Jump to content

Advertisements




Có phải con người khi sinh ra đã có sẵn số mệnh rồi không?


60 replies to this topic

#46 phuongmai06

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1154 Bài viết:
  • 2600 thanks

Gửi vào 01/11/2012 - 19:14

Ngày trước tôi cũng nóng tính lắm. thế là ở cơ quan quyển số nào cũng viết một chư C to tướng lên trên số . Mòi người cứ tưởng tôi viết tên chồng lên sách vở nào có biết mình nhắc mình phải luôn bình tĩnh , nhất là khi cần phải đấu tranh trong lúc họp hành ....
Từ ngày biet tử vi bỏ đươc cái tính hiếu thắng vì biết mình, biết người hơn . Chắc cũng do sang đại vận mới làm con người mình khác trước nữa

Sửa bởi phuongmai06: 01/11/2012 - 19:21


#47 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 01/11/2012 - 20:19

Dạo này diễn đàn nhiều chị em giỏi lý số thật, dân tộc mềnh lại sắp xuất hiện nhiều trạng rồi đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nghe kể ngày xửa ngày xưa, mẹ ông Nguyễn Bỉnh Khiêm dụng 3 chiêu thức, lúc lấy chồng thắp 1 ngọn nến dặn hôn phu khi nào nến tắt mới được vô buồng động phòng, vị hôn phu không kiên nhẫn được bèn thổi tắt nến đạp cửa xông vào liều mình như chẳng có, mẹ trạng Trình ngửa mặt lên trời than rằng: Sớm thế này thì chỉ sinh ra trạng chứ không sinh ra đế vương. Rồi người em trạng Bùng (Phùng) không biết có phải do gió thổi tắt nến không ?

Thanked by 3 Members:

#48 Nguyen123

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 277 Bài viết:
  • 747 thanks

Gửi vào 16/12/2012 - 11:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuongmai06, on 01/11/2012 - 13:49, said:

Thực ra người Tham lang ko nhẫn đâu mà chỉ là ít quan tâm đến chiến sự nếu như nó ko xảy ra với mình
Nhà tôi có cô con gái mệnh Tham lang , nó chả buồn quan tâm đến bất cứ chuyện gì đang xảy ra xung quanh nó., Thế nhưng cũng nhiều khi không phải là nó không biết mà chỉ không buồn quan tâm hay bình luận gì thoi , tóm lại còn là lười nữa
Câu này k đúng với em. Em cũng mệnh TL, rất hay quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, chuyện nhà, chuyện bạn bè, chuyện hàng xóm, chuyện thiên hạ,...kể cả những chuyện rất k liên quan gì đến mình.

Thanked by 1 Member:

#49 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 16/12/2012 - 11:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuongmai06, on 01/11/2012 - 19:14, said:

Ngày trước tôi cũng nóng tính lắm. thế là ở cơ quan quyển số nào cũng viết một chư C to tướng lên trên số . Mòi người cứ tưởng tôi viết tên chồng lên sách vở nào có biết mình nhắc mình phải luôn bình tĩnh , nhất là khi cần phải đấu tranh trong lúc họp hành ....Từ ngày biet tử vi bỏ đươc cái tính hiếu thắng vì biết mình, biết người hơn . Chắc cũng do sang đại vận mới làm con người mình khác trước nữa
Đúng đấy thưa cô, từ khi biết tử vi thì chúng ta đều phải bỏ dần tính tranh cường háo thắng đi, không thì nghiệp quả xảy ra khó tránh chẳng có chừa một ai.

Đặc biệt khi mà phán xét người ta thì càng phải giữ tâm tịnh.

Sửa bởi NhuThangThai: 16/12/2012 - 11:33


#50 matmutaidiec

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 52 thanks

Gửi vào 16/12/2012 - 19:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 16/12/2012 - 11:25, said:

Đúng đấy thưa cô, từ khi biết tử vi thì chúng ta đều phải bỏ dần tính tranh cường háo thắng đi, không thì nghiệp quả xảy ra khó tránh chẳng có chừa một ai.

Đặc biệt khi mà phán xét người ta thì càng phải giữ tâm tịnh.

A di đà Phật.

Lành thay, lành thay.

Thanked by 1 Member:

#51 titti

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 724 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 16/12/2012 - 20:42

Sao không thấy lá số của chủ topic nhỉ?

#52 htruongdinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 880 thanks

Gửi vào 16/12/2012 - 23:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hhb, on 29/10/2012 - 16:02, said:

Mặc dù vẫn biết cuộc đời con người mình 50% là do số phận, 50% do chính cách hành xử của chúng ta hàng ngày nhưng có phải ai cũng biết số mệnh mình sẽ thế nào để mà từ đó chúng ta có cách hành xử cho đúng để tránh những điều xấu, để cải số đâu. Đa phần những người khi gặp chuyện mới đi xem, nhờ xem ( trong đó có cháu) thì khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, chỉ còn cách rút kinh nghiệm thôi chứ ko thể thay đổi được gì cả.
Nếu gặp chuyện rồi mới xem số thì khó thay đổi được gì. Số mệnh có sẳn nhưng không phải ai cũng giống ai, tùy phúc phận của mỗi người.
Nếu người biết xem số cho mình thì dựa vào số để chọn cách hành xử tốt nhất.
Ví dụ : một lá số nhập hạn La Võng ám Đà Kỵ, lethanhnhi đoán là năm Nhâm Thìn phá sản, sinh bệnh tai vạ. Người này không buôn bán nên không có chuyện làm ăn lỗ lã, chỉ có phiền toái trong công việc và sức khỏe. Vì vậy, cuối năm Tân Mão người này chủ động nộp đơn xin nghỉ việc, đầu năm Nhâm Thìn nhận quyết định nghỉ việc và tiền trợ cấp thôi việc. Với số tiền này có thể tiêu xài tiết kiệm trong năm Nhâm Thìn và đi học lấy được bằng cấp cao. Nhờ có nhiều thời gian nên có thể chăm sóc sức khỏe và viết được hai cuốn sách (sẽ là bestseller trong năm Quý Tỵ). Cuối năm Nhâm Thìn, sức khỏe hồi phục và được lời mời nhận một công việc tốt hơn vào đầu năm Quý Ty.

Sửa bởi htruongdinh: 16/12/2012 - 23:15


Thanked by 4 Members:

#53 Nguyen123

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 277 Bài viết:
  • 747 thanks

Gửi vào 17/12/2012 - 15:03

Biết trước số phận để chọn con đường đi tốt nhất, cái đó thì em đồng ý, nhưng làm thế nào để chắc được mình hay thày xem có chuẩn hay k để còn hành xử theo?
VD như em, em thì k tự xem được cho mình nên cũng nhờ mấy thày xem giúp, và đau khổ là các thày nói tréo ngoe nhau, cả về tổng quan lẫn vận hạn, đâm ra em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, nên cứ bình thường mà làm và rốt cuộc là sự việc qua rồi, lại chẳng giống tí gì thày nói. Đơn cử như về vận hạn năm nay chẳng hạn, đầu năm em đi xem, các thày đều bảo công việc chỉ hơi mệt mỏi vì áp lực đầu năm, nhưng cuối năm rất tốt, tăng chức, tăng lương, k có dấu hiệu nghỉ việc, vậy mà tháng 4 vừa rồi em đã phải nghỉ việc và thất nghiệp. Tiếp tục lại đi xem thì có thày bảo tháng 7, thày bảo tháng 8,9, thày bảo tháng 10 đi làm lại mà rốt cuộc giờ em vẫn cứ phải ngồi nhà, giờ tới 6 tháng rồi.
Hay có 1 người bạn của em đi xem, mấy thày cũng bảo năm nay công việc tốt, có tiền, có thăng chức, chỉ hơi có vấn đề về sk, nên bạn cứ điềm nhiên vậy thôi, ai dè mấy tháng trước bạn ấy xui xẻo quá trời, việc thì phải nghỉ, tiền thì mất mát, lại dính dáng đến pháp luật, nguy cơ xộ khám cũng cao.
Vậy thì căn cứ vào đâu để biết số phận mình ra sao còn hành xử???

Sửa bởi forsythia: 17/12/2012 - 15:05


Thanked by 1 Member:

#54 xungdang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 350 Bài viết:
  • 450 thanks

Gửi vào 17/12/2012 - 16:35

Đúng hay sai, chuẩn hay không, ai mà chắc. Đơn giản là đồng ý hay không đồng ý thôi mà.
Tự chịu trách nhiệm cái mình nghe/hiểu và hành động.

#55 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 17/12/2012 - 16:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

forsythia, on 17/12/2012 - 15:03, said:

Biết trước số phận để chọn con đường đi tốt nhất, cái đó thì em đồng ý, nhưng làm thế nào để chắc được mình hay thày xem có chuẩn hay k để còn hành xử theo?
VD như em, em thì k tự xem được cho mình nên cũng nhờ mấy thày xem giúp, và đau khổ là các thày nói tréo ngoe nhau, cả về tổng quan lẫn vận hạn, đâm ra em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, nên cứ bình thường mà làm và rốt cuộc là sự việc qua rồi, lại chẳng giống tí gì thày nói. Đơn cử như về vận hạn năm nay chẳng hạn, đầu năm em đi xem, các thày đều bảo công việc chỉ hơi mệt mỏi vì áp lực đầu năm, nhưng cuối năm rất tốt, tăng chức, tăng lương, k có dấu hiệu nghỉ việc, vậy mà tháng 4 vừa rồi em đã phải nghỉ việc và thất nghiệp. Tiếp tục lại đi xem thì có thày bảo tháng 7, thày bảo tháng 8,9, thày bảo tháng 10 đi làm lại mà rốt cuộc giờ em vẫn cứ phải ngồi nhà, giờ tới 6 tháng rồi.
Hay có 1 người bạn của em đi xem, mấy thày cũng bảo năm nay công việc tốt, có tiền, có thăng chức, chỉ hơi có vấn đề về sk, nên bạn cứ điềm nhiên vậy thôi, ai dè mấy tháng trước bạn ấy xui xẻo quá trời, việc thì phải nghỉ, tiền thì mất mát, lại dính dáng đến pháp luật, nguy cơ xộ khám cũng cao.
Vậy thì căn cứ vào đâu để biết số phận mình ra sao còn hành xử???

phúc chủ lộc thầy em ạ
đương số mà thiếu phúc có xem đúng cũng chả làm được gì

Thanked by 1 Member:

#56 hoanghiepctm

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 3 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 18/12/2012 - 23:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

số đã thế thì biết làm sao bây giờ. Trên thế giới rất có nhiều trường hợp vượt lên chính số phận của mình. Nhưng nếu như trước điều gì đó đặc biệt chưa xảy ra với số phận đó làm thay đổi số phận từ điều đặc biệt đó thì gọi đó là số phận, còn nếu như điều đặc biệt đó thay đổi được số phận thì cũng gọi là số phận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có ai giải thích dùm không.

#57 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 21/12/2012 - 10:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

forsythia, on 17/12/2012 - 15:03, said:

Biết trước số phận để chọn con đường đi tốt nhất, cái đó thì em đồng ý, nhưng làm thế nào để chắc được mình hay thày xem có chuẩn hay k để còn hành xử theo?
VD như em, em thì k tự xem được cho mình nên cũng nhờ mấy thày xem giúp, và đau khổ là các thày nói tréo ngoe nhau, cả về tổng quan lẫn vận hạn, đâm ra em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, nên cứ bình thường mà làm và rốt cuộc là sự việc qua rồi, lại chẳng giống tí gì thày nói. Đơn cử như về vận hạn năm nay chẳng hạn, đầu năm em đi xem, các thày đều bảo công việc chỉ hơi mệt mỏi vì áp lực đầu năm, nhưng cuối năm rất tốt, tăng chức, tăng lương, k có dấu hiệu nghỉ việc, vậy mà tháng 4 vừa rồi em đã phải nghỉ việc và thất nghiệp. Tiếp tục lại đi xem thì có thày bảo tháng 7, thày bảo tháng 8,9, thày bảo tháng 10 đi làm lại mà rốt cuộc giờ em vẫn cứ phải ngồi nhà, giờ tới 6 tháng rồi.
Hay có 1 người bạn của em đi xem, mấy thày cũng bảo năm nay công việc tốt, có tiền, có thăng chức, chỉ hơi có vấn đề về sk, nên bạn cứ điềm nhiên vậy thôi, ai dè mấy tháng trước bạn ấy xui xẻo quá trời, việc thì phải nghỉ, tiền thì mất mát, lại dính dáng đến pháp luật, nguy cơ xộ khám cũng cao.
Vậy thì căn cứ vào đâu để biết số phận mình ra sao còn hành xử???

Số phận là một chuyện, nhưng chính bản thân mình phải nỗ lực nữa.

Ví dụ: Biết trước năm nay là thời cơ tốt để phát triển sự nghiệp thì phải biết tận dụng cơ hội để thể hiện bản thân, đem những thứ đã rèn luyện được trong thời gian ẩn mình chờ thời thể hiện ra bên ngoài...

Có câu chuyện này: Một anh chàng đi xem bói, thầy bói nói số anh ta sau này rất giàu. Thế là anh ta vui mừng hớn hở, về nhà không thèm học hành làm việc gì cả, nằm khểnh chờ giàu. Cuối cùng anh ta chết đói. Khi xuống âm phủ, anh ta xin gặp Diêm vương kiện ông thầy bói. Diêm vương sai Hắc Bạch Vô Thường đi bắt hồn ông thầy bói xuống để xử kiện. Ông thầy bói mếu máo phân bua: Con xin thần linh cho quẻ, quẻ lên thế nào thì con phán thế ấy thôi. Diêm vương mới cho người mời thần linh đến. Thần linh trả lời số phận của anh kia được định sẵn sẽ giàu có nên thần linh mới báo cho biết như thế. Lòng vòng triệu tập hết những người có liên quan. Cuối cùng ngã ngửa ra sự việc là thế này: Đúng số anh chàng này là sẽ giàu. Thần tài đem một bao vàng to bỏ trên con đường văn của anh ta, nhưng chờ mãi không thấy anh ta đến lấy. Tưởng anh ta theo nghiệp võ, lại xách bao vàng bỏ qua con đường võ. Kết quả anh ta chả theo nghiệp văn cũng chả theo nghiệp võ, nằm khểnh chết đói. Đến lúc này thì anh kia hết hậm hực oán trách thầy bói, quay qua tự trách bản thân.

#58 rabbit1911

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 21 Bài viết:
  • 7 thanks

Gửi vào 28/12/2012 - 09:49

Con người có số phận, cứ đi hết cuộc đời rồi sẽ nghiệm thấy.

Còn về việc mong muốn cải số là bởi số mình thuộc loại không an phận nên cứ mong muốn canh cải đổi thay (hay nói đúng hơn là tham lam). Ví giả như đã cải số được như mình dự định rồi thì người đó sẽ đòi cải cho đẹp hơn nữa giống như bà già vợ của ông lão đánh cá và con cá vàng vậy lúc đầu chỉ muốn cái máng mới sau khi được cái máng mới lại đòi làm nữ hoàng.

Sướng khổ không bởi qui định về độ đẹp của lá số mà bởi độ an phận của lá số. Bằng lòng với cái mình có tất là người sung sướng rồi còn người có đất đai của cải nhiều vô kể, vợ năm thê bảy thiếp nhưng không bằng lòng với cái mình có thì vẫn cứ khổ bởi tâm tính như vậy thì chỉ cần trời mưa nắng không đúng ý của họ là họ đã nổi cáu đá thúng đụng nia rồi.

Đời sướng bởi cái mình muốn thì có được cái mình muốn chứ không phải cái mình có được mà mình chả muốn. Thế nên con người ta mới có số và mọi người mới tranh nhau đi cải số để được số tốt hơn.
Nếu đã là số khổ thì đã khổ rồi có thay đổi thế nào thì cũng vẫn khổ, có được bao nhiêu nữa thì cũng vẫn khổ bởi vì lúc đó người đó chỉ cần nhìn chiều buông cũng chạnh lòng, nhìn hoa rơi cũng đổ lệ thì làm sao mà hết khổ được.

Thanked by 3 Members:

#59 lambaobich

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 54 thanks

Gửi vào 28/12/2012 - 10:20

@ rabbit1911
bài viết thật hay. đơn giản mà thâm sâu. cảm ơn bạn.

#60 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15466 thanks

Gửi vào 28/12/2012 - 11:24

Tiểu phú do cần cù
Đại phú do trời sinh

Những cái nhỏ thì có thể cải thiện được, những cái lớn thì do cốt cách từng người, không thay đổi được. Một học sinh đầu óc chậm chạp có thể do chăm chỉ mà học có điểm tốt lên, chứ không thể trở nên vượt trội xuất sắc được (trừ phi cơ chế giáo dục lởm khởm đánh giá sai người). Một người tính cách trầm lắng ít nói có thể cố gắng để trở nên hòa hợp hơn chứ không thể trở thành kẻ suốt ngày nói ba hoa chích chòe được. Để thấy rằng, cái nhỏ thì được, cái lớn thì không.

Tuy nhiên, cái quan trọng nhất mà khoa học phương Tây đã nói rằng: Thái độ là tất cả. Sự việc có thể xảy ra không tránh khỏi, nhưng mỗi người có thể chủ động và rèn luyện cái thái độ, phản ứng với cái sự kiện đó.

Chúng ta học mệnh lý, cũng như các con chiên ngoan đạo của các loại đạo thì cũng là điều chỉnh cái thái độ ứng đối với đời là chính. Tức là cơ bản sẽ cải thiện được cái nhỏ, cái lớn thì không đổi.

Cho nên

Lạc quan thì cũng có chừng mực
Bi quan thì cũng nên có giới hạn

Thỉnh thoảng bật bài hát "Giới hạn nào cho chúng ta" của Đàm Vĩnh Hưng để hiểu hơn về "cải số"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |