Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
100dong, on 02/07/2012 - 09:41, said:
Cự Môn là ám tinh, xét tương đối là vậy.
Nếu ta đóng khuôn, Cự Môn là blah, blah...như sách, thì sẽ oan cho Cự Môn.
Như nói Phá Quân thìn tuất, là blah blah...tạo ra nỗi ám ảnh cho bao người, nhưng thực sự, đâu phải đến mức ấy.
Tính chất chung của đa phần Cự Môn có thể là thế, nhưng vẫn có những thiểu số không như sách vở.
Như lá số của ông Nguyễn Thanh Giang, con Cự Môn cũng chẳng có gì xấu, ngược lại tôi thấy ông ấy là người cực tốt.
Xét tính lý cơ bản của sao là một chuyện. Còn luận đoán lá số của một người lại là một chuyện khác. Không nên đánh đồng giữa tính lý một vài sao với một con người. Vì lá số một người là tổ hợp nhiều sao.
Ngày nào mà còn vác tính lý của một vài sao vào một vài người mà ta quen biết, hay dựa vào một vài người để đánh giá một vài sao, ngày đó nhìn nhận còn rất phiến diện, chủ quan.
Lá số ông Nguyễn Thanh Giang, đâu thể dùng mỗi chữ Cự Môn tại mệnh mà xét.
Nhưng cho dù kiểu gì đi nữa, thì mệnh Cự Môn, có thể quyết đoán một câu, đó là tính Ám, chủ thị phi. Tuy nhiên, đừng cho rằng cứ Ám, cứ thị phi là người đó xấu, là do người đó.