Jump to content

Advertisements




ÂM DƯƠNG GIA



662 replies to this topic

#166 phonghue

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1439 Bài viết:
  • 1480 thanks

Gửi vào 30/07/2013 - 16:17

Thầy voly ơi! làm ơn chỉ giúp con Phương vị bát quái thực sự là như thế nào vậy? Tiên Thiên, Hậu Thiên hay là .....?

#167 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 30/07/2013 - 21:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phonghue, on 28/07/2013 - 08:18, said:

"Sở dĩ : Con người chỉ có thể buông bỏ được tất cả là khi họ đã thấy được tất cả ... không mà chẳng không mới thật là không trung diệu hữu ..."
Thừa thầy vô lý: dùng gì để thấy được tất cả. Mong thầy chỉ dẫn
dùng sự thực hành để thấy .. chứ chẳng dùng lời nói suông để thấy ....

Sửa bởi VoLy: 30/07/2013 - 21:45


Thanked by 1 Member:

#168 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 30/07/2013 - 22:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Khanh.Hoang, on 24/07/2013 - 23:53, said:

Lời đến tai người hữu tâm thì hiểu, lại đến người vô tâm thì không hiểu. Bởi vậy người hữu tâm thì chịu gõ cửa mà người vô tâm thì lại dựng thêm một lớp cửa. Vậy nên không cần lo châu ngọc vãi ra đường hay không...

Mong Bác voly chỉ giải:

sách viết: dùng kiền khôn làm đỉnh lô, hái dược vật là khảm ly... lúc sau lại bảo lấy dược vật là tinh khí thần. Vậy hỏi bác, trong tinh khí thần thì khí nằm ở đâu giữa khảm ly?

Như Bác viết: trái là dương phải là âm, cân bằng âm dương thì tránh khỏi bệnh tật...
Cháu hiểu: trước là dương, sau là âm... nền dương sinh chân âm, nền âm sinh chân dương. thuân lý thì âm thăng, dương gián. nghịch lý thì âm gián dương thăng. thuỷ trên hoả dưới, ấy là chân giác(luyên nên kim đan). Vậy xin hỏi Bác: Trái và phải tương tác với trước sau thế nào?

Đêm là dương thăng , âm gián ....
Ngày là Dương gián , âm thăng ....
Trong 12 giờ biết vận dụng thời để hành thì hiệu quả rất tốt , mỗi thời chỉ nên hành 15' là một khắc ..... đây cũng chỉ là sự hỗ trợ duyên buổi ban sơ ..... khi mới vào đường công phu thì phải vậy ....

Trái và phải tương tác với trước sau thế nào?
- Từ một thể nơi mình ngồi ... rồi tự phân định tứ phương ..... tự mình vẽ cho mình là ra thôi

- Ý MR hỏi bài ở trên là thuộc hướng đi Tiên Đạo ....
"sách viết: dùng kiền khôn làm đỉnh lô, hái dược vật là khảm ly... lúc sau lại bảo lấy dược vật là tinh khí thần. Vậy hỏi bác, trong tinh khí thần thì khí nằm ở đâu giữa khảm ly?"
- Khảm Ly là vòng nhâm đốc mạch ..... Tinh khí thần hội đủ là vòng này tự kết nối .... bình thường nó vẫn thông nhưng do chưa có sự công phu nên chưa nhận ra .... khi công phu là tự thấy nó hiễn nhiên rõ ràng như vậy ..... trên cơ thể MR thì khí nằm chỗ nào .... MR nên đọc Huỳnh Đình Kinh .... huận tập lâu dài ắt huyền tự thông ..... muốn thành Tiên không khó .... chỉ khó là có kiên trì hạ thủ công phu không thôi .....

Thanked by 3 Members:

#169 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 30/07/2013 - 22:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Khanh.Hoang, on 25/07/2013 - 00:01, said:

Lại viết: có kiền khôn, có khảm ly thì có âm dương điên đảo ( cấn chấn tốn đoài) . Người cứ dùng cái khảm ly để nhìn sự sự đảo điên... nên mới có cái hỏi là một hay là hai...

Lại hỏi Bác Voly: kim mộc thủy hỏa thổ, hiểu thế nào? phong vân lôi vũ hiểu ra sao?

- Người cứ dùng cái khảm ly để nhìn sự sự đảo điên .... là ý nói chỉ biết dùng kiến thức đè kiến thức ..... nên cả đời mới đi rong mãi .... khi công phu thì nên dừng sự tìm để hiểu và biết từ bên ngoài lại .....
- 5 hành kia dù sinh hay khắc đều trở về một thôi ..... Càn Khôn ví như thể khí mà chưa thành hình .... sau phải có khảm ly thì sự mới thành .... ví như Can chỉ là ý xuất khởi phải đợi phối với Chi mới thành hình được vậy ....

Thanked by 3 Members:

#170 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 31/07/2013 - 10:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 30/07/2013 - 22:27, said:

- Người cứ dùng cái khảm ly để nhìn sự sự đảo điên .... là ý nói chỉ biết dùng kiến thức đè kiến thức ..... nên cả đời mới đi rong mãi .... khi công phu thì nên dừng sự tìm để hiểu và biết từ bên ngoài lại .....
- 5 hành kia dù sinh hay khắc đều trở về một thôi ..... Càn Khôn ví như thể khí mà chưa thành hình .... sau phải có khảm ly thì sự mới thành .... ví như Can chỉ là ý xuất khởi phải đợi phối với Chi mới thành hình được vậy ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 30/07/2013 - 22:27, said:

- Người cứ dùng cái khảm ly để nhìn sự sự đảo điên .... là ý nói chỉ biết dùng kiến thức đè kiến thức ..... nên cả đời mới đi rong mãi .... khi công phu thì nên dừng sự tìm để hiểu và biết từ bên ngoài lại .....
- 5 hành kia dù sinh hay khắc đều trở về một thôi ..... Càn Khôn ví như thể khí mà chưa thành hình .... sau phải có khảm ly thì sự mới thành .... ví như Can chỉ là ý xuất khởi phải đợi phối với Chi mới thành hình được vậy ....
Vậy nên mới có câu: nhân thuận theo địa, địa thuận thì theo thiên.... ví như tinh khí thần vậy!
Mọi người cứ hỏi trong tử vi, thiên địa nhân xét thế nào... thì chính là ý này nè. Cứ xem tử vi mà cứ nhằm vào tinh đẩu thì mất đi bản chất của nó, rồi hỏi tại sao số này tinh đẩu đẹp thế mà không nên công cán gì cả... lại phân ra khí công và kiếm tông, rồi lại phân ra tứ hoá phái rồi tam hợp phái... buồn cười thay! Nếu muốn hiểu số thì nên thuận theo dịch mà tìm hiểu.
Có câu dịch chính là nghịch, vậy nếu thuận thì đâu còn dịch nữa, là âm dương điên đảo, vậy nên mới hái được tiên thiên! Hỏi có mấy người hiểu , và mấy người hiểu mà thực hiện được... Rồi hỏi làm thế nào để cải số, thì là thế này nè! Ôi, sinh tử là chuyện trọng đại nhất, sinh tử là chuyện trọng đại nhất, sinh tử là chuyện trọng đại nhất!
Ngẫm xem tan cuộc buồn phiền, có hết buồn phiền không?

Thanked by 2 Members:

#171 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 31/07/2013 - 19:58

Muốn Tồn thì Phải Thuận .... người làm đạo chủ cái Thuận ... biết để thuận chứ không phải dụng cái biết để tư lợi .... hihi
sinh tử là chuyện trọng đại nhất ..... nhưng nó không đáng vì chỉ có luân hồi mới đáng để ta ngẫm nghĩ ..... dù giỏi thuật thần toán mà vẫn nằm trong luân hồi thì có tác dụng chi .... giải thoát mới là mục đích thiết thực của kiếp người .....

Thanked by 4 Members:

#172 phonghue

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1439 Bài viết:
  • 1480 thanks

Gửi vào 31/07/2013 - 21:03

Thầy ơi! con mới gửi tin nhắn cho thầy. Thầy có ở đây con post lên đây để thầy giúp con với.
thưa Thầy voly, Cảm ơn thầy rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại chưa tu tập hay hành công được. Vì còn phải lo cho gia đình. Giờ mà con đi tu chắc là vợ con chết mất. Con là người trần tục chỉ 1 lòng hướng Phật. còn vấn đề nghiên cứu tử vi và dịch lý là do tình cờ đọc được bài viết hợp với suy nghĩ lòng mình. Nên từ đó tìm hiều, càng tìm hiểu thì càng thích. Nhưng sách vở bây giờ phức tạp quá. Ai cũng viết sách, sách thì quá nhiều mà không có nổi 1 công trình nghiên cứu thật tốt. Vì vậy tự mày mò học hỏi, chắc lọc kiến thức. gặp người nào mình thấy tin tưởng thì hỏi, nếu có duyên thì được hiểu biết thêm, còn chưa có thì tiếp tục tìm kiếm.
Còn ý định học tử vi và dịch lý mục đích sau này khi lớn tuổi có công việc để làm hiiiiiiiiiiiii, vừa vui vừa có tiền,...
Thầy có thể cho con hỏi.
1/. Trong tử vi, anh minh giác xem đến 24 cung số. vì 1 cung thì có phần âm, phần dương. Chính vì vậy 12 x 2 = 24 cung. Con tìm hoài mà không xác định được làm thế nào để phân định được cung đó là âm hay dương và cung tương ứng là cung nào. Có hỏi anh Minhgiac mà cũng không nhận được trả lời. Nếu có thể thầy giúp con với.
2/. Thứ hai là cục số: Thuỷ nhị cục, Mộc tam cục, Kim tứ cục, thổ ngủ cục, hoả lục cục. Các số này có phải từ hà đồ, nhưng nếu chiếu theo số trên hà đò là 1-6: Khamr Thuỷ; 9-4: Ly Hoả; 3-8: Moc Càn; 2-7 Khôn Kim, vậy các số của cục khống đúng với các số trên hà đồ.
3/. 6 sao vòng tử vi có phải là lục hào không? và 8 quái có phải là vòng thiên phủ không. Và sao thiên Phủ là quẻ Nào trong bát quái vậy thầy.
Đó là ba vấn đề lớn mà đến nay con vẫn thắc mắc, không thể giải thích 1 cách rõ ràng, Các sách toàn áp đặt tính chất mà không hể giải thích rõ ràng tại sao lại như vậy. Con hỏi trên diễn đàn thì cũng không ai giải đáp giúp con.
Mong thầy giúp con với!
CHúc thầy luôn mạnh khoẻ! Vân du tứ hải
Kính Thầy
Trần Hồng Phong


Read more: http://tuvilyso.org/...7#ixzz2adE9M6Pm
TuViLySo.Org



#173 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 01/08/2013 - 14:29

Thứ gì ra thứ đó ... không nên lấy cái nọ mà đặt vào cái kia là không được .....
1/ : Lẽ là Dương , chẵn là âm .... học nhuyễn những cái căn bản ... rồi tự suy nghĩ những cái này .... lấy âm dương , ngũ hành .... sinh khắc là ra thôi mà ..... tự mình tìm ra thì nó là kiến thức của mình ... đọc nhiều của người thì làm sao mà thông được .... tất cả nằm trong những cái căn bản thôi ..... tìm ngọn thì khi nào mới thông mà căn bản thì chưa thấu đây ....

- Câu 2 và 3 không có lợi ích ....

Sửa bởi VoLy: 01/08/2013 - 14:30


Thanked by 1 Member:

#174 phonghue

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1439 Bài viết:
  • 1480 thanks

Gửi vào 01/08/2013 - 16:44

Con cảm ơn thầy nhiều! Căn bản là quan trọng nhất. Nhưng ngay vấn đề căn bản đã không được lý giải rõ ràng. và tại sao lại sắp xếp như vậy. Con rất muốn biết căn bản thật sự của âm dương, ngủ hành bát quái. Thây biết đó, con có hỏi nhiều người mà không ai giúp con cả, chỉ là căn bản thuần tuý nhất. âm dương, ngủ hành và bát quái.
đồ hình tiên thiên và hậu thiên thì ai cũng biết. Nhưng còn đồ hình ở trong mộ mã Vương đôi. thì khác hẳn. Theo con nghĩ phương vị này là hợp lý nhất. Nhưng nền tảng lý luận thì toàn dựa trên tiên thiên và hậu thiên. Chính vì vậy con muốn hiểu căn bản nhất của âm dương, ngủ hành và phương vị bát quái. nhưng không biết theo phương vị nào? Mong thầy chỉ giúp con. đây là phương vị bát quái trong mộ mã vương đôi.
Càn, Tốn, Ly, Đoài - KHôn, Chấn, KHảm, Cấn.
theo đồ hình này, ngủ hành được xác lập:
- Càn cung Mão thuộc hành Mộc hướng đông;
- KHôn cung Dậu thuộc hành Kim hướng Tây;
- Khảm cung Tý thuộc hành Thuỷ hướng Bắc;
- Ly cung Ngọ thuộc hành Hỏa hướng Nam;
- 4 quái còn lại: Cấn, Tốn, Đoài, Cấn thuộc hành thổ tương ứng với các cung sửu, thìn, Mùi, Tuất.
- Cung Dần là cung giao nhau càn và tốn;
- Cung Tỵ là cung giao nhau giữa Tốn và Ly;
- Cung Thân là cung giao nhau giữa đoài và khôn;
- Cung Hợi là cung giao nhau giữa cấn và khảm.
Từ đó con suy nghĩ rằng. để xét âm dương của 1 cung. Con đưa ra 2 trường hợp. Mong thầy chỉ dẫn giúp con.
1/. Nếu mệnh đóng ở cung dậu số 7 (lẻ) là cung dương; vậy cung âm là cung Thìn, cung Sửu hay là cung Tuất.
2/. Nếu mệnh đóng ở Dần cung dương là cung Mão (số 3) và cung âm là cung Sửu (số 8). hay là cung đó đã có cả âm lẫn dương rồi.
Vậy Âm Dương đan xen lẫn nhau, tại các vị trí Dần Thân Tị Hợi là nơi giao thoa Âm và Dương. hay Tí Ngọ là trục phân định âm dương, hay là Dần Thân là trục phân định âm dương.
Vì không phân được đâu mới là căn bản thực sự. cho nên con mới tìm hiểu nhưng đến nay vẫn là con số 0, vì chưa biết cái nào là thực sự chính xác.
Mong Thầy giải thích giúp con.
Kính Thầy
Trần Hồng Phong

#175 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 01/08/2013 - 20:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 31/07/2013 - 19:58, said:

Muốn Tồn thì Phải Thuận .... người làm đạo chủ cái Thuận ... biết để thuận chứ không phải dụng cái biết để tư lợi .... hihi
sinh tử là chuyện trọng đại nhất ..... nhưng nó không đáng vì chỉ có luân hồi mới đáng để ta ngẫm nghĩ ..... dù giỏi thuật thần toán mà vẫn nằm trong luân hồi thì có tác dụng chi .... giải thoát mới là mục đích thiết thực của kiếp người .....
Hihi, cháu cũng nghĩ thế! Cũng giống như người ta, họ tìm đến huyền học vì họ tò mò tương lai, vì họ đam mê tinh thần và vật chất... Rồi đến một lúc nào đó, họ cảm thấy cuộc sống của một kiếp làm người là hữu hạn. Và dĩ nhiên điều mà ai cũng thấy: cuộc sống là vô thường, là duyên duyên khởi. Có người dũng cảm thì buông bỏ quay đầu vào bờ và hướng đạo; nhưng cũng có người, tiếc những cái vô thường ấy, họ thiếu dũng cảm, rồi càng ngày càng nhúng chàm, tham tham si si... Họ trách những người đi trước sao không vẽ đường đi cho họ, rồi gán cho những người đó là dị đoan, là cuồng tín.; trong khi họ vẫn ngày ngày tham luyến tiền tài, danh vọng... . Thử hỏi mất ai buông hết những thứ ấy để tìm bản lai diện mục của mình... Thế rồi họ tham vật chất rồi lại tham luôn cả con đường đạo. Nội tại họ mâu thuẫn như thế thì làm sao mà "hiểu mình".
Cũng ví như câu: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Họ không biết rằng duyên đạo ở khắp mọi nơi... chỉ có gõ cửa thì cửa mới mở.

Thanked by 1 Member:

#176 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 01/08/2013 - 21:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 30/07/2013 - 22:15, said:

Đêm là dương thăng , âm gián ....
Ngày là Dương gián , âm thăng ....
Trong 12 giờ biết vận dụng thời để hành thì hiệu quả rất tốt , mỗi thời chỉ nên hành 15' là một khắc ..... đây cũng chỉ là sự hỗ trợ duyên buổi ban sơ ..... khi mới vào đường công phu thì phải vậy ....

Trái và phải tương tác với trước sau thế nào?
- Từ một thể nơi mình ngồi ... rồi tự phân định tứ phương ..... tự mình vẽ cho mình là ra thôi

- Ý MR hỏi bài ở trên là thuộc hướng đi Tiên Đạo ....
"sách viết: dùng kiền khôn làm đỉnh lô, hái dược vật là khảm ly... lúc sau lại bảo lấy dược vật là tinh khí thần. Vậy hỏi bác, trong tinh khí thần thì khí nằm ở đâu giữa khảm ly?"
- Khảm Ly là vòng nhâm đốc mạch ..... Tinh khí thần hội đủ là vòng này tự kết nối .... bình thường nó vẫn thông nhưng do chưa có sự công phu nên chưa nhận ra .... khi công phu là tự thấy nó hiễn nhiên rõ ràng như vậy ..... trên cơ thể MR thì khí nằm chỗ nào .... MR nên đọc Huỳnh Đình Kinh .... huận tập lâu dài ắt huyền tự thông ..... muốn thành Tiên không khó .... chỉ khó là có kiên trì hạ thủ công phu không thôi .....

Mong Bác chỉ rõ hơn cho cháu hiểu, về dòng bôi đen bên trên. Có sách bảo trong 12 canh giờ, khí sẽ lần lượt tồn tại 12 cung của vòng tiểu chu thiên, biết lợi dụng thì hành công nhanh hơn. Xin hỏi Bác: làm sao để xác định khí cư ở đâu và lúc nào? Vì mỗi tháng trời đất luôn biến chuyển, nên có thể giờ tí ngày hôm nay khí tồn tại tí cung, nhưng hôm sau lại tồn tại mão cung... Hoả hầu cháu còn kém rất rất nhiều, còn quá mơ hồ; mong Bác giúp!

#177 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 01/08/2013 - 23:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Khanh.Hoang, on 01/08/2013 - 21:00, said:

Mong Bác chỉ rõ hơn cho cháu hiểu, về dòng bôi đen bên trên. Có sách bảo trong 12 canh giờ, khí sẽ lần lượt tồn tại 12 cung của vòng tiểu chu thiên, biết lợi dụng thì hành công nhanh hơn. Xin hỏi Bác: làm sao để xác định khí cư ở đâu và lúc nào? Vì mỗi tháng trời đất luôn biến chuyển, nên có thể giờ tí ngày hôm nay khí tồn tại tí cung, nhưng hôm sau lại tồn tại mão cung... Hoả hầu cháu còn kém rất rất nhiều, còn quá mơ hồ; mong Bác giúp!

- Tồn là dư khí ..... đã là dư khí thì nó chỉ có ở mộ .... Năm Tháng 1 cặp .... ngày giờ 1 cặp .... mình dụng công nhanh tiến thì chỉ dụng ngày ..... từ giờ lại phân định bát quái giờ .....
- Sao gọi là Tứ chính ..... 1234 làm sao để thành 6789 đây ..... ở đây chỉ gợi ý cho MR thầm khế mà tầm thôi nhé ...... bởi những gì của mình thì nó sẽ là của mình .....

Thanked by 2 Members:

#178 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 01/08/2013 - 23:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Khanh.Hoang, on 01/08/2013 - 20:48, said:

Hihi, cháu cũng nghĩ thế! Cũng giống như người ta, họ tìm đến huyền học vì họ tò mò tương lai, vì họ đam mê tinh thần và vật chất... Rồi đến một lúc nào đó, họ cảm thấy cuộc sống của một kiếp làm người là hữu hạn. Và dĩ nhiên điều mà ai cũng thấy: cuộc sống là vô thường, là duyên duyên khởi. Có người dũng cảm thì buông bỏ quay đầu vào bờ và hướng đạo; nhưng cũng có người, tiếc những cái vô thường ấy, họ thiếu dũng cảm, rồi càng ngày càng nhúng chàm, tham tham si si... Họ trách những người đi trước sao không vẽ đường đi cho họ, rồi gán cho những người đó là dị đoan, là cuồng tín.; trong khi họ vẫn ngày ngày tham luyến tiền tài, danh vọng... . Thử hỏi mất ai buông hết những thứ ấy để tìm bản lai diện mục của mình... Thế rồi họ tham vật chất rồi lại tham luôn cả con đường đạo. Nội tại họ mâu thuẫn như thế thì làm sao mà "hiểu mình".
Cũng ví như câu: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Họ không biết rằng duyên đạo ở khắp mọi nơi... chỉ có gõ cửa thì cửa mới mở.


- Người đi trước không giấu gì cả .... chỉ đường rất rõ ràng rồi .. nhưng họ có chịu đi không mới là quan trọng .... bởi dùng hiểu để hiểu thì ích gì khi mà không chịu hành .... MR viết bài này hay quá ... hihi

Thanked by 1 Member:

#179 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 01/08/2013 - 23:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phonghue, on 01/08/2013 - 16:44, said:

Con cảm ơn thầy nhiều! Căn bản là quan trọng nhất. Nhưng ngay vấn đề căn bản đã không được lý giải rõ ràng. và tại sao lại sắp xếp như vậy. Con rất muốn biết căn bản thật sự của âm dương, ngủ hành bát quái. Thây biết đó, con có hỏi nhiều người mà không ai giúp con cả, chỉ là căn bản thuần tuý nhất. âm dương, ngủ hành và bát quái.
đồ hình tiên thiên và hậu thiên thì ai cũng biết. Nhưng còn đồ hình ở trong mộ mã Vương đôi. thì khác hẳn. Theo con nghĩ phương vị này là hợp lý nhất. Nhưng nền tảng lý luận thì toàn dựa trên tiên thiên và hậu thiên. Chính vì vậy con muốn hiểu căn bản nhất của âm dương, ngủ hành và phương vị bát quái. nhưng không biết theo phương vị nào? Mong thầy chỉ giúp con. đây là phương vị bát quái trong mộ mã vương đôi.
Càn, Tốn, Ly, Đoài - KHôn, Chấn, KHảm, Cấn.
theo đồ hình này, ngủ hành được xác lập:
- Càn cung Mão thuộc hành Mộc hướng đông;
- KHôn cung Dậu thuộc hành Kim hướng Tây;
- Khảm cung Tý thuộc hành Thuỷ hướng Bắc;
- Ly cung Ngọ thuộc hành Hỏa hướng Nam;
- 4 quái còn lại: Cấn, Tốn, Đoài, Cấn thuộc hành thổ tương ứng với các cung sửu, thìn, Mùi, Tuất.
- Cung Dần là cung giao nhau càn và tốn;
- Cung Tỵ là cung giao nhau giữa Tốn và Ly;
- Cung Thân là cung giao nhau giữa đoài và khôn;
- Cung Hợi là cung giao nhau giữa cấn và khảm.
Từ đó con suy nghĩ rằng. để xét âm dương của 1 cung. Con đưa ra 2 trường hợp. Mong thầy chỉ dẫn giúp con.
1/. Nếu mệnh đóng ở cung dậu số 7 (lẻ) là cung dương; vậy cung âm là cung Thìn, cung Sửu hay là cung Tuất.
2/. Nếu mệnh đóng ở Dần cung dương là cung Mão (số 3) và cung âm là cung Sửu (số 8). hay là cung đó đã có cả âm lẫn dương rồi.
Vậy Âm Dương đan xen lẫn nhau, tại các vị trí Dần Thân Tị Hợi là nơi giao thoa Âm và Dương. hay Tí Ngọ là trục phân định âm dương, hay là Dần Thân là trục phân định âm dương.
Vì không phân được đâu mới là căn bản thực sự. cho nên con mới tìm hiểu nhưng đến nay vẫn là con số 0, vì chưa biết cái nào là thực sự chính xác.
Mong Thầy giải thích giúp con.
Kính Thầy
Trần Hồng Phong

- hihi Đúng là đồ hình ai cũng biết nhưng hiểu rõ thì mấy ai .....
Dương thuận , âm nghịch ..... Tứ sinh và Tứ chính đều để dụng ý cả .... nếu nói thẳng thì không tốt mà nên tự lập Nghi tình xem ... hihi .. Nghi nhiều ngộ nhiều ... hihi

Thanked by 2 Members:

#180 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 01/08/2013 - 23:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 01/08/2013 - 23:17, said:

- Tồn là dư khí ..... đã là dư khí thì nó chỉ có ở mộ .... Năm Tháng 1 cặp .... ngày giờ 1 cặp .... mình dụng công nhanh tiến thì chỉ dụng ngày ..... từ giờ lại phân định bát quái giờ .....
- Sao gọi là Tứ chính ..... 1234 làm sao để thành 6789 đây ..... ở đây chỉ gợi ý cho MR thầm khế mà tầm thôi nhé ...... bởi những gì của mình thì nó sẽ là của mình .....

Hihi, toán học thì: 1,2,3,4 + 5 = 6,7,8,9. 5 cũng ví như vị trí trung chính là huyền tẫn chi môn.
Trùng hợp là cháu nghĩ cũng rất lâu rồi, cũng có tí kiến giải nhưng chưa hành hiệu quả. Cháu hiểu ý Bác, cái gì của mình thì là của mình!
Cảm ơn Bác vì hướng dẫn khí tồn dư âm dương! Thật may măn quá, cháu có hướng đi rồi!

Sửa bởi MR.Khanh.Hoang: 01/08/2013 - 23:40


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |