ĐOÁN SINH TỬ ĐỂ KIỂM NGHIỆM LÝ THUYẾT
AlexPhong
02/05/2013
Anh có một mồm còn các chú mấy mồm thì ai đại tiểu tiện. Mà biết không đối đầu là ngoan. Anh tặng chú hai câu thơ mô tả về anh:
Trơ như đá vững như đồng
Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng rời.
Thì làm x gì được nhau, nhưng ở đây trên diễn đàn chứ phải chuồng lợn hay thửa rau muống nhà chú đâu mà muốn tiểu tiện, đại tiện gì cũng được. Với slogan "Về đâu về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió" này anh biết chú đạt chứng chỉ "Chị Dậu" siêu giỏi, không dám đối đầu với chú, trên răng dưới cẵng tút với chuyên nghành đã được đào tạo của chú. Đấu với chú chỉ có thiệt.
Trơ như đá vững như đồng
Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng rời.
Leadership, on 02/05/2013 - 12:56, said:
Thì làm x gì được nhau, nhưng ở đây trên diễn đàn chứ phải chuồng lợn hay thửa rau muống nhà chú đâu mà muốn tiểu tiện, đại tiện gì cũng được. Với slogan "Về đâu về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió" này anh biết chú đạt chứng chỉ "Chị Dậu" siêu giỏi, không dám đối đầu với chú, trên răng dưới cẵng tút với chuyên nghành đã được đào tạo của chú. Đấu với chú chỉ có thiệt.
AnKhoa
02/05/2013
Những ai đã không thích nơi này thì tốt nhất biến đi !
PS: Không cần mất thời gian với mấy chú chí phèo chỉ coi nơi đây là nơi xả rác nữa.
PS: Không cần mất thời gian với mấy chú chí phèo chỉ coi nơi đây là nơi xả rác nữa.
AlexPhong
02/05/2013
Đang chờ bài viết học thuật và luận số của chú AnKhoa đây, dạo này vua hỏi có còn đi hỏi.
AlexPhong
02/05/2013
AlexPhong, on 02/05/2013 - 14:13, said:
Đang chờ bài viết học thuật và luận số của chú AnKhoa đây, dạo này vua hỏi có còn đi hỏi.
- Ai vậy ta ?
Haha, về đâu về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió.
AnKhoa
02/05/2013
PS: Vẫn đang online, khi nào nói câu có chất lượng sẽ phản hồi, chứ cứ lải nhải mãi thế này chán quá.
AlexPhong
02/05/2013
ankhoa, on 02/05/2013 - 14:40, said:
PS: Vẫn đang online, khi nào nói câu có chất lượng sẽ phản hồi, chứ cứ lải nhải mãi thế này chán quá.
tripheo
02/05/2013
AlexPhong, on 02/05/2013 - 12:09, said:
Các chú nên tổ chức ăn mừng đi còn gì nữa. Mày hụt TS nha, giờ mày cũng như tao thôi.
HA HA HA, về đâu về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy ai oán.
HA HA HA, về đâu về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy ai oán.
AnKhoa
02/05/2013
AlexPhong, on 02/05/2013 - 14:56, said:
Thì chú viết bài chất lượng đi rồi anh phản hồi, hoặc chú trích dẫn lại bài chú từng viết cũng được (nếu có nha), để anh phản hồi chứ lải nhải thế này thì tê quá, tê quá.
Alex, lấy tư cách của một thằng dưới cơ để phê Alex 4 chữ:
Khôn quá, cũng chết !
Alex cứ nhớ lấy, không cần có phản ứng lại.
Sau này nhờ câu nói của tôi mà đời thuận lợi hơn, nếu có cám ơn 1 tiếng thì tôi cũng nhận.
Tái bút !
lethanhnhi
03/05/2013
Gia Thi, on 29/04/2013 - 23:43, said:
Tiếp theo, suy diễn từ lá số của Nhị:
- Nhà người Vợ sắp cưới nhìn về hướng Đông Nam, nhà ẩm thấp, ... có phần mộ bị thất lạc ... dùng Phong thủy là khó, vì môi trường rất thiếu "dưỡng khí" (oxy)
- Nhà người Vợ sắp cưới nhìn về hướng Đông Nam, nhà ẩm thấp, ... có phần mộ bị thất lạc ... dùng Phong thủy là khó, vì môi trường rất thiếu "dưỡng khí" (oxy)
hôm đó bạn gái cháu hỏi mẹ, thì mẹ nhớ không đúng
đúng là nhà phía nam chếch đông chứ không phải là Tây Nam
cháu sai
không phải cháu nói dối, mà là thông tin có nhầm lẫn
Gia Thi
03/05/2013
lethanhnhi, on 03/05/2013 - 00:43, said:
xin lỗi bác, hôm nay chaú hỏi kĩ lại
hôm đó bạn gái cháu hỏi mẹ, thì mẹ nhớ không đúng
đúng là nhà phía nam chếch đông chứ không phải là Tây Nam
cháu sai
không phải cháu nói dối, mà là thông tin có nhầm lẫn
hôm đó bạn gái cháu hỏi mẹ, thì mẹ nhớ không đúng
đúng là nhà phía nam chếch đông chứ không phải là Tây Nam
cháu sai
không phải cháu nói dối, mà là thông tin có nhầm lẫn
Đúng hay sai, điều này là bình thường trong học thuật thôi mà Nhị
Tử Phủ Vũ Tướng
03/05/2013
PHONG, on 02/05/2013 - 09:52, said:
Ý cô TPVT là:
Đã là tiến sĩ nước ngoài -> Tư duy logic, Phương pháp luận tốt -> Nghiên cứu tốt -> Nghiên cứu tử vi tốt
Có một cái "không ổn" trong hệ thống suy luận này. Tuy nhiên, thiết nghĩ, đã là quan niệm cá nhân thì đâu cần bàn luận nhiều.
Quy luật chung là: Ta thường nể phục những người hơn ta, còn những người không hơn ta thì ta đâu nể phục. Tùy bạn ở level nào thì bạn sẽ có sự nhận định ở level đó.
Đã là tiến sĩ nước ngoài -> Tư duy logic, Phương pháp luận tốt -> Nghiên cứu tốt -> Nghiên cứu tử vi tốt
Có một cái "không ổn" trong hệ thống suy luận này. Tuy nhiên, thiết nghĩ, đã là quan niệm cá nhân thì đâu cần bàn luận nhiều.
Quy luật chung là: Ta thường nể phục những người hơn ta, còn những người không hơn ta thì ta đâu nể phục. Tùy bạn ở level nào thì bạn sẽ có sự nhận định ở level đó.
TPVTLS
03/05/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/05/2013 - 10:26, said:
dịch sai rồi. Phải theo logic câu chuyện mới hiểu được ý của tôi. Có mấy bạn đang suy diễn theo ý của mình. Tôi đang có ý nói lại bạn leadership là đừng nghĩ các bạn chém gió như Gấu và Alex là ko đạt thành tựu gì, mà đã vội chê , mà nên nhìn nhận vô thực tế ít ra họ đã đạt danh hiệu tiến sĩ ở tuổi của họ trong khi nhiều ng khác đã làm đc đâu. Cũng như nếu bạn kiếm đc nhiều tiền tôi cũng phục vì mục tiêu của tôi là nhiều tiền. Đại loại thế. Người hiểu mình đau phải là nhiều mà cũng dịch
Đây là cách nói ngụy biện. Kiểu nói như chị, em tổng hợp lại thế này cho dễ hiểu: anh X có thành tích trong lĩnh vực A thì các bạn nên thờ anh ấy trong lĩnh vực B
Và nói như chị thì mấy tay nhà báo cũng như cầu thủ hay BLV bóng đá của các đài truyền hình đừng nên bình luận bóng đá thế giới vì kể về mọi mặt thì mấy người kể trên chẳng là gì cả so với cầu thủ thế giới, thế nên họ có thắng hay thua thì các bạn hãy im lặng hết ko được bình luận gì nhé, các trang báo hay tivi cũng nên dẹp luôn mục bóng đá đi, chỉ chiếu các trận bóng thôi cấm bình luận nhé...
Thực tế là câu trả lời duy nhất chị TPVT à. Anh có thể nói thánh nói tướng anh đạt cấp độ ABC nhưng anh phải chứng tỏ điều đó. Đừng nói anh là kiện tướng cờ vua đẳng cấp thế giới mà về làng đánh cờ vua với tui là cái thằng mới biết đánh cờ, anh cũng thua, rồi ra ngoài tiếp tục rêu rao "kiện tướng cờ vua thế giới đây" mại zô mại zô...
Lên web chuyên về tử vi ko dám chém 1 câu vào đúng lá số của chủ đề cho người ta nể mà cứ luôn mồm nghiệp này nghiệp nọ, ko phải nghiệp thì lại là cái thằng đâm bị thóc chọc bị gạo. Nếu sợ nghiệp thì im cái mồm lại cho người khác bình luận, dựa cột mà nghe là được rồi. Còn thích đâm chọt thì kiếm mấy forum chuyên về đâm chọt ấy, search google ra ko thiếu, cứ vào đó có cả siêu tiến sĩ về đâm chọt luôn, vào đó thỏa thích tham gia.
Nhiều khi đang đọc bài ngon trớn gặp mấy thằng hâm nó vào đâm chọt gây loãng và phá thối chủ đề, đúng là ko có gì bực hơn. Xin lỗi em ko phải là thánh để mà bỏ qua mấy cái thứ nhảm nhí đó.
Sửa bởi TPVTLS: 03/05/2013 - 10:44
Lyngulongvu
03/05/2013
TPVTLS, on 03/05/2013 - 10:34, said:
Đây là cách nói ngụy biện. Kiểu nói như chị, em tổng hợp lại thế này cho dễ hiểu: anh X có thành tích trong lĩnh vực A thì các bạn nên thờ anh ấy trong lĩnh vực B
Vấn đề là có người lên mạng TVLS để đọc......
có người lên đây để Học
Và có người lên để Vọc rồi Tọc rồi Mọc .....
Vấn đề là vì diễn đàn không có rule và cách quản lý diễn đàn có quá nhiều vấn đề bất cập. Không trach ai cả .....cho nó nhẹ đầu đi TPVTLS ah
LNLV
AlexPhong
03/05/2013
ankhoa, on 02/05/2013 - 23:10, said:
Alex, lấy tư cách của một thằng dưới cơ để phê Alex 4 chữ:
Khôn quá, cũng chết !
Alex cứ nhớ lấy, không cần có phản ứng lại.
Sau này nhờ câu nói của tôi mà đời thuận lợi hơn, nếu có cám ơn 1 tiếng thì tôi cũng nhận.
Tái bút !
Khôn quá, cũng chết !
Alex cứ nhớ lấy, không cần có phản ứng lại.
Sau này nhờ câu nói của tôi mà đời thuận lợi hơn, nếu có cám ơn 1 tiếng thì tôi cũng nhận.
Tái bút !
Dưới cơ thì tuổi gì để phê. Thân chú còn x lo được thì khuyên ai ? Ru rú một xó đọc sách rồi khuyên đời em ạ.
AlexPhong
03/05/2013
TPVTLS, on 03/05/2013 - 10:34, said:
Đây là cách nói ngụy biện. Kiểu nói như chị, em tổng hợp lại thế này cho dễ hiểu: anh X có thành tích trong lĩnh vực A thì các bạn nên thờ anh ấy trong lĩnh vực B.
Ai bắt chú thờ, được chú thờ thêm nhục. Cái loại chú chỉ lên mạng chửi đổng chứ làm được cái x gì. Nói thằng X có thành tích trong lĩnh vực A chỉ để biết thằng X không phải là cái loại vô dụng hoàn toàn trên mọi lĩnh vực (tức chỉ ăn và ị), chứ lĩnh vực B thế nào thì kệ kmn chứ có gì đâu. Có vậy cũng phải xoắn.