Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tuankhong, on 16/10/2012 - 23:33, said:
Kiểu này là BỊ NHIỄM tư tưởng ngu dân để dễ bề cai trị đây mà ! hà hà hà
Nếu bạn ở Hà Nội thì cứ phải đi thực tế ,va chạm và giao lưu nhiều tầng lớp thì biết ngay thôi. Như tôi là người làm kinh doanh, phải nộp thuế cho nhà nước nên tôi có quyền đuợc biết tiền thuế và tài sản quốc gia đã được làm gì. và hiệu quả của nó cho đến bây giờ ra làm sao? con cái học hành có được tốt không?, đường xá giao thông ra làm sao? , rồi cứ thử đi khám chữa bệnh xem cái thực trạng nó như thế nào ? ..vân vân và vân vân các vấn đề xoay quanh cuộc sống rất đời thường thôi .
Cuộc đời này ai chả muốn làm tốt phận sự của mình để góp một viên gạch xây dựng ngôi nhà chung , nhưng ở Việt Nam thì cái nhà lá cũng bị ăn cắp nói gì đến nhà gạch.
Chúng ta là những người nghiên cứu âm dương thì phải hiểu được cái gì cũng phải có đối lập thì mới có sự sinh trưởng vững bền. Còn ở Việt Nam một đất nước gần gũi và gắn liền với học thuyết ÂM DƯƠNG thì lại làm điều ngược lại, chỉ có duy nhất là ÂM . Các nước văn minh thì họ áp dụng thuyết ÂM DƯƠNG từ cái nền tảng cơ bản nhất .
Vì ở các nước văn minh có âm có dương , nên người dân họ đã có tầng lớp đại diện lên tiếng , và họ cũng rất quan tâm đến vấn đề quốc gia , dân trí được mở mang thì mới biết để còn bầu cử.
Thế nên ở một đất nước lạc hậu như Việt Nam thì người dân cần phải được biết sự thật nhiều hơn nữa, và khi họ đã biết được sự thật rồi, lúc đó mới sinh ra bất mãn, và bức xúc từ đó Dương bắt đầu sinh , và ÂM mới dần dần bị tiêu giảm.
Nói lan man quá , xin kết thúc một câu nói của các cụ.
`` CHÓ GẦY XẤU MẶT NGƯỜI NUÔI `` nghĩ mà thấm.
Bạn có đồng ý với tôi rằng Việt Nam là một đất nước mà mỗi khi xảy ra việc gì là các cá nhân lập tức đổ toàn bộ trách nhiệm cho toàn bộ tập thể, cho toàn bộ xã hội, còn bản thân mình thì cứ làm như thể là sạch boong như lau, như ly?
Tôi thấy trên hầu hết các diễn đàn, chửi bới chính phủ rất nhiều, chửi bới người khác rất nhiều, nhưng có ai tự chửi mình, tự phê phán mình chưa?
Cái bệnh đổ trách nhiệm cho xã hội, đổ trách nhiệm cho tập thể là một căn bệnh trầm kha, không biết đến ngày nào mới chữa được của cái đất nước này.
Tôi đã bao giờ nói rằng chính phủ VN là hoàn hảo number 1 chưa? Chưa từng, đúng không? Tuy nhiên, ở cương vị chỉ là một người dân thường, tôi làm được gì cho đất nước đây? Suốt ngày ra rả ngồi chửi chính quyền, còn bản thân mình thì bê tha tồi tệ chính là giúp ích cho đất nước ư? Chính mình ra đường vượt đèn đỏ tưng bừng, sau đó về đến nhà lại lên mạng internet hót rằng nếu mình là Bộ trưởng Bộ GTVT mình sẽ thế nọ, mình sẽ thế kia, như vậy chính là giúp ích cho đất nước ư?
Tại sao chúng ta cứ chửi bới xã hội, mà không ý thức được rằng chính mình cũng là một nhân tố làm nên cái xã hội mà mình đang chửi? Ra đường, nhìn thấy người vượt đèn đỏ, bạn lập tức bắt chước vượt theo người ta, sau đó lại lên mạng internet lên án tình hình giao thông VN, có ngửi được hay không? Đó chỉ là một ví dụ nho nhỏ thôi.
Tại sao không cố gắng làm những thứ trong khả năng của mình có phải thực tế biết mấy?
Tôi ghét nhất những người vừa được ăn, vừa được nói, lại vừa được gói mang về. Miệng chửi cứ chửi, vi phạm cứ vi phạm, sau đó là đổ trách nhiệm cho toàn tập thể, toàn xã hội rằng vì xã hội thế nên tôi mới thế, vì tập thể thế nên tôi mới thế. Người người nhà nhà đều như thế thì cái xã hội này không tồi tệ mới là lạ đấy, còn kêu ca cái nỗi gì???