ĐOÁN SINH TỬ ĐỂ KIỂM NGHIỆM LÝ THUYẾT
hlong
22/08/2012
Xin lỗi,giờ rảnh :case này khó quá (hay tại vì mình suy diễn nhiều quá).
Nhìn tổng quát thì thấy bệnh khó chữa ( nan y).
Nhìn Vận thì thấy cả bệnh lẫn nạn.Chọn lọc thử :
-Sửu,Dần ,Mão (2009,2010,2011).
- .Chọn năm Sửu,Dần.
Chết vì bệnh hoặc tai nạn.
Nếu chết vì bệnh là do nan y, mổ xẻ.
Nếu chết tai nạn là do bị giết
Sửa bởi hlong: 22/08/2012 - 21:43
Nhìn tổng quát thì thấy bệnh khó chữa ( nan y).
Nhìn Vận thì thấy cả bệnh lẫn nạn.Chọn lọc thử :
-Sửu,Dần ,Mão (2009,2010,2011).
- .Chọn năm Sửu,Dần.
Chết vì bệnh hoặc tai nạn.
Nếu chết vì bệnh là do nan y, mổ xẻ.
Nếu chết tai nạn là do bị giết
Sửa bởi hlong: 22/08/2012 - 21:43
vietbao1623
22/08/2012
hlong
22/08/2012
Diệu Bích
22/08/2012
Nhà cái xin mở bát:
Đương số mất tháng 8 âm lịch năm 2009 Kỷ Sửu.
Lý do: bị đánh ghen, bị đâm chết rồi ném xác xuống sông.
Chúc mừng anh h.long đã đoán hoàn toàn chính xác (cả năm chết và lý do).
Có bạn dungtinh đoán bị đuối nước thì cũng gần đúng nguyên nhân. 1 số bạn khác đoán tai nạn cũng được coi là gần đúng.
Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã tham gia giải đoán.
Sửa bởi DieuBich: 22/08/2012 - 22:44
Đương số mất tháng 8 âm lịch năm 2009 Kỷ Sửu.
Lý do: bị đánh ghen, bị đâm chết rồi ném xác xuống sông.
Chúc mừng anh h.long đã đoán hoàn toàn chính xác (cả năm chết và lý do).
Có bạn dungtinh đoán bị đuối nước thì cũng gần đúng nguyên nhân. 1 số bạn khác đoán tai nạn cũng được coi là gần đúng.
Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã tham gia giải đoán.
Sửa bởi DieuBich: 22/08/2012 - 22:44
lethanhnhi
22/04/2013
5
Đương số sinh giờ Thìn ngày 20/10/1990 DL. Đương số xinh, học giỏi, đi du học vào năm 2009. Cùng năm đó phát hiện ung thư tử cung giai đoạn đầu nên đã tiến hành phẫu thuật. Năm 2012 đương số có hạn. Hỏi đó là hạn gì, có nặng không, và nếu là hạn nặng thì có qua khỏi không?
lưu trữ vào trang nhà để tiện tra cứu
Đương số sinh giờ Thìn ngày 20/10/1990 DL. Đương số xinh, học giỏi, đi du học vào năm 2009. Cùng năm đó phát hiện ung thư tử cung giai đoạn đầu nên đã tiến hành phẫu thuật. Năm 2012 đương số có hạn. Hỏi đó là hạn gì, có nặng không, và nếu là hạn nặng thì có qua khỏi không?
lưu trữ vào trang nhà để tiện tra cứu
dungtinh
23/04/2013
lethanhnhi, on 22/04/2013 - 23:32, said:
Đương số sinh giờ Thìn ngày 20/10/1990 DL. Đương số xinh, học giỏi, đi du học vào năm 2009. Cùng năm đó phát hiện ung thư tử cung giai đoạn đầu nên đã tiến hành phẫu thuật. Năm 2012 đương số có hạn. Hỏi đó là hạn gì, có nặng không, và nếu là hạn nặng thì có qua khỏi không?
lưu trữ vào trang nhà để tiện tra cứu
2012, đ/s hạn ốm nặng,e là ko qua khỏi.
lethanhnhi
23/04/2013
tigerstock68
23/04/2013
bộ thần sát theo tcp nhập mệnh. theo tôi đoán ds ra đi vào tháng 9 âm lịch 2012,theo TTL có đủ bộ tang, đà ,cô, mã . ngụa kéo xe tang...
Sửa bởi tigerstock68: 23/04/2013 - 10:10
Sửa bởi tigerstock68: 23/04/2013 - 10:10
TuyenYD
23/04/2013
lá số trên tui dùng Tử bình thì đoán được chứ Tử vi thì chịu, không thể gọt được. anh Nhị phân tích giúp xem nó là như nào với.
lethanhnhi
23/04/2013
Can, on 23/04/2013 - 10:24, said:
lá số trên tui dùng Tử bình thì đoán được chứ Tử vi thì chịu, không thể gọt được. anh Nhị phân tích giúp xem nó là như nào với.
chết rồi, cho nên sau khi đưa ra đáp án bạn ấy ngại và xóa đi
bí quyết của anh để chém đinh chặt sắt: Can phải làm 1 bộ hồ sơ các ca bệnh chết thì mới đoán được
xin lỗi vì môn phái của anh mỗi đời chỉ truyền cho 1 đệ tử, anh nhận đệ tử rồi nên không được nói ra nữa
Sửa bởi lethanhnhi: 23/04/2013 - 11:04
lethanhnhi
23/04/2013
thực ra xem chuyên thì sẽ giỏi, tôi si mê những lá số chết, cảm thấy ngửi thấy mùi như là kền kền ngửi thấy, cho nên tôi đam mê nghiên cứu nó, chứ chẳng có gì
phải sưu tập, ghiền gẫm nhiều thì mới ra, thú vị lắm
vì hạn chết: khác với tất cả các hạn khác:
Dù không chết cũng sẽ bị thương nặng
nó thể hiện sự kì diệu của tử Vi
phải sưu tập, ghiền gẫm nhiều thì mới ra, thú vị lắm
vì hạn chết: khác với tất cả các hạn khác:
Dù không chết cũng sẽ bị thương nặng
nó thể hiện sự kì diệu của tử Vi
TuyenYD
23/04/2013
về đâu hỡi trong những đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió khi ta ngồi ở hào 3 quẻ tiên thiên Sơn Thủy Mông. bát tự - hà lạc. tiếc thay, tiếc thay !