←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Báo chí và báo trí

Locked

16 17 18 19 20 |»|

tigerstock68's Photo tigerstock68 25/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 25/10/2012

10 ngày trước, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã được đề cử làm “chiến sĩ thi đua toàn quốc”-một danh hiệu, về nguyên tắc, dành cho những người có thành tích trong lao động sản xuất. Bỏ qua chuyện Thống đốc Bình, người ngay khi vừa ngồi ghế điều hành đã được một tờ báo chọn là “Nhân vật của năm”- có xứng đáng hay không, với tư cách là người trực tiếp gây ra, và giờ đang múa tay trong bị với “cục máu đông” nợ xấu khổng lồ, điều làm cho dư luận kinh ngạc nhất là trong danh sách 60 cái tên được đề cử thì có tới 59 quan chức, người còn lại là một nhà giáo, và không một ai là nông dân.
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 25/10/2012

 thiensa1000ff, on 25/10/2012 - 15:19, said:

Kị Kình Riêu, ...Hóa Khoa của chú mày cư tật chứ ko phải cư mệnh ..

Khục khục... cư đâu chẳng được. Quan trọng là thể hiện ra bên ngoài có Hóa Khoa là được. Hài hước thật. Học Tử vi như cậu Thiến thì vứt nhé. Thiến đi hỏi Gloria cái Trung Châu phái của cậu ta Hóa Khoa nó nằm ở đâu nhé
Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 25/10/2012

Này, TPVTLS, thú thực, tôi chẳng bao giờ đi khoe "điểm 10 môn toán" để chứng tỏ trình độ để làm cái gì, vì nó chưa bao giờ là đẳng cấp của tôi. Để đến mức phải mang điểm thi đại học ra khoe thì đã là level hạng ba rồi, và thậm chí với tôi nó còn là xúc phạm. Đừng có nói đến 1 cái điểm 10 thi tốt nghiệp, kể cả cậu có thủ khoa ĐH BK tôi cũng chưa chắc đã coi ra cân lượng gì, còn phải xét thêm. Ex của tôi 3 em khắc tên Văn Miếu đấy. Nên cứ thẳng thắn mà nói với nhau như vậy, để mọi người đỡ thấy buồn cười.
Tưởng thể hiện khoe hàng thế nào, hóa ra là khoe điểm 10 thi tốt nghiệp cấp 3. Thật vãi đạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Còn chuyện tự khoe mình dụng được KK hay không thì cũng tùy, vì chẳng phải cứ tự xưng mình dụng được là dụng được. Tưởng rằng một cái nhỏ nhoi như cái Hóa Khoa mà tự xưng dụng được KK thì quá là ngu xuẩn. Nó phải có cả chục cách cục/điều kiện đan xen nhau, thậm chí còn phức tạp hơn cả những gì mà MinhGiac có đề cập nhiều vì nó liên quan đến lý thuyết khí, chứ không chỉ có đơn giản một vài sao đâu, không phải là cái thứ để người học tử vi ở trình độ ghép chữ nhập môn nhìn được.

Trừ khi một đại cao thủ như cụ Hà Uyên khẳng định thì sẽ có trọng lượng, còn không thì cứ để họ suy nghĩ bằng niềm tin, đến khi vào tù nhập khám rồi mới có cơ hội để "chiêm nghiệm cách sử dụng KK".

Còn tôi, khẳng định 99% cậu là công an mạng, vì kinh nghiệm cho thấy những ai chửi CS một cách ồn ào nơi công cộng thì thường là chim mồi, để điều tra. Hàng chục trường hợp đã biết, Sinhtulenh khi điều tra thông tin cũng té ra là giả dạng những ông chống cộng khỏe nhất.

Hoặc có trường hợp thứ 2, khi thông tin cá nhân đã rõ ràng trên mạng đến như thế, ở một nơi mà công an nhiều như ong ở TVLS thì chỉ có dạng thiểu năng trí tuệ mới cư xử như vậy. Lợi thì chẳng có gì, họa sát thân thì vô khối.
Người nào chỉ có thích chiêu họa sát thân để tự sướng, còn chả có lợi lộc gì, thì đó là kẻ cực ngu.

Đấy chính là ngu hay khôn, chế được hay không được KK đấy, chứ chẳng có gì xa lạ.

Hi vọng thế là đủ, thưa cậu Công An mạng TPVTLS.
Sửa bởi Gloria: 25/10/2012 - 16:35
Trích dẫn

Kimthuy20212054's Photo Kimthuy20212054 25/10/2012

Cứ cho là có Hóa Khoa, Hóa Khoa chỉ giải KK chứ ko giải đc tam ám
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 25/10/2012

Không phải Hóa Khoa giải KK, mà là Hóa Khoa gặp KK thì thành vô dụng, nghĩa là vẫn ham học, nhưng toàn học thứ không dụng được.
Trích dẫn

Kimthuy20212054's Photo Kimthuy20212054 25/10/2012

Tử vi truyền thống vẫn cho là hóa khoa, quang quý, thiên giải. Giải KK mà
Vả lại KK cũng như các sát tinh khác, khi đc cát hóa thì tốt lên, khi gặp sát tinh thì mới là cái xấu
Sửa bởi thiensa1000ff: 25/10/2012 - 16:24
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 25/10/2012

Này Gloria, cậu là người học Toán nên tôi đem cái đó ra để nói cho vui thôi, để cậu biết là cậu chẳng là cái định gì cả, đừng xúc phạm bậy bạ người khác, gây ồn ào forum. Còn trong công việc thì nếu cậu biết quá trình của tôi cậu cũng phải nể. Đó là thật. Tôi chẳng phải khoe vì nếu khoe thì khoe từ lâu, tại tôi thấy cậu tỏ vẻ ta đây nên cho cậu biết là trên đời còn nhiều cao thủ lắm, chứ ko phải có mỗi mình cậu rồi thỏa sức xúc phạm người khác. Nhìn cách cậu phân tích về 1 CAM tôi thấy buồn cười, kẻ học Toán mà chẳng biết cách nói chuyện một cách logic, quá kém.

Còn cậu Thiến, cậu xem điều này đúng ko: Một lá số chỉ có vấn đề ko bị ảnh hưởng của lịch sử là bệnh tật, nghiệp quả (tai nạn). Còn những thứ khác như KK, tam ám gì đó thì tùy mỗi thời điểm lịch sử mà nó có chỗ dụng của nó. Ko phải tiền nhân cách đây cả ngàn năm nói cái đó xấu thì bây giờ cũng xấu.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 25/10/2012

Đó là do ngày xưa rất trọng thanh danh, coi trọng học vấn. Người có Mệnh, Vận Hóa Khoa gặp Không Kiếp thì vẫn được cái học vấn, chút thanh danh, các cụ cho rằng như thế cũng là được rồi. Nhưng xét thêm một chút thì là học những thứ không có tính hữu dụng, nên cái thanh danh cũng chỉ là hữu danh vô thực. Là tốt hay xấu thì tùy quan điểm nhìn vào.

Khoa hãm bởi hung thần (hãm do Triệt Không, Kiếp Không, Dương Đà, Nhật Nguyệt hãm), có tư chất nhưng không thành công, hào nhoáng mà không thực, khó có thể phát huy tài năng, cũng không giàu có.
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 25/10/2012

Nên nhớ nếu 1 thầy Tử vi giỏi xem, chủ yếu họ xem về nạn. Còn những vấn đề về nhân cách, năng lực... họ xem rất thận trọng.
Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 25/10/2012

 TPVTLS, on 25/10/2012 - 16:27, said:

Này Gloria, cậu là người học Toán nên tôi đem cái đó ra để nói cho vui thôi, để cậu biết là cậu chẳng là cái định gì cả, đừng xúc phạm bậy bạ người khác, gây ồn ào forum. Còn trong công việc thì nếu cậu biết quá trình của tôi cậu cũng phải nể. Đó là thật. Tôi chẳng phải khoe vì nếu khoe thì khoe từ lâu, tại tôi thấy cậu tỏ vẻ ta đây nên cho cậu biết là trên đời còn nhiều cao thủ lắm, chứ ko phải có mỗi mình cậu rồi thỏa sức xúc phạm người khác
Nể hả? Ôi, thật sự vui vãi đạn. Nể quá, nể quá. =)).

Đã khoe điểm 10 thi tốt nghiệp, thế sao không khoe nốt thi đại học bao nhiêu điểm? ĐH thì bảo vệ LVTN bao nhiêu điểm, bao nhiêu giải NCKH đi... cho nó đủ?

Không khoe thì đã tốt, người ta còn không quan tâm, khoe xong người ta khinh thường, bảo là thằng vừa ngu vừa sĩ, đã dốt còn thích khoe.

Nó chẳng liên quan gì đến chính trị, nhưng thấy có người mang điểm thi toán tốt nghiệp cấp 3 ra khoe để chứng minh quan điểm chính trị thì tôi thấy ngu quá.
Sửa bởi Gloria: 25/10/2012 - 16:55
Trích dẫn

Kimthuy20212054's Photo Kimthuy20212054 25/10/2012

 csc, on 25/10/2012 - 11:28, said:

ah, cứ có cái cảm giác này, Thiến mà làm bộ trưởng bộ Giáo cái sự Dục, thì số lượng vụ nam giáo viên "xơi tái" nữ sinh cao nhất thế giới và cao nhất thời đại ấy nhỉ.
Vụ này ko thể trách Giáo viên, Giáo viên Nam chỉ là giống đực, nếu giống cái ko thu hút thì chả con đực nào lại "xơi tái" đc cả, bây giờ các cô cứ áo 2 dây lên Giảng đường thì bị "xơi tái" cũng hợp logic, thằng nào ko xơi mới là có vấn đề. Bên Mỹ mục sư xơi tái con chiên sao vẫn kêu là dân chủ, văn minh. Sao ko sang đó mà la làng...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 25/10/2012

Thôi, chúng ta chuyển lại về đề tài báo chí đi.

Không có ai rảnh để nghe thằng 10 điểm thi tốt nghiệp tú tài khoe hàng, ai hơi đâu nghe thằng ngu chém ró. Thà nghe Ngọc Trinh giảng đạo, Thủy Top tự sướng còn thú vị hơn.

Không đáng để quan tâm. Từ nay, biết rồi, tôi cũng sẽ không mất thời gian để trả lời cậu này nữa.
Sửa bởi Gloria: 25/10/2012 - 17:20
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 25/10/2012

Cứ mang lá số ra hết khoe rồi lại dìm hàng nhau, trong khi thực tế éo có cái gì đáng nói cả... nhiều ông mơ mộng hão huyền, ảo tưởng thành bệnh cũng chỉ vì lá số, hết khen chê, so sánh là người lý thuyết, người thực dụng, cách cục phú quý, giàu sang, đạo đức, nhân cách lớn... nhưng ngoài đời thực chẳng làm được cái m gì ra hồn, được nửa ông nửa thằng đã tốt, có khi còn chưa vượt qua nổi chữ "thằng". Quan trọng ngoài đời thực làm được cái gì, khẳng định được cái gì với xã hội, đó mới là điều đáng nói, còn không cứ là nhổ toẹt vào. Yêu nước với không yêu nước, xoa mông bợ đít thành thần thử hỏi đó là cách làm người sao? hay cách để tồn tại trong xã hội này? nhiều thằng gặp ngoài đời xuất phát điểm thấp, nhưng xấu hổ, tự ti, đi chém gió toàn khoe con ông nọ bà kia, ăn và chơi với cô kia chị nọ, rồi khoe tiền giàu có, đại gia, chơi toàn với giới tư bản chủ nghĩa .... đó là một biểu hiện của dạng xuất phát điểm cực thấp cả về xác lẫn hồn, và đó là sự tự ti về sự thấp kém của bản thân, biểu hiện ra lời nói và hành động.

Nếu so sánh giữa 2 DN - Bầu Kiên và Đặng Thành Tâm thì ai hơn ai, với tôi thì doanh nhân Tâm hơn hẳn bầu kiên rất nhiều, không phải là giàu có hơn nhưng chắc chắn là tư cách lớn hơn, còn đương nhiên trong thương trường, nhất là ở VN, luật chưa ra luật, thường dùng cùi trỏ, gậy để chơi sau lưng nhau chứ có dùng văn bản quái đâu, nên phải có mối quan hệ bảo trợ, thuyền to thì sóng lớn quy luật muôn đời rồi, ở VN ko có mối quan hệ thì cái chết thường được báo trước nếu như xác định ra biển Đông bắt cá voi. Vậy ông Tâm hơn Kiên ở điểm gì, chỉ cần nhìn vào hoạt động KD của Kiên là đủ thấy chẳng mang lợi ích gì cho XH cho người dân, trong khi ông Tâm khai hoang đất, mở các khu công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho người dân, còn Kiên đã làm được gì (nhưng vẫn rất chi là giàu còn giàu hơn ông Tâm nhiều), còn ở đời ai cũng có cái xấu và cái tốt, có sự chống lưng này nọ để tồn tại nhưng qua hành động và việc làm ta cũng đủ thấy ai là người có nhân cách lớn hơn, làm được nhiều hơn cho xã hội. Giống như Nguyễn Bá Thanh giả sử ông ta có tham ô, hay tham nhũng đi chăng nữa nhưng ông ta thực sự làm cho người dân, nên chẳng ai để ý đến ông ta tham nhũng cả. Bởi chỉ có no bụng mới ít nói, no bụng mới dễ bảo. Còn những loại chỉ nhăm nhe bợ đít cấp trên, xoa mông cấp dưới, ngó nghiêng tìm lọ mỡ để đút cái đuôi vào thì quá lắm cũng chỉ là loại gặm nhấm, to nhất là chuột túi mà thôi....
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 25/10/2012

 AnKhoa, on 25/10/2012 - 16:21, said:

Không phải Hóa Khoa giải KK, mà là Hóa Khoa gặp KK thì thành vô dụng, nghĩa là vẫn ham học, nhưng toàn học thứ không dụng được.

 AnKhoa, on 25/10/2012 - 16:28, said:

Đó là do ngày xưa rất trọng thanh danh, coi trọng học vấn. Người có Mệnh, Vận Hóa Khoa gặp Không Kiếp thì vẫn được cái học vấn, chút thanh danh, các cụ cho rằng như thế cũng là được rồi. Nhưng xét thêm một chút thì là học những thứ không có tính hữu dụng, nên cái thanh danh cũng chỉ là hữu danh vô thực. Là tốt hay xấu thì tùy quan điểm nhìn vào.

Khoa hãm bởi hung thần (hãm do Triệt Không, Kiếp Không, Dương Đà, Nhật Nguyệt hãm), có tư chất nhưng không thành công, hào nhoáng mà không thực, khó có thể phát huy tài năng, cũng không giàu có.


Giá mà thông cảm được với người, khi người ta đã chọn nghề như vậy rồi... mà ở VN này, cũng chỉ có vài người theo học được ngành toán quá mới của thế giới đương đại ...

Hơn nữa, người ta cũng biết thân biết phận là Cự môn thủ Mệnh, khi đọc sách Tử vi Đẩu số - tập 1 - trang 224 - dòng 3 trên xuống có nói "nếu nghiên cứu thêm cửu lưu, thì cuộc đời sẽ đỡ được vất vả" ... người ta đọc sách, ứng dụng, tự mình cải số vậy
Trích dẫn
Locked

16 17 18 19 20 |»|