anna, on 22/10/2012 - 22:05, said:
PHẦN LUẬN GIẢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ:
Cách cục Đào Hồng Tam Không Cô Quả thường có ở những người thích chuyện huyền hoặc, thích những thế giới không thực, hoặc nhẹ nhất thì cũng có trí tưởng tượng hơn bình thường. Cách cục này không thích hợp cho tình cảm, vì tình cảm nói cách gì cũng cần có hai phía, khi một người không thích vướng bận, thích ngồi một mình nhìn qua cửa sổ, thích online chém gió 40 tuổi đầu mà ngỡ như trẻ thơ, thì khó có thể có hạnh phúc đời thường, nhưng họ thích thế họ chọn thế chứ họ không sợ bị thế. :
Dạ đúng là nhìu khi em hay mơ mộng tưởng tượng hơn bình thường nhưng em rất hiện thực, ở trên này em hơi bị sa đà câu chữ, hem f em hok thik vướng bận, em cũng muốn có 1 gđ êm ấm
Em chưa bao giờ ngồi 1 mình nhìn ra cửa sổ, tự kỷ thì chỉ nghe nhạc xem phim đọc truyện, còn hok rủ bạn bè lên nhà nói chiện vui, hay đi đâu đó, em chỉ online chém gió 1,5 năm gần đây khi bít web tvls này, trước chưa bao giờ, giờ em cũng ít thi thoảng vào chia sẻ tâm sự nói chiện vui hay than thở tí thôi.
Tài bạch Nô bộc đều phi Kỵ về tật ách, hàm ý cuộc đời có thể chịu nhiều tai và họa từ phía bạn bè tiền tài và sức khỏe (cung mệnh chủ sức khỏe và tính mạng, trong phim Hồng Kông hay có câu: có tiền nhưng không có mạng để xài, mạng ở đây là mệnh, hàm chứa triết lý sâu xa của tổ hợp mệnh tài quan). Khi họa đến người khác dù có giúp cũng không đỡ được bao nhiêu. Đây là điểm đặc biệt lợi hại của kỹ thuật Phi Yến so với các triển khai thông thường như tử vi truyền thống VN. Quan cung phi Kỵ tử tức, tử tức hồi Kỵ quan cung. Về thường lý mà luận thì sẽ có một quãng đời chỉ dành để chăm sóc con cái, hay nói cách khác công việc chính là chăm sóc con cái, phải chăng con cái có ẩn tình gì đặc biệt cần sự chăm sóc, hay phải chăng người này hiếm muộn, phải chăng người này không con và công việc của cô ấy là chăm sóc trẻ em.
Sức khỏe em không tốt thật, nhà tài trợ nhìn ra được em chăm sóc trẻ em cũng hay thật, em có kinh nghiệm chăm trẻ 5 năm , năm em học lớp 8 cậu mợ em đi nước ngoài làm ăn, nhờ má em trông 2 nhóc trai 2t và 4t, má em cũng bận nhìu việc, nhà cũng chỉ có má và em là nữ, nên em ngoài việc học, có time rỗi là đều do tay em chăm sóc 2 nhóc í , cho ăn ngủ chơi, chăm nom khi bị bịnh..... May quá em ứng với việc chăm trẻ trước rồi chắc sau sẽ tốt hơn
Còn ở đây tôi đưa bạn đến kết quả. Người này nên làm gì để cải số: nên làm các công việc liên quan đến chăm sóc trẻ em. Còn nếu không, when it happens you know I said the truth.
Về bạn bè: ẩn tàng các hung hiểm và rắc rối khó lường. Trước thì vui vẻ, sau thì hại nhau.
Về hạnh phúc: khó có hạnh phúc đời thường, chỉ đạt được niềm vui siêu hình như tôn giáo.
Về chồng con: khó suôn sẻ.
Bạn bè hiện tại em thấy cũng khá tốt, chưa có gì lớn lao hại nhau xảy ra, sau này thế nào thì em hem bít đc
Em cảm ơn nhà trà trợ ạ