←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú

Locked

23 24 25 26 27 |»|

tichlichhoa's Photo tichlichhoa 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gloria, on 03/11/2012 - 06:34, said:

Nói chung, chuyện mang 1 lá số làm tá có một cách cục nào đó, so với hơn 1000 lá số người của bộ Quốc Phòng mà cụ Hà Uyên đã nghiệm lý mấy chục năm nay, thực sự nó không có ý nghĩa, thậm chí còn mang tính chất phản khoa học. Ai có đầu óc cũng hiểu vấn đề rồi, có nói cũng mất thời gian.

Cách cục tướng lĩnh trấn thủ biên thùy với cách cục đầu gấu trấn thủ nhà hàng, ma cô trấn thủ bến xe, xét cho cùng chẳng có khác gì nhau.

Thời nay đâu còn đúng nữa, chiến tranh hiện đại, tướng lĩnh toàn là phải có tư duy chiến lược, thâm trầm, thâm hiểm (tướng hưởng), thủ đoạn,... toàn phải là cái bọn thi đại học tối thiểu 27 28 điểm trở lên, là dạng suy nghĩ sâu, IQ cao, tổng cục 2, ngồi phòng chỉ huy hút thuốc uống cafe hút thuốc suy ngẫm...... chứ có phải là thể loại đầu đất vác giáo xung phong, một mình một ngựa vác búa liềm quyết chiến B52 đâu.

Hiểu được bản chất cách cục, hiểu được bản chất ngành nghề thì mới không sai, nên người ta yêu cầu thầy tử vi phải có kiến thức xã hội, phải biết động não là vậy.

Chúng ta quay trở lại với VĐTTL, không mất thời gian đi lan man một lá số vô bổ nhỏ lẻ.

Bạn Gloria thân mến, ngành cảnh sát quân đội là ngành đặc thù dành riêng cho con em cháu cha trong ngành đó thưa bạn.
Có lẽ bạn đang lầm tưởng với ngành an ninh bên Mỹ hay một nước phát triển nào đó rồi.
Sửa bởi HUNTER: 03/11/2012 - 09:05
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 03/11/2012 - 08:50, said:

Gloria viết bài này chuẩn
KGB - cơ quan an ninh lừng danh thế giới ( thuộc Liên Xô cũ ) gồm các thành phần ưu tú nhất của xã hội, được coi là TINH HOA TRÍ TUỆ của xã hội. Để đền đáp lại công lao cống hiến ngoài sự ngưỡng mộ các nhân viên KGB được hưởng chế độ đãi ngộ cao về vật chất. Vào những năm 70 thế kỷ trước khi đạo đức xã hội bắt đầu suy thoái, sự hưởng thụ vật chất lên ngôi KGB thành nơi để một số con em quan chức không đủ tố chất thuộc nhóm tinh hoa trí tuệ gia nhập vì mục đích vật chất.
Thời thế thay đổi, cơ chế thay đổi, con người đổi thay.
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TamHuKhauTriet, on 03/11/2012 - 01:51, said:

Cái thiên hạ của Lão giờ đã khác xa quá rồi. Thời buổi tiểu nhân lên ngôi, suy cho cũng là cái lý âm dương tiêu trưởng.

"Đã bao giờ đó chúng mày tự hỏi tại sao bàn tay có 5 ngón

Đã bao giờ đó chúng mày tự hỏi tại sao âu cơ lại sinh cả trăm đứa con

Những kẻ lười biếng đi ăn xin

Đứa con hư hỏng đi ăn trộm

Những gã nhà báo săn tin bất ngờ ra đi trong tiếng nổ đồm

Hay nhìn đứa trẻ da đen 6 tuổi 1 gã béo phị

Nó ẵm trọn vẹn trong bàn tay

Đơn giản hơn là cùng cha cùng mẹ nhìn cảnh gia đình tan nát trong bom đạn

Qua chiếc vô tuyến 2 màu cũng là quá đủ đau xót thay

Vậy đâu là color of life…????"
nhìn đời hơi hẹp!
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiKhanh, on 03/11/2012 - 09:07, said:

KGB - cơ quan an ninh lừng danh thế giới ( thuộc Liên Xô cũ ) gồm các thành phần ưu tú nhất của xã hội, được coi là TINH HOA TRÍ TUỆ của xã hội. Để đền đáp lại công lao cống hiến ngoài sự ngưỡng mộ các nhân viên KGB được hưởng chế độ đãi ngộ cao về vật chất. Vào những năm 70 thế kỷ trước khi đạo đức xã hội bắt đầu suy thoái, sự hưởng thụ vật chất lên ngôi KGB thành nơi để một số con em quan chức không đủ tố chất thuộc nhóm tinh hoa trí tuệ gia nhập vì mục đích vật chất.
Thời thế thay đổi, cơ chế thay đổi, con người đổi thay.

Thực tế mấy ngành đó cần sử dụng đúng năng lực. Khi XH đi xuống thì thành phần con ông cháu cha gia nhập vì vật chất là rất đông nhưng những ai đủ khả năng thực sự mới thăng tiến lên cao được, trừ vài trường hợp cá biệt có lý lịch quá tốt, ví dụ con thượng tướng, đại tướng thì khỏi xét mất thời gian. Ko nên đem số ít ra áp cho số đông
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 03/11/2012

THIÊN ĐỊA NHÂN, 3 LÀ 1, 1 LÀ 3
THIÊN THIÊN ĐỊA ĐỊA NHÂN NHÂN
VỨT THIÊN ĐỊA NHÂN LÀ SAI HẾT
THIÊN THIÊN ĐỊA ĐỊA NHÂN NHÂN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 03/11/2012 - 09:38, said:

THIÊN ĐỊA NHÂN, 3 LÀ 1, 1 LÀ 3
THIÊN THIÊN ĐỊA ĐỊA NHÂN NHÂN
VỨT THIÊN ĐỊA NHÂN LÀ SAI HẾT
THIÊN THIÊN ĐỊA ĐỊA NHÂN NHÂN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



lethanhnhi có thể giải thích rõ ràng hơn ko?
Trích dẫn

xungdang's Photo xungdang 03/11/2012

................................................................
Sửa bởi xungdang: 03/11/2012 - 09:58
Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 03/11/2012

Mọi người chú ý, topic này dành để thảo luận và bình chú cuốn VĐTTL, không phải là để thảo luận tán chuyện ngoài lề. Ai nhờ xem số hay tán nhảm, kính nhờ sang tạm topic khác.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 03/11/2012

Diễn đàn của chung cứ thoải mái đi.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 03/11/2012 - 09:50, said:

Diễn đàn của chung cứ thoải mái đi.
quay đi quay lại, sáng nay em đi cúng động thổ, cúng xong hiểu: thiên địa nhân
xem số xem hạn cũng thế, bỏ thiên địa nhân vứt
thuyết nọ thuyết kia, cách giời
thiên: thời gian
địa không gian
nhân; ở giữa trong đó, là tinh hoa của thiên địa, có chung gốc với thiên địa
Theo chân các vị tiền bối đương thời
xem Thái ất thần kinh, xem nho ý lí số thấy
Những bậc cao thủ không hen mà cùng gặp nhau ở Hoa Sơn
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 03/11/2012 - 09:57, said:

quay đi quay lại, sáng nay em đi cúng động thổ, cúng xong hiểu: thiên địa nhân
xem số xem hạn cũng thế, bỏ thiên địa nhân vứt
thuyết nọ thuyết kia, cách giời
thiên: thời gian
địa không gian
nhân; ở giữa trong đó, là tinh hoa của thiên địa, có chung gốc với thiên địa
Theo chân các vị tiền bối đương thời
xem Thái ất thần kinh, xem nho ý lí số thấy
Những bậc cao thủ không hen mà cùng gặp nhau ở Hoa Sơn

Anh lại nghĩ Thiên là sự chi phối của huyền bí, ví dụ mang nghiệp kiếp trước gán vào thân mình ở kiếp này. Nếu ko phải Thiên thì ai làm được?
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 03/11/2012 - 09:16, said:

Thực tế mấy ngành đó cần sử dụng đúng năng lực. Khi XH đi xuống thì thành phần con ông cháu cha gia nhập vì vật chất là rất đông nhưng những ai đủ khả năng thực sự mới thăng tiến lên cao được, trừ vài trường hợp cá biệt có lý lịch quá tốt, ví dụ con thượng tướng, đại tướng thì khỏi xét mất thời gian. Ko nên đem số ít ra áp cho số đông
Ở các nước độc tài các thành phần lưu manh cũng được tuyển dụng miễn là không từ thủ đoạn nào để trấn áp sự phản kháng của dân chúng và không ngần ngại ra lệnh hoặc trực tiếp nổ súng vào quần chúng chống đối có lẽ là tiêu chuẩn đầu tiên.
Trích dẫn

huynguyen's Photo huynguyen 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 03/11/2012 - 09:57, said:

quay đi quay lại, sáng nay em đi cúng động thổ, cúng xong hiểu: thiên địa nhân
xem số xem hạn cũng thế, bỏ thiên địa nhân vứt
thuyết nọ thuyết kia, cách giời
thiên: thời gian
địa không gian
nhân; ở giữa trong đó, là tinh hoa của thiên địa, có chung gốc với thiên địa
Theo chân các vị tiền bối đương thời
xem Thái ất thần kinh, xem nho ý lí số thấy
Những bậc cao thủ không hen mà cùng gặp nhau ở Hoa Sơn
Hiểu như vậy là đã đi được 2/3 đường rồi. Cứ tư duy theo hướng đó sẽ thành công.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 03/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huynguyen, on 03/11/2012 - 10:05, said:

Hiểu như vậy là đã đi được 2/3 đường rồi. Cứ tư duy theo hướng đó sẽ thành công.
em cảm tạ thầy
1 nén tâm hương thắp nên 3 cõi rung động!!!!
không phải bằng lí, mà bằng sự thấy rõ sự linh ứng của thiên địa nhân
khi họa sinh ra ư; nhân tuyệt giao thiên địa
khi giải hạn ư: thiên địa nhân , tam giao
con người sống giữa trời đất, vốn đồng thể thánh thần
theo dòng thì làm thánh
nghịch thì làm ma
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 03/11/2012

Khi tự vào tự thấy trong cảnh đó, mới hiểu tại sao cần địa lí, tại sao chọn ngày, tại sao có cúng bái.....chỉ là khơi thông những chỗ bế tắc trong thiên địa nhân
Trích dẫn
Locked

23 24 25 26 27 |»|