bàn về xem lưu niên tiểu vận
lethanhnhi
01/07/2012
hồi nhỏ anh ăn chay và rất nghịch,khi được truyền phép này hay thích đi thử và trọc phá ma quỉ,đến những nơi rất ghê mà mình cũng dùng chú này phá,người ta lên đồng mình nghịch ở ngoài đọc cho đồng sợ mà thăng không nhập vào được.Nếu tu thiền mà không có chú này thì dễ bị ma nhập phát điên,nên nói về mặt tâm linh,có ma quỉ vào nhà anh là không thể,anh còn thờ thánh trần,ngũ hổ
lethanhnhi
01/07/2012
nếu con người đó có phép hay thần ma đỡ mà hại mình thì khi đọc chú nên tự ma hay thần phản lại,còn nếu nó nói không có gì thì 100% nó chẳng có tí gì biết về tâm linh,chả có ma quỉ nào cả.Đây là anh được bí truyền
minhkhang
01/07/2012
anh lethanhnhi ơi, anh cho em vài lời khuyên về đường công danh trong lá số này được không?
e sắp ra trường rồi mà sao thấy tương lai mù mịt quá . Em cám ơn anh nhiều ạ.
e sắp ra trường rồi mà sao thấy tương lai mù mịt quá . Em cám ơn anh nhiều ạ.
lethanhnhi
01/07/2012
lethanhnhi
01/07/2012
TNK75
01/07/2012
vietnamconcrete
01/07/2012
**************
Chắc giờ này lethanhnhi ngủ rồi, lúc nào quay lại diễn đàn em xem giúp anh vận hạn nhé:
Có ăn nên làm ra không? làm ngành gì hợp
Vận hạn xấu vào thời điếm nào? làm sao để tránh?
Cám ơn em nhiều!
Anh nghe mẹ anh kể lúc anh sinh là khoảng sẩm tối khoảng 18 giờ, thời đó cha mẹ anh thoát ly nên làm gì biết tử vi mà căn giờ. Nhưng chi tiết cuộc đời anh như sau để em kiểm chứng:
- Cha mẹ bình thường, gia đình có 3 anh em trai, anh là ut. Mẹ anh mất năm Mậu Tý (2008) bố anh còn sống.
- Anh lấy vợ năm 2011 (vợ tuổi Nhâm Thân), sinh con trai tháng 5 vừa rồi
- Bản thân học hành rất trày trật, bỏ học năm lớp 9 hay 10 gì đó, sau đó học bổ túc, rồi học thêm trường qtkd giờ đã có bằng (tây cấp).
- Ngoại hình: nhìn khá hiền lành, ăn nói được nhưng đôi lúc cũng khá ngang bướng và không chịu để ai ức hiếp.
Đại loại thế, em cần biết thêm chi tiết gì để đối chiếu thì anh sẽ cung cấp thêm. Thanks!
À quên, vào hồi nhỏ (khoảng lúc 5 hay 6 tuổi gì đó) có chết đuối hụt 1 lần.
CHÚ TUVINUT PHÁN:
lá số này phải lùi 1 tháng!!!!giờ giữ nguyên
mệnh tại mão,thiên phủ thủ.
làm nghề tài chính kinh doanh thì hợp.
TỨC LÁ SỐ SAU:
**************
Chú tuvinut đã xác định giờ sinh của anh là lá số có mạng Thiên phủ tại cung Mão, lethanhnhi thấy sao? Em trả lời giúp anh mấy câu đầu tiên nhé. Cám ơn nhiều!!!
Chắc giờ này lethanhnhi ngủ rồi, lúc nào quay lại diễn đàn em xem giúp anh vận hạn nhé:
Có ăn nên làm ra không? làm ngành gì hợp
Vận hạn xấu vào thời điếm nào? làm sao để tránh?
Cám ơn em nhiều!
Anh nghe mẹ anh kể lúc anh sinh là khoảng sẩm tối khoảng 18 giờ, thời đó cha mẹ anh thoát ly nên làm gì biết tử vi mà căn giờ. Nhưng chi tiết cuộc đời anh như sau để em kiểm chứng:
- Cha mẹ bình thường, gia đình có 3 anh em trai, anh là ut. Mẹ anh mất năm Mậu Tý (2008) bố anh còn sống.
- Anh lấy vợ năm 2011 (vợ tuổi Nhâm Thân), sinh con trai tháng 5 vừa rồi
- Bản thân học hành rất trày trật, bỏ học năm lớp 9 hay 10 gì đó, sau đó học bổ túc, rồi học thêm trường qtkd giờ đã có bằng (tây cấp).
- Ngoại hình: nhìn khá hiền lành, ăn nói được nhưng đôi lúc cũng khá ngang bướng và không chịu để ai ức hiếp.
Đại loại thế, em cần biết thêm chi tiết gì để đối chiếu thì anh sẽ cung cấp thêm. Thanks!
À quên, vào hồi nhỏ (khoảng lúc 5 hay 6 tuổi gì đó) có chết đuối hụt 1 lần.
CHÚ TUVINUT PHÁN:
lá số này phải lùi 1 tháng!!!!giờ giữ nguyên
mệnh tại mão,thiên phủ thủ.
làm nghề tài chính kinh doanh thì hợp.
TỨC LÁ SỐ SAU:
**************
Chú tuvinut đã xác định giờ sinh của anh là lá số có mạng Thiên phủ tại cung Mão, lethanhnhi thấy sao? Em trả lời giúp anh mấy câu đầu tiên nhé. Cám ơn nhiều!!!
lethanhnhi
01/07/2012
TNK75
01/07/2012
saturday
01/07/2012
Trong Long Hổ phú bí truyền phái Không Động có câu phú về Thiên Y (áo) và Đường Phù (quần) như sau:
Có áo thì phải có quần
Không quần mỗi áo là phường sexy
Có áo thì phải có quần
Không quần mỗi áo là phường sexy
minhkhang
01/07/2012
cám ơn anh lethanhnhi nhìu nhìu. Anh cho em hỏi con đường nên đi theo là kinh doanh hay công chức ạ.
em mong sớm có công việc, nhìn bạn bè ngon lành cả rồi mình vẫn ăn bám.
em mong sớm có công việc, nhìn bạn bè ngon lành cả rồi mình vẫn ăn bám.