ÂM DƯƠNG GIA
KingPlace
26/01/2014
GumBall
26/01/2014
VoLy
27/01/2014
Cóc kiện trời ( Thấy cách đây 4 năm ) , Cua Phun lửa ( cũng 4 năm trước ) , rắn biết bay ( ko nhớ time) , ngựa một sừng , nhện một mắt ( 1 tuần trước ) , vừa rồi có chú Ngựa một sừng trong truyền thuyết đến ở với Ngộ một thời gian dài trên núi .... ngộ có vẽ hình dáng , và ghi tập lại các đặc tính kỳ dị trong quá trình quan sát , sau đó Ngộ để nó về với tự nhiên khi ngộ xuống núi ..... chuyện thấy linh thú không có gì là khó cả , khi hữu duyên là được linh thú hiện thân cho thấy ( phải xem tư cách của mình ) .... trước kia ngộ còn thấy lạ sau dần rồi quen , xem nhau như bạn .... đến lúc Ngộ cần dùng nó cho việc cứu người thì nó sẽ hiện thân .... nhưng đó phải là những bệnh kì dị ( Bệnh tà ) thì may ra mới dùng linh thú ( tới giờ thì chưa gặp nên chưa biết hihi ) .. còn không thì chỉ dùng Thảo dược .... có những linh thú do sự tu luyện lâu năm nên tánh nó thông linh , chắc tụi nó mến ngộ nên đến chơi .. hihi
p/s : " MAO TAM THIÊN " .... phương pháp không phải không có , lâu nay bạn đã tu thân những gì rồi , tuổi tác hiện tại của bạn ... cân nặng , công việc , và gia đình ... đi vào Huyền môn không phải là đơn giản ... , tùy Căn Tánh từng người đó .. hihi
Sửa bởi VoLy: 27/01/2014 - 14:44
p/s : " MAO TAM THIÊN " .... phương pháp không phải không có , lâu nay bạn đã tu thân những gì rồi , tuổi tác hiện tại của bạn ... cân nặng , công việc , và gia đình ... đi vào Huyền môn không phải là đơn giản ... , tùy Căn Tánh từng người đó .. hihi
Sửa bởi VoLy: 27/01/2014 - 14:44
KingPlace
27/01/2014
Có thời điểm đọc truyện kiếm hiệp nhiều, xem phim ma và kinh dị nhiều tôi cũng thường gặp lắm...
VoLy
27/01/2014
hihi .. ngộ không nói suông đâu hà ... những cái ngộ đã kinh nghiệm qua nên mới nói đó hà .... hihi , chúc tết tất cả mọi người được an vui ...
ConLuan
27/01/2014
Linh thú ở chỗ Linh thú , mình ở chỗ mình cho khỏe. Linh Thú , rồi Tiên , rồi Phật ,.. ở cõi Trung giới , Thượng giới .. người như mình thì cứ Hạ giới cho khỏe. Chưa vào Huyền môn mà thấy tưng tưng là kẹt.
Thiền để sạch trí não , để nhẹ tâm , để diệt bớt tính xấu ,.. chứ để thấy thần thấy tiên thấy kiếp trước kiếp sau .. ?
Thiền để sạch trí não , để nhẹ tâm , để diệt bớt tính xấu ,.. chứ để thấy thần thấy tiên thấy kiếp trước kiếp sau .. ?
GumBall
27/01/2014
Thiền là để gì chưa nói, nhưng ít nhất phải nhìn thấy linh thú. Linh Thú còn không thấy thì nhẹ sao được tâm.
VoLy
28/01/2014
.. ay da .. hihi .. con người là một linh thú .. nhưng phần thú nhiều hơn phần linh ... cần phải diệt phần thú tính thì phần linh tính mới hiện đó hà ...hihi
BacPhaiTamNguyen
28/01/2014
VoLy, on 28/01/2014 - 17:17, said:
.. ay da .. hihi .. con người là một linh thú .. nhưng phần thú nhiều hơn phần linh ... cần phải diệt phần thú tính thì phần linh tính mới hiện đó hà ...hihi
VoLy
28/01/2014
không nên nghĩ vậy nà .. có ai bắt buộc dễ diệt phần thú là phải đi tu đâu nà .. hihi đừng gán ghép cho nó như vậy ... hihi , khi xuất gia là chọn sứ mệnh độ sanh mới đi .... đâu ai cấm ai đâu nà ... quyết định vẫn là mình mà .. hihi
BacPhaiTamNguyen
28/01/2014
VoLy
28/01/2014
Tiên có qui định của Tiên .. bởi những người chọn con đường này đều có sứ mệnh và những cái bắt buộc .... thế nên mới gọi là ẩn mật , vì phải xem Tâm tánh của từng người có hội đủ điều kiện thì mới được nhận ... , còn không thì chỉ là dạng nghiên cứu rồi sốc dĩa kiếm cơm qua ngày qua tháng rồi chết thôi hà ... hihi , mang theo cái nợ sốc dĩa đi cùng chứ ... hihi
BacPhaiTamNguyen
28/01/2014
VoLy, on 28/01/2014 - 20:01, said:
Tiên có qui định của Tiên .. bởi những người chọn con đường này đều có sứ mệnh và những cái bắt buộc .... thế nên mới gọi là ẩn mật , vì phải xem Tâm tánh của từng người có hội đủ điều kiện thì mới được nhận ... , còn không thì chỉ là dạng nghiên cứu rồi sốc dĩa kiếm cơm qua ngày qua tháng rồi chết thôi hà ... hihi , mang theo cái nợ sốc dĩa đi cùng chứ ... hihi
ha ha, bác chí lý, giờ giới thầy bà toàn bọn lừa đảo, haizzz, bi kịch =))
VoLy
28/01/2014
ây da .. Ngộ cũng là siêu lừa đảo nè .. toàn bị người ta chửi không thôi .. nghe riết rồi cũng cười toét cả miệng .. hihi , cho chừa cái tội không biết xài tiền thì đưa đây ta xài cho đúng chỗ ... hihi


