TPVTLS, on 01/11/2012 - 09:36, said:
Cái chuyện bói linh tinh này thì ở đâu và thời nào cũng gặp, đó là một mặt trái của XH rồi, đâu có cản được, có chăng là làm giảm, mà cũng ko phải làm theo cách của cậu. Những người bói linh tinh có ngày gặp nghiệp quả là bình thường. Ngày xưa có 1 thằng thầy bói ở Quảng Nam phán bậy bạ làm mẹ tôi nghe theo mà cản trở hôn nhân của tôi, suýt nữa tôi vác dao đến chém nó rồi. Nhưng đâu phải vì thằng đó mà ghét hết thầy bói. Nghiệp ai nấy gánh, phước ai nấy hưởng, đâu cần phải lo? Người nào đi xem bói gặp thầy bói phán bậy mà mù quáng tin theo thì cũng là cái nghiệp của người đi xem bói, chứ chắc gì là nghiệp của thầy bói (gọi là "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì").
Tôi học Tử vi chưa đến đâu, chỉ xem nghiệm lý để học, nhưng gặp lá số xấu thì xem thử hạn tai nạn sắp tới và luôn khuyên họ là sống tốt, giúp người ko vụ lợi thì một số sao giải sẽ được kích động để giải hạn. Vậy thôi. Chẳng có gì mà nghiệp cả, tụi bạn nó còn cám ơn tôi và luôn sẵn sàng giúp đỡ lại lúc tôi khó khăn, vậy là nghiệp tốt đó chứ. Bởi vậy tôi cho rằng cậu ko nên lo chuyện bao đồng bậy bạ nữa mà mang bực vào thân và làm mất hòa khí ở diễn đàn, mà trong đó có rất nhiều cụ lớn tuổi cần được tn trọng. Việc viết nên những lời lẽ ko hợp lòng thiên hạ cũng là một việc làm không tôn trọng các cụ vậy.
Còn chuyện hòa khí hay không, với tôi thì chả có ý nghĩa gì hết. Tôi chủ trường giữ hòa khí với một số người tôi quan tâm và kính trọng, còn với bọn kiến thức chả ra sao mà chém bừa chém ẩu, xúi bẩy người ta bỏ nhau, xúi bẩy người ta phạm pháp, làm đám ma bố chết để được lộc, lừa đảo.... bọn nghiện hút ăn cắp ăn trộm, xì ke ma túy.... thì không cần thiết.
Tất nhiên, nói với thằng nghiện rằng nghiện hút là xấu lắm, tệ nạn xã hội thì nó phái ghét mình thôi. Giống như trước kia có người hàng xóm tôi chơi cùng, sau khi hỏi về văn hóa các nước, tôi trả lời rằng ở nước tao, bọn nghiện ma túy, heroin, tài mà... bị heavily looked down, và cần phải bài trừ, thì cậu ta từ đấy không chơi với tôi nữa. Cuối cùng thì sau mới biết nó nghiện.
Những người có tâm, có đức thực sự, dù hành nghề tử vi thì họ cũng quá hiểu những điều mà tôi nói về tác hại của khẩu nghiệp khi xem bói, vì đó là cái cả cuộc đời họ theo đuổi, nên chắc chắn họ cũng chẳng giận.
Họ quá hiểu rằng, một lời nói của họ, dù vô tình nhưng hoàn toàn có thể trở thành một lưỡi dao để kết thúc cuộc đời của một người xem tử vi.
Họ thậm chí còn có guideline nhiều và chi tiết hơn những cái tôi viết ở trang 1 rất nhiều.
Xem thêm, giết chết con vì tin lời thầy bói. Hỏi thầy này có chịu nghiệp không? Hay chỉ có bà mẹ bị, hay là cả ông thầy cũng bị nghiệp cả đời, dù đúng là thầy nói tuyệt đối chính xác?
Trích dẫn
.....Nghĩ hoàn cảnh thực tế của mình công thêm lời thầy bói nói, Bình thấy đúng là tương lai mình "mờ mịt" quá. Nghĩ quẩn, cô quay sang nhìn đứa con trai 6 tháng tuổi đang ngủ ngon lành. Nhìn đôi má phúng phính của cậu con trai thơm mùi sữa, Bình khóc. Cô thương nó bởi nếu mai cô chết đi, nó sẽ chẳng còn nơi bấu víu.
Thế là Bình đi xuống bếp. Cô ta lấy một con dao dài để tự sát. Rồi cô ta để dao trên đầu giường, quyết định "đưa" cháu Dũng đi trước. Trong giây phút điên dại, mù quáng đó, Bình đã dùng chăn bông trùm lên người bé Dũng rồi chèn chắc hai tay để bé không thể quẫy cựa. Sau đó, người mẹ tội lỗi đã dùng vỏ chăn bông khác trùm kín lấy mặt con... Khi thấy bé Dũng nằm im, Bình vớ con dao đầu giường cắt vào cổ tay mình.
______________________________________________________________
Bàn về những điều không được nói khi xem số tử vi, bác VDTT còn dạy rằng,Tử Vân Tiên Sinh nghiêm cấm xem:
1-Xem và phán chuyện li dị có nên hay không, khi vợ chồng người ta có trục trặc
2-Xem và phán giới tính thai nhi.
vv..v..
vì cả hai đều có thể gây ra những hậu quả khốc hại.
Tôi cho rằng những guideline như thế cần phải đưa vào trang đầu tiên của những cuốn sách giáo khoa vỡ lòng về tử vi, đừng để cuộc đời kết thúc như bà Thanh ở trang trước vậy.
Sửa bởi Gloria: 01/11/2012 - 11:02



Chủ đề này đã được khóa













