ĐOÁN SINH TỬ ĐỂ KIỂM NGHIỆM LÝ THUYẾT
cacphuong
14/08/2012
yes or no
14/08/2012
quangdct
14/08/2012
Diệu Bích
14/08/2012
Youmo
14/08/2012
Đoán: Bị bắt cóc và chết trong năm 2006 Bính Tuất !
Sửa bởi conmeo: 14/08/2012 - 20:58
Sửa bởi conmeo: 14/08/2012 - 20:58
yes or no
14/08/2012
Diệu Bích
14/08/2012
yes or no, on 14/08/2012 - 21:06, said:
Chính xác .
Bị người quen bắt cóc ,đánh bé,rồi bé bị té chết vào ngày 11/11/2011 DL Tân Mão
DieuBich có thể giải thích hạn này được không?
Bị người quen bắt cóc ,đánh bé,rồi bé bị té chết vào ngày 11/11/2011 DL Tân Mão
DieuBich có thể giải thích hạn này được không?
May quá, biết nguyên nhân chết rồi thì tìm hạn chết dễ hơn. Mình nghĩ bị bắt cóc giết hại thì phải tìm sao Kiếp Sát. Năm 2011 Kiếp sát lưu ở cung Mệnh (cũng là gốc đại hạn), trùng phùng Kiếp sát cố định. Tiểu hạn thì vào cung Dậu có Thiên Cơ + Tang môn cố định + tam hợp Tang Môn lưu động. Thiên cơ tối kị Tang môn.
Sửa bởi DieuBich: 14/08/2012 - 21:17
lethanhnhi
14/08/2012
DieuBich, on 14/08/2012 - 21:10, said:
May quá, biết nguyên nhân chết rồi thì tìm hạn chết dễ hơn. Mình nghĩ bị bắt cóc giết hại thì phải tìm sao Kiếp Sát. Năm 2011 Kiếp sát lưu ở cung Mệnh (cũng là gốc đại hạn), trùng phùng Kiếp sát cố định. Tiểu hạn thì vào cung Dậu có Thiên Cơ + Tang môn cố định + tam hợp Tang Môn lưu động. Thiên cơ tối kị Tang môn.
lethanhnhi
15/08/2012
xem lại mấy lá số trẻ con vừa đoán đều chết vào năm có lưu kiếp sát mệnh cả
Diệu Bích
15/08/2012
lethanhnhi, on 14/08/2012 - 23:17, said:
sách nói 3 sao Kiếp sát, tai sát, tuế sát là họa hại khôn lường, chị nói rõ về ứng dụng của nó được không
Chị cũng chỉ biết ý nghĩa nói chung là họa thôi, chứ không nắm rõ lắm. Nhất là Tai sát, Tuế sát chị chưa dùng bao giờ. Thấy sách TV Trung Quốc có nói đến.
lethanhnhi
15/08/2012
em thấy TAI SÁT là tai nạn ,ứng với cung nó đóng, tuế sát là kiện tụng.Chị dùng linh thật, em nể chị luôn, em thấy 3 sao này hay lắm, khi em xem lại mấy cách chết trẻ đều dính, phục chị thật
lethanhnhi
15/08/2012
em hay xem lại những lá số đã đoán lắm, dạo này công lực của chị cao nhanh thật
Diệu Bích
15/08/2012
lethanhnhi, on 15/08/2012 - 08:48, said:
em hay xem lại những lá số đã đoán lắm, dạo này công lực của chị cao nhanh thật
Ăn may là chính thôi em à. Chị vẫn hoàn toàn không hài lòng với xác suất trúng của mình (vẫn thấp quá). Nói chung mình còn phải học nhiều. Chị cũng hay học lại các lá số mình đã đoán sai. Chị cũng phải cảm ơn cụ Liên Hương nhiều lắm, cụ ấy dạy chị nhiều và suốt ngày bị cụ ấy dọa đánh nếu đoán sai. Công nhận là mình lười, nên phải có người thúc vào đít thế thì mới chịu học. Cụ LH bảo, mỗi tháng phải tổng kết lại xem tháng này mình đã tiến bộ hơn tháng trước bao nhiêu. Nếu không có tí tiến bộ nào là phải xem lại phương pháp mình đang áp dụng, hoặc phải ôn lại kiến thức cũ.
À, mà Nhí ơi, em lưu trữ các lá số cũ của em dưới dạng ngày giờ thôi à? Sao em không lập thành lá số, rồi lưu vào file? Lúc cần nghiên cứu mở ra rất nhanh, đỡ mất công lập lại. Kho ls của em tổng cộng lưu đc bao nhiêu ls rồi?
Sửa bởi DieuBich: 15/08/2012 - 09:15