Những điều không được nói khi phán số tử vi
lycuaso
01/11/2012
Nghiệm lý 1 số bác Cự môn mà ăn nặng thị phi, náo nhiệt đều có số của Ếch. Ngày xưa dị nhân đuổi mưa cũng cự môn thì phải.
Ếch chết tại miệng!
Thế rồi - nó cất tiếng kêu thật sảng khoái - sướng vui - Tiếng kêu ấy chẳng khác nào lời nói - Thịt ếch thơm, da ếch mượt và dai - uống rượu ngon phải biết - ke ke - Nhưng không kêu không được - sinh ra làm phận Ếch - cái mồm to bằng cả thân mình - há ra là kêu rồi...
Thế là - Bác nông dân đến tận nơi - cầm tay Ếch dắt bỏ vào trong nồi - Ếch về với tổ tiên trong niềm uất hận ngàn thu - trong nồi xáo hơi nóng khác gì trưa nắng ngoài kia.
.............
Con nhái cũng kêu to, thương cho kiếp của Ếch, trong lúc nhậu thương bạn tức cảnh sinh tình thế này
Ối trời ôi ! Ếch ôi là ếch !
Cớ làm sao mày chết thế này ?
Tại ai ? Hay bởi tại mày ?
Tại người khoái nhậu ? Hay tại mày kêu to ?
Mày kêu to , tao cũng kêu to ,
Thấy mày chết , tao lo quá trời .
Phải chăng những kẻ lắm lời ,
Đều cùng chung một cuối đời như nhau ?
Sửa bởi lycuaso: 01/11/2012 - 08:30
Ếch chết tại miệng!
Con Ếch nằm dưới chiếc lá sen - Nó thấy mát - và tự hào vì xung quanh trời đang nóng như đổ lửa và các loài vật khác đang há hốc mồm để thở bớt hơi nóng đang hong khô làn da cong queo, nứt nẻ.
Thế rồi - nó cất tiếng kêu thật sảng khoái - sướng vui - Tiếng kêu ấy chẳng khác nào lời nói - Thịt ếch thơm, da ếch mượt và dai - uống rượu ngon phải biết - ke ke - Nhưng không kêu không được - sinh ra làm phận Ếch - cái mồm to bằng cả thân mình - há ra là kêu rồi...
Thế là - Bác nông dân đến tận nơi - cầm tay Ếch dắt bỏ vào trong nồi - Ếch về với tổ tiên trong niềm uất hận ngàn thu - trong nồi xáo hơi nóng khác gì trưa nắng ngoài kia.
Có một điều an ủi Ếch là - chết kiếp làm Ếch để có cơ hội làm con khác mồm bé hơn - Chắc lúc ấy thoát được cái lời nói ứng vào vận loài vật này - ẾCH CHẾT TẠI MIỆNG
.............
Con nhái cũng kêu to, thương cho kiếp của Ếch, trong lúc nhậu thương bạn tức cảnh sinh tình thế này
Ối trời ôi ! Ếch ôi là ếch !
Cớ làm sao mày chết thế này ?
Tại ai ? Hay bởi tại mày ?
Tại người khoái nhậu ? Hay tại mày kêu to ?
Mày kêu to , tao cũng kêu to ,
Thấy mày chết , tao lo quá trời .
Phải chăng những kẻ lắm lời ,
Đều cùng chung một cuối đời như nhau ?
Sửa bởi lycuaso: 01/11/2012 - 08:30
AlexPhong
01/11/2012
Hai thầy hàng chợ nằm cạnh miếng dưa chuột sexy quá. Phán chuẩn thì đâu đến nỗi.
Gloria
01/11/2012
Đúng là 2 tử vi gia hàng chợ bị nghiệp vì ếch chết tại miệng. Đúng là hình chụp rất minh họa.
Cuối cùng, thủ phạm là con nhang của thầy, bị xúi bẩy đánh số đề, trượt nhiều quá nên quay ra đâm chết. Đúng là ếch hàng chợ chết tại miệng.
Nghĩ cũng khổ, bao nhiêu người bị đâm chết không sao, đến khi thầy hàng chợ chết báo chí còn lôi ra mỉa. Các bác bị em nói trúng tim đen nên quay ra nhột, nhưng thà bị nói như thế còn hơn có ngày được báo chí nhắc đến như ở trên, nổi danh toàn quốc.
Sửa bởi Gloria: 01/11/2012 - 09:03
Trích dẫn
Thầy bói chết thảm: Hung thủ cực cao tay?
Thứ Bẩy, 19/05/2012, 04:05 PM (GMT+7)
Gần 2 tháng sau cái chết thê thảm của nữ thầy bói, cơ quan CSĐT vẫn bế tắc trong việc truy tìm hung thủ gây án. Kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người nhà nạn nhân đau đớn vì cái chết của bà
Mặc dù cơ quan cơ quan điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra về cái chết của người phụ nữ bị giết hại dã man bằng 15 nhát dao nhưng không vẫn không tìm ra manh mối kẻ thủ ác.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1973, trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) thường hành nghề bói toán và chữa bệnh bằng Đông y. Vụ án giết người dã man đã gây chấn động vùng quê miền xứ Quảng, nhiều người cho rằng, nạn nhân bị giết chết vì “nợ ân tình”.
Dấu vết hung thủ để lại hiện trường rất mờ nhạt, chồng chéo lên nhau nên có khả năng hung thủ đã dùng bao tay và xóa sạch chứng cứ phạm tội, khiến cơ quan CSĐT gặp rất nhiều khó khăn.
Nữ thầy bói không… bói được vận mệnh của chính mình
Thứ Bẩy, 19/05/2012, 04:05 PM (GMT+7)
Gần 2 tháng sau cái chết thê thảm của nữ thầy bói, cơ quan CSĐT vẫn bế tắc trong việc truy tìm hung thủ gây án. Kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người nhà nạn nhân đau đớn vì cái chết của bà
Mặc dù cơ quan cơ quan điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra về cái chết của người phụ nữ bị giết hại dã man bằng 15 nhát dao nhưng không vẫn không tìm ra manh mối kẻ thủ ác.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1973, trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) thường hành nghề bói toán và chữa bệnh bằng Đông y. Vụ án giết người dã man đã gây chấn động vùng quê miền xứ Quảng, nhiều người cho rằng, nạn nhân bị giết chết vì “nợ ân tình”.
Dấu vết hung thủ để lại hiện trường rất mờ nhạt, chồng chéo lên nhau nên có khả năng hung thủ đã dùng bao tay và xóa sạch chứng cứ phạm tội, khiến cơ quan CSĐT gặp rất nhiều khó khăn.
Nữ thầy bói không… bói được vận mệnh của chính mình
Di ảnh của nạn nhân Nguyễn Thị Thanh
Hồ sơ vụ án mà điều tra viên của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cung cấp thì vào đêm 4/4, Công an xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành điện thoại trình báo vừa phát hiện một phụ nữ là bà thầy bói Nguyễn Thị Thanh nằm gục chết trên giường với hàng chục nhát đâm trên người.Nghĩ cũng khổ, bao nhiêu người bị đâm chết không sao, đến khi thầy hàng chợ chết báo chí còn lôi ra mỉa. Các bác bị em nói trúng tim đen nên quay ra nhột, nhưng thà bị nói như thế còn hơn có ngày được báo chí nhắc đến như ở trên, nổi danh toàn quốc.
- Thiên Chân
24/05/2012 07:48
Vụ án này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn ảo tưởng: Xem bói (mê tín mù quán) nên bị lừa; lòng tham muốn ăn tiền mà không muốn lao động. Một kẻ lừa dân (lợi dụng lòng tin mù quáng của mọi người dân, hiện nay hay đi xem bói); một kẻ tham tiền nên mất tiền (thua đề và bị bà thầy bói dỏm lừa) nên mất cả nhân tính trở thành tội phạm (tội đành số đề và tội giết người). Đúng là luật nhân quả.
Sửa bởi Gloria: 01/11/2012 - 09:03
lycuaso
01/11/2012
2 comment cho 2 con Ếch chiên giòn
rất may mình không phải là con Ếch cự môn thủ mệnh để trải nghiệm vị đắng cafe của 2 chữ Thị-Phi.
rất may mình không phải là con Ếch cự môn thủ mệnh để trải nghiệm vị đắng cafe của 2 chữ Thị-Phi.
TPVTLS
01/11/2012
Dạng bói linh tinh, bậy bạ đó tôi cũng gặp nhiều rồi, nhưng ko phải là tất cả. Coi như cái chết cũng là trả nghiệp của bà thầy bói tên Thanh ở link trên. Vậy thì chăm chú quá vào đó làm gì? Việc ai nấy làm, nếu quen biết mà thấy họ nói bậy bạ thì nhắc nhở riêng 1 câu. Có cần thiết phải lên đây chụp mũ toàn bộ như vậy hay ko? Đâu phải dìm người khác xuống là mình được nâng lên?
AnKhoa
01/11/2012
Gloria
01/11/2012
lycuaso, on 01/11/2012 - 09:04, said:
2 comment cho 2 con Ếch chiên giòn, rất may mình không phải là con Ếch cự môn thủ mệnh để trải nghiệm vị đắng cafe của 2 chữ Thị-Phi.
Tức là ý bác, người nào không có Liêm Trinh thủ mện (tù tinh), thì không bao giờ bị đi tù, dù buôn ma túy á? Mà còn nhiều họa khác nữa, cuộc đời chúng ta đâu chỉ có thị phi, còn đâm chém, còn tai nạn, phá sản.... Còn các họa đấy mà bác giỏi mà né được, thì có người khác phải gánh thay.
Bác tự xưng mình đồng da sắt không sợ nghiệp thì tùy bác... nhưng có những người khác mà bác rất quan tâm, họ lại rất sợ đấy.
Cuộc đời phải có sai mới có đúng, phân rõ sự đúng-sai, đấy chính là nghĩa của Thị-Phi. Bác bảo xem bói không nghiệp, cứ thế mà chém cho sướng vì mình không có họa thị phi, vậy thì tùy bác.
Trích dẫn
Dạng bói linh tinh, bậy bạ đó tôi cũng gặp nhiều rồi, nhưng ko phải là tất cả. Coi như cái chết cũng là trả nghiệp của bà thầy bói tên Thanh ở link trên. Vậy thì chăm chú quá vào đó làm gì? Việc ai nấy làm, nếu quen biết mà thấy họ nói bậy bạ thì nhắc nhở riêng 1 câu. Có cần thiết phải lên đây chụp mũ toàn bộ như vậy hay ko? Đâu phải dìm người khác xuống là mình được nâng lên?
Chuyện mang lá số ra rồi nguyền rủa, ai cũng biết đấy là một việc thất đức, nghiệp trả ba đời cũng không hết. Nên ai thích và không sợ nghiệp thì cứ việc.
Tôi cũng chẳng chụp mũ toàn bộ tất cả mọi người trong TVLS này là vậy, nhưng ai mà tự thấy nhột nhột thì là đúng họ.
Sửa bởi Gloria: 01/11/2012 - 09:22
AnKhoa
01/11/2012
TPVTLS, on 01/11/2012 - 09:08, said:
Đâu phải dìm người khác xuống là mình được nâng lên?
Khi đủ tự tin, không cần phải dìm các vĩ nhân để nâng mình lên.
Thường:
Khen người 1 câu, nâng mình lên cao hơn người đó 1 bậc.
Chê người 1 câu, hạ mình xuống thấp hơn người đó 1 bậc.
Đây là 1 quy luật của tâm lý.
lycuaso
01/11/2012
Trong Lịch sử bao nhiêu vĩ nhân, bao nhiêu tiên tri trong Kinh Thánh đã phải chết vì nói lời ngay thẳng. Nhưng không ai gọi họ là Ếch chết tại miệng cả, mặc dù họ chết vì cái miệng của mình.
Nên Tâm cần đi với Đạo, trước khi ra rả các loại học thuyết.
Vấn đề là con Ếch thiếu mất quẻ Ly sáng suốt, trống rỗng, tâm bình đẳng.
Nên nhìn người Cự môn, muốn biết họ nói gì thì xem Đạo họ đi là gì, muốn biết Đạo nào dẫn đường họ thì nhìn Thái dương, muốn biết Thái dương quang minh hay u ám thì nhìn .... Muốn biết lòng dạ Thái dương nhỏ hẹp hay rộng rãi, nhìn 1 cặp .... và .....
Dấu 3 chấm là dành cho người có Duyên
Nên Tâm cần đi với Đạo, trước khi ra rả các loại học thuyết.
Vấn đề là con Ếch thiếu mất quẻ Ly sáng suốt, trống rỗng, tâm bình đẳng.
Nên nhìn người Cự môn, muốn biết họ nói gì thì xem Đạo họ đi là gì, muốn biết Đạo nào dẫn đường họ thì nhìn Thái dương, muốn biết Thái dương quang minh hay u ám thì nhìn .... Muốn biết lòng dạ Thái dương nhỏ hẹp hay rộng rãi, nhìn 1 cặp .... và .....
Dấu 3 chấm là dành cho người có Duyên
AnKhoa
01/11/2012
lycuaso, on 01/11/2012 - 09:18, said:
Nên nhìn người Cự môn, muốn biết họ nói gì thì xem Đạo họ đi là gì, muốn biết Đạo nào dẫn đường họ thì nhìn Thái dương, muốn biết Thái dương quang minh hay u ám thì nhìn .... Muốn biết lòng dạ Thái dương nhỏ hẹp hay rộng rãi, nhìn 1 cặp .... và .....
Dấu 3 chấm là dành cho người có Duyên
Dấu 3 chấm là dành cho người có Duyên
Confirmed.
TPVTLS
01/11/2012
Gloria, on 01/11/2012 - 09:12, said:
Thì cứ nhắc chung trên này, còn hơn là để đến khi hậu quả xảy ra thì mới chép miệng. Cũng giống như bảo "thằng hàng xóm kia nghiện hút, HIV mới chết rồi, chúng mày đừng có học theo mà nghiện hút, tàn đời đấy". Tất nhiên, ai nghiện hút thì nghe thấy thế chẳng tức.
Tôi cũng chẳng chụp mũ toàn bộ tất cả mọi người trong TVLS này là vậy, nhưng ai mà tự thấy nhột nhột thì là đúng họ.
Nói 1-2 lần là được rồi, ai biết thì tự chủ bản thân, ai ko tự chủ được thì nghiệp họ gánh. Nói nhiều vừa xa nhau vừa gây bực mình. Cứ đàm đạo kiến thức Tử vi, XH một cách hòa bình, đầy hòa khí, thì ai ai cũng vui vẻ và sau đó là ai ai cũng tinh tiến cả. Đó cũng có thể gọi là nghiệp tốt.
lycuaso
01/11/2012
Gloria, on 01/11/2012 - 09:12, said:
Sai đấy bác, nói thế chứng tỏ bác chẳng hiểu gì về tử vi cả.
Tức là ý bác, người nào không có Liêm Trinh thủ mện (tù tinh), thì không bao giờ bị đi tù, dù buôn ma túy á? Mà còn nhiều họa khác nữa, cuộc đời chúng ta đâu chỉ có thị phi, còn đâm chém, còn tai nạn, phá sản.... Còn các họa đấy mà bác giỏi mà né được, thì có người khác phải gánh thay.
Bác tự xưng mình đồng da sắt không sợ nghiệp thì tùy bác... nhưng có những người khác mà bác rất quan tâm, họ lại rất sợ đấy.
Cuộc đời phải có sai mới có đúng, phân rõ sự đúng-sai, đấy chính là nghĩa của Thị-Phi. Bác bảo xem bói không nghiệp, cứ thế mà chém cho sướng vì mình không có họa thị phi, vậy thì tùy bác. Câu này sai rồi, xem tử vi nhiều nghiệp nếu không theo minh Đạo, nhiều Phúc nếu dùng Đạo chỉ đường.
Thì cứ nhắc chung trên này, còn hơn là để đến khi hậu quả xảy ra thì mới chép miệng. Cũng giống như bảo "thằng hàng xóm kia nghiện hút, HIV mới chết rồi, chúng mày đừng có học theo mà nghiện hút, tàn đời đấy". Tất nhiên, ai nghiện hút thì nghe thấy thế chẳng tức.
Tôi cũng chẳng chụp mũ toàn bộ tất cả mọi người trong TVLS này là vậy, nhưng ai mà tự thấy nhột nhột thì là đúng họ.
Tức là ý bác, người nào không có Liêm Trinh thủ mện (tù tinh), thì không bao giờ bị đi tù, dù buôn ma túy á? Mà còn nhiều họa khác nữa, cuộc đời chúng ta đâu chỉ có thị phi, còn đâm chém, còn tai nạn, phá sản.... Còn các họa đấy mà bác giỏi mà né được, thì có người khác phải gánh thay.
Bác tự xưng mình đồng da sắt không sợ nghiệp thì tùy bác... nhưng có những người khác mà bác rất quan tâm, họ lại rất sợ đấy.
Cuộc đời phải có sai mới có đúng, phân rõ sự đúng-sai, đấy chính là nghĩa của Thị-Phi. Bác bảo xem bói không nghiệp, cứ thế mà chém cho sướng vì mình không có họa thị phi, vậy thì tùy bác. Câu này sai rồi, xem tử vi nhiều nghiệp nếu không theo minh Đạo, nhiều Phúc nếu dùng Đạo chỉ đường.
Thì cứ nhắc chung trên này, còn hơn là để đến khi hậu quả xảy ra thì mới chép miệng. Cũng giống như bảo "thằng hàng xóm kia nghiện hút, HIV mới chết rồi, chúng mày đừng có học theo mà nghiện hút, tàn đời đấy". Tất nhiên, ai nghiện hút thì nghe thấy thế chẳng tức.
Tôi cũng chẳng chụp mũ toàn bộ tất cả mọi người trong TVLS này là vậy, nhưng ai mà tự thấy nhột nhột thì là đúng họ.
Tôi bôi dòng màu xanh, Mấy dòng khác lan man tôi chả muốn bình luận. Còn ai nhột nhột hoặc đã từng nhột nhột thì cứ tự nhiên.
Gloria
01/11/2012
TPVTLS, on 01/11/2012 - 09:22, said:
Nói 1-2 lần là được rồi, ai biết thì tự chủ bản thân, ai ko tự chủ được thì nghiệp họ gánh. Nói nhiều vừa xa nhau vừa gây bực mình. Cứ đàm đạo kiến thức Tử vi, XH một cách hòa bình, đầy hòa khí, thì ai ai cũng vui vẻ và sau đó là ai ai cũng tinh tiến cả. Đó cũng có thể gọi là nghiệp tốt.
Những ai xem tử vi mà giữ được tâm đức (ví dụ như cụ Minhminh, cụ Hà Uyên..), họ đâu có nhột mà nhảy ầm ầm lên đâu. vì các bác ấy giữ được chính đạo.
Cũng giống như ai đó nói về bọn nghiện ăn cắp ăn trộm shock thuốc chết, tôi nghe còn vỗ tay, cứ nghiện hút thì tôi không dây, chả liên quan gì đến tôi.
Nhưng các anh nghiện hút ăn cắp ăn cướp... nghe thấy thế thì chột dạ, đồng bệnh tương lân, nên họ cấm và kiêng nhắc đến chuyện nghiện hút HIV chết, phản ứng vậy cũng là lẽ tự nhiên.
Sửa bởi Gloria: 01/11/2012 - 09:34
TPVTLS
01/11/2012
Gloria, on 01/11/2012 - 09:28, said:
Người nào mà thấy mình nói đến nghiệp nặng vì phán nhăng, mà vận vào đúng họ, thì họ mới tức chứ.
Những ai xem tử vi mà giữ được tâm đức (ví dụ như cụ Minhminh, cụ Hà Uyên..), họ đâu có nhột mà nhảy ầm ầm lên đâu. vì các bác ấy giữ được chính đạo.
Cũng giống như ai đó nói về bọn nghiện ăn cắp ăn trộm shock thuốc chết, tôi nghe còn vỗ tay, cứ nghiện hút thì tôi không dây, chả liên quan gì đến tôi. Nhưng các anh nghiện nghe thấy thế thì chột dạ, đồng bệnh tương lân.
Những ai xem tử vi mà giữ được tâm đức (ví dụ như cụ Minhminh, cụ Hà Uyên..), họ đâu có nhột mà nhảy ầm ầm lên đâu. vì các bác ấy giữ được chính đạo.
Cũng giống như ai đó nói về bọn nghiện ăn cắp ăn trộm shock thuốc chết, tôi nghe còn vỗ tay, cứ nghiện hút thì tôi không dây, chả liên quan gì đến tôi. Nhưng các anh nghiện nghe thấy thế thì chột dạ, đồng bệnh tương lân.
Tôi hỏi cậu, nếu cậu có con thì cậu có bắt nó nghe theo cậu 100% được ko mà cậu cứ đi lo chuyện bao đồng vậy?
Cái chuyện bói linh tinh này thì ở đâu và thời nào cũng gặp, đó là một mặt trái của XH rồi, đâu có cản được, có chăng là làm giảm, mà cũng ko phải làm theo cách của cậu. Những người bói linh tinh có ngày gặp nghiệp quả là bình thường. Ngày xưa có 1 thằng thầy bói ở Quảng Nam phán bậy bạ làm mẹ tôi nghe theo mà cản trở hôn nhân của tôi, suýt nữa tôi vác dao đến chém nó rồi. Nhưng đâu phải vì thằng đó mà ghét hết thầy bói. Nghiệp ai nấy gánh, phước ai nấy hưởng, đâu cần phải lo? Người nào đi xem bói gặp thầy bói phán bậy mà mù quáng tin theo thì cũng là cái nghiệp của người đi xem bói, chứ chắc gì là nghiệp của thầy bói (gọi là "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì").
Tôi học Tử vi chưa đến đâu, chỉ xem nghiệm lý để học, nhưng gặp lá số xấu thì xem thử hạn tai nạn sắp tới và luôn khuyên họ là sống tốt, giúp người ko vụ lợi thì một số sao giải sẽ được kích động để giải hạn. Vậy thôi. Chẳng có gì mà nghiệp cả, tụi bạn nó còn cám ơn tôi và luôn sẵn sàng giúp đỡ lại lúc tôi khó khăn, vậy là nghiệp tốt đó chứ.
Bởi vậy tôi cho rằng cậu ko nên lo chuyện bao đồng bậy bạ nữa mà mang bực vào thân và làm mất hòa khí ở diễn đàn, mà trong đó có rất nhiều cụ lớn tuổi cần được tôn trọng. Việc viết nên những lời lẽ ko hợp lòng thiên hạ cũng là một việc làm không tôn trọng các cụ vậy.
lycuaso
01/11/2012
Ở đây ai nhảy ầm ầm nhiều nhất nhỉ
Nói đúng hơn là con Ếch nào kêu ở box Tử vi này nhiều nhất
Tiếng kêu của nó làm cho tất cả các box trở nên thị phi
mọi người muốn trao đổi học thuật cũng chẳng còn cảm hứng.
Sửa bởi lycuaso: 01/11/2012 - 09:43
Nói đúng hơn là con Ếch nào kêu ở box Tử vi này nhiều nhất
Tiếng kêu của nó làm cho tất cả các box trở nên thị phi
mọi người muốn trao đổi học thuật cũng chẳng còn cảm hứng.
Sửa bởi lycuaso: 01/11/2012 - 09:43