để người được xem biết mình phải làm gì
Tôi thấy trên diễn đàn bác Võ thiên không cũng rất thận trọng khi xem cho các bạn trẻ , bác ấy chỉ khuyên mọi người lấy chồng , vợ muộn để giảm hình khắc hoặc tiết giảm tính khí để cuộc sống vợ chồng tốt đẹp hơn . Và những bạn trẻ được xem sẽ thấy được nguy cơ tiềm ẩn nếu mình ko biết điều chỉnh lối sống của mình thôi mà người xem ko cần phải nhắc nhở đich danh chuyện đó
Hoặc với người có nguy cơ bệnh tất tôi thấy moi người chỉ nhắc nhở là nên đi kiểm tra về bệnh này thôi
Vấn đề là do cách diễn đạt

#105 Mr.Anh

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 883 Bài viết:
  • 1388 thanks
  • LocationA GROUP

Gửi vào 02/11/2012 - 14:36

Mọi người thử xem người này hiện nay như thế nào?

Bà đời xem bói đó, cụ, ông, bố... nhưng hiện giờ các con không theo nghề... bố ông này cũng là người xem có chút tiếng tăm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |