

Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú
#511
Gửi vào 06/12/2012 - 23:20
Tiền người dân ném vào bảo hiểm, hắn ta vác đi đầu tư,nếu thua lỗ thì đảm dân có chạy lên quận đòi tiền cũng ko đòi được
Thanked by 3 Members:
|
|
#512
Gửi vào 06/12/2012 - 23:50
Đầu tư quỹ dân tự làm tự chịu, khôn thì ăn, ngu thì chết, còn vứt vào ngân hàng thì mang tiếng đỡ rủi ro hơn, nhưng bực một cái là tiền của mình mà cho thằng ất ơ ở đâu nó tiêu bậy bạ, nó tiêu trên tiền của mình mà nó làm như bố của mình, mình chịu đựng thay luôn rủi ro cho nó
Một bố già châu Á nói: "Đạo Nho phổ biến làm cho người dân châu Á biết chịu đựng và cam chịu". Chịu đựng và cam chịu thì các bố ấy mới dễ bóc lột kiếm tiền
Thanked by 6 Members:
|
|
#513
Gửi vào 07/12/2012 - 00:25
Trích dẫn
Ngày xưa thì tôi sẽ đọc ngay, còn bây giờ thì tôi không còn tin nữa, vì thế mạnh thực sự của Đông A chính là về khí chứ không phải thế này.
Sửa bởi NhuThangThai: 07/12/2012 - 00:27
#514
Gửi vào 07/12/2012 - 06:56
khí??????
thấy vui vui
phái đông A
chả hiểu, không hiểu nổi
lại được ông Gấu, bác Hoa Cái bực cũng phải, bảo cũng.....phí lời
cái học này là duyên giời, hết cách
cái thực lù lù bảo không theo, chui đầu theo mấy cái điên
duyên chỉ đến thế thôi
Thanked by 6 Members:
|
|
#515
Gửi vào 07/12/2012 - 08:33
Đừng nghĩ rằng đâm đầu vào mấy cái thực của tử vi mà cuộc đời mình sướng, vì cái thực đó lại chỉ là cái hư, và nhiều cái hư lại là thực.
Bác HC sau bao nhiêu năm NC TV ở trên tvls, giờ cũng nhận ra tất cả cũng chỉ là hư.
Bây giờ, tôi đang tính đốt hết sách tử vi đi. Đằng nào nó cũng chỉ là hư, vậy thuyết phục nhau nó là thực làm cái gì.
Sửa bởi NhuThangThai: 07/12/2012 - 08:55
#516
Gửi vào 07/12/2012 - 09:11
Thanked by 5 Members:
|
|
#517
Gửi vào 07/12/2012 - 09:34
AnKhoa, on 06/12/2012 - 23:50, said:
Đầu tư quỹ dân tự làm tự chịu, khôn thì ăn, ngu thì chết, còn vứt vào ngân hàng thì mang tiếng đỡ rủi ro hơn, nhưng bực một cái là tiền của mình mà cho thằng ất ơ ở đâu nó tiêu bậy bạ, nó tiêu trên tiền của mình mà nó làm như bố của mình, mình chịu đựng thay luôn rủi ro cho nó
Một bố già châu Á nói: "Đạo Nho phổ biến làm cho người dân châu Á biết chịu đựng và cam chịu". Chịu đựng và cam chịu thì các bố ấy mới dễ bóc lột kiếm tiền
Người dân châu á đa số dùng tiền mua vàng để tích trữ, không như người dân châu âu, tiền luôn trong tài khoản ngân hàng
#518
Gửi vào 07/12/2012 - 13:02
Thảo nào ảnh ý cứ giận hờn vu vơ tự thề là không thả gà ra bắt
Đại ý là như này:
Khi nhìn 1 lá số phải nhìn cung mệnh rồi kết hợp với từng cung
-cung mệnh thắng cung thê thì thê thiếp nhìn thấy mình là sợ đến đái ra máu, ngược lại thì bị vợ chi phối điều khiển như một con rối, hở ra là nó quát cho sun hết vòi vào
-cung mệnh mà thắng cung điền thì giàu nức tiếng, ngược lại thì chỉ là thằng đi ăn nhờ ở đậu
-cung mệnh thắng cung di thì ra ngoài đường nhất hô bá nặc, ngược lại là gọi dạ bảo vâng(thiên di có không kiếp thì bố thằng nào dám ra ngoài, coi như thua)
-cung mệnh thắng cung quan thì ăn trên ngồi chóc, ngược lại thì pha trà, châm thuốc cho thiên hạ
-cung mệnh thắng cung tài thì tiền thì càng nhiều càng ít, ngược lại bằng thua cung tài thì chỉ vài triệu vnd cũng không giữ được
-Mệnh mà thắng được đại vận thì dù đại vận có xấu như con gấu thì vẫn cứ lướt qua ngon lành, làm chơi ăn thật dù hơi chật vật
Cứ ngẫm, cứ tìm, tìm rồi sẽ thấy
Dạo này tự dưng thấy mình thừa hơi quá haizzzzzzzzz
Sửa bởi HoaManLau: 07/12/2012 - 13:04
Thanked by 4 Members:
|
|
#519
Gửi vào 07/12/2012 - 14:26
Thắng hết nhưng Thân cùi bắp ko chịu hành động hoặc động đâu trật đó thì làm gì?
Và như thế nào là thắng? Cung hợp cách là thắng, hay nhiều sát tinh/cát tinh là thắng...??? Và nếu được vậy thì đem 1 lá số lên luận thử cho mọi người xem sao.
Thanked by 2 Members:
|
|
#520
Gửi vào 07/12/2012 - 14:57
Cùng lá số xấu hoắc là đại gia đó, mấy A khí tông có dám quyết là Đại gia hết ko?
Tóm lại bói toán cũng chỉ là dự đoán mà thôi, bao đại sư bốc dịch còn ôm hận nói chi là có mấy đường kiếm khí. Cuối cùng ng giỏi tu hết. Kinh Dịch-Đạo của Ng quân tử.
Thanked by 1 Member:
|
|
#521
Gửi vào 07/12/2012 - 17:16
Mãn lâu thả gà ra rồi, thiên hạ chiêm ngưỡng rồi
Anh đuổi gà giùm cái
#522
Gửi vào 07/12/2012 - 17:34
HoaManLau, on 07/12/2012 - 13:02, said:
Thảo nào ảnh ý cứ giận hờn vu vơ tự thề là không thả gà ra bắt
Đại ý là như này:
Khi nhìn 1 lá số phải nhìn cung mệnh rồi kết hợp với từng cung
-cung mệnh thắng cung thê thì thê thiếp nhìn thấy mình là sợ đến đái ra máu, ngược lại thì bị vợ chi phối điều khiển như một con rối, hở ra là nó quát cho sun hết vòi vào
-cung mệnh mà thắng cung điền thì giàu nức tiếng, ngược lại thì chỉ là thằng đi ăn nhờ ở đậu
-cung mệnh thắng cung di thì ra ngoài đường nhất hô bá nặc, ngược lại là gọi dạ bảo vâng(thiên di có không kiếp thì bố thằng nào dám ra ngoài, coi như thua)
-cung mệnh thắng cung quan thì ăn trên ngồi chóc, ngược lại thì pha trà, châm thuốc cho thiên hạ
-cung mệnh thắng cung tài thì tiền thì càng nhiều càng ít, ngược lại bằng thua cung tài thì chỉ vài triệu vnd cũng không giữ được
-Mệnh mà thắng được đại vận thì dù đại vận có xấu như con gấu thì vẫn cứ lướt qua ngon lành, làm chơi ăn thật dù hơi chật vật
Cứ ngẫm, cứ tìm, tìm rồi sẽ thấy
Dạo này tự dưng thấy mình thừa hơi quá haizzzzzzzzz
HoaManLau, on 07/12/2012 - 13:02, said:
Thảo nào ảnh ý cứ giận hờn vu vơ tự thề là không thả gà ra bắt
Đại ý là như này:
Khi nhìn 1 lá số phải nhìn cung mệnh rồi kết hợp với từng cung
-cung mệnh thắng cung thê thì thê thiếp nhìn thấy mình là sợ đến đái ra máu, ngược lại thì bị vợ chi phối điều khiển như một con rối, hở ra là nó quát cho sun hết vòi vào
-cung mệnh mà thắng cung điền thì giàu nức tiếng, ngược lại thì chỉ là thằng đi ăn nhờ ở đậu
-cung mệnh thắng cung di thì ra ngoài đường nhất hô bá nặc, ngược lại là gọi dạ bảo vâng(thiên di có không kiếp thì bố thằng nào dám ra ngoài, coi như thua)
-cung mệnh thắng cung quan thì ăn trên ngồi chóc, ngược lại thì pha trà, châm thuốc cho thiên hạ
-cung mệnh thắng cung tài thì tiền thì càng nhiều càng ít, ngược lại bằng thua cung tài thì chỉ vài triệu vnd cũng không giữ được
-Mệnh mà thắng được đại vận thì dù đại vận có xấu như con gấu thì vẫn cứ lướt qua ngon lành, làm chơi ăn thật dù hơi chật vật
Cứ ngẫm, cứ tìm, tìm rồi sẽ thấy
Dạo này tự dưng thấy mình thừa hơi quá haizzzzzzzzz
Hihi, làm sao để cân đo được "cung mệnh" thắng "cung khác" ?
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#525
Gửi vào 07/12/2012 - 18:19
can.spacy, on 06/12/2012 - 17:00, said:
Lá số Tứ Trụ
Tháng 3/2012 tôi luận lá số này và thử mọi cách,mọi sách vở,và hiển nhiên là các câu phú cũng không thể hiểu vì sao lá số này giàu như vậy. Sau đó tôi đã dùng 1 chiêu khí ở tầng rất thấp để giải thích mà đến giờ tôi thấy đó như là một cái duyên để tôi hiểu về Khí. Và tư từ đó tôi xây dựng cho mình kiếm tông riêng về Khí, qua tham khảo các sách cổ nhân, Dịch lý, tam thức và đọc qua về phong thủy. và đem áp dụng xem các lá số đại gia tôi đã hiêu vì sao họ lại giàu trong khi các Cách cũng bình thường.
Số này thân nhược không gánh nổi tài, nên tiền mặt không nhiều chủ yếu là nhà cửa và bất động sản.
Sửa bởi quangdct: 07/12/2012 - 18:28
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












