Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú
AlexPhong
06/12/2012
tuphasonghanh, on 06/12/2012 - 19:28, said:
ô hay alex vẫn chưa đồng hóa kỵ đà sao
Tự dưng lại thất sát xương khúc.
Thôi. Cơ bản thì cứ viết vì nền tử vi việt, chiêu thức thì cứ dấu thế thôi.
Thế 1 lá số tốt sao không đẻ ra 50 ông hồ c minh ở VN?
Tự dưng lại thất sát xương khúc.
Thôi. Cơ bản thì cứ viết vì nền tử vi việt, chiêu thức thì cứ dấu thế thôi.
Thế 1 lá số tốt sao không đẻ ra 50 ông hồ c minh ở VN?
Có trời mà cũng có ta. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc là thắng được hoàn cảnh, luôn chủ động trước mọi biến hóa. Có đeo vàng dát bạc quanh người mà chịu chi phối bởi ngoại cảnh và để người khác làm chủ thì hạnh phúc cái L gì.
Về tâm quyết thì đây cũng là tâm quyết trọng yếu, khi ta thắng ngoài ta thì cát vận, khi ngoài ta thắng ta thì bại vận. Thắng tài thì giàu, để tài thắng thì tiền muôn bạc triệu cũng tạch. Thắng quan thì sang, để quan thắng thì lên chức chỉ chuốc họa và thêm nhục. Cho nên vấn đề x phải miếu hãm trợ phá hay cái L gì khác mà vấn đề là tuy xấu nhưng phải gấu, tuy bé nhưng phải bé hạt tiêu, tuy lèo tèo vào sao nhưng phải thắng được ngoại cảnh. Không, ôm một đống sao tốt vào người cũng đừng hỏi vì sao đời vẫn lởm. Kỹ pháp vô cùng, ai dại gì viết để "thả gà ra đuổi".
Sửa bởi AlexPhong: 06/12/2012 - 21:40
Thanh Hà
06/12/2012
Can.spacy, tôi thích đoạn này của cậu mà
Để ý sẽ thấy nguời ta cố gắng viết ra thật ít kiến thức chính thư mà muốn vơ vào thật nhiều, tính ám là vậy. Tôi chẳng ham hố gì cái bí kíp tử vi. Có dịp thì viết mấy cái hay hay, chứ cứ ám muội, rồi ta đây bí kiếp cũng chỉ là mấy trò...
.
Chứng tỏ cậu đã hiểu vấn đề cốt yếu, thế là đủ rồi.
Topic này của NTT, xin lỗi vì đã vào nói nhảm, dông dài. Để các bạn vào chia sẻ học thuật cho những ai quan tâm thì tốt hơn.
can.spacy, on 06/12/2012 - 21:03, said:
Để ý sẽ thấy nguời ta cố gắng viết ra thật ít kiến thức chính thư mà muốn vơ vào thật nhiều, tính ám là vậy. Tôi chẳng ham hố gì cái bí kíp tử vi. Có dịp thì viết mấy cái hay hay, chứ cứ ám muội, rồi ta đây bí kiếp cũng chỉ là mấy trò...
Chứng tỏ cậu đã hiểu vấn đề cốt yếu, thế là đủ rồi.
Topic này của NTT, xin lỗi vì đã vào nói nhảm, dông dài. Để các bạn vào chia sẻ học thuật cho những ai quan tâm thì tốt hơn.
Quản Lý Viên 01
06/12/2012
Nhắc nhở tất cả, các bài viết có nội dung không phù hợp với chủ đề sẽ được XÓA trong vòng 24h tới.
QLV01
QLV01
AnKhoa
06/12/2012
AlexPhong, on 06/12/2012 - 21:27, said:
Có trời mà cũng có ta. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc là thắng được hoàn cảnh, luôn chủ động trước mọi biến hóa. Có đeo vàng dát bạc quanh người mà chịu chi phối bởi ngoại cảnh và để người khác làm chủ thì hạnh phúc cái L gì.
Về tâm quyết thì đây cũng là tâm quyết trọng yếu, khi ta thắng ngoài ta thì cát vận, khi ngoài ta thắng ta thì bại vận. Thắng tài thì giàu, để tài thắng thì tiền muôn bạc triệu cũng tạch. Thắng quan thì sang, để quan thắng thì lên chức chỉ chuốc họa và thêm nhục. Cho nên vấn đề x phải miếu hãm trợ phá hay cái L gì khác mà vấn đề là tuy xấu nhưng phải gấu, tuy bé nhưng phải bé hạt tiêu, tuy lèo tèo vào sao nhưng phải thắng được ngoại cảnh. Không, ôm một đống sao tốt vào người cũng đừng hỏi vì sao đời vẫn lởm. Kỹ pháp vô cùng, ai dại gì viết để "thả gà ra đuổi".
Về tâm quyết thì đây cũng là tâm quyết trọng yếu, khi ta thắng ngoài ta thì cát vận, khi ngoài ta thắng ta thì bại vận. Thắng tài thì giàu, để tài thắng thì tiền muôn bạc triệu cũng tạch. Thắng quan thì sang, để quan thắng thì lên chức chỉ chuốc họa và thêm nhục. Cho nên vấn đề x phải miếu hãm trợ phá hay cái L gì khác mà vấn đề là tuy xấu nhưng phải gấu, tuy bé nhưng phải bé hạt tiêu, tuy lèo tèo vào sao nhưng phải thắng được ngoại cảnh. Không, ôm một đống sao tốt vào người cũng đừng hỏi vì sao đời vẫn lởm. Kỹ pháp vô cùng, ai dại gì viết để "thả gà ra đuổi".
Hihi, đúng là vấn đề không phải đơn giản là miếu hãm trợ tinh, nhưng mà cũng không phải là thắng được hoàn cảnh
AlexPhong
06/12/2012
HoaManLau
06/12/2012
Ý anh thất sát là có những người lá số rất đẹp, đẹp đến mê hồn nhưng không thắng được ngoại cảnh thì khả năng cao người đó chỉ là bình phong dát vàng, chỉ là con rối trong tay kẻ khác. ở ngoài đời có thể luận là thằng đó nhìn ngon lành cành đào nhưng những gì nó có đều do vợ cung cấp, mà vợ thì xấu thôi rồi nhưng vì tiếc của và sợ mất tất cả nên ko dám manh động, sống trong đau khổ và dằn vặt
Ankhoa thử tìm xem có ai nhìn ngoài đời thì thấy giàu nhưng thực ra chỉ là bình phong, sau đó tìm hiểu lá số của hắn xem có đúng như anh thất sát nói không
Ankhoa thử tìm xem có ai nhìn ngoài đời thì thấy giàu nhưng thực ra chỉ là bình phong, sau đó tìm hiểu lá số của hắn xem có đúng như anh thất sát nói không
HoaManLau
06/12/2012
Chị họ mình làm ăn mạnh, rất giàu có, nhưng thằng chồng chỉ ăn chơi đập phá rồi đánh vợ, thế nhưng ai cũng nghĩ hắn ta giàu có
Mấy lần hắn rủ mình đi nhậu mình không đi, chỉ nhìn hắn và lắc đầu, hắn ko dám nói gì nữa, kể ra mắt mình cũng có uy lực ghê
Không ai biết là mình biết xem số nên mình ko có lá số của hắn ở đây
Sửa bởi HoaManLau: 06/12/2012 - 22:53
Mấy lần hắn rủ mình đi nhậu mình không đi, chỉ nhìn hắn và lắc đầu, hắn ko dám nói gì nữa, kể ra mắt mình cũng có uy lực ghê
Không ai biết là mình biết xem số nên mình ko có lá số của hắn ở đây
Sửa bởi HoaManLau: 06/12/2012 - 22:53
AnKhoa
06/12/2012
HoaManLau, on 06/12/2012 - 22:44, said:
Ankhoa thử tìm xem có ai nhìn ngoài đời thì thấy giàu nhưng thực ra chỉ là bình phong, sau đó tìm hiểu lá số của hắn xem có đúng như anh thất sát nói không
Tôi còn chưa biết chiêu thắng thua của ông ấy là gì, nhưng Tử Vi cơ bản cũng cho ta thấy những kết cục "hữu danh vô thực" mà.
Theo tính chất giàu có của các đại gia hiện nay thì yếu tố khả năng cao là Không Kiếp Tuần Triệt là phải có nhiều, vì các đại gia thực sự chỉ là đại gia khi biết đầu tư, đầu tư chứng khoán, đầu tư nhà đất ... mà cơ bản cái đống này đa phần là có nhiều % bong bóng trong đó . KKTT, tứ không, tức "bong bóng", bỗng dưng giàu có, bỗng dưng trắng tay
Còn mấy vị mà lắm cát tinh nhưng không có đủ độ máu chiến, liều lĩnh trong sử dụng đòn bẩy tài chính, thích sự ổn định, chậm chắc thì cũng có thể giàu kha khá đó nhưng làm đại gia thì thật là khó cho các vị ấy rồi.
Hihi, thế mới bảo, xem Tử Vi cần xem hoàn cảnh, thời thế.
HoaManLau
06/12/2012
Warren buffet dùng nhiều đòn bảy tài chính lắm, nhưng hắn ta khôn ở chỗ không vay của ngân hàng mà là vay từ người dân thông qua tập đoàn Berkshire Hathaway lĩnh vực bảo hiểm
Tiền người dân ném vào bảo hiểm, hắn ta vác đi đầu tư,nếu thua lỗ thì đảm dân có chạy lên quận đòi tiền cũng ko đòi được
Tiền người dân ném vào bảo hiểm, hắn ta vác đi đầu tư,nếu thua lỗ thì đảm dân có chạy lên quận đòi tiền cũng ko đòi được
AnKhoa
06/12/2012
Ngân hàng thì cũng chỉ là "con lợn tiết kiệm" của dân chứ là cái gì. Dân cật lực lao động làm việc, có ít tiền cất vào ngân hàng để các chú đem tiền đi tiêu bậy bạ, tiêu bậy xong không trả nợ được lại xin mấy ông ngôi trên in tiền cứu giúp ngân hàng, làm tiền mất giá, gián tiếp làm hao hụt tài khoản của dân.
Đầu tư quỹ dân tự làm tự chịu, khôn thì ăn, ngu thì chết, còn vứt vào ngân hàng thì mang tiếng đỡ rủi ro hơn, nhưng bực một cái là tiền của mình mà cho thằng ất ơ ở đâu nó tiêu bậy bạ, nó tiêu trên tiền của mình mà nó làm như bố của mình, mình chịu đựng thay luôn rủi ro cho nó
Một bố già châu Á nói: "Đạo Nho phổ biến làm cho người dân châu Á biết chịu đựng và cam chịu". Chịu đựng và cam chịu thì các bố ấy mới dễ bóc lột kiếm tiền
Đầu tư quỹ dân tự làm tự chịu, khôn thì ăn, ngu thì chết, còn vứt vào ngân hàng thì mang tiếng đỡ rủi ro hơn, nhưng bực một cái là tiền của mình mà cho thằng ất ơ ở đâu nó tiêu bậy bạ, nó tiêu trên tiền của mình mà nó làm như bố của mình, mình chịu đựng thay luôn rủi ro cho nó
Một bố già châu Á nói: "Đạo Nho phổ biến làm cho người dân châu Á biết chịu đựng và cam chịu". Chịu đựng và cam chịu thì các bố ấy mới dễ bóc lột kiếm tiền
ThaiThangNhu
07/12/2012
Trích dẫn
Những bài viết về Minh Lộc Ám Lộc, Khoa Minh Lộc Ám, Tử Vi cư Ngọ, v.v... liên quan tới Công Khanh, Bộ Trưởng, Vụ Trưởng, Giám Đốc, v.v... là bài viết của ông Trần Đại Sỹ và là bài khảo cứu của nhóm Tử Vi Đông A. NL chỉ trích lại thôi! Cũng đã trích nguồn và ghi rõ ràng rồi.
Ngày xưa thì tôi sẽ đọc ngay, còn bây giờ thì tôi không còn tin nữa, vì thế mạnh thực sự của Đông A chính là về khí chứ không phải thế này.
Sửa bởi NhuThangThai: 07/12/2012 - 00:27
lethanhnhi
07/12/2012
Cảm thấy nên mạng đọc mà chỉ thấy buồn rơi nước mắt, chúng ta đang chuyển từ thời kì nghiên cứu tử vi sang thời kì ăn tục nói phét, thay vì tìm ra cái thật thì cả lũ đâm đầu đi vào mơ
khí??????
thấy vui vui
phái đông A
chả hiểu, không hiểu nổi
lại được ông Gấu, bác Hoa Cái bực cũng phải, bảo cũng.....phí lời
cái học này là duyên giời, hết cách
cái thực lù lù bảo không theo, chui đầu theo mấy cái điên
duyên chỉ đến thế thôi
khí??????
thấy vui vui
phái đông A
chả hiểu, không hiểu nổi
lại được ông Gấu, bác Hoa Cái bực cũng phải, bảo cũng.....phí lời
cái học này là duyên giời, hết cách
cái thực lù lù bảo không theo, chui đầu theo mấy cái điên
duyên chỉ đến thế thôi
ThaiThangNhu
07/12/2012
Có những thứ sau này mới thấy rõ thiệt hơn. Tái ông thất mã.
Đừng nghĩ rằng đâm đầu vào mấy cái thực của tử vi mà cuộc đời mình sướng, vì cái thực đó lại chỉ là cái hư, và nhiều cái hư lại là thực.
Bác HC sau bao nhiêu năm NC TV ở trên tvls, giờ cũng nhận ra tất cả cũng chỉ là hư.
Bây giờ, tôi đang tính đốt hết sách tử vi đi. Đằng nào nó cũng chỉ là hư, vậy thuyết phục nhau nó là thực làm cái gì.
Sửa bởi NhuThangThai: 07/12/2012 - 08:55
Đừng nghĩ rằng đâm đầu vào mấy cái thực của tử vi mà cuộc đời mình sướng, vì cái thực đó lại chỉ là cái hư, và nhiều cái hư lại là thực.
Bác HC sau bao nhiêu năm NC TV ở trên tvls, giờ cũng nhận ra tất cả cũng chỉ là hư.
Bây giờ, tôi đang tính đốt hết sách tử vi đi. Đằng nào nó cũng chỉ là hư, vậy thuyết phục nhau nó là thực làm cái gì.
Sửa bởi NhuThangThai: 07/12/2012 - 08:55
TPVTLS
07/12/2012
Tôi nghĩ mấy người lá số toàn cát tinh có giàu thì giàu nhờ may mắn. Hoàn cảnh tốt đẹp thì may mắn lớn giúp giàu lớn. Hoàn cảnh xấu ko giúp nhiều thì may mắn hơn thiên hạ tí chút và bản tí cũng "an phận" cho đó là "đủ giàu". Còn lá số bôn ba nhiều thì dễ thắng lớn vì gốc rễ rèn luyện bao năm, ai có khả năng thì phát mạnh khi cái gốc cái rễ đã bám chắc và phình to. Nói giàu thì người có 100tr cũng tự thấy mình giàu, có người có 1 tỷ mới thấy mình giàu, và có người phải có 1000 tỷ mới chịu là giàu, người ngoài nhìn vào người giàu nghèo cũng nhận định như thế. Vậy phải xét hoàn cảnh chứ ko thể cứ nhìn lá số mà phán giàu nghèo.


