Bịt mắt bắt Dê!
tigerstock68
15/12/2012
TL cho hỏi tháng mấy lá số kỷ dậu năm 2010 die ? tôi chỉ bắt được lá số kỷ dậu này bị bệnh đường huyết như ung thư và số khố qua khỏi 2010..
ThaoLinh
15/12/2012
Bạn tigerstock68 đoán đúng bệnh đường huyết của nam mệnh kỷ dậu tuy nhiên hắn không bị ung thư mà bị viêm tắc tĩnh mạch,hắn die trước sinh nhật của hắn 1 ngày tức ngày 8/11/2010 DL
Bạn thanhnhi đoán hạn tháng 2 năm 2009 và 2010 là tháng âm nhưng đương số lại bị là tháng DL,Bạn thanhnhi xem lại có gì đảo ngược không?
TL thấy các bạn tham gia bắt dê rất tài ,những case thế này khi tổng hợp các lời giải của các bạn sẽ ra lời giải hoàn hảo cho đương số.
Bạn thanhnhi đoán hạn tháng 2 năm 2009 và 2010 là tháng âm nhưng đương số lại bị là tháng DL,Bạn thanhnhi xem lại có gì đảo ngược không?
TL thấy các bạn tham gia bắt dê rất tài ,những case thế này khi tổng hợp các lời giải của các bạn sẽ ra lời giải hoàn hảo cho đương số.
TanHongThuy
15/12/2012
Ngộ độc thịt chó ! Thật đúng là tai kiếp Bắc kỳ !
Nhiều em môi tô son đỏ chót nhai thịt chó mắm tôm khen ngon .
Người nước ngoài nhìn vào thán phục dân an nam .
Nhiều em môi tô son đỏ chót nhai thịt chó mắm tôm khen ngon .
Người nước ngoài nhìn vào thán phục dân an nam .
TanHongThuy
15/12/2012
Cần phải tìm ra các tinh diệu phối hợp với nhau trên nền tảng âm dương để xác định những ca goi là : ngộ độc thịt chó , hầu giúp bà con tránh bớt .
lethanhnhi
15/12/2012
TanHongThuy, on 15/12/2012 - 17:24, said:
Cần phải tìm ra các tinh diệu phối hợp với nhau trên nền tảng âm dương để xác định những ca goi là : ngộ độc thịt chó , hầu giúp bà con tránh bớt .
ai có đồ chơi mới thì pót lên
bàn cái chi chi, mở bát rồi thì còn cái gì mà bàn nữa
hỡi những tay chơi có số:
sát ca ngố, cụ bình nguyên,...
những người mà Nhị còn có hứng trêu, nhào vô đi
cái người tên Thảo Linh đưa lá số rất đáng tin
đề nghị bạn đưa tiếp đi, nhớ chuẩn giờ, chuẩn ngày tháng năm nhé
lethanhnhi
15/12/2012
ThaoLinh, on 15/12/2012 - 14:17, said:
Bạn tigerstock68 đoán đúng bệnh đường huyết của nam mệnh kỷ dậu tuy nhiên hắn không bị ung thư mà bị viêm tắc tĩnh mạch,hắn die trước sinh nhật của hắn 1 ngày tức ngày 8/11/2010 DL
Bạn thanhnhi đoán hạn tháng 2 năm 2009 và 2010 là tháng âm nhưng đương số lại bị là tháng DL,Bạn thanhnhi xem lại có gì đảo ngược không?
TL thấy các bạn tham gia bắt dê rất tài ,những case thế này khi tổng hợp các lời giải của các bạn sẽ ra lời giải hoàn hảo cho đương số.
Bạn thanhnhi đoán hạn tháng 2 năm 2009 và 2010 là tháng âm nhưng đương số lại bị là tháng DL,Bạn thanhnhi xem lại có gì đảo ngược không?
TL thấy các bạn tham gia bắt dê rất tài ,những case thế này khi tổng hợp các lời giải của các bạn sẽ ra lời giải hoàn hảo cho đương số.
còn bình luận phân tích , chứng minh là việc của mấy thằng ngố ăn tục nói phét
mình chỉ chơi thôi
Fl0wer
15/12/2012
lethanhnhi
15/12/2012
lethanhnhi
15/12/2012
kill, on 15/12/2012 - 18:22, said:
you are !
nữ bi sầu= li
lôi hỏa Phong
vậy là alex Phong ngố
thê tài bị khắc tức là đang mất tiền
4 , 8 ,3
mặt buồn tính nóng là số to
vậy mất 4 triệu, 40, hay 4 trăm triệu
và bị đàn bà lừa
anh em thì đang có tin vui
sấm đánh vào bếp thì tắt bếp.đang vừa nấu ăn vừa hóng hơt nên hỏ cái gì rồi
chơi chơi
lethanhnhi
15/12/2012
Phù Suy
15/12/2012
Phúc đáp dài như diễn văn..... đời người có số thiệt, chạy đâu khỏi Nắng khi quá Ngọ đứng giữa đồng
.
Durobi
15/12/2012
@ Nhí: Quẻ hay đó, anh cũng hóng hớt bàn luận là quẻ này hắn không mất tiền, mà còn có tiền !
Durobi
15/12/2012
Đang gánh một trách nhiệm nào đó nặng nề, nhiều mối lo toan về công việc, tiền đồ ...
Phù Suy
15/12/2012
09/11/2010 04/10/2010
Quý Hợi-Đinh Hợi-Canh Dần
Nếu sinh nhật vào 9/11/2010 thì đã sáng tháng Hợi - 10 Âm. Chắc chị ThaoLinh nói trước 1 ngày là Âm Lịch.
Sửa bởi phusuy: 15/12/2012 - 21:13
Quý Hợi-Đinh Hợi-Canh Dần
Nếu sinh nhật vào 9/11/2010 thì đã sáng tháng Hợi - 10 Âm. Chắc chị ThaoLinh nói trước 1 ngày là Âm Lịch.
Sửa bởi phusuy: 15/12/2012 - 21:13
Durobi
15/12/2012
Hào 2 động (2 chữ you are), là hào âm bị bức màn che lớn dày quá, nên thấu hiểu người này giống như "Nhật trung kiến Đẩu" (ban ngày mà cố nhìn sao Bắc Đẩu). Nói chung là bí ẩn !