ĐOÁN SINH TỬ ĐỂ KIỂM NGHIỆM LÝ THUYẾT
hlong
08/08/2012
dungtinh
08/08/2012
TNK75
08/08/2012
2318
08/08/2012
Minh giác xem lá số Mãi Nghị chết năm 28 tuổi có an phi tinh năm mất. Năm mất thấy 2 hóa lộc, 2 lộc tồn, hóa quyền...Minh Giác xem chơi.
Sửa bởi gem: 08/08/2012 - 12:38
Sửa bởi gem: 08/08/2012 - 12:38
khaitri
08/08/2012
cảm ơn anh đã cung cấp lá số. với lý thuyết của em thì việc đoán đại vận chết của ngừoi này vẫn chưa sai. nhưng nếu anh k nói năm chết là 28 tuổi, có lẽ minhgiac cũng đoán sai mất. cảm ơn anh. anh còn lá nào cứ up lên, em sẽ đoán thử ạ.
Sửa bởi khaitri: 08/08/2012 - 13:40
Sửa bởi khaitri: 08/08/2012 - 13:40
chuoivanxanh
08/08/2012
khaitri, on 08/08/2012 - 13:40, said:
cảm ơn anh đã cung cấp lá số. với lý thuyết của em thì việc đoán đại vận chết của ngừoi này vẫn chưa sai. nhưng nếu anh k nói năm chết là 28 tuổi, có lẽ minhgiac cũng đoán sai mất. cảm ơn anh. anh còn lá nào cứ up lên, em sẽ đoán thử ạ.
htruongdinh
08/08/2012
Lá số này sẽ vào hạn chết năm Quý Tỵ 2013. minhgiac có nhận xét gì không?
khaitri
08/08/2012
chuoivanxanh, on 08/08/2012 - 15:03, said:
Mừng quá lại gặp minhgiac. Anh cứ cảm giác minhgiac với khaitri là 2 người chứ không phải 1 người, có nhầm thì thông cảm nhé. Minhgiac có đoán đc vận tang qua lá số của 1 người không (ví dụ tang cha, tang mẹ...)?
ồ vâng không sao anh, vì nick minhgiac của em bị treo 72 giờ nên em phải dùng nick này ạ. mà đến giờ nick minhgiac vẫn bị treo, họ vẫn chưa tháo khóa cho em. em đến tử vi thì gần 1 năm rồi. còn thời hiểu sâu và đi vào các lý thuyết thì em cũng chỉ từ đầu năm trở lại đây. nên em hầu như có kinh nghiệm trong việc nghiệm lý. nên bây giờ em muốn thực tiễn và ứng dụng tất cả những vấn đề của tử vi ạ.
htruongdinh, on 08/08/2012 - 15:50, said:
Lá số này sẽ vào hạn chết năm Quý Tỵ 2013. minhgiac có nhận xét gì không?
vâng!em nghĩ trong năm nay đã là khó rồi ạ.khoảng tháng 9, 10, 12 là những tháng đáng ngại. muốn sang năm mong phúc thật dày.
Sửa bởi khaitri: 08/08/2012 - 17:47
TPVTLS
08/08/2012
hlong, on 08/08/2012 - 10:31, said:
Nhìn một lá số tu vi để đoán năm nào chết e hơi viễn vong bởi vì nhiều người sanh cùng giờ cùng ngày cùng tháng năm nhưng chết không cùng năm.
Ngoài các vấn đề thấy trên lá số thì mỗi người còn có một cái phúc đức riêng của bản thân, tức cái nghiệp quả riêng nữa, chẳng ai giống ai. Nên phúc tốt thì vượt qua hạn nhẹ, phúc xấu thì ở hạn chó cắn cũng chết vì bệnh dại. Tôi nghĩ thế
htruongdinh
08/08/2012
minhgiac nhận xét đúng. Từ đầu năm đến nay, người này bị đứa con gái út "quậy" dữ lắm, chỉ muốn chết luôn cho rồi. Nhưng người này Phúc rất dày, mệnh Đồng Lương là người phúc hậu, được thần linh phò trợ. Vì vậy, phải sang năm Quý Tỵ mới tử được.
luudatinh
08/08/2012
htruongdinh
08/08/2012
luudatinh, on 08/08/2012 - 21:10, said:
Năm nay e nhồi máu , hoặc tai biến.Cầu mong cụ bình tâm ,qua khỏi .Mẹ già sống chẳng bao lâu,sao con cái tệ vậy
Người này Phúc dày nên năm nay vẫn bình an, sang năm Quý Tỵ sẽ ra đi nhẹ nhàng.
Sửa bởi htruongdinh: 08/08/2012 - 21:45
khaitri
09/08/2012
htruongdinh, on 08/08/2012 - 21:41, said:
Đó là nghiệp của người này. Cung Tử Liêm Tham Không Kiếp mà. Nuôi con ăn học đầy đủ, con thành công và giàu có nhưng con bất hiếu.
Người này Phúc dày nên năm nay vẫn bình an, sang năm Quý Tỵ sẽ ra đi nhẹ nhàng.
Người này Phúc dày nên năm nay vẫn bình an, sang năm Quý Tỵ sẽ ra đi nhẹ nhàng.
chị nói đúng là bà ấy phúc rất dày. nhưng năm nay có đào hồng biến cô quả, mệnh thổ lại gặp tam thủy(cự, tý,nhâm) nên cũng đầy dẫy nhưng nguy lan. mong bà vựot qua. mà cũng mong ông trời hãy cho một cú thiên lôi vào lũ khốn khiếp kia để làm chúng tỉnh ngộ ra.
"phi duyên nợ bất thành phu phụ
phi ân oán bất thành phụ tử"
có lẽ bà ấy đã chọn oán để trả nợ nên vậy!
khaitri
09/08/2012
canh, on 06/08/2012 - 21:38, said:
Đây này khaitri/minhgiac.
nhìn lại lá số này của anh Lockhoa. mà uổng cho minhgiac được thụ giáo mà không hiểu hết lý trên đời, đi chẳng đúng đừong cái sự học chẳng thấu hiểu được, thật uổng phí cái tâm của người đã cho. minhgiac sẽ nói nốt cho lá này sẽ thu dương thụ âm vậy. nghĩ suy những việc mình làm cũng chẳng đi đến đâu, cũng chẳng giải quyết giúp gì mình giúp gì người cả. toàn là việc hão huyền tào lao cả, chỉ làm cho kẻ cười người chê. còn tiền còn bạn, hết tiền hết bạn, hết nghĩa ông tôi, khakha. đúng là cái lý 6 lần 8 = 48 +1 địa +1 thiên =50 - 1 làm nhân =49 cứ thế mà xoay tròn biết làm sao?
nhìn vào lá này thoáng qua tôi cũng nghĩ là chết vào đại vận 23 mà xét lại phải chết vào đại vận 13 năm 22 tuổi tùy theo độ số mới đúng. tứ hóa trùng phùng mà chẳng ngáp nổi 3 câu.
chết vì lý do cái đầu
không vì mưng mủ cũng vì đầu thương
số vậy thì trách chi ai
ông tào bắc đẩu viết sai ngày giờ???
minhgiac!
Sửa bởi khaitri: 09/08/2012 - 13:01
htruongdinh
09/08/2012
khaitri, on 09/08/2012 - 08:10, said:
chị nói đúng là bà ấy phúc rất dày. nhưng năm nay có đào hồng biến cô quả, mệnh thổ lại gặp tam thủy(cự, tý,nhâm) nên cũng đầy dẫy nhưng nguy lan. mong bà vựot qua. mà cũng mong ông trời hãy cho một cú thiên lôi vào lũ khốn khiếp kia để làm chúng tỉnh ngộ ra.
"phi duyên nợ bất thành phu phụ
phi ân oán bất thành phụ tử"
có lẽ bà ấy đã chọn oán để trả nợ nên vậy!
"phi duyên nợ bất thành phu phụ
phi ân oán bất thành phụ tử"
có lẽ bà ấy đã chọn oán để trả nợ nên vậy!
Năm nay bà vẫn khỏe mạnh, chỉ bị cô con gái út quậy dù bà hết lòng thương yêu lo lắng cho cô này. Lá số cô này được cách Song Lộc nên rất giàu và nhiều nhà cửa, nhưng rất ích kỷ và tham lam. Chính vì bà mẹ có nhiều nhà cửa, đất đai nên cô này tranh chấp với chị gái và gây sự, chửi mắng mẹ.
Sửa bởi htruongdinh: 09/08/2012 - 13:16