Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ryan88, on 12/07/2012 - 09:41, said:
ngẫm lại thấy mìn lấy ba mẹ để làm động lực phấn đấu...và đã thành công phần nào
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ba mẹ lên voi xuống chó nhiều lần...mỗi lần như thế là xuất hiện vài "bạn bè cũ" xem thường ba mẹ ra mặt nên mìn phải là 1 cái gì đó để ba mẹ tự hào
giờ thì đại ka bố và đại ka mẹ hơi bị sung sướng khi nói về con trai với ng khác...kiếm ra ng vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại thông minh, vui tính như mìn cũng khó!!!
=)) =)) =))
Chị giống Ryan ở điểm này. Chị luôn thấy động lực ở bố mẹ. Bây giờ chị có động lực là làm cho mẹ chị vui mà chưa làm đượ (mẹ vẫn lo cho chị vì vđ gđ), động lực sức khoẻ phụ huynh thì ko phải care vì cụ khoẻ rồi, giờ suốt ngày chăm chăm mua cái gì bổ cho cụ.
Cụ được cái chăm làm đẹp theo hướng dẫn của chị. Cụ nhà chị tuân thủ chế độ chăm sóc bản thân/da dẻ nên da cụ phải nói là đẹp mĩ mãn (mình còn chả bằng):
- Ngày uống 40 viên tảo xoắn
- Chăm sóc/dưỡng da mắt/ mặt đầy đủ
- Tuần tẩy da chết/đắp mặt nạ một lần
-Tập yoga hàng ngày
Nhưng chị ghét nhất cái kiểu siêu tiết kiệm của mẹ chị mà không sao sửa được. Quần áo mới con mua cho mẹ thì mẹ cất đi, toàn mặc mấy cái quần áo lôm nhôm, cắt từ quần áo cũ của con cái để mặc. Thức ăn thì đồ quá hạn vẫn cứ tiếc, ăn uống thì kham khổ....Nhiều lúc phát ức, vì nói bao lần cụ vẫn thế. sáng nay chị vừa "nói" mẹ chị một chập nữa. Mưa dầm ko biết có thấm lâu ko.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/07/2012 - 10:00