ĐOÁN SINH TỬ ĐỂ KIỂM NGHIỆM LÝ THUYẾT
lethanhnhi
23/04/2013
NomadicMoon
24/04/2013
Moon góp một lá số của một cô gái chết trẻ. Cái chết này được báo đài địa phương đưa tin. Mọi người luận thử, Moon sẽ nói chi tiết sau.
Đây là lá số của mẹ cô gái. Mẹ cô ấy mất 2 người con tổng cộng (cho đến thời điểm này) và còn 3 người con khác. Cô ấy không biết mình sẽ còn mất thêm người con nào nữa hay không.
Sửa bởi NomadicMoon: 24/04/2013 - 23:35
Đây là lá số của mẹ cô gái. Mẹ cô ấy mất 2 người con tổng cộng (cho đến thời điểm này) và còn 3 người con khác. Cô ấy không biết mình sẽ còn mất thêm người con nào nữa hay không.
Sửa bởi NomadicMoon: 24/04/2013 - 23:35
minhgiac
25/04/2013
bạn Moon có thể cho thông tin về năm chết của cô ấy được không? phải chăng là mất năm bính tuất (2006) hay năm 2009? có lẽ nào chết tai nạn sau đó rơi xuống nước?
bà mẹ có hai ba chồng chăng?
cảm ơn bạn!
bà mẹ có hai ba chồng chăng?
cảm ơn bạn!
lethanhnhi
25/04/2013
tôi nghĩ rằng là năm 2008, hay năm 2012 hay đầu năm 2013
có yếu tố hiếp dâm, bị giết, cách chết thường là bị treo cổ
có yếu tố hiếp dâm, bị giết, cách chết thường là bị treo cổ
lethanhnhi
25/04/2013
cảm ơn, vì tôi rất khoái mấy cái vụ chết chóc^^
khi đoán nó, có cảm giác như coi 1 bộ phim kinh dị^^
khi đoán nó, có cảm giác như coi 1 bộ phim kinh dị^^
TuyenYD
25/04/2013
hôm nay ngồi nghiên cứu kỷ bói dịch, phát hiện một số chiêu thức có thể dùng để đoán sinh tử quyết, trong đó có việc dụng Không Vong. sách chưa bao giờ nới tới.
lethanhnhi
25/04/2013
dungtinh
25/04/2013
NomadicMoon, on 24/04/2013 - 23:32, said:
Moon góp một lá số của một cô gái chết trẻ. Cái chết này được báo đài địa phương đưa tin. Mọi người luận thử, Moon sẽ nói chi tiết sau.
Đây là lá số của mẹ cô gái. Mẹ cô ấy mất 2 người con tổng cộng (cho đến thời điểm này) và còn 3 người con khác. Cô ấy không biết mình sẽ còn mất thêm người con nào nữa hay không.
Đây là lá số của mẹ cô gái. Mẹ cô ấy mất 2 người con tổng cộng (cho đến thời điểm này) và còn 3 người con khác. Cô ấy không biết mình sẽ còn mất thêm người con nào nữa hay không.
Sửa bởi dungtinh: 25/04/2013 - 20:11
NomadicMoon
26/04/2013
Bạn minhgiac đúng ở chi tiết rơi xuống nước, nhưng không phải chết dưới nước, còn lethanhnhi đúng vào năm tử.
Cái chết của cô ấy liên quan đến sông nước, tai nạn, và máu.
Cái chết của cô ấy liên quan đến sông nước, tai nạn, và máu.
NomadicMoon
26/04/2013
Mẹ cô ấy chỉ nhớ mang mang giờ sinh, nên M nghĩ sẽ cung cấp chi tiết về tai nạn này, mọi người xem ngược lại lá số nào đúng có lẽ sẽ dễ dàng hơn?
Bé này qua Mỹ từ lúc nhỏ, học giỏi, siêng học và rất ý tứ trong gia đình, biết cần kiệm không hoang phí đua đòi như nhiều đám trẻ tuổi teen (không keo kiệt) và không trai gái gì. Đang là sinh viên ngành y của một trường ĐH danh tiếng của tiểu bang, cô bé tham gia vào dự án về y tế phi chính phủ cho một vùng cao miền Bắc Việt Nam.
Năm 2012, đi sinh nhật bạn trên chiếc tàu chạy trên hồ, cô bé ngồi trước mũi tàu, bất ngờ bị sóng lớn đánh rơi xuống nước và cuốn vào chân vịt tàu, bị chém vào phần ngực và đùi, nhiều nơi khác nữa. Hai người thân anh em bà con nhảy xuống kè cô bé lên - cả tàu toàn tụi nhóc nên không biết làm gì hơn - nhưng bị cuốn hết quần áo, cô bé không chịu lên tàu vì ngại. Cuối cùng cũng lên tàu, nhưng phải chạy vào đất liền vì trực thăng không đáp xuống tàu được. Hồ ở đây rất lớn. Đưa về BV nhưng không cứu được cô bé vì mất máu nhiều quá, truyền máu nhưng tim không còn hoạt động nổi. Báo đài Mỹ có đưa thông tin về tai nạn này.
Hình của bé Q có trong link:
Bé này qua Mỹ từ lúc nhỏ, học giỏi, siêng học và rất ý tứ trong gia đình, biết cần kiệm không hoang phí đua đòi như nhiều đám trẻ tuổi teen (không keo kiệt) và không trai gái gì. Đang là sinh viên ngành y của một trường ĐH danh tiếng của tiểu bang, cô bé tham gia vào dự án về y tế phi chính phủ cho một vùng cao miền Bắc Việt Nam.
Năm 2012, đi sinh nhật bạn trên chiếc tàu chạy trên hồ, cô bé ngồi trước mũi tàu, bất ngờ bị sóng lớn đánh rơi xuống nước và cuốn vào chân vịt tàu, bị chém vào phần ngực và đùi, nhiều nơi khác nữa. Hai người thân anh em bà con nhảy xuống kè cô bé lên - cả tàu toàn tụi nhóc nên không biết làm gì hơn - nhưng bị cuốn hết quần áo, cô bé không chịu lên tàu vì ngại. Cuối cùng cũng lên tàu, nhưng phải chạy vào đất liền vì trực thăng không đáp xuống tàu được. Hồ ở đây rất lớn. Đưa về BV nhưng không cứu được cô bé vì mất máu nhiều quá, truyền máu nhưng tim không còn hoạt động nổi. Báo đài Mỹ có đưa thông tin về tai nạn này.
Hình của bé Q có trong link:
TuyenYD
26/04/2013
matnau
26/04/2013
Mời mọi người cùng đoán lá số này. Chết năm nào,chết vì lý do gì
lethanhnhi
26/04/2013
năm thìn 2012, hay năm tỵ 2013 mất đáng lí cô này qua 2014 mới mất, bênh ung thư liên quan tới thận , máu
lethanhnhi
26/04/2013
tôi thấy cả mổ xẻ, như vậy là mấtsau khi phẫu thuật thì đúng hơn