Gửi vào 15/12/2012 - 01:02
TL xin mở bát hầu các bạn!
Nam mệnh này nếu không ở gần sẽ có nhận xét tính cách như bạn maiphuong06 nói:người này tốt tính dáng phong lưu,đẹp khoan hòa chậm rãi nhưng sống gần mới biết là người nóng nẩy,muốn gì làm lấy và là một tên giang hồ có số má, sãn sàng tranh giành địa bàn ,chấn cướp sòng bạc,và với thời của thập niên 80 có nạn quân khu thì hắn là một tên như thế, nhưng bù lại hắn rất biết dấu mình vì thế dù tù tội như cơm bữa hắn vẫn kịp lừa được ông bố vợ bôn sê vích gả con gái cho mà không biết hắn là 1 tên trộm cướp.
Hắn lấy vợ sớm và sinh một cậu con trai sinh năm 93,(có thể nói yêu nhau từ thủa 13)
Số hắn nhờ vợ hay nói đúng hơn số hắn nhờ những người đàn bà quanh hắn như mẹ,chị gái ,vợ ,bạn gái hay nhân tình,dù sau này hắn thành 1 phế nhân thì những người đàn bà quanh hắn vẫn hết lòng vì hắn và yêu thương lo cho hắn.
Hắn là người khoáng đạt nên dù sau này hắn thành phế nhân thì bằng hữu vẫn rất tốt với hắn
Thời hắn còn bé chỉ vì thói trọng nam khinh nữ của cha hắn đã làm hỏng hắn,trước hắn có 2 chị gái đến khi sinh được hắn cha hắn coi hắn như bảo vật,trong nhà hắn là vua muốn gì phải được, cả nhà phải phục tùng hắn vì thế ra đời hắn mới thành tướng cướp mặc dù cả dòng họ nhà hắn đều hiền lương .
Khi có vợ con rồi ,cha vợ muốn giúp hắn ra nước ngoài làm việc lúc lấy sơ yếu lý lịch của hắn ở phường mới hay lý lịch của hắn là những vết đen,ông cụ giận tím người bắt con gái bỏ chồng
Vào 1 ngày năm 2002 hắn theo bạn đến vùng rừng tây ninh và đã bị vấp mìn,đám bạn đưa hắn về huế,bác sĩ ở đó cố giữ cho hắn nửa bàn chân nhưng không được vì nhiễm trùng,cuối cùng hắn phải tháo đến khớp mắt cá chân,vậy là một bên chân của hắn tàn phế.
Dù tàn phế rồi nhưng vẫn có người con gái chưa chồng thương yêu hắn,hắn định lấy làm vợ hai,nhưng hắn lại là người rất thương con và không muốn cậu nhok buồn vì cha nó,trước khi quyết đinh lấy vợ 2 hắn có hỏi con trai rằng: nay bố đã tàn phế cô.... thương vậy bố có nên lấy để đỡ đần bố không? cậu nhok trả lời mẹ chưa lấy chồng thì bố cũng không được lấy vợ( có lẽ nhok biết mẹ nó còn yêu thương bố nó lắm mà chỉ vì ông ngoại nên bố mẹ nó xa nhau),sau này khi hắn tàn phế cả 2 chân vợ hắn vẫn trốn cha đến rủ hắn sang hồ và giúp hắn tập đi.
Khi hắn què 1 chân hắn muốn hoàn lương,muốn thuê cửa hàng làm hàng ăn vì hắn rất khéo tay và là 1 đầu bếp cừ khôi dù không qua trường lớp nào,nhưng cuộc đời không chiều lòng hắn,hắn lại bị chứng bệnh viêm tắc tĩnh mạch,lần này là vào phần bẹn của chân còn lại,căn bệnh hành hạ hắn nằm liệt 1 góc nhà,may nhờ mẹ hắn tìm được vị bắc sĩ đông y rất giỏi của bệnh viện quân đội đã chữa lành cho hắn,nhưng nơi bị bệnh rụng đi 1 phần thịt như cái bát làm cho gân co lại,cộng với nằm lâu ngày 2 đầu gối hắn mọc gai vì thế hắn bị tàn phế tiếp chiếc chân thứ 2.
Hắn đâm chán đời và không thiết sống,hắn uống rượu thay nước,trước mắt hắn là 1 khoang trời tăm tối ,hắn thành đệ tử của thần lưu linh và vì thế phần nội tạng của hắn cũng hỏng vì rượu,lúc này bằng hữu của hắn đã đến bế hắn ra khỏi căn phòng ,đưa hắn đi cắt tóc ,tắm rửa và thuê cho hắn 1 căn phòng,mua dụng cụ máy móc để hắn thi thố tài nghệ xăm của hắn,dù hắn không qua trường lớp nghệ thuật vẽ hình nào nhưng những hình xăm của hắn rất đẹp và sống động,hắn cũng không phải ngồi đợi khách vì khi có khách bạn hắn sẽ đưa xe đến nhà đón hắn và xong việc lại đưa hắn về,cuộc sống của hắn vẫn đủ đầy vì có mẹ và chị cung phụng.
Khi hắn đã thành phế nhân giao lưu với thế giới bên ngoài qua nét hắn vẫn được những cô bồ của thế giới ảo hết lòng với hắn ,có cô đã tìm đến nhà chăm hắn như chồng mình và vực hắn dậy tập lại cho hắn những bước đi đầu tiên.
Rồi 1 ngày hắn gặp người biết tử vi,hắn đã hỏi về cuộc đời của hắn ,hắn chỉ biết ngồi gật gù,nhưng người đó đã nói dối hắn vì xét cho cùng không phải lời nói dối nào cũng xấu,có những lời nói dối thật ngọt ngào và hắn đã sống những tháng ngày còn lại vui vẻ trong sự ngọt ngào đó,hắn đã được vẽ 1 tương lai rằng chỉ còn hạn trong 2 năm nữa thôi hãy cố gắng vượt qua,qua được sinh nhật 42 tuổi thì mọi điều đều tốt đẹp,năm đó là năm 2008.
Hẵn vẫn biết sức khỏe của hắn nên có nói không biết có đợi đến năm 42 tuổi không? tuy vậy hắn đã vui vẻ sống bớt uống rượu và làm mẹ hắn được vui,hắn đã biết lo cho tương lai của con trai hắn,hắn nói hắn cố làm để giành tiền cho con trai đi du học,hắn nói đời hắn hỏng hết nhưng bù lại được cậu con trai thông minh ngoan ngoãn học giỏi và làm bí thư đoàn trường,ai cũng bảo không ngờ thằng bố vậy mà có thằng con tuyệt thế.
Năm 2009 vào đầu tháng 5 DL hăn bị ngộ độc thức ăn đó là ngộ độc thịt chó,trái tim hắn đã ngừng đập may nhờ mẹ già chạy xuôi ngược nhờ bác sĩ cứu giúp con bà,vậy là sau 1 ngày đêm cấp cứu hắn đã vượt qua lưỡi hái của tử thần
Hắn càng tin tưởng hơn vào số phận của hắn,hắn phấn đấu ,sống vui vẻ,hắn hát hay nên dù ngồi trong nhà hắn vẫn có rất nhiều bạn hữu,hắn cũng làm thơ,những vần thơ khó ai đọc mà mường tượng được làm từ 1 người trước đây là tướng cướp,năm này hắn đã sửa lại căn phòng của mình làm phòng để đón khách xăm hình nghệ thuật,khách của hắn có cả khách nước ngoài.
Và năm 2010 đã đến hắn đã mua được 1 mảnh đất định xây nhà riêng,phần nhà này có sự giúp đỡ của mẹ hắn.
Nhưng cuộc đời mỗi con người đều có số mệnh,số mệnh của hắn người xem lá số cho hắn đã biết khó qua được vận 42,trong lúc hắn đang vui vẻ với 1 tương lai sau tuổi 42 thì hắn trở bệnh, căn bệnh máu huyết lại hành hạ hắn,tất cả các cơ quan nội tạng phản lại hắn,trái tim hắn ngừng đập khi chỉ còn 1 ngày nữa thôi hắn sinh nhật tròn 42 tuổi.
Người xem số cho hắn dù buồn cho 1 số phận nhưng cũng mỉm cười vì đã giúp hắn vui vẻ sống và làm việc có ích đến phút cuối cuộc đời.