Bịt mắt bắt Dê!
khoakhong
18/12/2012
QuachNgocBoi, on 18/12/2012 - 22:43, said:
Em cũng hem thích bắt dê ở thì tương lai vì không đúng với tiêu chí đoán&nghiệm lý của topic, nhưng cũng vẫn tò mò không biết vị cao nhân ấy đoán thía nào về trường hợp này nên ngồi im hóng hớt vậy
Sửa bởi khoakhong: 18/12/2012 - 22:55
khoakhong
19/12/2012
Sơ ri khế,để mụi phải đợi..
Trước hết nói sơ qua về tâm lý học,nhà phân tâm học nổi tiếng Si mut Phét( Sigmut Feutd) đã từng đề cập đến những bí mật tính cách trong con người thể hiện qua các hình ảnh thê hiện trong cách chọn ,vẽ hình….những người thích chọn hình mặt người hay đang có những xúc cảm nội tâm,có thể là với người trong gia đình hay bạn bè hoặc có thể người yêu đang giận hờn và thổn thức với trái tim đang tan nát.Chẳng hạn hình một cô gái trang phục hơi kiêu sa,đỏm đáng cho ta biết người này đang ước muốn tình cảm nhưng chưa tìm thấy..
Nét hình cũng nói lên đôi điều về tính rườm rà, lại có vẻ rụt rè hay bị ức chế lại chọn nét hình không rõ, thiếu cân bằng cũng cho thấy sự hiếu động nhiều xúc cảm.Đường cong biểu lộ sự nữ tính hơi ít, đường thẳng và góc cạnh xuất hiện nhiều trong bức ảnh của người muốn nổi loạn trong tâm hồn..he..he có thể có khúc mắc về tình củm.
Hình lớn vừa phải và nằm ở giữa chứng tỏ có tâm trạng cân bằng và tạm hài lòng với thực tại, tuy nhiên ở đây lệch sang bên trái thì người ấy đang hướng về quá khứ và có vẻ gắn bó với mẹ hơn, Các gam màu tối nâu, xám, đen trên nền xen lẫn trắng,xanh, ,vàng hình cô gái thể hiện có đời sống tình cảm không ổn định nhưng tinh khiết..
Bây giờ vào phần chính KK tặng TTD một ngôi nhà tượng trưng cho tình cảm hiền hòa,êm ái,cho sự hòa bình,ổn định tâm hồn.
Mời em duyên dáng thienthiendi vào lấy…tèn ..tén..ten…nhạc lên...lâu đài tình ái..anh sẽ vì em làm thơ tình ái...
Muốn đạt được ước mơ cần có lòng dũng cảm..vào đi
Trước hết nói sơ qua về tâm lý học,nhà phân tâm học nổi tiếng Si mut Phét( Sigmut Feutd) đã từng đề cập đến những bí mật tính cách trong con người thể hiện qua các hình ảnh thê hiện trong cách chọn ,vẽ hình….những người thích chọn hình mặt người hay đang có những xúc cảm nội tâm,có thể là với người trong gia đình hay bạn bè hoặc có thể người yêu đang giận hờn và thổn thức với trái tim đang tan nát.Chẳng hạn hình một cô gái trang phục hơi kiêu sa,đỏm đáng cho ta biết người này đang ước muốn tình cảm nhưng chưa tìm thấy..
Nét hình cũng nói lên đôi điều về tính rườm rà, lại có vẻ rụt rè hay bị ức chế lại chọn nét hình không rõ, thiếu cân bằng cũng cho thấy sự hiếu động nhiều xúc cảm.Đường cong biểu lộ sự nữ tính hơi ít, đường thẳng và góc cạnh xuất hiện nhiều trong bức ảnh của người muốn nổi loạn trong tâm hồn..he..he có thể có khúc mắc về tình củm.
Hình lớn vừa phải và nằm ở giữa chứng tỏ có tâm trạng cân bằng và tạm hài lòng với thực tại, tuy nhiên ở đây lệch sang bên trái thì người ấy đang hướng về quá khứ và có vẻ gắn bó với mẹ hơn, Các gam màu tối nâu, xám, đen trên nền xen lẫn trắng,xanh, ,vàng hình cô gái thể hiện có đời sống tình cảm không ổn định nhưng tinh khiết..
Bây giờ vào phần chính KK tặng TTD một ngôi nhà tượng trưng cho tình cảm hiền hòa,êm ái,cho sự hòa bình,ổn định tâm hồn.
Mời em duyên dáng thienthiendi vào lấy…tèn ..tén..ten…nhạc lên...lâu đài tình ái..anh sẽ vì em làm thơ tình ái...
Muốn đạt được ước mơ cần có lòng dũng cảm..vào đi
THIENTHIENDI
19/12/2012
khoakhong, on 19/12/2012 - 00:21, said:
Sơ ri khế,để mụi phải đợi..
Trước hết nói sơ qua về tâm lý học,nhà phân tâm học nổi tiếng Si mut Phét( Sigmut Feutd) đã từng đề cập đến những bí mật tính cách trong con người thể hiện qua các hình ảnh thê hiện trong cách chọn ,vẽ hình….những người thích chọn hình mặt người hay đang có những xúc cảm nội tâm,có thể là với người trong gia đình hay bạn bè hoặc có thể người yêu đang giận hờn và thổn thức với trái tim đang tan nát.Chẳng hạn hình một cô gái trang phục hơi kiêu sa,đỏm đáng cho ta biết người này đang ước muốn tình cảm nhưng chưa tìm thấy..
Nét hình cũng nói lên đôi điều về tính rườm rà, lại có vẻ rụt rè hay bị ức chế lại chọn nét hình không rõ, thiếu cân bằng cũng cho thấy sự hiếu động nhiều xúc cảm.Đường cong biểu lộ sự nữ tính hơi ít, đường thẳng và góc cạnh xuất hiện nhiều trong bức ảnh của người muốn nổi loạn trong tâm hồn..he..he có thể có khúc mắc về tình củm.
Hình lớn vừa phải và nằm ở giữa chứng tỏ có tâm trạng cân bằng và tạm hài lòng với thực tại, tuy nhiên ở đây lệch sang bên trái thì người ấy đang hướng về quá khứ và có vẻ gắn bó với mẹ hơn, Các gam màu tối nâu, xám, đen trên nền xen lẫn trắng,xanh, ,vàng hình cô gái thể hiện có đời sống tình cảm không ổn định nhưng tinh khiết..
Bây giờ vào phần chính KK tặng TTD một ngôi nhà tượng trưng cho tình cảm hiền hòa,êm ái,cho sự hòa bình,ổn định tâm hồn.
Mời em duyên dáng thienthiendi vào lấy…tèn ..tén..ten…nhạc lên...lâu đài tình ái..anh sẽ vì em làm thơ tình ái...
Muốn đạt được ước mơ cần có lòng dũng cảm..vào đi
Trước hết nói sơ qua về tâm lý học,nhà phân tâm học nổi tiếng Si mut Phét( Sigmut Feutd) đã từng đề cập đến những bí mật tính cách trong con người thể hiện qua các hình ảnh thê hiện trong cách chọn ,vẽ hình….những người thích chọn hình mặt người hay đang có những xúc cảm nội tâm,có thể là với người trong gia đình hay bạn bè hoặc có thể người yêu đang giận hờn và thổn thức với trái tim đang tan nát.Chẳng hạn hình một cô gái trang phục hơi kiêu sa,đỏm đáng cho ta biết người này đang ước muốn tình cảm nhưng chưa tìm thấy..
Nét hình cũng nói lên đôi điều về tính rườm rà, lại có vẻ rụt rè hay bị ức chế lại chọn nét hình không rõ, thiếu cân bằng cũng cho thấy sự hiếu động nhiều xúc cảm.Đường cong biểu lộ sự nữ tính hơi ít, đường thẳng và góc cạnh xuất hiện nhiều trong bức ảnh của người muốn nổi loạn trong tâm hồn..he..he có thể có khúc mắc về tình củm.
Hình lớn vừa phải và nằm ở giữa chứng tỏ có tâm trạng cân bằng và tạm hài lòng với thực tại, tuy nhiên ở đây lệch sang bên trái thì người ấy đang hướng về quá khứ và có vẻ gắn bó với mẹ hơn, Các gam màu tối nâu, xám, đen trên nền xen lẫn trắng,xanh, ,vàng hình cô gái thể hiện có đời sống tình cảm không ổn định nhưng tinh khiết..
Bây giờ vào phần chính KK tặng TTD một ngôi nhà tượng trưng cho tình cảm hiền hòa,êm ái,cho sự hòa bình,ổn định tâm hồn.
Mời em duyên dáng thienthiendi vào lấy…tèn ..tén..ten…nhạc lên...lâu đài tình ái..anh sẽ vì em làm thơ tình ái...
Muốn đạt được ước mơ cần có lòng dũng cảm..vào đi
hic...chưa zô nhà mà m thấy rụng rời hết rùi!! hic hic.... nhà đi về quê chơi hết còn 2 chị em, nữa đêm 12h huynh đưa cái nhà này lên ..... hic
p/s: m chẳng có tâm tư tình cảm j, mấy cái icon đó để có không khí vui vẻ tí với lại nó chỉ đơn giản là Tham lang nhị hợp Thiên đồng thui huynh!! hehe....
Sửa bởi THIENTHIENDI: 19/12/2012 - 00:32
khoakhong
19/12/2012
THIENTHIENDI
19/12/2012
khoakhong
19/12/2012
THIENTHIENDI
19/12/2012
khoakhong, on 19/12/2012 - 00:39, said:
Mụi từ chối làm lòng huynh tan nát.. Món quà huynh trao với tất cả tâm tình..Vào đi mụi..có trái tim huynh trong đó..đó...
hơ hơ... làm sao m dám với tới "cái thử thách thống khổ í trong nội tâm sâu thẳm của huynh " được?? mà răng huynh cất tim huynh ở nơi "an toàn" dữ zị?? tới nơi thì m ngất lun roài còn đâu
Sửa bởi THIENTHIENDI: 19/12/2012 - 00:52
khoakhong
19/12/2012
Chuyện kể 1001 đêm,ngày xưa có một chàng trai hết sức yêu cô bé thamlang của mình,chàng trao cho cô chiếc khóa có thể mở được 13 căn phòng trong tòa lâu đài vì chàng có việc phải đi xa nũa tháng,nên dặn có gì bùn ở nhà mỗi ngày cứ mở một cánh cửa nhưng tuyệt đối đừng mở cánh cửa thư 13.Cô gái bùn nhớ người yêu đi xa,nên mỗi ngày mở một cánh cưa vào xem cho khuyay khỏa cho đến lúc mở xong cửa 12,phần vì bùn nhớ phần vì ko nén được tò mò....nàng đã mở cánh cứa thứ 13...và chiện gì xảy ra..
Mụi ơi bí mật ...trong cánh cửa 13 là ............ trong đó...Mụi ơi đừng sợ ...vaoo đi.vàoo đi..ko huynh đi ngủ..Bye..chúc ngủ ngon nhiều mộng.đẹppp...
Mụi ơi bí mật ...trong cánh cửa 13 là ............ trong đó...Mụi ơi đừng sợ ...vaoo đi.vàoo đi..ko huynh đi ngủ..Bye..chúc ngủ ngon nhiều mộng.đẹppp...
THIENTHIENDI
19/12/2012
Vấn đề là nhìn cái lâu đài kia là m ko dám tới roài, lam sao còn sưć để tò mò nữa hả huynh?!?!
P/s: m dừng ở cửa thứ 12 thoai, ăn hết trái táo rùi thì chừa cái hột ra chứ. Hí hí....
Huynh ngủ ngon! Cả làng ngủ ngon! Hehe... Mai lại làm bài tập của hoaiphong!
P/s: m dừng ở cửa thứ 12 thoai, ăn hết trái táo rùi thì chừa cái hột ra chứ. Hí hí....
Huynh ngủ ngon! Cả làng ngủ ngon! Hehe... Mai lại làm bài tập của hoaiphong!
boluclag
19/12/2012
khoakhong, on 18/12/2012 - 22:06, said:
Bây giờ nghĩ ra một phép nữa ..theo cửa lethanhnhi,quachngocboi chắc ăn,nếu 2 cửa ấy khac nhau mà sự việc có vẻ kỳ lạ chọn bac vanhiep.
Cao hơn nữa muốn chắc chắn thắng chọn nguơc lại với con bòluglag...
Cao hơn nữa muốn chắc chắn thắng chọn nguơc lại với con bòluglag...
He he, chú khoakhong nói em nghe bùn dễ sợ, phải lấy lại danh dự mí được ... =)) ...
boluclag
19/12/2012
Em có kết quả rồi nhưng em sẽ làm người thứ 2 mở hàng ... ... mệnh VCD ko nên đứng đầu, he he ... ...
tigerstock68
19/12/2012
do tiêu chí của topic không muốn bắt dê tương lai. tôi sẽ ko đăng giải lá số lên topic.. lá số này được giải trước khi lâm bệnh ..tôi sẽ gửi cho bạn quachngocboi theo pm về cách giải về lá số 1966 cuả người nhà tôi còn cách hóa giải thì tôi không được phép ....
tigerstock68
19/12/2012
tôi sẽ gửi cho boluglag qua pm về cách giải lá số hình kỵ giáp ấn .. những kỹ thuật mà cách an sao của TCP chỉ là cái hình thôi... khi tìm hiểu được cái khí bên trong thì tại sao họ lại có cách giải một cách rất thuyết phục...
lhphong
19/12/2012
Hi bạn tiger: Bạn có thể cho biết tình trạng bệnh tật hiện tại của ds thế nào ko, chữa trị có thuyên giảm ko? Hỏi thêm chỉ nghiệm lý. Thanks


