Jump to content

Advertisements




ÂM DƯƠNG GIA



662 replies to this topic

#31 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 28/07/2012 - 13:08

Đóng hay mỡ là Tùy Duyên mà dụng.

Thanked by 2 Members:

#32 Vị Tế

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 3048 thanks

Gửi vào 28/07/2012 - 14:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vodanhthiendia, on 28/07/2012 - 13:08, said:

Đóng hay mỡ là Tùy Duyên mà dụng.

Cụ Bảng Đôn từng nói: Khi đóng khi mở gọi là Biến, qua lại khôn cùng ấy là Thông. Đóng lại là Không, mở ra là Có. Qua là Không, lại là Có. Không với Có cứ thế theo nhau, người với vật cũng đều theo như thế. Ấy gọi là Lý vậy.

Thanked by 4 Members:

#33 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 28/07/2012 - 15:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị Tế, on 28/07/2012 - 14:03, said:



Cụ Bảng Đôn từng nói: Khi đóng khi mở gọi là Biến, qua lại khôn cùng ấy là Thông. Đóng lại là Không, mở ra là Có. Qua là Không, lại là Có. Không với Có cứ thế theo nhau, người với vật cũng đều theo như thế. Ấy gọi là Lý vậy.

Lý ấy là Âm Dương, Vũ Trụ, Hửu Vô, Sanh Tử vậy.

Thanked by 2 Members:

#34 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 28/07/2012 - 16:06

... Nghĩ mà chưa ra điểm khởi đầu , Tìm mà chưa thấy điểm kết thúc ...
... Đi mà tìm hiểu , Đứng mà quan sát , Nằm mà suy nghĩ , Ngồi mà An nhiên ...

Sở dĩ : Con người chỉ có thể buông bỏ được tất cả là khi họ đã thấy được tất cả ... không mà chẳng không mới thật là không trung diệu hữu ...

Thanked by 4 Members:

#35 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 28/07/2012 - 18:34

- Lý như vậy ...nhưng sự thì đã như vậy chưa ... đây vẫn là câu hỏi mà muôn người vẫn đang kiếm tìm ... biết bao người đã tin và hiểu để thực hành , rồi chính mình nghiệm , chỉ là để thỏa lòng mong ước trên đường đạo ...
- Lý đưa ra để sự được thành , ở đây có thể hiểu là cuộc sống hiện tại an lạc và sức khỏe dồi dào ...
- Có người khi đã thành tựu nhưng còn thấy mình thành tựu mà rơi vào quả của sự thành tựu ... nên đây vẫn là chỗ thâm yếu mà cổ nhân thường chỉ nói vu vơ cốt với người hữu duyên tự ngộ sự ẩn ý thậm thâm trong các kinh thư ... như vậy mới có thể xoay chuyển hai pháp tương đối được cân bằng mà không dính mắc nơi sự xoay chuyển ... Chỉ ở không gian 4 chiều thì người này mới làm được việc mà khó có người làm được ... Vậy ai đủ Bản lĩnh để nhận trách nhiệm này .... ?

Thanked by 2 Members:

#36 khaitri

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 248 Bài viết:
  • 423 thanks

Gửi vào 28/07/2012 - 20:00

lý như vậy mà không hẳn là như vậy. trong vô lý có cái có lý, trong cái có lý lại có cái vô lý.từ vô lý rồi đến cái có lý, từ có lý lại đến cái vô lý. có khởi đầu thì có kết thức. kết thúc đã hẳn kết thúc chăng?
1 + 1 =2 chăng? âm dưong là đạo, vậy đạo là âm dưong chăng?
nếu không phiền Bác vô lý cho cháu vài lời đựoc chăng?

cháu cảm ơn!

Sửa bởi khaitri: 28/07/2012 - 20:04


Thanked by 1 Member:

#37 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 28/07/2012 - 22:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 28/07/2012 - 18:34, said:

- Lý như vậy ...nhưng sự thì đã như vậy chưa ... đây vẫn là câu hỏi mà muôn người vẫn đang kiếm tìm ... biết bao người đã tin và hiểu để thực hành , rồi chính mình nghiệm , chỉ là để thỏa lòng mong ước trên đường đạo ...
- Lý đưa ra để sự được thành , ở đây có thể hiểu là cuộc sống hiện tại an lạc và sức khỏe dồi dào ...
- Có người khi đã thành tựu nhưng còn thấy mình thành tựu mà rơi vào quả của sự thành tựu ... nên đây vẫn là chỗ thâm yếu mà cổ nhân thường chỉ nói vu vơ cốt với người hữu duyên tự ngộ sự ẩn ý thậm thâm trong các kinh thư ... như vậy mới có thể xoay chuyển hai pháp tương đối được cân bằng mà không dính mắc nơi sự xoay chuyển ... Chỉ ở không gian 4 chiều thì người này mới làm được việc mà khó có người làm được ... Vậy ai đủ Bản lĩnh để nhận trách nhiệm này .... ?

Có thật thế không ? Trong Kinh Bát Nhã Đức Phật giãng điều này rất rõ ràng , chẳng phải vu vơ gì cã và cũng chẳng phải dùng không gian 4 chiều hay 10 chiều gì để chứng nghiệm Nhất Thiết Chủng Trí :

Nếu thấy có Pháp (thì đó)chẳng phải Pháp
Nếu thấy có Không (thì đó) chẳng Thật Không.

Có câu Lý tuy Ngộ nhưng Sự phải Tu(Hành) bởi không dể một dao chặt đứt duyên nghiệp ăn sâu bao nhiêu kiếp.

Sửa bởi vodanhthiendia: 28/07/2012 - 23:05


Thanked by 2 Members:

#38 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 09:10

Chỉ đơn giản vậy thôi sao ... ấy là nói đến thực hành người chưa hành thì sẽ rất khó hiểu ... nên chỉ tăng thêm tâm nghi ... đúng là đóng cửa vô ngôn ... !!!

Thanked by 1 Member:

#39 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 09:27

Quay lại chủ đề :
- Những cái viết ở đây là ko nói đến bên ngoài , mà nó là những gì đã và đang diễn ra trong thân , lấy từ những trãi nghiệm mà viết ra , nên cách viết sẽ không nằm trên lý thuyết sách vở ... nhưng cũng không nằm ngoài sách vở bởi từ Vô tự mà nó tuôn trào ...

Thanked by 1 Member:

#40 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 09:43

Đạo là chỉ rõ đường về tự tánh ... nơi này mới thật sự là chính mình và mình làm chủ lấy mình , bởi sẽ có 1 khối năng lực do mình tạo ra ... loại năng lực Trung đạo đi giữa chánh và tà ... đây là con đường đốn giáo , đi tắt ... nó có thể đi vào thần thông và trí tuệ ... nên với người Thiện Căn rất tốt .... nhưng nếu khởi 1 niệm ta có năng lực cũng đồng nghĩa như các hạt hạ nguyên tử ... để có thể dùng năng lực và phi năng lực ... thì đây là cốt yếu chỉ ai sống với nó mới hiểu ..... chỗ thậm thâm ....

Thanked by 1 Member:

#41 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 10:06

Nghe có vẻ lạ : thì các bạn cứ coi như là mình đang xem phim vậy ...
- Thuần Dương
- Thuần Âm
2 dạng này các bạn đã rõ về lý thuyết nhưng còn về trong thân chính các bạn đã trãi nghiệm chưa thì phải tự đặt câu hỏi lấy ...
- Cân bằng ÂM Dương cơ thể các bạn sẽ giải trừ bệnh tật hay gọi là An Tịnh Hơi Thở ... hơi thở nhỏ đều đều và mịn dường như mất hẳn ...
- Trong Dương có âm và trong Âm có dương đây là điểm yếu mà 2 dạng này chưa cắt đứt được để trở thành thuần dương và thuần âm ...

Thanked by 2 Members:

#42 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 10:12

Thuần Dương và Thuần Âm gặp nhau chỉ có thể bắt tay làm bạn hòa hợp với nhau mà sống ... nó đã biểu thị dưới các dạng tướng nơi thực tại rất rõ ràng chỉ cần khéo thấy biết cho nhanh là được ...

Thanked by 3 Members:

#43 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 11:33

đạo mà nói ra được thì không còn là đạo,đức mà "người ta thường thích làm" thì chưa phải là đức,tròn chết khuyết sống, vỏ mềm thì ruột cứng,kẻ bắn cung giỏi thì vứt cung.....quên NGÃ mà tu tính mệnh.....nói ra Lý thì đơn giản mà Sự thì khó vô cùng, 1 bước là thành tiên 1 bước là vong mạng muôn kiếp.Lời nói nhiều thì rỗng,ngắn gọn thì gần gần với đạo mà không nói thì ở trong đạo nên đơn giản thì gần gần với đạo

Thanked by 2 Members:

#44 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 14:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 29/07/2012 - 09:10, said:

Chỉ đơn giản vậy thôi sao ... ấy là nói đến thực hành người chưa hành thì sẽ rất khó hiểu ... nên chỉ tăng thêm tâm nghi ... đúng là đóng cửa vô ngôn ... !!!

Đơn giản mà còn chẳng dể hành, bạn lại muốn làm cho phức tạp hơn để ...đóng cửa vô ngôn ấy à. Hihi

#45 VoLy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 530 Bài viết:
  • 871 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 20:33

Có gì đâu mà khó bạn ... cứ làm việc vô tâm ... là Đạo hiện tiền ấy mà ... bởi thấy thế nên nữa muốn viết mà nữa muốn không ... viết là để người ngộ ... mà thực chất lại làm gì có ngộ với không ngộ .... động hay tịnh xưa nay đều đã như vậy rồi ... nó vốn không có hai ... thế nên viết ra đây là ... mà thực có người nào đâu là ... sự trăn trở này là lẽ mà thật khó nói ... khó nói ... đúng như bạn hiền đã viết ...

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |