Lượm lặt tử vi - tử vi ứng dụng
thaole2206
13/07/2012
Gloria
13/07/2012
TPVTLS, on 13/07/2012 - 11:29, said:
Quan trọng nhất của kẻ có học là tư duy nhận thức, tư duy độc lập, tức là phải biết dùng cái đầu của mình để suy nghĩ và đánh giá. Chứ ko phải tự hào là kẻ có học. Có học mà ko biết suy nghĩ thì còn thua mấy anh lao động phổ thông biết tìm tòi cách để rút ngắn thời gian lao động để cùng đạt được một mức khối lượng công việc như trước.
Tuy nhiên, tư duy của tôi chỉ thực sự thay đổi sau khi tôi thực sự chứng kiên các băng đảng chống cộng và hô hào tự do tại ngay chính đất nước gọi là tự do nhất, ăn cơm uống nước cùng với họ, sống cùng nhà cả năm trời với họ, chứng kiến họ bàn mưu tính kế như thế nào, nhìn được rộng ra thế giới tôi mới vỡ nhẽ là trước kia mình quá trách oan chính quyền. Nhìn thấy họ biến vụ lụt nước ở Hà Nội do mưa trở thành vụ lật đổ chính quyền rồi chửi CS, tôi thấy nếu mà đi theo con đường của họ thì đất nước sẽ tan vỡ lập tức.
Cũng đừng nói là tôi không biết. Nhà tôi ở, ngay cạnh chỗ Đảng việt tân họp. Suốt ngày thấy mấy ông chống chính quyền hải ngoại giương cờ đòi tự do ủng hộ Lý Tống chứ có gì đâu mà lạ lùng. Đâu có lạ lùng gì.
Chỉ trách là bây giờ thông tin quá nhiều, internet khắp nơi, man thư nhan nhản, man nhân ầm ầm, ai mà bản lĩnh không vững, không nghiên cứu nhiều, không đọc đủ loại thông tin cứ ngây thư ngay lập tức tin ngay vào mấy ông hay hô hào kích động thì chắc chắn sẽ mãi mãi đi vào con đường lầm lạc. Nó cũng nhiều man thư y hệt như giới tử vi mà thôi, cứ mang man thư ra chơi, rồi nghĩ đó là hàng độc ), tư duy độc lập.
Quan trọng nhất của kẻ có học là tư duy nhận thức, tư duy độc lập, tức là phải biết dùng cái đầu của mình để suy nghĩ và đánh giá. Chứ ko phải tự hào là kẻ có học. Có học mà ko biết suy nghĩ, độc một vài trang báo nịnh bợ "phải vác bom đi ném công an mới là tư duy độc lập", "phải chửi đảng, chửi nhà nước", "phải nguyền rủa cụ hồ" mới là tư duy độc lập, thì còn thua mấy anh lao động phổ thông biết tìm tòi cách để rút ngắn thời gian lao động để cùng đạt được một mức khối lượng công việc như trước.
Tôi dạy mọi người một cách phân biệt người hiểu về Dân Chủ, Tự Do một cách thật sự. Nên nhớ rằng, Dân Chủ, Tự Do dù nói bằng ngôn ngữ gì đi chăng nữa, xét cho cùng ở cảnh giới cao nhất, cốt lõi nhất cũng chỉ là một cơ chế để cho phép những người có hệ tư tưởng khác biệt có thể trao đổi với nhau một cách lịch sự và ôn hòa.
Vì vậy, việc bạn TPVLTS chụp mũ, rồi chửi những người có quan điểm bất đồng với bạn về chính trị là "ngu dốt", "hủi lậu", "không có tư duy độc lập",... nếu như xét theo đúng quan điểm về Dân Chủ thật sự, thì đó chính là thể hiện cao nhất của Độc Tài Toàn Trị, cái khác nhau duy nhất là bạn TPVLTS chưa có quyền hành gì mà thôi. Chỉ cần bạn ấy có chút quyền hành nào đó thôi, chắc chắn bạn ấy sẽ thực hiện cải cách ruộng đất với tất cả những người mà bạn ấy cho là hủi lậu, tư duy không độc lập kiểu như bạn ấy.
Vì vậy, thật ra, chính quyền VN nên cảm ơn và trả lương tháng cho bạn TPVLTS hàng tháng+miễn phí internet tốc độ cao cho bạn ấy để bạn ấy cứ đi viết bài khắp nơi với cùng phong cách như thế này, thì còn hiệu quả gấp vạn lần các anh bí thư chi đoàn ĐCS tuyên truyền.
Làm mất uy tín của Dân Chủ và Nhân Quyền, không gì tốt hơn và nhanh hơn bạn ấy. Tôi bảo đảm và tôi tin chắc mọi người cũng thấy thế.
Sửa bởi Gloria: 13/07/2012 - 12:59
ThanVuong
13/07/2012
TPVTLS, on 13/07/2012 - 11:29, said:
Theo tôi nhớ Trung tướng Trần Độ sau khi đi công tác ở Đức về đã biết mình bị CS lừa mị nên đã quay về phía nhân dân, sau khi bị cô lập thì viết Nhật ký Rồng Rắn (google tìm đọc nhé), hoặc cụ Trần Xuân Bách theo tôi nhớ sau khi đi Nhật về cũng tìm ra chân lý về con đường dân chủ cho nhân dân, và cũng bị cô lập nốt, dù suýt được cơ cấu lên chức Tổng bí thư (thật tiếc). Còn nhiều ví dụ khác, cứ google mà đọc.
Quan trọng nhất của kẻ có học là tư duy nhận thức, tư duy độc lập, tức là phải biết dùng cái đầu của mình để suy nghĩ và đánh giá. Chứ ko phải tự hào là kẻ có học. Có học mà ko biết suy nghĩ thì còn thua mấy anh lao động phổ thông biết tìm tòi cách để rút ngắn thời gian lao động để cùng đạt được một mức khối lượng công việc như trước.
Suy nghĩ của TPVTLS cũng rất giống với suy nghĩ của TTH cách đây 10 năm về trước. khi đó TTH mới 19 tuổi, vừa dự thi đại học xong. và ngày đó có làm việc tại một xưởng in tư nhân ở bờ hồ hoàn kiếm (do chị gái xin cho). ăn, ở, sống trong một gia đình mang đậm chất phương tây. theo đạo và toàn nói chuyện bên đạo, lúc đầu thấy rất hay tý nữa thì TTH bỏ đạo phật đi theo đạo đó
thỉnh thoảng gặp mấy tay "linh mục" bên đạo. phân tích về cuộc sống, thời thế lợi dung bôi nhọ nói đảng và nhà nước như hát hay. đúng là ai mà "yếu tim hay không có bản lĩnh" thì chỉ cần ngồi với nó 2 tiếng sẵn sàng bán rẻ tổ quốc ngay lập tức...
Nếu có tư duy nhận thức, tư duy độc lập, thì phải xác đinh trước kết quả hay việc mà mình làm. được thì như thế nào? không được thì như thế nào?
đa số nhận thấy con người ta khi bất mãn thì thường hay cậy ta có tài, ra vẻ không phục và hay chống đối...
còn người có tư duy độc lập khi không đạt được mục đích thì người ta sẵn sàng chấp nhận vì biết mình không đủ tài, đức! không nghe ai xiu bẩy hết!
Sửa bởi TanThuyHoang: 13/07/2012 - 13:19
PMK
13/07/2012
tungocvanquan
13/07/2012
thaole2206, on 13/07/2012 - 11:54, said:
Bạn làm tôi thấy buồn cười mà cũng xót xa
Bạn đã bao giờ qua Bắc Hàn chưa?
Khi mà Mỹ đem quân đánh Trung đông, thì người chết nhiều nhất chẳng phải là quân đội Mỹ, mà là quân đội các nước chư hầu không giải phóng được mình như Bắc Hàn mà bạn nói đấy, bạn muốn thế sao?
Thật xót xa
Libra
13/07/2012
PMK, on 13/07/2012 - 13:01, said:
Chính quyền cũ thối nát, mị dân, từ tướng đến tá tham nhũng tiền viện trợ của người Mỹ, quan chức vơ vét túi riêng, giàu nghèo cách biệt, quân đội ủy mị, thanh niên ít người có chí khí, nhiều vũ trường dancing, sòng bạc xa hoa thụ hưởng. Thảm bại là chắc.
thaole2206
13/07/2012
tungocvanquan, on 13/07/2012 - 13:05, said:
Bạn đã bao giờ qua Bắc Hàn chưa?
Khi mà Mỹ đem quân đánh Trung đông, thì người chết nhiều nhất chẳng phải là quân đội Mỹ, mà là quân đội các nước chư hầu không giải phóng được mình như Bắc Hàn mà bạn nói đấy, bạn muốn thế sao?
Thật xót xa
Trời!!!!
badboy
13/07/2012
Tại sao các bạn không quan tâm đến những chuyện đó nhỉ ?
Tôi sợ một ngày nào đó đất Mẹ biển bị thu hẹp dần không có cá mà ăn. Đất rừng, đất ở cho nước ngoài thuê cho nên nhân dân không còn chổ nương thân. Hàng vạn trẻ em đến lớp vỡ lòng phải học câu lịch sử : "Tổ tiên ta là người vượn Bắc Kinh" ...
Sửa bởi TuTuong: 13/07/2012 - 13:32
VuiVui
13/07/2012
Gấu viết về toán - lý thì hay, viết về học thuật huyền học cũng có nhiều sáng tạo. Nhưng mà viết về chính trị thì cũng dở như NBC vậy. Hễ mà cứ lan sang đời thường là thấy Gấu phát biểu lộn xộn rồi. Mọi người cũng đừng vì thế mà phiền lòng hay bức xúc gì, bởi hầu hết những người giỏi KHTN đều có sự thiên lệch như vậy.
Trích dẫn
Tuy nhiên, tư duy của tôi chỉ thực sự thay đổi sau khi tôi thực sự chứng kiên các băng đảng chống cộng và hô hào tự do tại ngay chính đất nước gọi là tự do nhất, ăn cơm uống nước cùng với họ, sống cùng nhà cả năm trời với họ, chứng kiến họ bàn mưu tính kế như thế nào, nhìn được rộng ra thế giới tôi mới vỡ nhẽ là trước kia mình quá trách oan chính quyền. Nhìn thấy họ biến vụ lụt nước ở Hà Nội do mưa trở thành vụ lật đổ chính quyền rồi chửi CS, tôi thấy nếu mà đi theo con đường của họ thì đất nước sẽ tan vỡ lập tức.
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz20TqXEyqM
TuViLySo.Org
Trích dẫn
Cho nên, làm dân chủ là khó. Nhưng cái khó trước hết là phải có đánh giá đúng về thực chất. Chứ không chỉ nhìn phiến diện, thiên lệch, để rồi lại với tư duy xuất chúng của mình lại quay ra phản dân chủ, phản lại chính mình. Đến như NBC còn mắc lỗi này. Gấu nên thận trọng.
Phát ngôn mang tính chính trị nó không giống với phát ngôn khoa học. Nó đa nghĩa, cho nên mỗi tuyên bố chính trị, nó đều gắn với bối cảnh, điều kiện. Và quan trọng hơn hết là phải có tính Nhân Bản. Mất cái này, một thiên tài rất nhanh chóng trở thành Stalin, Mao trạch Đông, Hitle, ... mà thôi.
Thân ái.
badboy
13/07/2012
Trong bối cảnh Quốc tế và trong nước hiện nay. Tôi mạo muội khuyên các bạn trên diễn đàn này nên quan tâm tới tình hình Biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa hơn nữa để giữ vững chủ quyền đất nước.
Sửa bởi TuTuong: 13/07/2012 - 14:11
banghuynh
13/07/2012
Hiện tượng đáng nể phục và trân trọng trong thời điểm xã hội hiện tại nè các bạn.
hand
13/07/2012
em không hiểu nhiều về chính trị nên không dám bàn luận nhiều . em có nghe ở đâu đó nói rằng :
" vận người không thắng được vận nước, vận nước không thắng được vận trời " ,
biến cố năm 1975 có lẽ là một minh chứng cho điều này .
TPVTLS
13/07/2012
TuTuong, on 13/07/2012 - 14:05, said:
Trong bối cảnh Quốc tế và trong nước hiện nay. Tôi mạo muội khuyên các bạn trên diễn đàn này nên quan tâm tới tình hình Biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa hơn nữa để giữ vững chủ quyền đất nước.
Muốn quan tâm thì có thông tin nè
Nhưng trước thông tin thế này thì đọc cho biết thôi, có căm giận cũng chịu (cùng lắm là chỉ biết post lại trên Facebook để nhiều bạn bè nắm thông tin), vì cái chính quyền này nó đi theo Bắc Kinh lâu rồi. Mà đọc nhiều cmt trên này thì biết là còn lâu lắm mới có lực lượng để đối kháng lại TQ như nhân dân Philipin bây giờ
Trích dẫn
Vote đoạn này của bác vuivui
Trích dẫn
Còn đoạn này thì chưa hẳn đúng bác vuivui à. Cháu có nhiều bạn bè cũng giỏi KHTN, tất nhiên ko có điều kiện để bằng được cậu Gấu, nhưng cũng đến tầm thi Olympic quốc gia, riêng cháu cũng thi Toán thành phố. Thì đa phần những đứa bạn đó đều quan tâm chính trị và có quan điểm ko khác cháu. Những người bạn đó tuy ko học chuyên KHTN như cậu Gấu nhưng hiện nay cũng đang đi Đức, Úc, Mỹ... học Tiến sĩ, hàng ngày vẫn lên Facebook thể hiện chính kiến, sự quan tâm về dân chủ. Gấu là trường hợp đặc biệt khi tư duy thì có nhưng tầm nhận thức thì cháu đánh giá là thấp.
TPVTLS
13/07/2012
TPVTLS
13/07/2012
tungocvanquan, on 13/07/2012 - 13:05, said:
Bạn đã bao giờ qua Bắc Hàn chưa?
Khi mà Mỹ đem quân đánh Trung đông, thì người chết nhiều nhất chẳng phải là quân đội Mỹ, mà là quân đội các nước chư hầu không giải phóng được mình như Bắc Hàn mà bạn nói đấy, bạn muốn thế sao?
Thật xót xa
Còn chưa phân biệt được Bắc Hàn (là Bắc Triều Tiên) và Hàn Quốc (là Nam Triều Tiên). Haizzzzzzzzz
Dân Hàn Quốc nhờ "không giải phóng được mình" mà hiện nay đứng tóp ten thế giới, chỉ sau vài cường quốc Mỹ, Nhật, Đức, Anh... (mà nước Nhật cũng "không giải phóng được mình" đó). Còn VN luôn tự hào đã "giải phóng được mình" nên hiện nay gần bị Lào, Campuchia vượt qua, và thua xa nhiều nước châu Phi, bị các nước trong vùng như Thái, Indo, Malai... trong 30 năm mà vượt qua đến 50-100 năm về độ phát triển, trong khi năm xưa riêng SG được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông.