TOIYEUNGUOIVIETNAM, on 20/12/2011 - 22:33, said:
Tôi xin hỏi ngược lại với anh rằng: anh nhìn một người mà bảo người đó rất có uy mà chưa nghe tiếng nói, biết đó là ai, học thức địa vị ra sao, nhân cách như thế nào thì anh dựa vào cái gì, hay anh chỉ hoàn toàn dựa vào cảm tính và vẻ bề ngoài của người đó (diện mạo, cử chỉ, mức độ phô trương tài sản...) để đánh giá. Như thế có vẻ hơi vội vàng hấp tấp quá không. Tôi xin ví dụ:
- Một ngày tình cờ, anh đang đi dạo phố gặp một người đàn ông trung niên to cao bệ vệ, mặt trông rất sang rất quý phái, ăn mặc bảnh bao, bước từ xế sịn bước xuống ==> Kết luận ngay thằng kia trông có uy thật.
- Nhưng một tình huống bất ngờ xảy ra ngay sau đó: Một cụ già ăn xin đi ngang qua xin gã trung niên này chút của bố thí. Gã này không những không cho mà còn buông lời tục tĩu chửi rủa thậm chí đánh đập ông lão ==> anh vẫn kết luận gã trung niên này rất có uy?
- Hôm sau, tình cờ anh gặp được một người bạn thân và bất ngờ biết được rằng gã trung niên đó chỉ là một tay siêu bịp, tất cả những gì mà hắn có được là do đi lừa đảo chiếm đoạt của người khác. ==> Lần sau anh nhìn thấy gã anh sẽ đánh giá như thế nào? Liệu rằng lần này anh vẫn bảo hắn ta rất có uy hay trong bụng thầm khinh thường hắn.
Nếu cái Uy được anh định nghĩa đơn giản chỉ có vậy thì tôi càng khẳng định là cái Uy luyện được và rất nhanh nữa là đằng khác, đặc biệt là với những ai đã có sẵn cái mã rồi.
2. Vấn đề 2 tôi nghĩ có thể anh nhầm lẫn khi cho rằng sức khỏe và trí tuệ không phải là cái chính của con người mà có nhiều thứ quan trọng hơn , nên tạm thời không nên bàn tới vì tôi nghĩ nếu bàn tới cùng thì anh cũng sẽ là người đuối lý.
Thân.
Có vẻ bạn không hiểu ý tôi mà suy diễn về những thứ tầm thường nhỏ nhặt.
Trong môn Tướng số, thì không ai để ý những thứ bạn đang suy diễn đâu. Và ý tôi là cũng nói về cái đó.
Quan điểm khác nhau, không hiểu ý nhau, bàn đến đây thôi.
Chắc bạn nói đúng, tôi đuối lý rồi.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 20/12/2011 - 23:40