←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ĐOÁN SINH TỬ ĐỂ KIỂM NGHIỆM LÝ THUYẾT

Locked

42 43 44 45 46 |»|

TuyenYD's Photo TuyenYD 29/04/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 29/04/2013 - 09:29, said:

VCL nghĩa là very cool ha

đúng rồi đó chị. viết tắt cho nhanh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 29/04/2013

Sau này lúc tưởng như bẵng qua rồi anh mới xới lại, lúc đó sẽ có chú ngỡ ngàng tới mức: tao tao làm gì mày mày mày chửi tao, tao người tốt như vầy mà sao mày phũ với tao vậy. he he. Thậm chí có chú còn tưởng mình bị ghen tỵ mới nhục chứ. Con người mà, nhân chi sơ tính bản ác, tử tế với bọn này là xa xỉ.

Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió.
Sửa bởi AlexPhong: 29/04/2013 - 09:56
Trích dẫn

PHONG's Photo PHONG 29/04/2013

Giới huyền học này, hạn chế quan tâm tới nhau ở cấp độ cá nhân thì tốt hơn. Tốt xấu phải trái, tạm gác qua một bên, focus vào học thuật thôi, cho đơn giản, thoải mái. Diễn đàn là chuyện diễn đàn, bên ngoài là chuyện bên ngoài, không cần thiết liên quan tới nhau.
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 29/04/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PHONG, on 29/04/2013 - 10:18, said:

Giới huyền học này, hạn chế quan tâm tới nhau ở cấp độ cá nhân thì tốt hơn. Tốt xấu phải trái, tạm gác qua một bên, focus vào học thuật thôi, cho đơn giản, thoải mái. Diễn đàn là chuyện diễn đàn, bên ngoài là chuyện bên ngoài, không cần thiết liên quan tới nhau.

Cháu nói rất đúng.
Trích dẫn

le.tan's Photo le.tan 29/04/2013

Nhờ mọi người xem thử ông này năm sau có chết không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sẽ kiểm nghiệm dẽ dàng thôi.
Trích dẫn

Minh An's Photo Minh An 29/04/2013

Vài hôm vừa rồi bận đi xa, không online đuợc. hôm nay online thấy câu chuyện này mới giật mình.

Có mấy điểm Minh An cần làm rõ.

1. Theo Minh An, anh Nhị là người tốt, gặp ngoài đời khá hiền. Nhưng anh Nhị nóng tính, bốc đồng. Trước đây chính Minh An là đối tượng bị anh Nhị nói rất nặng lời. Sau khi anh Nhị qua quán lần đầu, lần đó Minh An không nhận ra anh là Nhị. Lần sau Minh An nhận ra, anh em đi ăn và mọi chuyện thoải mái.

Lần đi ăn đầu, Minh An có gọi cho anh Alex, lúc đó chưa nhận ra anh Nhị mà chỉ biết là một thành viên của diễn đàn.

Anh Nhị và Minh An cũng trao đổi về Tử Vi và các vấn đề khác. Bản thân Minh An thấy anh Nhị giỏi.

Tuy nhiên Minh An cũng thấy anh Nhị nhiều khi khá bốc đồng và ác khẩu trên mạng. Nhưng khi gặp ngoài đời thì thấy dễ gần.

Anh Alex không nên bực làm gì.

2.

Trong cuộc gặp gỡ với anh Nhị, khi nói về anh Alex, Minh An, như từ xưa đến nay, ngay cả lúc anh Alex mắng Minh An trên mạng, Minh An vẫn nói với anh em và thằng đệ : Anh Alex giỏi.

Minh An chưa bao giờ xúc phạm, lăng mạ hay có hàm ý khinh bỉ anh Alex.

Trong cuộc gặp, điều duy nhất Minh An đánh giá, là anh Alex học nhiều nên xem bị loạn, xem không hay. Đấy là nhận định chủ quan của Minh An, và bây giờ Minh An bắt đầu hối hận vì cái mồm Cự Kị của mình.

Thực ra, khi học, ai cũng có cái cao ngạo của bản thân, hôm đó, Minh An đã đánh giá : Anh Alex xem không hay. Đây là do sự cao ngạo của bản thân Minh An, dẫn tới sự hiểu lầm này.

3.

Người trẻ học Huyền học đã ít, học mà dẹp bỏ được cái tôi lại càng ít. Minh An thực sự mong 2 anh bỏ qua mọi chuyện, thử gặp nhau một lần ngoài đời, sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn.

Minh An sinh hoạt trên Tuvilyso mới được gần 4 năm nay. Trong mọi lúc, Minh An luôn cố gắng giữ một thái độ đơn giản. Thị phi là thứ không cần thiết. Nhưng nhiều lúc không kìm được tính khí, vẫn trẻ con bốc đồng, nên đợt vừa rồi không online để yên tĩnh suy nghĩ.

Sau lần tĩnh tâm chừng một tuần đó, Minh An thu được thành quả bất ngờ về Tử Vi. Từ đó thấy rằng, Huyền học và tâm tính liên quan chặt chẽ đến nhau.

Minh An xin anh Nhị đừng nóng nữa, anh là người tốt và có năng lực, nhưng em xin phép, đôi khi sự cao ngạo sẽ làm hỏng cả đại cục.

Diễn đàn một thời gian đã sợ, đã tránh xa những "trung tâm thị phi". Rồi cả diễn đàn, nhiều người hiểu lầm. Nhưng thực tế, khi gặp ngoài đời, bản chất con người đâu có phải như vậy.

Tại sao cứ thích làm mọi thứ rối tung lên?

Anh Nhị có mâu thuẫn với anh Alex. Đấy là việc của hai anh. Em từng bị cả hai anh nói rất nặng, nhưng bản thân em, từ trong thâm tâm không có oán giận gì, lắm lúc tức quá thì chửi um lên rồi thôi. Vì bị nói vô lý quá, mình chẳng làm gì cả.

Nhưng khi mọi thứ qua đi, nếu cứ chấp nhặt thì không thể có một lực lượng những người tiếp nối, truyền lửa cho Tử Vi Việt được.

Minh An trẻ tuổi hơn hai anh, xin phép làm người hoà giải. Dù có thể bị cả hai anh nghĩ là Minh An "gió chiều nào xoay chiều ấy", hoặc là giả nhân giả nghĩa như đã từng bị nói, nhưng thực lòng, Minh An thấy mọi thứ vốn đơn giản, sống đơn giản sẽ hạnh phúc hơn.

Lắm lúc thấy nản vì một xã hội mà người ta sợ tin nhau.
Trích dẫn

Minh An's Photo Minh An 29/04/2013

Trong suốt buổi gặp, có vài thành viên khác của diễn đàn. Việc nhắc tới anh Alex chỉ thoáng qua trong vòng 2 phút. Và Minh An, trong trí nhớ của mình, hoàn toàn chỉ đánh giá một câu : Anh alex học nhiều nên loạn, xem mất hay.

Minh An cần làm rõ vấn đề này, nếu không sẽ trở thành kẻ hai mặt. Vì thời gian qua, Minh An có nói chuyện cùng anh Alex một vài lần qua Facebook, câu chuyện bình thường và gần gũi.
Trích dẫn

TuyenYD's Photo TuyenYD 29/04/2013

có cái gì mà to chuyện, chỉ là cãi nhau tí chút. lâu lâu không có ai chửi nhau nên thấy nhạt. chỉ tí cho thay đổi không khí, lúc chửi thì mày tao. chửi xong thì anh em, anh em chán rồi lại chửi. rồi lại anh em. thế thôi. Chuyện nhỏ như con thỏ.

biết đâu các bác lại gặp hạn xấu nên "xu cát tị hung tí". tự nhiên thấy hành vi của các bác thay đổi bất thường. đơn giản như đan rổ.
Trích dẫn

TuyenYD's Photo TuyenYD 29/04/2013

chấp nhặt gì mấy lời chửi nhau. có ai vì chuyện luận đoán "sinh tử quyết" trên mạng ảo mà tìm nhau ngoài đời để hành hung không? có lẽ là không. nói thì nói vậy. có khi gặp lại làm chầu nhậu cười khà khà.

bác alex hình như là cùng quê với em. hình như gần nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thotho's Photo thotho 29/04/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minh An, on 29/04/2013 - 18:59, said:

Anh alex học nhiều nên loạn, xem mất hay.

Mình thấy Alex hoàn toàn chỉ là tay lừa bịp, cậu cố vớt vát sĩ diện cho hắn mà làm gì.
Trích dẫn

Minh An's Photo Minh An 29/04/2013

@ Anh Thotho : Em không nghĩ thế.
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 29/04/2013

.....................
.....................
Sửa bởi thotho: 29/04/2013 - 21:05
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 29/04/2013

Các chú không nên băn khoăn vì anh, anh hiện nay đã ngang ngửa Chúa Trời và sẽ vượt Chúa trong thời gian không xa. Đề nghị các chú tạo điều kiện cho anh tu luyện. Hiểu lầm hay không đối với anh chỉ là phát rắm ngang chiều, chú nào rảnh cứ hứng.^^

HA HA HA. Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió.
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 29/04/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thotho, on 29/04/2013 - 19:23, said:

Mình thấy Alex hoàn toàn chỉ là tay lừa bịp, cậu cố vớt vát sĩ diện cho hắn mà làm gì.

Hôm nào rảnh anh em mình vào nhà nghỉ làm nháy giao lưu. Anh thích chú từ lâu rồi đó nha, ứ hự ứ hự, mút tay, mút tay.
Trích dẫn

dath's Photo dath 29/04/2013

Minh An có phải đã dùng nick khatri gì đó không nhỉ? Nếu đúng mừng cho 2 em Minh An và Nhị. Anh không rành về tử vi, cũng chẳng giỏi về rượu nhưng cafe và trà đạo thì gọi là nhập môn. Để hôm nào thư thả lên quán của Minh An (nếu anh nhớ không nhầm) làm 1 vị khách thưởng thức trà pha ở đó thế nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

42 43 44 45 46 |»|