hhb, on 27/10/2012 - 23:21, said:
Con người sinh ra và lớn lên trong cuộc đời, không ai muốn mình phải khổ. Không ai muốn mình phải mang mệnh Không thân Kiếp. Không ai muốn mình mang Cô Thần, Quả Tú. Ai cũng muốn có Một cuộc sống vui vẻ, sung sướng. Ai cũng mong có được Phúc đức tốt để còn nương nhờ.
Vậy với những người cầm sẵn lá số khổ như mình khi ra khỏi bụng mẹ thì phải làm thế nào? Chả nhẽ không có cách nào khác hơn là chấp nhân số phận mặc định sẵn, chịu đau khổ sao?
Vậy với những người cầm sẵn lá số khổ như mình khi ra khỏi bụng mẹ thì phải làm thế nào? Chả nhẽ không có cách nào khác hơn là chấp nhân số phận mặc định sẵn, chịu đau khổ sao?
Phụ thuộc vào ĐỨC TIN của mỗi người bạn ạh. Nếu ĐỨC TIN đủ lớn thì muốn nó như nào - nó sẽ là như thế!
Nếu hiểu số phận là toàn bộ hành trình của một đời người - căn cứ theo lá số tử vi - thì chẳng có số phận nào sẵn có là xấu, cũng chẳng có số phận nào sẵn có là đẹp. Hơn 100 sao trên lá số, phân nửa là sao tốt, phân nửa là sao xấu, có lúc sao tốt lại xấu, có lúc sao xấu lại tốt - cứ ngồi chống cằm mà suy gẫm cái vòng lẩn quẩn ấy thì cuộc đời sẽ chẳng có tốt, chẳng có xấu mà chỉ có 2 chữ BẾ TẮC!
Trên đời này không có 2 chữ MẶC ĐỊNH cũng như không có cái gì là TUYỆT ĐỐI - đó là điều chắc chắn! Thế nên cổ nhân có nhiều câu đại loại như: Đức năng thắng số, ở hiền gặp lành, tận nhân lực tri thiên mệnh...vv..vv... cũng chẳng qua là để cố gắng dung hòa và lý giải cái mà chẳng ai chắc chắn được như kiểu 1 + 1 = 2 là vì vậy!
Đúng là trong xã hội lúc nào cũng thế, luôn có nhiều tầng lớp, nhiều giai cấp, nhiều hoàn cảnh khác nhau: người làm quan, người buôn bán, người phục vụ, người lao động trí óc, người lao động chân tay, người làm ăn lương thiện, người trộm cắp cướp giật ... ấy chẳng qua là vì xã hội tự nó dung hòa được, cân bằng được các mối quan hệ nội tại để tồn tại và phát triển.
Con người là 1 thành phần của xã hội, điều quan trọng nhất đối với mỗi con người cũng tương tự như vậy: phải cố gắng cân bằng mọi thứ mình đã, đang, và sẽ có, sẽ làm, sẽ được, sẽ mất...
Thực ra, đó cũng là cái lý nguyên thủy của vạn vật trong cõi sinh linh - SỰ CÂN BẰNG (mời tham khảo Thuyết Âm Dương và Ngũ hành)
Một điều nữa, Con người có trước - Tử vi có sau, ngoài tử vi ra còn có muôn vàn môn lý số khác: tử bình, bói dịch, mai hoa, quỷ cốc toán mệnh của cụ DinhVanTan... thậm chí là cả cái món horoscope của phương Tây... Cho nên, tử vi hay bất cứ môn lý học nào khác, vẫn luôn chỉ là công cụ để chúng ta cố gắng giải mã cái bản đồ của một đời người chứ không thể tạo nên số phận sẵn có cho một đời người - đấy là ý kiến của mình.
Lời chia sẻ là hãy luôn cố gắng balance và hãy luôn có niềm tin trong cuộc sống. Nếu niềm tin ấy được bạn thúc đẩy thành một Đức tin thực sự thì chẳng có gì trong cuộc đời này bạn không thể làm được.
Chúc bạn may mắn!