

bàn về xem lưu niên tiểu vận
#2701
Gửi vào 01/12/2022 - 20:58
#2702
Gửi vào 01/12/2022 - 21:13
lethanhnhi, on 01/12/2022 - 18:47, said:
Nói vậy em tin hơm
Vì sợ các em buồn nên a cứ ở 1 mình hoài
Anh Nhị, em hỏi, anh trả lời thì em tin thôi.
Nghe chỉ là nghe thôi, nghe mà còn nghĩ Đông Tây mệt lắm.
Thật ra thì em thấy anh Nhị vừa là "Thầy", lại có Đức tin vào Phật, Chúa,... nên em muốn hỏi liệu anh biết đó là Duyên, Duyên mới gặp nhau được, nhưng nếu xem số ra thấy hai người không hợp thì anh sẽ lựa chọn thế nào ?
Riêng bản thân em thì chắc sẽ theo hệ "Tùy Duyên tiêu nghiệp cũ..." nhưng phải có tình thương từ hai phía trước đã. `
Thanked by 1 Member:
|
|
#2703
Gửi vào 01/12/2022 - 22:39
Tre, on 01/12/2022 - 21:13, said:
Nghe chỉ là nghe thôi, nghe mà còn nghĩ Đông Tây mệt lắm.
Thật ra thì em thấy anh Nhị vừa là "Thầy", lại có Đức tin vào Phật, Chúa,... nên em muốn hỏi liệu anh biết đó là Duyên, Duyên mới gặp nhau được, nhưng nếu xem số ra thấy hai người không hợp thì anh sẽ lựa chọn thế nào ?
Riêng bản thân em thì chắc sẽ theo hệ "Tùy Duyên tiêu nghiệp cũ..." nhưng phải có tình thương từ hai phía trước đã. `
như anh em mình gặp nhau có phải tự nhiên gặp ko? dĩ nhiên là không
nhân duyên tức là có cái gì đó sắp đặt, an bài
Thiên Chúa Giáo là nói là Chúa an bài
còn Phật giáo nói là do nghiệp an bài
1. thiện nghiệp khiến đôi ta gặp nhau, sau đó thiện nghiệp sắp đặt chúng ta sinh ra một bầy thiên thần nhỏ
2. ác nghiệp lôi kéo khiến chúng ta gặp nhau, hành hạ đời nhau tới thịt nát xương tan
nhưng cái nghiệp đó có hình tướng không?
xin thưa là có hình tướng
vì em biết rằng, nếu cái nghiệp đó không có hình tướng thì nó ko thể phát huy
như Sư Ông của em nói: cái làn sóng radio mà không có máy thu phát thì làm sao biết nó hiện diện
nghiệp mượn qua thân xác này, qua thằng A thằng B
qua những ác thần , ác linh , thiện thần thiện linh
đạo Thiên Chúa chỉ nói thế này:
những tà linh ác linh xui con người hành động ác
ví dụ: sa tan hoá rắn xui bà Eva hái trái cấm
Sa tan dụ dỗ Chúa Giesu trong sa mạc
cũng vậy, các ác nghiệp dưới dạng ác linh xui bẩy anh: cướp đi giết đi hiếp đi
còn các thiện nghiệp , các thiện thần thường nói: hãy giữ 5 giới, hãy bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định...
vậy bổn phận người tu là gì:
1. giữ gìn giới hạnh
2. không thờ tà linh, chỉ thờ Phật , Thờ Trời, thờ các vị Bồ tát như thánh Gandhi, Bác Hồ...
nhận thức được rằng, không phải ta là người chủ động trong những hành vi xấu đó, đó không phải ta ko phải của ta
lâu dần mình sẽ tự chủ khi nhận thức về Nghiệp, về thói quen, về vô thức...
như anh Khoai , cái gì khiến anh ấy chơi Vietlot, nếu ý thức được:
mình mất gì ? ai là người đang lao đầu vào?
thì anh ấy sẽ tỉnh thức
nếu cả 2 số ko hợp thì tốt hết đừng có lao vào nhau
lấy nhau bản chất đã là ràng buộc làm khổ nhau rồi, nói chi tới số không hợp
con người thường mơ tới hạnh phúc trong ái tình, nhưng kì thực anh chẳng thấy ai có hạnh phúc thực sự
chỉ là họ quá bơ vơ , quá mất lòng tin, cảm thấy muốn có chỗ dựa vững chắc hơn thôi
kiểu: nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn ý
anh thì chẳng sao, anh càng 1 mình càng giàu, càng cô độc càng quyền lực
chỉ là mãi mãi anh phải cô độc thôi
ái tình chẳng mang lại cho anh lợi lộc gì ngoài mất tiền, và đau đớn.
khi đến thế gian này , anh đến một mình, khi đi thì cũng 1 mình đi, chẳng thể nào yêu em quá dẫn em đi được
có vợ, có con, chỉ tổ phải rắc rối khi chia tiền.Vậy thôi
anh bây giờ có bạn gái, cô ấy rất đẹp, rất giàu, rất quyền lực, mỗi tội vô sinh, đúng ý của anh
anh chẳng muốn có con, cứ quan tâm như vậy, 2 người bị ruồng bỏ quan tâm nhau thôi, cô ấy cũng ly dị 1 lần rồi, anh thì cũng bị người ta ném ra đường 1 lần rồi
Thanked by 1 Member:
|
|
#2704
Gửi vào 01/12/2022 - 23:20
Thấy 2 vị giống nhau. Đều rơi vào vòng xoáy dục vọng.
Nhưng mà bần đạo hông buồn chút nào. Đời vốn thế. Các vị như vậy bần đạo chấp nhận.
Nhưng mà bần đạo có quan niệm khác về ái tình. Trước đây, chỉ vài hôm thôi bần đạo muốn né tránh nó. Nhưng giờ bần đạo chấp nhận nó. Nó đến cũng là tu Đạo. Thuận theo tự nhiên.
Ài, bần đạo trưởng thành rồi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2705
Gửi vào 02/12/2022 - 00:52
Sau khi HT Tuyên Hoá viên tịch, tro cốt của Ngài được rải trên Đất VPTT theo lời di giáo của Ngài: "Khi tôi đến, tôi không có gì cả; khi tôi đi, tôi vẫn không có gì cả. Tôi không muốn để lại dấu vết gì trên thế gian. Tôi từ hư không đến. Tôi sẽ trở về hư không!”
Kinh Địa Tạng dạy: " Lại chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dù cho gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau”.
lethanhnhi, on 01/12/2022 - 22:39, said:
lethanhnhi, on 01/12/2022 - 22:39, said:
như anh em mình gặp nhau có phải tự nhiên gặp ko? dĩ nhiên là không
nhân duyên tức là có cái gì đó sắp đặt, an bài
Tất nhiên em là người bình thường, cái nhìn của em cũng hẹp như vậy.
Cụ bảo ở lối nhìn hẹp, Nhân Duyên có thể gọi nôm na là điều kiện.
Người mẹ sanh ra baby, hạt giống sinh ra cây,... Thật ra chẳng có cái gì thực sự là Nhân của cái gì cả, chỉ là Duyên lẫn cho nhau. Người Mẹ cho Baby mượn cái Duyên - cái Duyên ấy là hạt trứng... Cái Nhân thật sự ở đâu, nằm ở trong chỗ vô hình, trong những chủng tử nghiệp-lực tàng trữ nơi thần-thức lãng-đãng...
- Với tâm niệm:
Nhân Duyên là những chủng tử tích luỹ từ vô lượng kiếp, đến kiếp này gặp ngoại duyên tương ưng và thuận lợi nên nở xoè ra. Ví dụ một người đã tích luỹ nhiều chủng tử tình-ái thì dễ khởi những tâm niệm yêu, chạy rong ruổi với tình yêu; tích luỹ nhiều chủng tử sân thì dễ khởi tâm niệm sân hoặc một người đã Thiền từ nhiều kiếp thì đến kiếp này dễ Thiền hơn...
Đã nói Nhân Duyên thì nói luôn Tăng Thượng Duyên. Tỷ như hai người gặp nhau, Đời này cùng Đức Tin, cùng nhau giữ Giới, cùng một trình độ, cùng tôn trọng, nâng đỡ nhau thì những cái "cùng" này sẽ giúp Tăng Thượng Duyên...
lethanhnhi, on 01/12/2022 - 22:39, said:
lấy nhau bản chất đã là ràng buộc làm khổ nhau rồi, nói chi tới số không hợp
con người thường mơ tới hạnh phúc trong ái tình, nhưng kì thực anh chẳng thấy ai có hạnh phúc thực sự
chỉ là họ quá bơ vơ , quá mất lòng tin, cảm thấy muốn có chỗ dựa vững chắc hơn thôi
kiểu: nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn ý
Thực tế thì em thấy có rất nhiều người đã bất chấp lao đầu vào dù đa phần cái nhìn của người ngoài rõ là không nên. Có những việc rõ ràng là không nên làm mà không hiểu sao lúc đó người ta vẫn chọn hành động như vậy.
Người nhìn dòng sông thì đại đa số cho rằng đó là con sông, có thể tắm lội được, uống được. Chư Thiên nhìn dòng sông như dòng lưu ly. Rồng thì nhìn như một lâu đài, có thể ngủ ở ngủ nghỉ được. Nhưng loài Ngạ Quỷ bị nghiệp lực chiêu cảm nên nhìn dòng sông như dòng lửa cháy,...
Sức chiêu cảm của nghiệp lực là như vậy.
Mỗi người có một tâm thức riêng biệt, một mức độ nghiệp lực riêng biệt thành ra cùng một sự việc, một đối tượng nào đó nên có những ảnh tượng khác nhau.
Với cái nhìn trong tình yêu cũng vậy !
Em lại được dạy tiếp. "Ai cũng có quyền lựa cho mình con đường để đi và phải chịu trách nhiệm cho những gì mình chọn".
Em chưa lập gia đình, con đường em đi gặp vô số người vì ai mà không gặp được biết bao nhiêu con người trong Đời nhưng kết hôn thì chỉ có 1 người trong những người gặp đó. Ở một thời điểm em muốn kết hôn, tần số em đang ở mức đó em sẽ phải gặp một người ở cùng tần số đó thôi.
Em đang thấy cuộc sống mình ổn, trvia không làm mẹ cha vất vả thêm vì mình là quá tốt rồi.
Nếu không lập gia đình thì sao, thì em đang sống trong sự căn dặn của Sư Ông, Ôn,... Mình vẫn là mình, ráng kiếm tiền năm dẫn mẹ cha đi du lịch mấy nơi
Còn nếu mà đã đi ngược lại thì em phải tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, ít nhất phải là người mình thương và thương mình. Không thể chọn bừa được, nếu không sau này sẽ rất Khổ. Cái đó là điều em chắc chắn.
Thanked by 2 Members:
|
|
#2706
Gửi vào 02/12/2022 - 01:02
Chúng sanh do ái mà khổ
Do ái mà trói buộc
Vòng lẩn quẩn này
Anh buông tay rồi
Thanked by 2 Members:
|
|
#2707
Gửi vào 02/12/2022 - 05:13
nhà Phật chỉ nói một chữ BUÔNG .....
Thanked by 4 Members:
|
|
#2708
Gửi vào 02/12/2022 - 08:51
MHTH, on 01/12/2022 - 23:20, said:
Thấy 2 vị giống nhau. Đều rơi vào vòng xoáy dục vọng.
Nhưng mà bần đạo hông buồn chút nào. Đời vốn thế. Các vị như vậy bần đạo chấp nhận.
Nhưng mà bần đạo có quan niệm khác về ái tình. Trước đây, chỉ vài hôm thôi bần đạo muốn né tránh nó. Nhưng giờ bần đạo chấp nhận nó. Nó đến cũng là tu Đạo. Thuận theo tự nhiên.
Ài, bần đạo trưởng thành rồi.
Mình hiểu nhưng không diễn đạt nổi, đúng ý mình, bạn MHTH diễn đạt giỏi quá... Cảm ơn MHTH.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2709
Gửi vào 02/12/2022 - 09:38
minhminh, on 02/12/2022 - 05:13, said:
nhà Phật chỉ nói một chữ BUÔNG .....
Chắc con sẽ phải học suốt Đời bác Minhminh ạ. Con đang theo cách vừa giữ, vừa buông để dù có thế nào, mình cũng còn 1 con đường lui.
Ngay lúc người tin, người trọng, mình đã biết lo xa.
Ngay lúc làm ra tiền, phải biết cho đi, mà thật lạ là càng cho đi, càng nhận được nhiều hơn hay mỗi khi có khó khăn là có người sẵn lòng giúp mình.
Mệnh con có Nguyệt Đức nên nghe theo lời bác Minhminh, ôm chặt nó mà sống.
Sửa bởi Tre: 02/12/2022 - 09:40
Thanked by 3 Members:
|
|
#2710
Gửi vào 02/12/2022 - 09:52
có thể mắc bệnh vô phương cứu chữa
như trò chơi ghép chữ vậy
các sao nhỏ thú vị vô cùng
Hành: Kim
Loại: Hung Tinh
Chủ về: Tật bệnh, buồn thảm, nguy khốn, gây rắc rối ngăn trở công việc.
Phụ tinh. Sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn có sao Nguyệt Đức đồng cung.
Sao Tử Phù chủ sự buồn thảm, nguy khốn. Đây là một hung tinh loại nhẹ, chỉ một ác lâm vừa phải có mức độ.
Sao Tử Phù thuộc Hỏa, chủ tang thương, gây rắc rối, ngăn trở mọi sự việc. Ngoài ra, còn có ý nghĩa sự chết, báo hiệu tang thương.
an sao bệnh phù
bác sĩ thông minh
lực sĩ quyền
thanh long hỷ tín
tiểu hao tiền
tướng quân uy vũ
tấu thư phúc
phi liêm hữu tật
hỷ thần diên
bệnh phù đới tật
hao thoái tổ
phục binh quan phủ họa liên miên
bài khẩu quyết này mình học lâu roài
vậy các sao ở vòng lộc tồn và thái tuế đụng nhau vô cùng thú vị
Thanked by 2 Members:
|
|
#2711
Gửi vào 02/12/2022 - 12:26
ôm chặt ...nó thì nó mới là của minh và phát huy uy lực cho mình .
nhà có xe hơi mà trùm mền đẻ garage , bản thân lại đi xe đạp , thì sao hưởng được cái êm ái mát mẻ của xe hơi .
Thanked by 2 Members:
|
|
#2712
Gửi vào 02/12/2022 - 13:45
#2714
Gửi vào 03/12/2022 - 12:05
minhminh, on 02/12/2022 - 12:26, said:
ôm chặt ...nó thì nó mới là của minh và phát huy uy lực cho mình .
nhà có xe hơi mà trùm mền đẻ garage , bản thân lại đi xe đạp , thì sao hưởng được cái êm ái mát mẻ của xe hơi .
Dạ bác ̣̣(MD) Minhminh ạ.
minhminh, on 20/11/2015 - 21:11, said:
Thiên đức
Phúc đức
Long đức
Nguyệt đức
Để cho các sao đức ấy phát huy năng lực cứu giải , thì cũng giống như mình trồng cây , phải siêng năng tưới bón , nhất nước , nhì phán , tam cần , tứ giống là thàn chú của nghề nông
Thiên đức , phúc đức là hai sao luôn đi với nhau , chứng tỏ răng bên cạnh đó phải có gì ghẻ gớm lắm ( không hà sat ) nên mới cần tới nhị vị , cho nên cần phải biết dừng đúng lúc , trong hành xử nếu từ bi được thù quá tốt còn không thì không nên quá quắt , tham ô , ép người quá đáng
Long đức , trong hành xử nên nhún nhường chịu phần thiệt về mình thì mọi sự sẽ êm
Nguyệt đức , mọi sự nên quang minh chính đại , nhất là tình cảm không nên lăng nhăng , thẳng thắn không nên lừa dối người khác , sẽ tránh được hoạ do ái tình gáy ra
Ngoài ra còn có thiên quan và thiên phúc quí nhân
Là hai sao hay cứu khốn giải nguy , nhưng bản thân mình khi tác thiện phải xuất phát từ Bồ tât tâm
Thí dụ nhu bs , khi chữa bệnh cho người bệnh thì phải có lòng thương người chứ không phải thương tiền.
#2715
Gửi vào 04/12/2022 - 10:02
càn khảm 3
tốn ly 4
cấn 5 khôn 6
chấn 1 đoài 2
mật pháp
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












