KHÔNG KIẾP LÀ SÁT TINH HAY LÀ KHÔNG VONG?
Chúng ta trong quá trình đọc sách về tử vi rất hay nghe đến 2 cụm từ “ lục sát “ và “ tứ sát “.Với 6 sao kình đà, hỏa linh, không kiếp thường gọi là lục sát tinh. Nhưng vẫn còn 1 khái niệm thường thấy trong sách tử vi đó là tứ sát tinh, gồm: kình đà, hỏa linh.
Cách gọi tứ sát thường thấy trong các sách tử vi của đài cảng và trong sách tử vi đẩu số toàn thư.
Tại sao gọi là tứ sát mà không gọi là lục sát . Đó là vì tính sát khí của thật sự của kình đà hỏa linh là hơn hẳn không kiếp hay các hung sát tinh khác như bạch hổ, thiên hình, lưu hà, kiếp sát… nên được xếp riêng 1 nhóm riêng gọi là tứ sát.
Vậy tính sát khí ở đây là gì? Đó là tai nạn, hình thương, ngục tù, sinh ly tử biệt...
Còn không kiếp, 2 sao này chủ không vong chứ không chủ sát .
Không vong được hiểu đơn giản là biến những thứ đang có thành không, cụ thể hơn là hao tán, phá tán, thất bại. Tiền bạc, công danh, tình yêu đang huy hoàng gặp không kiếp là về không.
Một nhóm chủ sát, một nhóm chủ “ không vong “. Cho nên phái Trung châu hồng kông mới gọi tứ sát là kình đà , hỏa linh gọi không kiếp là tạp diệu.
Kình đà an theo can năm là ảnh hưởng của trời lên con người.
Hỏa linh an theo chi năm là ảnh hưởng của đất lên con người.
Trời và đất là 2 yếu tố ngoại cảnh tác động mà con người khó cưỡng lại, khó xoay chuyển.
Còn không kiếp an theo giờ sinh là ảnh hưởng của yếu tố con người trên lá số. Đây là 1 yếu tố rất tích cực, sẽ có sự thay đổi tốt nếu có sự cố gắng nỗ lực của cá nhân.
Bản chất không vong 2 sao không kiếp thường đưa con người đến với những thất bại, những khoảng lặng, khoảng đáy. Khiến đương số tự tỉnh ngộ, chỉnh đốn bản thân, tìm ra hướng đi mới và sẽ đi tốt hơn.
Cho nên cổ nhân mới nhận định không kiếp có lợi cho sự tu hành. Không kiếp bề nổi là phá tán , thất bại, mất mát nhưng bề chìm là khoảng lặng cho đương số tu dưỡng, làm mới mình hơn. Giúp đương số sẽ thích nghi tốt với hoàn cảnh. Gặp không kiếp cá nhân chịu tu dưỡng, thay đổi sẽ rất dễ vượt qua hoạn nạn, có cái nhìn thâm thúy hơn với đời sống.
Vậy không kiếp có thực sự đáng sợ không?
Nên gọi 2 sao này là “ không vong “ hay sát tinh?