Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú
TPVTLS
03/11/2012
Trần Huỳnh Duy Thức đó AK, hình như forum này có post lá số rồi thì phải. Đọc bài VND đang đi về đâu của anh ấy mà càng đọc càng thấy anh ấy như tiên tri. Quá giỏi. Nhưng nay lại ủ tờ...
lethanhnhi
03/11/2012
TPVTLS, on 03/11/2012 - 22:26, said:
Chuẩn
ngày nay vẫn thọ qua 80 : vợ chửi cho li thân 30 năm
con chửi những quá khứ " oanh liệt " của bố
không vợ không con, lang thang cô độc, tính nết vẫn thế
kết cục của những loại người " tài' ấy
Sửa bởi lethanhnhi: 03/11/2012 - 22:36
ThanVuong
03/11/2012
TPVTLS, on 03/11/2012 - 22:34, said:
Trần Huỳnh Duy Thức đó AK, hình như forum này có post lá số rồi thì phải. Đọc bài VND đang đi về đâu của anh ấy mà càng đọc càng thấy anh ấy như tiên tri. Quá giỏi. Nhưng nay lại ủ tờ...
có nhiều tấm gương các nhà toán học, vật ký học ... lúc còn sống người ta bảo bị tâm thần cho vào trại tâm thần, khi chết được một vài trăm năm lại được khai quật lên bảo là thiên tài =))
cứ đi từ từ sẽ tốt hơn, sơm quá cũng chết, muộn cũng chết, bình thường thì sống =))
TPVTLS
03/11/2012
TanThuyHoang, on 03/11/2012 - 22:40, said:
thế chuẩn rồi! thiên cơ thì không được tiết lộ!
có nhiều tấm gương các nhà toán học, vật ký học ... lúc còn sống người ta bảo bị tâm thần cho vào trại tâm thần, khi chết được một vài trăm năm lại được khai quật lên bảo là thiên tài =))
cứ đi từ từ sẽ tốt hơn, sơm quá cũng chết, muộn cũng chết, bình thường thì sống =))
có nhiều tấm gương các nhà toán học, vật ký học ... lúc còn sống người ta bảo bị tâm thần cho vào trại tâm thần, khi chết được một vài trăm năm lại được khai quật lên bảo là thiên tài =))
cứ đi từ từ sẽ tốt hơn, sơm quá cũng chết, muộn cũng chết, bình thường thì sống =))
Ko phải tiết lộ thiên cơ. Đó là phân tích, suy luận kinh tế để đưa ra nhận định. Anh ấy phát hiện nếu cứ thế này thì quy luật là phải thế phải thế.
Nếu nói vậy mà tiết lộ thiên cơ thì chắc ông Mác phải bị tru di cửu tộc á
Anh thấy mấy thằng dở dở ương ương nó hay đi từ từ lắm
Sửa bởi TPVTLS: 03/11/2012 - 22:44
ThanVuong
03/11/2012
..................................
Sửa bởi TanThuyHoang: 03/11/2012 - 22:57
Sửa bởi TanThuyHoang: 03/11/2012 - 22:57
AnKhoa
03/11/2012
TPVTLS, on 03/11/2012 - 22:34, said:
Trần Huỳnh Duy Thức đó AK, hình như forum này có post lá số rồi thì phải. Đọc bài VND đang đi về đâu của anh ấy mà càng đọc càng thấy anh ấy như tiên tri. Quá giỏi. Nhưng nay lại ủ tờ...
Ông này có vẻ chưa ai có giờ sinh. Nhưng sinh vào ngày 29/11/1966, tức là tháng 10 âm lịch, thì là Mệnh Không Thân Kiếp. Cũng đúng thôi.
pen
03/11/2012
TPVTLS
03/11/2012
TanThuyHoang, on 03/11/2012 - 22:48, said:
chính ra ông mác lại vô tội. vì khi ông ấy viết ra triết lý mác thì chẳng ai hiểu gì cả!!!
ông newton có tội hay vô tội?
ông newton có tội hay vô tội?
Ông ấy tiên đoán cái XHCN ấy. Cái đó xa vời và to quá, đáng bị tru di cửu tộc chứ nhỉ. Chưa nói đến việc xúi giục bằng phương pháp đấu tranh giai cấp (lúc đó chưa có ai tính cái này nên cũng coi là tiên đoán luôn), vậy là tru di thêm cửu tộc nữa thành 18 tộc mới đủ tội.
Ông Newton nào vậy? Ông Newton viết ra 3 định luật Newton ấy hả?
ThanVuong
03/11/2012
TPVTLS
03/11/2012
ThanVuong
03/11/2012
tinhco
03/11/2012
Cái người mà bảo người khác đáng bị tru di cửu tộc là người theo XH nào mà sợ thế
TPVTLS
03/11/2012
TanThuyHoang, on 03/11/2012 - 22:55, said:
Đôi khi có thêm tý dầu lửa lại cháy to và bốc hơn! =))
Ý anh nói là có người nhắc nhở mới nhận ra là "xéo" ấy. Hâm mộ ở chỗ chú đọc hiểu quá kém ấy
tinhco, on 03/11/2012 - 22:57, said:
Cái người mà bảo người khác đáng bị tru di cửu tộc là người theo XH nào mà sợ thế
Có câu "sống trong chăn mới biết chăn có rận" ấy. Nhiều nước theo XH đó sợ nên giải tán gần hết rồi, ví dụ Nga, gần chục nước Đông Âu... Hiện nay mấy thằng ngoan cố còn lại thì ở tận cùng thế giới như VN, Bắc Triều Tiên, TQ, Cuba... Sợ chứ
Đùa đến đây đủ rồi. Chạy thôi hị hị
Sửa bởi TPVTLS: 03/11/2012 - 23:01
ThanVuong
03/11/2012
tinhco, on 03/11/2012 - 22:57, said:
Cái người mà bảo người khác đáng bị tru di cửu tộc là người theo XH nào mà sợ thế
yên tâm đi. ở đây to gan nhất chỉ có alex thôi. không ai to gan = đâu?
TPVTLS, on 03/11/2012 - 23:00, said:
Ý anh nói là có người nhắc nhở mới nhận ra là "xéo" ấy. Hâm mộ ở chỗ chú đọc hiểu quá kém ấy
chú em bảo gì kơ?
AnKhoa
03/11/2012
Xem Tử Vi cần bỏ mấy cái sau thì mới khá được:
- Cái gì tốt cho lá số mình thì đồng ý, cái gì xấu cho lá số mình thì bác bỏ (thể hiện sự tự ti yếu đuối phải dựa vào lá số).
- Định kiến tốt xấu (nhìn thấy sát tinh là đầu óc nghĩ xấu ngay, từ đó việc nhìn số không được khách quan nữa)
- Nhìn theo một góc cạch riêng biệt (tại sao giỏi thế nhưng lại không thành)
- Cái gì tốt cho lá số mình thì đồng ý, cái gì xấu cho lá số mình thì bác bỏ (thể hiện sự tự ti yếu đuối phải dựa vào lá số).
- Định kiến tốt xấu (nhìn thấy sát tinh là đầu óc nghĩ xấu ngay, từ đó việc nhìn số không được khách quan nữa)
- Nhìn theo một góc cạch riêng biệt (tại sao giỏi thế nhưng lại không thành)