

Bịt mắt bắt Dê!
#3166
Gửi vào 23/11/2012 - 05:10
năm Canh dần tuổi canh thân:
canh cô mậu quả
hỉ thần tả hữu là lấy chồng rồi
đào hồng kình đà kiếp là khóc chồng, năm đó điệp tịnh, vậy là chồng chết, chú ý:
vận kỉ song kị kẹp tướng, năm Canh, thiên tướng kị, kình chiếu điệp tịnh, vậy là ông đi
sao đi, người đàn bà này phục ngâm , phản ngâm đều có, đoán chồng chết tai nạn trên đường
Thiên tướng ngộ triệt trước miền
Ra đường gặp giặc mình liền tan thây
ngày định hại năm, năm có lệnh tháng, 2 thân chém 1 dần, gặp năm dần định làm phản, tuy nhiên, dần ấy lại là con Hổ gỗ, hehe, sát ca
Thanked by 3 Members:
|
|
#3167
Gửi vào 23/11/2012 - 06:01
lethanhnhi, on 23/11/2012 - 05:10, said:
năm Canh dần tuổi canh thân:
canh cô mậu quả
hỉ thần tả hữu là lấy chồng rồi
đào hồng kình đà kiếp là khóc chồng, năm đó điệp tịnh, vậy là chồng chết, chú ý:
vận kỉ song kị kẹp tướng, năm Canh, thiên tướng kị, kình chiếu điệp tịnh, vậy là ông đi
sao đi, người đàn bà này phục ngâm , phản ngâm đều có, đoán chồng chết tai nạn trên đường
Thiên tướng ngộ triệt trước miền
Ra đường gặp giặc mình liền tan thây
ngày định hại năm, năm có lệnh tháng, 2 thân chém 1 dần, gặp năm dần định làm phản, tuy nhiên, dần ấy lại là con Hổ gỗ, hehe, sát ca
* Cho chị hỏi 1 chút, chị có 1 cô bạn học cùng có lá số giống lá số canh thân này lắm. Cung phu cũng bị thiên tướng tuần, mà ko biết sau này đường chồng con thế nào? Thấy lá số gần như giống hệt vậy. Người này học đến thạc sĩ ngành xây dựng tại nước ngoài, đang đi làm tại nước ngoài, thông minh, xinh xắn, tính tình đanh đá, bốp chát, thẳng thắn, tuy tính thoải mái nhưng cách nói năng ko khéo, có phần thô lỗ và thẳng tính quá.
* Với lại cho chị hỏi thêm, cung phu thê vũ phá hãm tị hợi người ta nói dễ bỏ nhau lắm, lấy nhanh bỏ cũng nhanh mà chị có vài bạn vừa lấy chồng/ vợ đa số có cung phu thê vũ phá hãm tỵ hợi, mà rốt cuộc ko thấy li dị, có người lấy nhau còn đẻ ra 2 con liên tù tì.
Sửa bởi SweetieFriend: 23/11/2012 - 06:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#3168
Gửi vào 23/11/2012 - 06:22
chuyện Vũ Phá cũng tùy từng tuổi mà khác nhau chứ chị, nếu xem vậy thì 10 lá số mới coi trúng 1 lá số, tỉ lệ chỉ có 1/ 10
vì có 10 hàng can mà
Thanked by 1 Member:
|
|
#3169
Gửi vào 23/11/2012 - 06:43
#3170
Gửi vào 23/11/2012 - 06:58
2 là không biết gì
biết chút chút chỉ tổ thêm khổ
Thanked by 1 Member:
|
|
#3171
Gửi vào 23/11/2012 - 07:03
SweetieFriend, on 23/11/2012 - 06:43, said:
Tướng Tuần có nhiều cách cục. Lá số trên mệnh thủy hợp Thiên Tướng, mệnh cư tử địa nhưng được sao kim sinh trợ, hành vận phương bắc nên đại khái là có khí lực.
Cung phu có Thiên Tướng hợp hành mệnh, vì gặp Tuần nên lấy ảnh hưởng của các cung giáp hợp hại có: Khoa (Tả Phụ) Quyền Lộc, Tả Hữu Quang Quý Long Phượng và sát tinh Kình Không Linh. Thì tốt xấu luôn ẩn tàng đan xen, hiện nay tốt cũng chưa thể khẳng định cả đời tốt.
Cung tài bạch có minh lộc ám lộc, lộc minh khoa ám. Cung quan có Tử Phá Quyền Ấn Hình Tướng luôn có chủ động trong công việc, có tài năng sáng lập tạo dựng. Bản thân năng động tháo vát, đủ ăn đủ sống, ngũ hành hợp vị như vậy thì số cũng khá ứng.
Thanked by 3 Members:
|
|
#3172
Gửi vào 23/11/2012 - 07:16
chị bạn này có quốc ấn cư đúng quan vị thì phải là người của nhà nước, làm 1 công chức có vai vế, tướng văn xương văn khúc đồng cung!!!khoa quyền khôi hội thì chồng có bằng cấp và địa vị cao lắm, như vậy thì chị bạn này yên tâm
các chị bỏ tiền đi coi số còn hơn tự học biết 1 tí, đầu chẳng ra đầu, đũa chẳng ra đũa rồi chỉ thêm lo
Thanked by 1 Member:
|
|
#3173
Gửi vào 23/11/2012 - 07:19
Thanked by 1 Member:
|
|
#3174
Gửi vào 23/11/2012 - 07:19
Hiện nay chồng bạn này đi làm tại 1 công ty tư nhân nhỏ ở nước mình du học. Bạn này và chồng, tài chính bình thường, ko giàu, chưa có xe hơi để đi. Cả 2 cùng xài tiền rất hoang. Cứ có bao nhiêu là hết bấy nhiêu, lâu lâu chạy qua vay tiền của mình vì mình tiêu tiết kiệm.
Nghe bọn nó đồn, cha người bạn gái này là hiệu trưởng của đại học giao thông vận tải hà nội, mẹ làm giáo viên bình thường, nhưng thật hư thế nào mình chưa hỏi bạn mình bao giờ. Chỉ biết cô này hay thỉnh thoảng vay tiền mình đi ăn vặt mà ko bao giờ trả lại, đến khi mình mượn cái thẻ sinh viên vào trường mượn sách đọc thì cô ta ko cho chị mượn bao giờ (vì chị để quên thẻ ở nhà nên phải đi mượn bạn).
Nói thêm là so với dân du học sinh tại nơi nước mình đang học, thì lực học và sức làm việc kiếm tiền của bạn ấy cũng bình thường nhưng tương lai ko biết ra sao vì còn tùy thời vận.
Sửa bởi SweetieFriend: 23/11/2012 - 07:26
Thanked by 1 Member:
|
|
#3175
Gửi vào 23/11/2012 - 07:24
Vũ Sát đặc tính là lấy của người ta về làm của mình, lộc tồn thì kiệt sỉ gãi ruột, đúng số rồi đó, còn thắc mắc chi hả chị
Thanked by 1 Member:
|
|
#3176
Gửi vào 23/11/2012 - 07:29
SweetieFriend, on 23/11/2012 - 07:19, said:
Hiện nay chồng bạn này đi làm tại 1 công ty tư nhân nhỏ ở nước mình du học. Bạn này và chồng, tài chính bình thường, ko giàu, chưa có xe hơi để đi. Cả 2 cùng xài tiền rất hoang. Cứ có bao nhiêu là hết bấy nhiêu, lâu lâu chạy qua vay tiền của mình vì mình tiêu tiết kiệm.
Nghe bọn nó đồn, cha người bạn gái này là hiệu trưởng của đại học giao thông vận tải hà nội, mẹ làm giáo viên bình thường, nhưng thật hư thế nào mình chưa hỏi bạn mình bao giờ. Chỉ biết cô này hay thỉnh thoảng vay tiền mình đi ăn vặt mà ko bao giờ trả lại, đến khi mình mượn cái thẻ sinh viên vào trường mượn sách đọc thì cô ta ko cho chị mượn bao giờ (vì chị để quên thẻ ở nhà nên phải đi mượn bạn).
Nói thêm là so với dân du học sinh tại nơi nước mình đang học, thì lực học và sức làm việc kiếm tiền của bạn ấy cũng bình thường nhưng tương lai ko biết ra sao vì còn tùy thời vận.
chị cứ so sánh như so mình còn kém so với con mấy ông bộ trưởng thì không ăn thua.....ở cái xứ sở 1 triệu đô vẫn là nghèo thì bì thế nào????
quả là ...pó tay
Thanked by 1 Member:
|
|
#3177
Gửi vào 23/11/2012 - 07:30
Ừ, thì bạn ấy có "điệu bộ con nhà quan" mà, nên hay bắt nạt người xung quanh.
Thanked by 1 Member:
|
|
#3178
Gửi vào 23/11/2012 - 07:34
SweetieFriend, on 23/11/2012 - 07:30, said:
Ừ, thì bạn ấy có "điệu bộ con nhà quan" mà, nên hay bắt nạt người xung quanh.
e hèm, sorry chị nha
Thanked by 1 Member:
|
|
#3179
Gửi vào 23/11/2012 - 07:37
Tiền gửi trẻ đã 400USD 1 tháng thì 2500USD có thấm thía gì cho 1 gia đình.
Ờ, chị hiểu rồi, Vì thấy 2 lá số Vũ sát nên thắc mắc.
Sửa bởi SweetieFriend: 23/11/2012 - 07:41
#3180
Gửi vào 23/11/2012 - 07:42
Mệnh đã không ăn tam hợp thái tuế thì ở đâu cũng khó mà mãn ý
sự mãn ý và tiềm năng kinh tế khác nhau nhiều lắm
thân
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












