Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/10/2012 - 18:46, said:
Mà cậu ơi, theo tình hình ứng số thế này, tớ dang nghi ông anh tớ sang năm cưới vợ lắm. Dạo này thấy ông ý tít mù. Năm sau hạn ls tớ nhiều hỉ sự, nếu ứng với hỉ sự của anh trai thì hỉ sự cuả mình lại chưa chắc... hic
Đúng là duyên số nhỉ
Cám ơn cậu....vụ trăng tròn, từ hồi bắt đầu lúc trẻ tớ đã bị đau lưng chứ không phải tới bây giờ. Giờ già rồi có phần tệ hơn. Thế nên đang Cần tuyển 1 nam đấm lưng cho mình 3 ngày/ tháng. 27 ngày còn lại sẽ đổi tài
Hạn năm sau của cậu mà ứng kiểu thế thì chả biết gọi là hên hay xui, hic...Tớ sẽ cầu nguyện thêm cho cậu
Dạo này tớ bị ám ảnh về sự sống và cái chết lắm. Lo lắng sắp làm tớ nổ tung đầu.Tớ có đọc 1 số sách rồi nhưng vẫn chưa tìm ra cách nghĩ trung dung. Vẫn biết chuyện gì tới thì sẽ tới nhưng tớ mong mình sẽ đón nhận nó theo 1 tinh thần Pro hơn