Jump to content

  •  
  • Trình Ứng Dụng

Advertisements




ÂM DƯƠNG GIA



662 replies to this topic

#436 hybrid

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 35 Bài viết:
  • 55 thanks

Gửi vào 24/01/2014 - 13:37

Tôi sưu tầm được đoạn này trong "Thiền căn bản" của đại sư Trí Khải,dịch bởi hòa thượng Thích Thanh Từ.

Nói về Niết bàn, nhập ắt có nhiều lối.Lối cần thiết nhanh chóng nhất,không ngoài Chỉ và Quán.Sở dĩ như thế vì Chỉ là cửa đầu để dẹp kiết,Quán là con đường chánh yếu để đoạn hoặc.Chỉ là phương pháp hay nuôi lớn tâm thức,Quán là diệu thuật dẫn khởi thần giải.Chỉ là thắng nhân của thiền định,Quán là chỗ nương tựa của trí tuệ.Nếu người thành tựu hai pháp định và tuệ,ấy là pháp tự lợi,lợi tha đầy đủ.Cho nên kinh Pháp Hoa chép:"Phật ở trong Đại Thừa,như pháp mình đã chứng,sức định tuệ trang nghiêm,lấy đó độ chúng sanh".

Phải biết hai pháp này như xe hai bánh,như chim hai cánh,nếu tu tập chênh lệch liền rơi vào tà đạo.Kinh chép:"Nếu thiên tu thiền định phước đức,không có trí tuệ,gọi đó là ngu;thiên học trí tuệ,không tu thiền định phước đức,gọi đó là cuồng".Lỗi cuồng,ngu tuy có chút ít khác nhưng về tà kiến luân chuyển đâu có sai biệt.Nếu tu không đều,tức là hành không trọn vẹn thì làm sao chóng lên cực quả...

Tôi thấy cái gì cũng cần tâm và trí.Thiếu một trong hai sẽ không được.Mơ mơ màng màng không xem gì quan trọng chứng tỏ mình ngộ hay là ngu?Ngược lại, khoe làu kinh sử để tỏ ra là trí hay là cuồng?

Có người giả ngu,có kẻ giả cuồng,toàn là bậc thánh nhân cả.Nhưng trước khi như vậy phải đạt định (tâm) và (trí) tuệ.Ai ở đây tự nhận mình là bậc thánh?

Chưa tu,mở cửa thấy núi.Tu rồi không thấy gì cả.Tu đến cùng lại thấy núi.Ai ở đây đạt đến như vậy?

Kiến thức và tâm cảnh,thiếu một trong hai có tu cũng chỉ là tà đạo.Huyền bí,cao cao tại thượng cỡ nào cũng không thành chính đạo.Vậy mới nói còn lắm kẻ cuồng và không ít người ngu.Đáng thương là không tự nhận ra.

Còn nghĩ mình ngộ,chính là chưa ngộ.

Thanked by 1 Member:

#437 phonghue

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1439 Bài viết:
  • 1480 thanks

Gửi vào 24/01/2014 - 15:40

Maotamthien nói: "Bàn âm dương phải có hệ quy chiếu. Bàn kiểu này một lúc thì thành tôm cả lũ."
Trước tiên mình cảm ơn anh đã đóng góp ý kiến. Tuy nhiên mình cần nói rõ điều này.
- Thứ nhất: mình không thể ngang hàng với huynh voly trong tâm mình luôn có thứ bật rõ ràng. (gọi là huynh vì đó là yêu cầu của huynh voly nhưng trong lòng minh không phải là huynh mà là thầy). Mình nói điều này để tỏ lòng tôn trọng đối với huynh.
- Thứ hai: về nhận xét của anh Mao Tam Thien. mình có suy nghĩ thế này. Thật sự ở trog diễn đàn này mà đem mình so sánh với mọi người thì mình chỉ là hạng tép riêu. được anh ví như con tôm (hùm) là may mắn lắm rồi (đó là thật lòng không phải nói điêu). Tuy nhiên vì mình hỏi huynh voly và huynh trả lời vô tình biến huynh thành con tôm hùm như mình luôn thì mình thấy có lỗi với huynh ấy. cho nên mong anh đừng ví huynh voly giống như mình. Nếu anh thật sự muốn ví huynh vôlý thì cứ trực tiếp với huynh ấy luôn.
-Thứ ba: Trước khi tham gia diễn đàn mình đã đọc rất nhiều bài viết trong diễn đàn này ở tất cả các lĩnh vực. đầu tiên là do thấy lạ mà đọc, sau đó là thích và bây giờ là muốn tìm hiểu. Cho nên khi muốn tìm hiểu thì mình tìm người nào mình cảm thấy phù hợp với mình thì mình tìm người đó. đầu tiên là anh minhgiac mình luôn xem anh ấy như đàn anh của mình. rồi mình tiếp tục đọc những bài viết của hội viên khác, thượng khách có. mình đọc đi đọc lại nhiều lần. mình thấy mình hợp với huynh voly nên mới xin làm đệ tử. ANh cũng biết trong 1 tập thể đâu phải ai mình cũng nói chuyện hợp. Người hợp không hẳn là tốt cũng không hẳn là xấu. chỉ biết rằng ở người đó mình cảm nhận được 1 điều gì đó phù hợp với mình. nói thật với anh Mao tam thiên là mình cũng rất khó nhọc để tìm ra người mình thấy phù hợp. Mình đọc nát cả diễn đàn đó.
Cuối cùng mình mong muốn được đón nhận những tranh luận của các anh chị trên diễn đàn. Học thầy không tày học bạn. Cũng nhờ những tranh luận của các bạn mà mình mỗi ngày tiến bộ hơn. Nếu có điều gì không đúng mong các bạn bỏ qua cho. CHứ thật tình mình cũng muốn post lá số của mình lên để các vị chém cho vui để tìm hiểu thêm về huyền học. lấy bản thân mình làm vật thí nghiệm luôn cho chính xác.

Thanked by 1 Member:

#438 phonghue

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1439 Bài viết:
  • 1480 thanks

Gửi vào 24/01/2014 - 15:45

xin trả lời câu hỏi của huynh Tâm là gì? Tâm là tất cả những điều mình làm và mình nghĩ. có phải vậy không?...

#439 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 24/01/2014 - 16:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phonghue, on 24/01/2014 - 15:45, said:

xin trả lời câu hỏi của huynh Tâm là gì? Tâm là tất cả những điều mình làm và mình nghĩ. có phải vậy không?...

mình nghĩ , mình làm là đúng ... nhưng ai là người làm mới được
- Con đường do đâu mà có hả Đệ ?

- Đệ nên nhớ H không bao giờ nói đến cái bên ngoài nhé ..... người tiếp chuyện với H mà nghĩ về Vật là trật lất .....

Thanked by 3 Members:

#440 phonghue

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1439 Bài viết:
  • 1480 thanks

Gửi vào 24/01/2014 - 21:44

con đường do đi tìm mà có. đệ đang đi tìm con đường đó nè.

#441 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 24/01/2014 - 21:52

tìm làm gì hả đệ .. sao không tự mình làm ra ....

Thanked by 2 Members:

#442 ConLuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 275 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 24/01/2014 - 23:05

Tự làm ra đường cũng được nhưng sợ thành đường cụt thì tiêu .

Thanked by 2 Members:

#443 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 24/01/2014 - 23:23

Qua trao đổi thấy có vẻ cụt rồi thì phải - giống con kiến leo cành đa, rất chi là khó hiểu bởi chỉ thấy nó leo ra lại leo vào... có thể đây là cách các thánh truyền khẩu với nhau, dạng truyền âm nhập mật, nên người trần mắt thịt thật khó hiểu theo lẽ thông thường...

Mỗi người đều có quyền nói gì mình thích kể cả nói những câu kiểu ngơ ngơ đá ông bơ, nhưng thật sự sorry vì khi đọc lại một số bài mà răng tui nó đánh vào nhau không kìm được.... nửa đêm cười khùng khục có khi vợ con tưởng mình khùng !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#444 phonghue

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1439 Bài viết:
  • 1480 thanks

Gửi vào 25/01/2014 - 08:46

đệ chưa có bất cứ phương tiện hay cơ sở nào để tự làm ra được. Vậy nên làm sao hả huynh?

Sửa bởi phonghue: 25/01/2014 - 08:49


#445 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 25/01/2014 - 11:30

Ngôi yên tĩnh một mình ... lấy bộ sách căn bản có sẵn nơi lòng mình đó ... lấy tờ giấy trắng rồi định tâm mà vẽ là ra thôi nè .... hihi

Thanked by 2 Members:

#446 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 25/01/2014 - 11:35

Thấy vậy chứ quá khứ ở dd này đã có người khế hợp tâm mà thông đạt lý rồi đó ..... hihi .. thật hạnh phúc cho người đó ... hihi

Thanked by 2 Members:

#447 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 25/01/2014 - 12:55

Mẩu chuyện vui :

Dạ .. Thưa Cha ..... con có chuyện muốn thưa , hôm rồi con đi lạc vào nhà mà con quá ư là bất ngờ .. con thấy một nhà toàn nữ đang lõa thể nằm như nhộng , nhìn con chằm chằm , ánh mắt như muốn nuốt xác con vậy .... con đảo mắt một vòng thì tính chẳn đủ là 100 người ..... tim con lúc này đập thình thịch , người con run bắn vì lo .... con nhắm mắt định tâm trấn tĩnh lại xem mình có mơ không , tát mấy cái tát vào mặt con thấy mình đau tức không mê .... chẳng đợi chờ nghĩ ngợi gì con liền chụp cánh cửa mở toan chạy thụt mạng ... chạy như điên như dại , ra đến bờ sông mới hoàng hồn thì thấy con mất một chiếc dép .... sẵn tiện chiếc còn lại con ném nó xuống sông ... giờ con đi chân không về gặp Cha ....
- Cha chẳng nói gì mà chỉ cười " [^-^] " hihi ....

Thanked by 4 Members:

#448 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 25/01/2014 - 13:11

Bác sĩ cộc cộc cộc: Đến giờ uống thuốc hai anh ơi.

Thanked by 2 Members:

#449 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 21:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phonghue, on 25/01/2014 - 08:46, said:

đệ chưa có bất cứ phương tiện hay cơ sở nào để tự làm ra được. Vậy nên làm sao hả huynh?

.. Đệ cứ để lòng mình bình thường trước tất cả sự việc , và dành cho mình một khoảng thời gian riêng biệt yên tĩnh ít ai làm phiền , ngồi ngẫm nghĩ những cái đã qua , cái chưa qua và cái đang qua .... Đệ sẽ thấy cái quá khứ đã qua Đệ không làm gì nó được nữa , cái chưa qua thì là của tương lai mình chẳng thể nào biết đến được , cái hiện tại thì không dừng trụ ..... vậy thời không dừng trụ cái gì sinh ... nếu đệ nói được chỗ này , h sẽ thị hiện trực tiếp diễn giải mọi thứ cho đệ thông suốt .... chúc đệ an lành nhé ....

Thanked by 3 Members:

#450 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 21:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 26/01/2014 - 21:01, said:

.. Đệ cứ để lòng mình bình thường trước tất cả sự việc , và dành cho mình một khoảng thời gian riêng biệt yên tĩnh ít ai làm phiền , ngồi ngẫm nghĩ những cái đã qua , cái chưa qua và cái đang qua .... Đệ sẽ thấy cái quá khứ đã qua Đệ không làm gì nó được nữa , cái chưa qua thì là của tương lai mình chẳng thể nào biết đến được , cái hiện tại thì không dừng trụ ..... vậy thời không dừng trụ cái gì sinh ... nếu đệ nói được chỗ này , h sẽ thị hiện trực tiếp diễn giải mọi thứ cho đệ thông suốt .... chúc đệ an lành nhé ....

Tôi vừa làm thử, không thấy ai chỉ bảo hết, hay dịch vụ này đang nghỉ Tết ?

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |