Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thiensa1000ff, on 27/10/2012 - 17:41, said:
200tr chỉ là "giá trị thặng dư" năm ngoái anh đưa lên để nghiệm lý thoai, khakha. Anh ko giống như trẻ trâu xem trọng tiền tài, anh thân cư quan lộc nên nếu muốn khoe anh sẽ khoe công danh. Chỉ cần thấy chú mày nhắc đến chữ tiền là ko xứng đàm đạo với anh rồi. Đời anh anh tự biết lo, anh còn lo cho đc hàng trăm ngàn người khác nữa. Còn đời chú làm đc giề?
Ka ka.... Anh đâu có khoe tiền với chú, chỉ thấy chú khoe thu nhập vĩ đại quá 200 triệu/ năm, rồi gái gú, quan hệ... thì anh nói cho chú hiểu. Thu nhập của chú so với anh chỉ tính bằng thế, có thể anh so với người khác ko bằng, nhưng với chú chắc 20 năm nữa chú mới theo kịp. Chú khoe quan hệ, anh làm kinh doanh cần quan hệ còn khủng hơn chú nhiều.... chú đừng tưởng có vài mối quan hệ mà đem khoe. Vì lo được cho nhiều người quá nên biến thành thánh nhân, mà thánh nhân loại như chú dễ vào trại ở vì giống như ông già điên đi đường cứ ngửa mặt lên trời hô nghiêm, vì trong mắt ông là trùng trùng điệp điệp đoàn quân đang đi và ông là đại tướng... ka ka.
Khổ thân, chắc thực phẩm thời này có vấn đề, nên nhiều khi ảnh hưởng đến não một số thằng như chú.