Đương số Nguyễn Đức Kiên
VangLai
02/06/2014
HoaAn, on 02/06/2014 - 16:48, said:
Nhà thơ Hồng Thanh Quang trên face book của mình có nói:
----------------------
Công nhận Quân đội tuyển người quá giỏi, đã thuộc C146 hay C156 thì đúng giỏi mà sai cũng đàng hoàng...
----------------------
Công nhận Quân đội tuyển người quá giỏi, đã thuộc C146 hay C156 thì đúng giỏi mà sai cũng đàng hoàng...
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ TÀI chữ MỆNH khéo là ghét nhau
Thiện căn hay là ác căn,
Hỏi tâm trống rỗng bàn chi chữ TÀI
~ Nguyễn Du
Sửa bởi VangLai: 02/06/2014 - 17:16
TienNam
02/06/2014
Người trong ảnh tai một bên ép sát không thấy, một bên lộ luôn thành quách...
minhminh
03/06/2014
Đọc lại từ những trang đầu tiên một số các comments , ngườ thì nói trong năm nay tức năm mới bị bắt , người thì phán năm sau , nay đã sang năm thứ ba con đường trước mặt của Kiên thấy nhiều tăm tối quá
GumBall
03/06/2014
"Pháp luật của chúng ta còn nhiều kẽ hở nên chúng mới làm bậy."
Luật chơi viết ra trước để người chơi tuân theo. Bây giờ lại bảo chúng làm bậy. Chúng làm theo luật thì bảo lách luật. Thế thì cái x gì định nghịa cái đúng ?
-Đây nhé chúng m*y làm theo như này là đúng.
-xong rồi anh, như hướng dẫn.
-Tại sao chúng m*y làm sai một cách đúng luật thế này.
-Anh ơi em tưởng luật là đúng, luật là định nghĩa của cái đúng ?
-Ngu. Luật là công cụ để bắt cái mà người sử dụng muốn.
"Vì sao có pháp luật, vì nếu không có luật thì không phân biệt được đúng sai."
Luật chơi viết ra trước để người chơi tuân theo. Bây giờ lại bảo chúng làm bậy. Chúng làm theo luật thì bảo lách luật. Thế thì cái x gì định nghịa cái đúng ?
-Đây nhé chúng m*y làm theo như này là đúng.
-xong rồi anh, như hướng dẫn.
-Tại sao chúng m*y làm sai một cách đúng luật thế này.
-Anh ơi em tưởng luật là đúng, luật là định nghĩa của cái đúng ?
-Ngu. Luật là công cụ để bắt cái mà người sử dụng muốn.
"Vì sao có pháp luật, vì nếu không có luật thì không phân biệt được đúng sai."
TienNam
03/06/2014
Vụ này "nỗi oan thấu trời xanh"
Thêm một tinh hoa dân tộc bị vùi dập!
Thanh Hà
03/06/2014
Mệnh Phá Quân, thân Thất Sát.
Một mình gánh vác
Tự bào chữa trước tòa.
Một mình nhận trách nhiệm, xin tha cho đàn em.
Một người lao động thực sự và không ngừng lao động, mới biết yêu quý đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.
Có người khi tiết kiệm, dè sẻn, làm việc không ngừng, người ta gọi đó là cần, kiệm, liêm, chính...
Có người khi tiết kiệm, dè sẻn, làm việc không ngừng, người ta gọi đó là bủn xỉn, keo kiệt, không tin ai ngoài bản thân...
Dù sao thì anh cũng đã được nói (có thể không phải tất cả) những gì anh làm. Mong anh được phán xét công bằng và toại nguyện.
Một mình gánh vác
Tự bào chữa trước tòa.
Một mình nhận trách nhiệm, xin tha cho đàn em.
Một người lao động thực sự và không ngừng lao động, mới biết yêu quý đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.
Có người khi tiết kiệm, dè sẻn, làm việc không ngừng, người ta gọi đó là cần, kiệm, liêm, chính...
Có người khi tiết kiệm, dè sẻn, làm việc không ngừng, người ta gọi đó là bủn xỉn, keo kiệt, không tin ai ngoài bản thân...
Dù sao thì anh cũng đã được nói (có thể không phải tất cả) những gì anh làm. Mong anh được phán xét công bằng và toại nguyện.
Thanh Hà
03/06/2014
goodluckgoodbye, on 29/05/2014 - 09:57, said:
- Tôi vẫn nghĩ là Tham Vũ, vì cái độ ham tiền này chỉ có Tham Vũ thôi. Còn Phá Quân thì chắc đã rẽ qua ngã Văn Phòng Chính Phủ rồi.
Nhưng để Phú Xưng Địch Quốc thì lá số vẫn chưa đủ, phải có âm phần tổ tiên tác phúc.
Xin lỗi chú GLGB, nhưng cháu không nghĩ cái ham tiền-keo kiệt này là của Tham Vũ, cũng như những hành xử -giao tiếp của Mr.Kiên dưới đây cũng không phải của Tham Vũ
"Kiên béo" - một người keo kiệt!
[indent]Chia sẻ xúc động của một người từng là "lính" của " " để thấy được phần nào con người thật của ông.
Kiên béo - một người keo kiệt!
Không phải đa số, nhưng phần lớn những người tôi biết, trong gần 20.000 quân dưới trướng đều lưu tên ông ấy trong điện thoại là thế, vậy nên, tôi cũng lưu y hệt.
Nhiều ngày qua, người ta có dịp biết thêm về ông ấy, nên, để góp vui, tôi cũng kể một ít trải nghiệm cũng chính tôi, khi dưới trướng.
Kiên béo, chính xác là một gã keo kiệt, ai ở gần cũng biết, tiện lúc say tôi liệt kê ra luôn...
1. Keo kiệt lời nói.
Làm lính. Lúc được cất nhắc một tí, tôi hay loay hoay xin "ý kiến chỉ đạo", ông ấy thường lừ một cái rồi bỏ đi, làm tôi vài đêm suy nghĩ xem liệu mình hỏi sai chỗ nào... và bực!
2. Keo kiệt kiến thức.
Lần đó, gặp việc khó lắm, tôi hỏi ông ấy: Anh ơi vướng chỗ này thì phải làm thế nào hả anh? - "Ơ, thế t*o lại phải cầm chim cho m*y đái à?" - Đó là nguyên văn câu trả lời. Nghe xong ông ấy nói, tôi tức điên máu....Và kèm sau đó là tôi phải cắm đầu vào nghiên cứu, học, hỏi và tìm hiểu, để giải cái việc mà lẽ ra ông ấy nói một từ là xong...
3. Keo kiệt tiền bạc.
Đi làm việc cửa quan, mọi người luôn nghĩ có tí "bôi trơn" sẽ là nhanh. Tôi cũng từng thế. Nhưng tôi chỉ có được 2 cơ hội hỏi về việc đó trước ông ấy, kết quả y hệt nhau - bằng một chữ từ thoát ra từ cái cổ họng được gằn lại, trong phong thái không thoải mái lắm "Biến!". Các lần sau tôi sợ, đọc luật, thủ tục, thông tư hướng dẫn cho lành... Nhưng khó chịu.
4. Keo kiệt quan hệ.
Ông ấy giao tôi đi đăng ký thành lập Công ty VPF, nơi mấy chục cổ đông là những doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu Việt Nam, với những người đại diện là những đại gia lớn nhất Việt Nam. Thời gian ông ấy cho đúng 7 ngày (bao gồm 2 ngày chuẩn bị và 5 ngày làm việc theo đúng thủ tục đăng ký kinh doanh). Điên cuồng, điên rồ, cuối cùng cũng xong, cùng một cái thở dài của bộ phận một cửa : "Sao không bảo ở chỗ anh Kiên?" … Chán.
5. Keo kiệt cả nụ cười.
Đội Vô địch. Ai cũng vui. Nhìn sang ông ấy để tìm sự chia sẻ. Mặt ông ấy như không, kiểu như ông ấy đã cười một lần rồi và sẽ không cười nữa. Chắc ông ấy nghĩ "Chẳng bao giờ những người đưa thư ăn mừng khi họ gửi đúng địa chỉ". Cũng cay nghiệt thật... Hóa ra mình được hưởng lương để làm tốt chứ không phải để ăn mừng… Có tí tủi.
... Kể ra khi ông ấy gặp tai nạn, trong cái "nghiệp kinh doanh" của mình, tôi nói lại những điều này là không nên, tuy nhiên, từ khi bước ra khỏi cái bóng của ông ấy, thành lập doanh nghiệp xã hội chuyên về bóng đá, gọi là "không lớn" thì đúng, nhưng bảo là "nhỏ bé" thì sai hoàn toàn... với tất cả bài học từ ông ấy, những kỹ năng buộc phải có khi không nhận được từ sự keo kiệt của ông ấy... mới biết được đó là những bài học vĩ đại.
Xin được trân trọng Ông, theo cách thân mật và kính nể nhất, Anh "Kiên béo"!
[/indent]
- Một bác khác quen bác Kiên viết về bác ấy thế này:
"Về tính “chặt chẽ” trong tiền bạc của K thì có nhiều câu chuyện như huyền thoại lắm rồi. Đại loại là “Béo” chả trả tiền thừa cái gì bao giờ cả, mà cũng chả cần “biểu diễn”, ô tô thì sau này mới chơi mấy xe “xịn” cho đẳng cấp, chứ trước kia nhiều xe nhưng toàn xe cũ, có xe từ thời 2000 đến giờ vẫn chạy. Nhà cửa thì vì không có “duyên” với BĐS nên “Béo” chả quan tâm lắm, ngoài cái nhà ở Tây Hồ ra (bắt thiết kế đi thiết kế lại, xây đi xây lại quái lắm) hoành tráng còn mấy biệt thự cũng to ở H.C.M không hề tu sửa, cứ vất chỏng trơ xuống cấp, cái thì làm gara...
Tuy nhiên cũng có những tình huống “Béo” hành xử thoáng lắm! Đó là đầu năm 2010, khi anh em đại đội 156 cũ họp bàn để xem đi đâu, làm gì để kỷ niệm dịp 30 năm vào lính, đóng góp thế nào...thì “Béo” đề nghị các bạn cứ chọn ngày tháng đi, rồi “Béo” sẽ bao hết các bạn cùng đại đội, cả 3 miền và vợ con đi vào nghỉ ở Golden Sand-Hội An, gồm cả chi phí đi lại. Và đợt nghỉ đó thành một kỷ niệm rất vui của anh em đồng đội, “Béo” cũng dẫn vợ vào tham gia dù chỉ nửa buổi vì bận họp..."
Theo facebook
[/indent]Xem đầy đủ:
bultiep
03/06/2014
Tôi ko tin bầu Kiên là Phá quân.
Chồng tôi Phá quân, vận cung quan chẳng dính chuyện gì, mà làm được nhiều việc. Đang vận cung Nô, Hình Kị chiếu, Hao-Thương-Kiếp sát, châu Âu khủng khoảng kinh tế, chính trị trong nước cũng bất ổn, hàng năm đều gặm vào vốn. Mọi người khuyên ông ra ứng cử Chủ tịch hội người Việt nhưng ông ko thích. Họ cũng đang đẩy ông ra thành lập hội đồng hương nhưng tôi khuyên ông chờ vận tới, Liêm Tướng KQL, Mã Khốc Khách, Thái tuế xung vận, "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" lúc đó mới quậy được.
Chồng tôi lo cho anh em họ hàng, giúp đỡ bạn bè, không keo mà gánh vác việc công. Vẫn đang vui vầy gia đình, chẳng dính luật pháp.
Mọi người cứ gọt theo ls Phá quân, mà tôi chả thấy giống chồng tôi như mấy cái tính cách kia cả.
Chồng tôi Phá quân, vận cung quan chẳng dính chuyện gì, mà làm được nhiều việc. Đang vận cung Nô, Hình Kị chiếu, Hao-Thương-Kiếp sát, châu Âu khủng khoảng kinh tế, chính trị trong nước cũng bất ổn, hàng năm đều gặm vào vốn. Mọi người khuyên ông ra ứng cử Chủ tịch hội người Việt nhưng ông ko thích. Họ cũng đang đẩy ông ra thành lập hội đồng hương nhưng tôi khuyên ông chờ vận tới, Liêm Tướng KQL, Mã Khốc Khách, Thái tuế xung vận, "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" lúc đó mới quậy được.
Chồng tôi lo cho anh em họ hàng, giúp đỡ bạn bè, không keo mà gánh vác việc công. Vẫn đang vui vầy gia đình, chẳng dính luật pháp.
Mọi người cứ gọt theo ls Phá quân, mà tôi chả thấy giống chồng tôi như mấy cái tính cách kia cả.
Genius
03/06/2014
Chưa thấy số nào ứng. Mỗi lá có điểm khớp, nhưng vẫn còn nhiều gượng ép.
hoaminh
03/06/2014
Tôi chọn giờ Thìn - căn cứ theo cách Nhâm kỳ long bối - theo cách này thì đương số gồm tứ Thìn = năm Thìn - tháng Thìn - ngày Thìn - giờ Thìn, Mời anh chị em tham gia chọn Giờ sinh cho đương số Nguyễn Đức Kiên, khơi mở lá số Tử vi tham khảo !
Giờ Thìn cụ chọn chắc đúng, Đại vận khởi từ Phụ thì quá khớp, năm 49 không bị úp sọt mới lạ, năm nay khó thoát tai kiếp, cơ sống ít quá. Mong rằng mình đoán sai.
Giờ Thìn cụ chọn chắc đúng, Đại vận khởi từ Phụ thì quá khớp, năm 49 không bị úp sọt mới lạ, năm nay khó thoát tai kiếp, cơ sống ít quá. Mong rằng mình đoán sai.
bultiep
04/06/2014
...lại cố gọt chuyển đại vận. Tính cách ko giống, chân m*y không lưỡi mác, chồng tôi lông m*y lưỡi mác, cạch hàm có góc nhọn, góc trán sói lên cao, tai nhọn vuốt theo chân m*y và góc trán. Đó là Phá quân Tý Ngọ. Uy dũng hiên ngang, nhanh nhẹn, chịu khó, chân tay không ngừng, hay lọ mọ khoan-đục,giỏi kỹ thuật, toàn làm giúp thôi.
Phá quân chủ hao, tiêu xài rộng rãi, (đâu có keo như ông Kiên này)! Lại sẵn sàng "bo", "trải thảm", thích hội hè tụ tập... Trái ngược với bầu Kiên.
Phá quân chủ hao, tiêu xài rộng rãi, (đâu có keo như ông Kiên này)! Lại sẵn sàng "bo", "trải thảm", thích hội hè tụ tập... Trái ngược với bầu Kiên.
GumBall
04/06/2014
Chồng chị có thùy châu thế nào ? Nhọn dài hay dày cong vểnh ?


