Hỏi bạn một câu rất thật lòng. Bạn có phải là Công An Mạng không, vì một trong những cách thức thực hiện thường thấy nhất của họ là giả mạo Dân Chủ rồi đi cà khịa, chửi bới, hô hào lật đổ khắp nơi... và hiển nhiên càng khiến cho người khác phản cảm. Đó là cách chống phá các tổ chức chống cộng hiệu quả nhất, ở đây có ai có kinh nghiệm tiếp xúc với chính trị đủ nhiều đều biết cả. Phàm những tay tuyên bố hùng hồn nhất trên mạng, kích động nhất thì đều là ai đó giả danh, nằm vùng...
Bạn được trả lương bao nhiêu tiền một tháng, hỏi khí không phải? Định lừa nhau để báo sếp đấy à? Quên khẩn trương đi nhé thưa người đẹp.
Và một nhắc nhở nhỏ, bạn nghĩ rằng mấy thằng lên FB bày tỏ quan điểm, hô hào lật đổ chính quyền tức là nó "thông minh, có ý thức" à? Xin lỗi, nó là những thằng ngu nhất.
Rất nhiều trường hợp, tôi có thể kể ra ngay lập tức, ngay sau khi về đến sân bay lập tức bị thu hộ chiếu vĩnh viễn, và không bao giờ được cấp hộ chiếu trở lại để đi nước ngoài tiếp trong tương lai.
Ít nhất 2 người bạn của tôi đã bị rồi, và chẳng có ai khen chúng thông minh, có ý thức cả, mà đều nói chúng là ngu như con lợn. Chúng nó đều ôm hận cả đời. Và cũng ôm hận vì tin vào những thằng mà đứng đằng sau kích bác chúng đứng lên, khen chúng ý thức chính trị cao, cấp tiếp,tư duy độc lập,... cuối cùng lại toàn lộ ra biến thành người nào của cơ quan an ninh nào đó cả.
Xin nhắc nhở, cái TVLS này không an toàn đâu, mà cực kì nguy hiểm đó, nên nói năng không khéo, chịu họa thì đừng có bảo là mình "thông minh, ý thức cao, dân trí cao".
Google một phát, ra ngay lá số của một loạt các vị nào đó mà chính quyền không thích, do một người nào đó vì một mối quan hệ nào đó có được và đưa lên mạng, vậy thì một vài chục người nào đó được cài vào, không có gì ngẫu nhiên đâu. Hiển nhiên thôi, ai có đầu óc đều đoán ra cả.
Có một chuyện có tiếng trong giới lý số, có một người nổi tiếng về lý số nào đó, ở một diễn đàn lý số nào đó, về VN, lập tức công an mạng đi gọi điện điều tra khắp nơi, bủa vây khắp nơi, cài cắm ở tất cả những địa điểm liên quan đến lý số ở HN khiến bao nhiêu người biết rồi chạy tán loạn lên kháo với nhau bảo tránh ra. Cũng may mà họ là dân lý số, nhìn tướng biết được, nên chuốc rượu công an mật này và anh này say khai tuốt luốt.
Đến bây giờ, rất nhiều người vẫn còn bàn tán. Điều đó có nghĩa, mọi chuyện hoàn toàn không có như cái vẻ ngoài của nó.
Có câu, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Thậm chí, khả năng TPVLTS là công an mạng lên đây để kê kích điều tra, cài cắm xem tình hình như thế nào, rồi ghi tên báo lại xem những Acc nào cần lưu ý là rất cao, trùng hợp với TVLS trước kia từng bị ban IP giống như những trang web khác.
Không phải là CAM thì cũng là bạn cùng nhóm với Công An Mạng, hợp tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện chim mồi kiểu này xảy ra trong giới du học sinh cũng nhiều lắm, tôi khi đi sang Đức cũng được mấy đứa bên đấy rỉ tai là phải cẩn thận anh chim mồi nọ kia..
Chính trị cực kì phức tạp, những thằng nào cứ tự xưng mình thông minh đứng ra nơi công công vỗ ngực lại là những thằng ngu nhất. Đặc biệt, khi địa chỉ IP, hay thậm chí lá số ngày giờ sinh cũng tìm ra ở đây, mọi thứ... cũng đều có thể bị nắm vững, thì nằm trong địa phận VN khả năng bị bắt bất cứ lúc nào là gần như chắc chắn.
Nên. hi hi... TPVLTS định âm mưu bắt ai trong diễn đàn này, cứ nói thẳng ra đi. Mọi người gieo quẻ Mai Hoa sẽ biết ngay thôi.
Sửa bởi Gloria: 13/07/2012 - 17:44