cháu minhgiac xin đựoc trả lời câu hỏi của...
khaitri
20/07/2012
HaUyen, on 20/07/2012 - 10:46, said:
Ý nghĩa của riêng từng sao, như Lực sỹ hay Tang môn, thì sách vở đã có chú giải, nhưng khi kết hợp tại một cung, thì tính lý của Sao sẽ biến nghĩa, ví dụ như trường hợp của Tôi, gồm Lực sỹ + Tang môn, cho ta biết hàm nghĩa:
- Thể nhu phục cương
- Đa học bất thực
- Tắc kế suy bất thâm
Cho nên, như Tôi đã nói với Minhgiac rồi, Tôi thường an trước hai vòng Thái tuế và Bác sỹ là vì vậy.
- Thể nhu phục cương
- Đa học bất thực
- Tắc kế suy bất thâm
Cho nên, như Tôi đã nói với Minhgiac rồi, Tôi thường an trước hai vòng Thái tuế và Bác sỹ là vì vậy.
vâng thưa ông cháu sẽ nhớ kỹ ạ.
cháu minhgiac!
Sửa bởi khaitri: 20/07/2012 - 11:12
Hà Uyên
20/07/2012
Minhgiac có nói: ngày mai cháu xuống tầu
Minhgiac có nghĩ rằng: mình đang trong giai đoạn sinh tháng Chín giờ Mão không ? (Đại vận)
Minhgiac có nghĩ rằng: mình đang trong giai đoạn sinh tháng Chín giờ Mão không ? (Đại vận)
khaitri
20/07/2012
HaUyen, on 20/07/2012 - 11:26, said:
Minhgiac có nói: ngày mai cháu xuống tầu
Minhgiac có nghĩ rằng: mình đang trong giai đoạn sinh tháng Chín giờ Mão không ? (Đại vận)
Minhgiac có nghĩ rằng: mình đang trong giai đoạn sinh tháng Chín giờ Mão không ? (Đại vận)
Thưa ông cháu vẫn chưa hiểu ý ông lắm. theo phương pháp cục số mà cháu đã gửi ông thì cháu đang ở đại vận nhật nguyệt. thái tếu kính hoạt phá quân, tháng 5 cháu rơi vào cung điền trạch cố định ở đó có thiên mã cố định và song hao ạ, lại có dịch mã lưu niên xung chiếu. nên cháu phải đi ông ạ. không biết cháu nói thế này có đúng ý ông hỏi không ông? cháu xin lỗi cháu lấy nick này tạm thời vì nick minhgiac kia có biểu tượng con hổ sẽ không tốt cho ngày hôm nay nói chuyện ạ. ông thông cảm ạ!
cháu minhgiac!
Sửa bởi khaitri: 20/07/2012 - 11:57
khaitri
20/07/2012
khaitri, on 20/07/2012 - 11:10, said:
anh chấn thân mến!
đã lên đây, lại tính bì chuyện quý mên thiệt hơn làm gì? để mà học hỏi, giao lưu với nhau là chính. phải trên tình thần tôn trọng lẫn nhau mới được. biết tôn trọng ngừoi ta thì ngừoi ta mới tôn trọng mình. nếu là ngừoi kém về mọi mặt thì em chẳng đôi co với họ làm gì. nhưng anh và em biết nhau, anh hơn tuổi tác và học vấn hơn em thì từ ngữ, ý tứ cũng phải đàn anh chứ đúng không?
em sẽ chứng minh cho anh bằng một câu phú khác để anh hiểu thêm.
sách có viết " đồng âm cự ngọ bính mậu chấn ngự biên cương" vậy tại sao ngừoi ta viết là " bính mậu" chứ không viết là tuổi khác? nếu anh nói là tuổi bính, đồng hóa lộc, tuổi mậu âm hóa quyền nên mơí thế. vậy em hỏi hóa khí thì làm sao? kình dương vẫn là kình dương mà. vậy tuổi bính mậu có điều gì chăng? vậy thì tại sao tuổi quý thái âm hóa khoa, tuổi đinh đồng hóa quyền hay một số ngừoi dùng đồng hóa khoa cho tuổi canh. sao lại không nhắc tới ? nói tới? sao không viết là " đồng âm cự ngọ bính mậu đinh quý canh chẫn ngự biên cương. thế rồi cách phượng kình thì làm sao? anh giải thích như thế nào? hay long kình thì làm sao? hơn nữa sách vở bây giờ nhiều mênh mông. anh có thể học và đọc nhiều hơn em, được thầy nọ ,ông kia chỉ điểm. còn em học theo cách của em, hiểu theo cách của em. nên chuyện thấy khác lạ, đối lập nhau về cách cục cũng là điên nhiên. đương nhiên em cũng không thể nói cái lý thuyết của em, hay anh nói lý thuyết của anh là đúng. là chuẩn nhất được. mà khi áp dụng vào lý giải anh thấy đúng, em thấy đúng thì dùng, nếu k thì bỏ thế thôi. tử vi là một môn huyền học vậy thì trong huyền học có huyền học rồi, sâu xa lắm . ai là người thấu hiểu hết cái huyền học dây? với trình độ xương thịt như chúng ta, học được gì, nghĩ được tới đâu là quý tới đó rồi.
em viết ra như thế để anh hiểu rõ, đỡ ấm ức, bức súc. và để anh hiểu tuổi bính mậu có thái dương cư ngọ sử dụng kình dương như thế nào, và tại sao nó biến thành quyền anh nhé. bất kỳ ai mà mình tôn trọng họ, họ tôn trọng mình em đều trân trọng cả. ngay cả đưa bé mà làm được điều mình k làm được mình cũng còn phải học nó nữa là.
minhgiac!
đã lên đây, lại tính bì chuyện quý mên thiệt hơn làm gì? để mà học hỏi, giao lưu với nhau là chính. phải trên tình thần tôn trọng lẫn nhau mới được. biết tôn trọng ngừoi ta thì ngừoi ta mới tôn trọng mình. nếu là ngừoi kém về mọi mặt thì em chẳng đôi co với họ làm gì. nhưng anh và em biết nhau, anh hơn tuổi tác và học vấn hơn em thì từ ngữ, ý tứ cũng phải đàn anh chứ đúng không?
em sẽ chứng minh cho anh bằng một câu phú khác để anh hiểu thêm.
sách có viết " đồng âm cự ngọ bính mậu chấn ngự biên cương" vậy tại sao ngừoi ta viết là " bính mậu" chứ không viết là tuổi khác? nếu anh nói là tuổi bính, đồng hóa lộc, tuổi mậu âm hóa quyền nên mơí thế. vậy em hỏi hóa khí thì làm sao? kình dương vẫn là kình dương mà. vậy tuổi bính mậu có điều gì chăng? vậy thì tại sao tuổi quý thái âm hóa khoa, tuổi đinh đồng hóa quyền hay một số ngừoi dùng đồng hóa khoa cho tuổi canh. sao lại không nhắc tới ? nói tới? sao không viết là " đồng âm cự ngọ bính mậu đinh quý canh chẫn ngự biên cương. thế rồi cách phượng kình thì làm sao? anh giải thích như thế nào? hay long kình thì làm sao? hơn nữa sách vở bây giờ nhiều mênh mông. anh có thể học và đọc nhiều hơn em, được thầy nọ ,ông kia chỉ điểm. còn em học theo cách của em, hiểu theo cách của em. nên chuyện thấy khác lạ, đối lập nhau về cách cục cũng là điên nhiên. đương nhiên em cũng không thể nói cái lý thuyết của em, hay anh nói lý thuyết của anh là đúng. là chuẩn nhất được. mà khi áp dụng vào lý giải anh thấy đúng, em thấy đúng thì dùng, nếu k thì bỏ thế thôi. tử vi là một môn huyền học vậy thì trong huyền học có huyền học rồi, sâu xa lắm . ai là người thấu hiểu hết cái huyền học dây? với trình độ xương thịt như chúng ta, học được gì, nghĩ được tới đâu là quý tới đó rồi.
em viết ra như thế để anh hiểu rõ, đỡ ấm ức, bức súc. và để anh hiểu tuổi bính mậu có thái dương cư ngọ sử dụng kình dương như thế nào, và tại sao nó biến thành quyền anh nhé. bất kỳ ai mà mình tôn trọng họ, họ tôn trọng mình em đều trân trọng cả. ngay cả đưa bé mà làm được điều mình k làm được mình cũng còn phải học nó nữa là.
minhgiac!
kính tặng anh chấn vũ phong bài này lần nữa! để chi ân tới anh, cũng để anh hiểu thật sâu và ai muốn truy sát tới cùng minhgiac cũng hiểu vậy.
minhgiac!
Sửa bởi khaitri: 20/07/2012 - 12:15
lethanhnhi
20/07/2012
bí mật,bí mật ơi,vì người ta thích ngươi là bí mật thì bán ngươi mới đắt,cùng 1 câu văn,chữ tàu cũng thế chữ ta cũng thế,nhưng viết chữ tàu thì ai cũng khen giỏi vì người ta không hiểu,cũng là vàng mà phải trát ít đất xong bảo là 300 năm bán dấm bán dúi thì đời mới mua,đẹp bày ra ở quầy thì chê......thế nhân ơi thế nhân ơi,sao say thì dễ mà tỉnh thì khó thế,sao dễ dàng gần tay thì không thích mà xa xôi ảo giác thì cố đi tìm.Môn này mãi mãi ở trong bí mật là đúng rồi,những đời trước cũng thế mà đời sau này cũng thế
ChanVuPhong
20/07/2012
khaitri, on 20/07/2012 - 12:07, said:
kính tặng anh chấn vũ phong bài này lần nữa! để chi ân tới anh, cũng để anh hiểu thật sâu và ai muốn truy sát tới cùng minhgiac cũng hiểu vậy.
minhgiac!
minhgiac!
banghuynh
20/07/2012
lethanhnhi, on 20/07/2012 - 12:21, said:
bí mật,bí mật ơi,vì người ta thích ngươi là bí mật thì bán ngươi mới đắt,cùng 1 câu văn,chữ tàu cũng thế chữ ta cũng thế,nhưng viết chữ tàu thì ai cũng khen giỏi vì người ta không hiểu,cũng là vàng mà phải trát ít đất xong bảo là 300 năm bán dấm bán dúi thì đời mới mua,đẹp bày ra ở quầy thì chê......thế nhân ơi thế nhân ơi,sao say thì dễ mà tỉnh thì khó thế,sao dễ dàng gần tay thì không thích mà xa xôi ảo giác thì cố đi tìm.Môn này mãi mãi ở trong bí mật là đúng rồi,những đời trước cũng thế mà đời sau này cũng thế
Thân!
khaitri
20/07/2012
ChanVuPhong, on 20/07/2012 - 12:28, said:
E nên chấm dứt tại đây! Những điều em nói và e chứng minh là thừa với anh, những điều e nói tưởng người ta không biết gì. Để giữ hòa khí chấm dứt tại đây rõ chưa???
vâng cảm ơn anh. nếu là thừa rồi thì vặn vẹo trả phải là việc làm thừa sao? sao lại phải bức xúc thế làm gì?
CHẤM DỨT NHÉ!
lethanhnhi
20/07/2012
đi biển tốt nhé năm nay kình điệp tịnh,thủy khắc hỏa thì vui lắm
GiangLong
20/07/2012
lethanhnhi, on 20/07/2012 - 12:37, said:
đi biển tốt nhé năm nay kình điệp tịnh,thủy khắc hỏa thì vui lắm
Chú Nhị nói thế này thì có vẻ không vui cho lắm, người ta có việc làm thì phải vui lên chứ. Dù sao cũng là đất Cảng với nhau mà, chúc 2 chú đều có việc làm mình ưa thích. Đều có cống hiến, giúp ích với cộng đồng.
minhgiac
20/07/2012
cái thằng vừa ngu vừa dại đó nói nó gì, nó còn không hiểu thì nói chuyện với nó làm gì cho phí nhời hả anh long? em thì không thèm chấp với những kẻ đáng thương như vậy. nó k biết rằng đây là thế giới ảo. nên người ta k thèm nói gì, vì k thèm chấp với hạng ngừoi tầm thường và vô đạo đó,vậy mà cứ tưởng mình tài, mình giỏi , mình thắng thế mới khùng chứ. chứ với cá tính đó ở ngoài đời có lẽ sẽ trở thành tự sát. mình k cần trị nhưng đời và xã hội này sẽ có những người trị những kẻ như vậy. một nửa lời xúc phạm cũng bị vomom.com rồi chứ làm gì mà còn tinh vi mà múa mép nữa hả trời.
Sửa bởi minhgiac: 20/07/2012 - 13:21
Sửa bởi minhgiac: 20/07/2012 - 13:21
Hà Uyên
20/07/2012
khaitri, on 20/07/2012 - 11:37, said:
Thưa ông cháu vẫn chưa hiểu ý ông lắm, theo phương pháp cục số mà cháu đã gửi ông thì cháu đang ở đại vận nhật nguyệt. thái tếu kính hoạt phá quân, tháng 5 cháu rơi vào cung điền trạch cố định ở đó có thiên mã cố định và song hao ạ, lại có dịch mã lưu niên xung chiếu, nên cháu phải đi ông ạ.
Niên can Bính, niên chi Dần:
- Tháng Bảy giờ Mão = Quý Tị
- Tháng Tám giờ Mão = Giáp Ngọ
- Tháng Chín giờ Mão = Ất Mùi = 21 ~ 32 = Tử phù + Thanh long + Kim cục ==> "dự nghĩa bất thường" = "Thắt chặt miệng túi" (Khôn, Lục tứ)
Tặng Minhgiac ngày mai lên tầu
Sửa bởi HaUyen: 20/07/2012 - 13:19
lethanhnhi
20/07/2012
minhgiac, on 20/07/2012 - 12:57, said:
cái thằng vừa ngu vừa dại đó nói nó gì, nó còn không hiểu thì nói chuyện với nó làm gì cho phí nhời hả anh long? em thì không thèm chấp với những kẻ đáng thương như vậy. nó k biết rằng đây là thế giới ảo. nên người ta k thèm nói gì, vì k thèm chấp với hạng ngừoi tầm thường và vô đạo đó,vậy mà cứ tưởng mình tài, mình giỏi , mình thắng thế mới khùng chứ. chứ với cá tính đó ở ngoài đời có lẽ sẽ trở thành tự sát. mình k cần trị nhưng đời và xã hội này sẽ có những người trị những kẻ như vậy. một nửa lời xúc phạm cũng bị vomom.com rồi chứ làm gì mà còn tinh vi mà múa mép nữa hả trời.