Xem tướng chó (Cẩu tướng pháp)
Cự Cơ
17/08/2012
Đây là em cún Bạch Cẩu Thân bối nguyệt đầu hơi vàng nhà mình
tiếc là đầu nó lông không được vàng cho lắm
Sửa bởi Cự Cơ: 17/08/2012 - 14:42
tiếc là đầu nó lông không được vàng cho lắm
Sửa bởi Cự Cơ: 17/08/2012 - 14:42
xemchovui
17/08/2012
Chó Đực hay Cái vậy Cự cơ? Thiến chưa mà béo vậy. Phải tầm 25kg ấy nhỉ.
Vì xemchovui chưa từng nuôi loại này, nên hỏi khí không phải: Thân nó lắm bối nguyệt vậy, liệu có chuẩn ko nhỉ?
Nhưng cho dù nó có bối hay ko bối thì đây cũng là một chú chó khôn, dừa vào dáng tai.
Vì xemchovui chưa từng nuôi loại này, nên hỏi khí không phải: Thân nó lắm bối nguyệt vậy, liệu có chuẩn ko nhỉ?
Nhưng cho dù nó có bối hay ko bối thì đây cũng là một chú chó khôn, dừa vào dáng tai.
Cự Cơ
17/08/2012
Con này là chó cái, chó ta thuần chủng, mình chụp gần lên nhìn trên ảnh nó béo vậy đóa, vết tròn trên lưng càng nhiều càng tốt Bạn à, con này khuyết mỗi điều đầu nó không được vàng cho lắm, khôn thì nó rất khồn rồi
Sửa bởi Cự Cơ: 17/08/2012 - 15:04
, trình độ bắt chuột còn hơn cả mèo, mỗi tối khi mình ngủ thì em nó toàn nằm ở chân giường ngủ canh cho mình ngủ từ tối đến sáng
Sửa bởi Cự Cơ: 17/08/2012 - 15:04
babynhoc
17/08/2012
Cự Cơ, on 17/08/2012 - 14:53, said:
Con này là chó cái, chó ta thuần chủng, mình chụp gần lên nhìn trên ảnh nó béo vậy đóa, vết tròn trên lưng càng nhiều càng tốt Bạn à, con này khuyết mỗi điều đầu nó không được vàng cho lắm, khôn thì nó rất khồn rồi
, trình độ bắt chuột còn hơn cả mèo, mỗi tối khi mình ngủ thì em nó toàn nằm ở chân giường ngủ canh cho mình ngủ từ tối đến sáng
Black
17/08/2012
xemchovui, on 17/08/2012 - 10:10, said:
Nói tóm lại, những gì con gái thích ở con mèo thì lại ghét ở con trai.
Sau này có đk e cũng nuôi chó, ở nhà h k đc nuôi T.T
babynhoc, on 17/08/2012 - 15:29, said:
cho tui hỏi, nó bắt chuột vậy có ăn chuột ko thế?
xemchovui
17/08/2012
Cự Cơ
17/08/2012
Cự Cơ
17/08/2012
ryan88
17/08/2012
anh xemchovui có ảnh nào vừa chụp chủ vừa chụp cún ko
(giống tonhanhgia85)
(giống tonhanhgia85)
Black
17/08/2012
xemchovui, on 17/08/2012 - 15:41, said:
Thường thì chó chỉ bắt chuột mà không ăn.
Den là nữ đúng ko? Lý giải giùm coi Nữ thích chó vì những điểm nào. Hihi.
Den là nữ đúng ko? Lý giải giùm coi Nữ thích chó vì những điểm nào. Hihi.
có thể là nó có ích hơn, tình cảm hơn, k dễ dãi =)), có đợt e về quê với bà ngoại đc lâu lâu, buổi sáng e đi tập thể dục với bà nó cứ chạy theo đi cùng à, kể cũng quý quý.
Ấn tượng e với mèo là giống cũng đáng yêu, nhưng hơi nhác, dùng tay vuốt lưng là mông cong lên, ai muốn vuôt ve cũng đc và 1 lần bị nổi mẩn tùm lum
xemchovui
17/08/2012
ryan88
17/08/2012
xemchovui
17/08/2012
xemchovui, on 17/08/2012 - 10:10, said:
Chó mà được tắm táp, cho ăn ngủ sạch sẽ thì cũng thơm tho lắm chứ. Chó hay mèo, nếu tốt, đều quý, Pisu nhỉ.
Con gái thường thích mèo. Con mèo, hay nũng nịu. Hay bỏ đi chơi đêm, đến sáng mới về. Lúc gọi thì không lại, lúc không gọi thì cứ sấn vào. Lúc nào cũng muốn được cung phụng, chăm sóc. Lúc nào cũng thích được vuốt ve, nưng chiều... Nói tóm lại, những gì con gái thích ở con mèo thì lại ghét ở con trai.
Con gái thường thích mèo. Con mèo, hay nũng nịu. Hay bỏ đi chơi đêm, đến sáng mới về. Lúc gọi thì không lại, lúc không gọi thì cứ sấn vào. Lúc nào cũng muốn được cung phụng, chăm sóc. Lúc nào cũng thích được vuốt ve, nưng chiều... Nói tóm lại, những gì con gái thích ở con mèo thì lại ghét ở con trai.
Vì khi ta đi đâu về, chó sẽ chạy đến đón chào ta bằng thái độ ân cần và vui mừng, cho dù là ta đi chơi về muộn, đi nhậu về khuya. Những chú chó sẽ không phàn nàn vì chủ mải mê đi chơi mà về muộn. Về muộn mấy thì cũng cố gắng đợi ta về không một lời cằn nhằn.
Ta không tắm vài ngày, người có hôi rình, thì chó của ta vẫn đến bên ta, không chê ta bẩn, không chê ta hôi.
Ta có quát mắng thế nào, thì chó của ta cũng không hề hờn giận, vẫn luôn tôn thờ ta.
Ta gọi thì sẽ lại. Ta bảo đi thì sẽ đi. Ta bảo giữ im lặng thì sẽ giữ im lặng. Nói tóm lại, chó của ta rất ngoan.
Chó không chê ta nghèo, ăn mặc nhà quê. Chó sẽ không hỏi ta những câu đại loại như: Hôm nay không có thức ăn ngon sao? Hôm nay không mua quà gì sao? Tháng này sao lương ít vậy trời?
Chó mà sai là biết lỗi ngay, nhận lỗi liền, chứ không bao giờ vòng vo tam quốc, viện đủ lý do trời ơi đất hỡi. Ví dụ, chó mà cắn đứt dây tủ lạnh, nó sẽ nhận lỗi chân thành là đã cắn đứt dây tủ lạnh. Chứ nó không nói kiểu: Tự dưng nó hỏng vậy, ai biết đâu.
Những đức tính này, không thấy ở phụ nữ...
Vậy mà sao nam giới vẫn yêu phụ nữ quá trời...
Còn xemchovui? Không chỉ yêu, mà còn là dại... phụ nữ nữa. Hihi.