Tình phụ tử trong trường thi Đại học
ryan88
12/07/2012
mẹ em thì ngược lại...bị chứng shoppaholic...thỉnh thoảng em về nhà là thấy mẹ mặc đồ mới
"ủa!!!...mẹ mới may đồ hả?"
"ò...mới may 15 bộ"
"ủa!!!...mẹ mới mua giày mới hả?"
"ò...mua 3 đôi mà sao có 2 đôi mang đau chân quá..."
lát sau
"à...biết sao rồi...cái gót nó phải như lày...bla bla...mới ko đau..."
lần về tiếp theo sẽ xuất hiện vài đôi "ko đau"
=)) =)) =))
"ủa!!!...mẹ mới may đồ hả?"
"ò...mới may 15 bộ"
"ủa!!!...mẹ mới mua giày mới hả?"
"ò...mua 3 đôi mà sao có 2 đôi mang đau chân quá..."
lát sau
"à...biết sao rồi...cái gót nó phải như lày...bla bla...mới ko đau..."
lần về tiếp theo sẽ xuất hiện vài đôi "ko đau"
=)) =)) =))
midori
12/07/2012
ryan88
12/07/2012
còn đồ ăn thì mẹ em đem đi bỏ, em giựt lại để dành ăn bù "nó mới hết hạn có 2 ngày à...để đó con ăn chắc ko sao"
=)) =)) =))
=)) =)) =))
ryan88
12/07/2012
minhquangks2, on 12/07/2012 - 10:02, said:
Nghe mọi người bàn luận về kỳ thi đại học thuở xưa của mọi người làm mình nhớ tới kỳ thi của mình: gia đình mình mọi người để bận không muốn phiền bố mẹ mà kể từ lúc đi thi vào cấp 3 mình cũng phải tự thân vận động, may thay lại đỗ vào lớp chọn của trường, từ nhỏ mình chưa biết xa gia đình khi nào đi học xong lại về nhà ngay lên đợt thi đại học không được ai đưa đi thi lạc lõng giữa đô thị hà nội phồn hoa, cũng may làm đó lại đỗ vào trường đại học giao thông vận tải, nói chung cuộc đời mình trong đường học vấn không có gặp khó khăn, Nhiều lúc mình mong muốn có được cảm giác một người thân trong gia đình đưa mình đi thi nhưng không có ai, thấy được cảnh người cha đưa con đi thi đại học mình rất xúc động, và thầm mong mình cũng đươc như vậy. Mình hy vọng các bạn được người thân (nhất là cha, mẹ) đưa đi thi hãy cố gắng vì bản thân mình, vì nắng mưa, giọt mồ hôi của người cha, mẹ rơi xuống cho mình được ngày hôm nay mà cố gắng hết mình. Cuộc sống mỗi người mỗi cảnh mà, hãy nhìn về phía mặt trời và đi. hjhj.
Thân!
Thân!
có khi bố anh cũng lén đi theo mà anh ko biết ^^
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
pisu, on 12/07/2012 - 10:06, said:
Trước má em cũng zậy, em cũng không thích. Nhưng giờ em đổi tính ngày càng giống má. Có điều em không phải ăn đồ thừa, vụ này em có ông anh bảo kê. Mí lị, em mua đồ ít khi bị dư ra.
unkn0wn
12/07/2012
pisu, on 12/07/2012 - 09:13, said:
...mặc cái quần hở cả tảng mông khi đứng , còn khi ảnh ngồi thì...thiệt kinh dị. :Got_a_Cold:
Nhớ lúc nhỏ học lớp 2, hôm đó là ngày chào cờ và được lãnh thưởng. Vui chơi với bạn bè quá nên cái quần xanh bị rách toẹt đúng ngay cái phao câu. Lúc lên lãnh thưởng, đứng trước cột cờ ngay giữa trường mà nghe mấy cô giáo đứng bên sau cười khúc khích, mặt bừng bừng như gấc mà tay phải ngay thẳng không làm gì được.
nob
12/07/2012
Thời của chị có giai đoạn sau giải phóng sống rất khổ. nhiều lúc còn không có gạo để thổi cơm chứ đừng nói gì tới có đồ để ăn. Cho nên sau này, chắc cũng vì thế mà quen dần. Dù có tiền nhưng ăn uống cũng vẫn vậy. Ăn cơm thì nhiều chứ đồ ăn thì lại ít.
Giờ đọc sách, thấy người ta khuyên nên ăn chất thịt và rau nhiều hơn thay vì tinh bột. .... Vậy mà đi đâu chơi, chị vẫn không bỏ được cơm. Hức hức....
Giờ đọc sách, thấy người ta khuyên nên ăn chất thịt và rau nhiều hơn thay vì tinh bột. .... Vậy mà đi đâu chơi, chị vẫn không bỏ được cơm. Hức hức....
Tử Phủ Vũ Tướng
12/07/2012
Ôi đúng là thế hệ chị. Giờ ăn cơm em cứ nhắc mẹ em ko được ăn tinh bột nhiều, thế mà cụ cứ tù tì ăn 3 bát. Cụ bảo: Kệ tôi, tôi ăn thấy ngon là được
ryan88
12/07/2012
em chỉ bực mẹ em cái gì cũng mua...
hôm trước về nhà đem 3 cái ly uống nc bằng nhựa ra khoe em "mẹ mới mua ở hội chợ, 3 cái có 10k...rẻ ghê"
hôm đi siêu thị thì "mày tìm cho mẹ cái khay thủy tinh...mua để dành tết xài"
cứ như vậy mà nhà em có 4 bộ xoong nồi inox, 3 bộ dao để bếp, 1 tủ đồ thủy tinh chén dĩa, 1 tủ đồ nhựa chén dĩa...em hỏi mẹ mua làm gì nhiều vậy...đại ka trả lời" để dành tụi mày có chồng có vợ...mẹ cho" =)) =)) =))
có đợt quán nhậu kế bên nhà phá sản, bán bàn ghế nhựa giá rẻ, mẹ em mua hết 1 nửa...bây giờ thấy tiếc sao lúc đó ko mua hết
mấy vụ này đại ka bố ko bao giờ có ý kiến, chỉ có em hay cản...mà ko phải vụ nào em cũng biết để cản
hôm trước về nhà đem 3 cái ly uống nc bằng nhựa ra khoe em "mẹ mới mua ở hội chợ, 3 cái có 10k...rẻ ghê"
hôm đi siêu thị thì "mày tìm cho mẹ cái khay thủy tinh...mua để dành tết xài"
cứ như vậy mà nhà em có 4 bộ xoong nồi inox, 3 bộ dao để bếp, 1 tủ đồ thủy tinh chén dĩa, 1 tủ đồ nhựa chén dĩa...em hỏi mẹ mua làm gì nhiều vậy...đại ka trả lời" để dành tụi mày có chồng có vợ...mẹ cho" =)) =)) =))
có đợt quán nhậu kế bên nhà phá sản, bán bàn ghế nhựa giá rẻ, mẹ em mua hết 1 nửa...bây giờ thấy tiếc sao lúc đó ko mua hết
mấy vụ này đại ka bố ko bao giờ có ý kiến, chỉ có em hay cản...mà ko phải vụ nào em cũng biết để cản
ryan88
12/07/2012
unkn0wn, on 12/07/2012 - 10:11, said:
Nhớ lúc nhỏ học lớp 2, hôm đó là ngày chào cờ và được lãnh thưởng. Vui chơi với bạn bè quá nên cái quần xanh bị rách toẹt đúng ngay cái phao câu. Lúc lên lãnh thưởng, đứng trước cột cờ ngay giữa trường mà nghe mấy cô giáo đứng bên sau cười khúc khích, mặt bừng bừng như gấc mà tay phải ngay thẳng không làm gì được.
hóa ra bác unkn0wn có tiềm năng sếch xì xy từ nhỏ
minhquangks2
12/07/2012
ryan88, on 12/07/2012 - 10:08, said:
có khi bố anh cũng lén đi theo mà anh ko biết ^^
Thân!
nob
12/07/2012
ryan88, on 12/07/2012 - 10:19, said:
em chỉ bực mẹ em cái gì cũng mua...
hôm trước về nhà đem 3 cái ly uống nc bằng nhựa ra khoe em "mẹ mới mua ở hội chợ, 3 cái có 10k...rẻ ghê"
hôm đi siêu thị thì "mày tìm cho mẹ cái khay thủy tinh...mua để dành tết xài"
cứ như vậy mà nhà em có 4 bộ xoong nồi inox, 3 bộ dao để bếp, 1 tủ đồ thủy tinh chén dĩa, 1 tủ đồ nhựa chén dĩa...em hỏi mẹ mua làm gì nhiều vậy...đại ka trả lời" để dành tụi mày có chồng có vợ...mẹ cho" =)) =)) =))
có đợt quán nhậu kế bên nhà phá sản, bán bàn ghế nhựa giá rẻ, mẹ em mua hết 1 nửa...bây giờ thấy tiếc sao lúc đó ko mua hết
mấy vụ này đại ka bố ko bao giờ có ý kiến, chỉ có em hay cản...mà ko phải vụ nào em cũng biết để cản
hôm trước về nhà đem 3 cái ly uống nc bằng nhựa ra khoe em "mẹ mới mua ở hội chợ, 3 cái có 10k...rẻ ghê"
hôm đi siêu thị thì "mày tìm cho mẹ cái khay thủy tinh...mua để dành tết xài"
cứ như vậy mà nhà em có 4 bộ xoong nồi inox, 3 bộ dao để bếp, 1 tủ đồ thủy tinh chén dĩa, 1 tủ đồ nhựa chén dĩa...em hỏi mẹ mua làm gì nhiều vậy...đại ka trả lời" để dành tụi mày có chồng có vợ...mẹ cho" =)) =)) =))
có đợt quán nhậu kế bên nhà phá sản, bán bàn ghế nhựa giá rẻ, mẹ em mua hết 1 nửa...bây giờ thấy tiếc sao lúc đó ko mua hết
mấy vụ này đại ka bố ko bao giờ có ý kiến, chỉ có em hay cản...mà ko phải vụ nào em cũng biết để cản
Ò!!! Đúng rùi đó. Chị cũng chất 1 đống đồ ở nhà. Thấy đẹp thì mua mà! Không mua dìa nhà lại thấy tiếc lắm lắm!!!! Mua rồi để đó, lâu lâu lại soạn ra... cho. Hức hức....
midori
12/07/2012
Ryan liên hệ chị Ấy, tác hợp cho đại ka mẹ với cụ nhà chị Ấy. Hai cụ thành đôi bạn thì dzui nha.


