Nguyễn đức Kiên sinh giờ Dậu
canh
11/10/2012
minhgiac, on 11/10/2012 - 16:39, said:
mộ t lá số có nguyên va thần . có nguyên tốt tức là cái bố cục tinh đẩu tốt còn mot phan quan trong là phần thần cua lá số vậy
nguyên tốt mà thần thieu thi vô dụng . nguyên khong tot mà than tot lại là kỳ cách vậy. đây la điều ky diệu nhất , khó lắm bat trong việc giải số. người lắm đưọc đièu đó co rat nhieu danh su kể den khong the khong nhắc den là trạng trinh, cụ lê quý đôn . va hiện nay con kể đến cụ tri tại chua mễ tri ở hà nội năm nay cung đã 95 tuổi rồi.
nguyên tốt mà thần thieu thi vô dụng . nguyên khong tot mà than tot lại là kỳ cách vậy. đây la điều ky diệu nhất , khó lắm bat trong việc giải số. người lắm đưọc đièu đó co rat nhieu danh su kể den khong the khong nhắc den là trạng trinh, cụ lê quý đôn . va hiện nay con kể đến cụ tri tại chua mễ tri ở hà nội năm nay cung đã 95 tuổi rồi.
Vừa google tướt bơ, lại có thông tin rằng sư cụ về ẩn tu ở chùa La Dương (Hà Đông) MG à. Không biết thông tin nào chuẩn xác hơn nữa.
AlexPhong
11/10/2012
Công danh từ ngàn xưa được hiểu là "công việc của người có danh". Lập công danh là áp đặt ý chí của mình lên số đông khác, nếu số đông đó là phe mình thì mình là người dẫn dắt, còn số đông là phe địch thì mình phải chiến thắng. Công danh nó là những Lê Lợi là Trần Thủ Độ là Trần Hưng Đạo.
Nói rộng hơn thì công danh là "thực hiện sứ mệnh" là "làm việc có ích đúng với năng lực và điều kiện bản thân" như cận vệ tổng thổng cũng là lập công danh, một người lính đi qua cuộc chiến cũng là lập công danh nếu đó là lý tưởng của anh ta.
Cho nên Nguyễn Bỉnh Khiêm mới từ quan về ở ẩn chấp nhận 40% lương cơ bản, mà x thèm làm quan vì làm quan không thể hiện được ý chí của mình.
Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết ôm đất Hà Thành vì ĐM mấy thằng Pháp bố mày khinh.
Nó là Trần Bình Trọng bố mày làm quỷ nước nam còn hơn làm cave đất bắc.
Đó là Công Danh, chứ công danh x phải hàng ngày đi nâng bi cho mấy thằng thứ bộ đầu tôm, nắm quyền mà x ra được cái quyết sách gì thể hiện ý chí thì làm làm cái x gì, hay làm vì bát cơm manh áo.
Đã x hiểu công danh là gì, thì cũng x bao giờ có công danh, nói cho nhanh.
Nói rộng hơn thì công danh là "thực hiện sứ mệnh" là "làm việc có ích đúng với năng lực và điều kiện bản thân" như cận vệ tổng thổng cũng là lập công danh, một người lính đi qua cuộc chiến cũng là lập công danh nếu đó là lý tưởng của anh ta.
Cho nên Nguyễn Bỉnh Khiêm mới từ quan về ở ẩn chấp nhận 40% lương cơ bản, mà x thèm làm quan vì làm quan không thể hiện được ý chí của mình.
Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết ôm đất Hà Thành vì ĐM mấy thằng Pháp bố mày khinh.
Nó là Trần Bình Trọng bố mày làm quỷ nước nam còn hơn làm cave đất bắc.
Đó là Công Danh, chứ công danh x phải hàng ngày đi nâng bi cho mấy thằng thứ bộ đầu tôm, nắm quyền mà x ra được cái quyết sách gì thể hiện ý chí thì làm làm cái x gì, hay làm vì bát cơm manh áo.
Đã x hiểu công danh là gì, thì cũng x bao giờ có công danh, nói cho nhanh.
canh
11/10/2012
ThanVuong
11/10/2012
nam nhi mang trí anh hùng. dùng tài đức để thu phục lòng người, không vì tư lợi bản thân! hi sinh cái lòng nhân nhỏ để có lòng nhân lớn, lấy NHÂN cho đại cục!
Sửa bởi TanThuyHoang: 11/10/2012 - 19:47
Sửa bởi TanThuyHoang: 11/10/2012 - 19:47
Vô Thường
11/10/2012
01o
11/10/2012
Nghỉ ngơi tý, 1,2,3 đứng lên rồi ngồi xuống. Lắc lư cái đầu, cái chân...
Thấy các bạn lý luận mà mình buồn cười quá,
Công danh: Công việc của người có công? Tạm chấp nhận thì ta suy tiếp:
Công bằng: việc của người có bằng?
Công +: cộng của người có công?
---------
Công xưa nay được hiểu là sự rộng lớn, thiên hạ, xã hội hay nói rộng ra nó là chỉ ý nghĩa không gian lớn. Công danh tạm hiểu là danh tiếng lớn (danh tiếng được nhiều người biết). Danh tiếng cũng mang cả 2 nghĩa tốt và xấu, nhưng công danh thường mang nghĩa tốt hơn.
Lý luận công danh như vậy (#611) mà cũng được người tự cho mình là thông minh rồi khen nức nở. Nhiều khi thấy cu Gấu nói đúng, nhiều người không dùng cái đầu để tư duy, nhưng lại tự hợm mình và luôn cho mình giỏi. Haizzzzz, mackeno thôi.
@TanThuyHoang: thực tế đi, cuộc sống không ngày nay không có chỗ cho những gì thánh phán và ảo mộng đâu.
Sửa bởi 01o: 11/10/2012 - 20:13
Thấy các bạn lý luận mà mình buồn cười quá,
Công danh: Công việc của người có công? Tạm chấp nhận thì ta suy tiếp:
Công bằng: việc của người có bằng?
Công +: cộng của người có công?
---------
Công xưa nay được hiểu là sự rộng lớn, thiên hạ, xã hội hay nói rộng ra nó là chỉ ý nghĩa không gian lớn. Công danh tạm hiểu là danh tiếng lớn (danh tiếng được nhiều người biết). Danh tiếng cũng mang cả 2 nghĩa tốt và xấu, nhưng công danh thường mang nghĩa tốt hơn.
Lý luận công danh như vậy (#611) mà cũng được người tự cho mình là thông minh rồi khen nức nở. Nhiều khi thấy cu Gấu nói đúng, nhiều người không dùng cái đầu để tư duy, nhưng lại tự hợm mình và luôn cho mình giỏi. Haizzzzz, mackeno thôi.
@TanThuyHoang: thực tế đi, cuộc sống không ngày nay không có chỗ cho những gì thánh phán và ảo mộng đâu.
Sửa bởi 01o: 11/10/2012 - 20:13
canh
11/10/2012
01o, on 11/10/2012 - 20:08, said:
Nghỉ ngơi tý, 1,2,3 đứng lên rồi ngồi xuống. Lắc lư cái đầu, cái chân...
Thấy các bạn lý luận mà mình buồn cười quá,
Công danh: Công việc của người có công? Tạm chấp nhận thì ta suy tiếp:
Công bằng: việc của người có bằng?
Công +: cộng của người có công?
---------
Công xưa nay được hiểu là sụ rộng lớn, việc của thiên hạ, xã hội hay nói rộng ra nó là chỉ ý nghĩa không gian lớn. Công danh tạm hiểu là danh tiếng lớn (danh tiếng được nhiều người biết). Danh tiếng cũng mang cả 2 nghĩa tốt và xấu, nhưng công danh thường mang nghĩa tốt hơn.
Lý luận vậy nhưng cũng có người tự cho mình là thông minh khen nức nở. Nhiều khi thấy cu Gấu nói đúng, nhiều người không dùng cái đầu để tư duy, nhưng lại tự hợm mình và luôn cho mình giỏi. Haizzzzz, mackeno thôi.
@TanThuyHoang: thực tế đi, cuộc sống không ngày nay không có chỗ cho những gì thánh phán và ảo mộng đâu.
Thấy các bạn lý luận mà mình buồn cười quá,
Công danh: Công việc của người có công? Tạm chấp nhận thì ta suy tiếp:
Công bằng: việc của người có bằng?
Công +: cộng của người có công?
---------
Công xưa nay được hiểu là sụ rộng lớn, việc của thiên hạ, xã hội hay nói rộng ra nó là chỉ ý nghĩa không gian lớn. Công danh tạm hiểu là danh tiếng lớn (danh tiếng được nhiều người biết). Danh tiếng cũng mang cả 2 nghĩa tốt và xấu, nhưng công danh thường mang nghĩa tốt hơn.
Lý luận vậy nhưng cũng có người tự cho mình là thông minh khen nức nở. Nhiều khi thấy cu Gấu nói đúng, nhiều người không dùng cái đầu để tư duy, nhưng lại tự hợm mình và luôn cho mình giỏi. Haizzzzz, mackeno thôi.
@TanThuyHoang: thực tế đi, cuộc sống không ngày nay không có chỗ cho những gì thánh phán và ảo mộng đâu.
01o
11/10/2012
canh, on 11/10/2012 - 20:12, said:
Coi như bỏ qua cầu đầu tiên của AlexPhong, còn các câu sau làm chúng tôi sướng quá rồi bạn à.
Nói chung thôi mà, ý là chúng ta tiếp nhận cái gì cũng nên suy xét. Còn alexphong nói vậy chỉ là quan điểm của cậu ta. Nó mang hơi hướng cá nhân chứ không phải bản chất. Ai thích thì theo thôi.
Sửa bởi 01o: 11/10/2012 - 20:33
ThanVuong
11/10/2012
ta đoán được 01o là ai?! mới thử thách có tý thôi!
"Vật bén nhọn thì dễ gẫy, con dao cố mài cho bén thì lại không bén lâu. kiêu căng, khoe khoang là tự rước họa vào thân!."
Sửa bởi TanThuyHoang: 11/10/2012 - 20:33
"Vật bén nhọn thì dễ gẫy, con dao cố mài cho bén thì lại không bén lâu. kiêu căng, khoe khoang là tự rước họa vào thân!."
Sửa bởi TanThuyHoang: 11/10/2012 - 20:33
AlexPhong
11/10/2012
01o, on 11/10/2012 - 20:08, said:
Nghỉ ngơi tý, 1,2,3 đứng lên rồi ngồi xuống. Lắc lư cái đầu, cái chân...
Thấy các bạn lý luận mà mình buồn cười quá,
Công danh: Công việc của người có công? Tạm chấp nhận thì ta suy tiếp:
Công bằng: việc của người có bằng?
Công +: cộng của người có công?
---------
Công xưa nay được hiểu là sự rộng lớn, thiên hạ, xã hội hay nói rộng ra nó là chỉ ý nghĩa không gian lớn. Công danh tạm hiểu là danh tiếng lớn (danh tiếng được nhiều người biết). Danh tiếng cũng mang cả 2 nghĩa tốt và xấu, nhưng công danh thường mang nghĩa tốt hơn.
Lý luận công danh như vậy (#611) mà cũng được người tự cho mình là thông minh rồi khen nức nở. Nhiều khi thấy cu Gấu nói đúng, nhiều người không dùng cái đầu để tư duy, nhưng lại tự hợm mình và luôn cho mình giỏi. Haizzzzz, mackeno thôi.
@TanThuyHoang: thực tế đi, cuộc sống không ngày nay không có chỗ cho những gì thánh phán và ảo mộng đâu.
Thấy các bạn lý luận mà mình buồn cười quá,
Công danh: Công việc của người có công? Tạm chấp nhận thì ta suy tiếp:
Công bằng: việc của người có bằng?
Công +: cộng của người có công?
---------
Công xưa nay được hiểu là sự rộng lớn, thiên hạ, xã hội hay nói rộng ra nó là chỉ ý nghĩa không gian lớn. Công danh tạm hiểu là danh tiếng lớn (danh tiếng được nhiều người biết). Danh tiếng cũng mang cả 2 nghĩa tốt và xấu, nhưng công danh thường mang nghĩa tốt hơn.
Lý luận công danh như vậy (#611) mà cũng được người tự cho mình là thông minh rồi khen nức nở. Nhiều khi thấy cu Gấu nói đúng, nhiều người không dùng cái đầu để tư duy, nhưng lại tự hợm mình và luôn cho mình giỏi. Haizzzzz, mackeno thôi.
@TanThuyHoang: thực tế đi, cuộc sống không ngày nay không có chỗ cho những gì thánh phán và ảo mộng đâu.
Dốt, thích chiết tự thì Công là Chung, lớn với chẳng bé. Nói cả trang A4 không ra được chữ này thì dẹp.
01o
11/10/2012
AlexPhong
11/10/2012
01o
11/10/2012
Ta đây chỉ nghỉ 1 chút nên không thích hơn thua vớ vẩn. Còn nhiều việc cần suy nghĩ hơn là thể hiện vớ vẩn và to còi. Nói thế là quá đủ rồi.
.....................................
Uh, ta không nói lại. Vì ta tự thấy đủ rồi, ko cần nói thêm nữa vì ta không háo danh hão.
Sửa bởi 01o: 11/10/2012 - 20:49
.....................................
pen, on 11/10/2012 - 20:43, said:
chứ hem p nói k lại à =))
Uh, ta không nói lại. Vì ta tự thấy đủ rồi, ko cần nói thêm nữa vì ta không háo danh hão.
Sửa bởi 01o: 11/10/2012 - 20:49
AlexPhong
11/10/2012
01o, on 11/10/2012 - 20:41, said:
Ta đây chỉ nghỉ 1 chút nên không thích hơn thua vớ vẩn. Còn nhiều việc cần suy nghĩ hơn là thể hiện vớ vẩn và to còi. Nói thế là quá đủ rồi.
.....................................
.....................................
Công là chung, nhưng chung của Tàu khác chung của Việt.
Theo Công của Tàu thì Hoàng Sa là của Tàu, theo Công của Việt thì Hoàng Sa là của Việt.
Còn danh tiếng lớn của Lady Gaga thì trải khắp Tàu hay Việt hay Mỹ và cả thế giới.
Cho nên Chung x phải là rộng lớn mà ôm vào bày đặt ông đồ.
Liệu mà chuồn cho đỡ sượng.
VanHiep
11/10/2012
Các bác nên trật tự, không tranh luận vớ vẩn nữa !
Tại sao không đặt câu hỏi thông minh để cụ Hà Uyên giảng giải cho có phải bổ ích hơn không ?
Sửa bởi VanHiep: 11/10/2012 - 21:06


